Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

LÀNG MỚI THẮP SÁNG NGỌN LỬA TÌNH BẠN ĐÊM NOEL






Kính chúc các anh chị giáo viên và các bạn cựu hoc sinh K5 Trường TNVN Lư Sơn-Quế Lâm-KHX Nam Ninh (1953-1958) một mùa giáng sinh Hạnh phúc An bình


9 nhận xét:

  1. MERRY CHRISTMAS. Xin được gửi lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH đến tất cả các thầy cô và các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÓN GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2013 VUI VẺ SỨC KHỎE HẠNH PHÚC!
    Như Thanh-CZ

    Trả lờiXóa
  3. Nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm mới 2013 xin được gửi lời chúc mừng đến thày cô và các bạn Quế Lâm. Chúc thày cô và các bạn luôn khoẻ mạnh hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong Năm mới. Chúc Làng Lusonquelam của chúng ta trên nền đất mới ngày càng đông vui phồn thịnh, to đẹp “bằng năm bằng mười” so với trước.VH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Hùng ở tận bên U
      Giáng sinh nhớ Bạn liền "VÙ về thăm"* *(Gửi lời về chúc mừng)
      Sang năm về lại Việt Nam
      Nhớ đem "Ngô" tặng cho Làng cùng "măm".
      Cảm ơn Cậu đã ghé thăm Nhà mình.

      Xóa
  4. Đọc tin thấy bên U rét lắm, bỗng muốn hát bài "Gửi nắng sang U " (Nhạc chế Gửi nắng cho em của NS Phạm Tuyên ), bởi SG mùa này lại đang nắng như đổ lửa. May đến 3-4g chiều trời lại dịu mát, thậm chí về đêm thoáng chút "hơi thu", cũng đỡ !
    Chúc bạn cùng đại gia đình Mùa giáng sinh an bình !

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn 3B và Calathau. Đúng là "bên này rét lắm các cụ ơi!" Hôm kia âm 18, hôm qua âm 10, nhưng "may quá!" hôm nay đã +3-+4 độ! Tuyết tan, khắp nơi nước chảy lênh láng như sắp ngập lụt đén nơi. Đấy các cụ xem, da thịt con người làm sao chịu nổi!? Vì thế chỉ dám mời các cụ sang thăm U vào mùa xuân thôi. Chúc hai cụ và tất cả các cụ QL chuẩn bị đón mừng Năm mới 2013 thật vui vẻ nhộn nhịp. VH

    Trả lờiXóa

  6. Cảm Ơn Nguyêt Anhw đã chuyển nhà giúp chị
    xin mời các bạn vào thăm nhà mới của tôi .

    Trả lờiXóa
  7. Thấy Bạn Việt Hùng tả về tuyết tan ,làm lại nhớ đến bài thơ của Tố Hữu.Năm nay ở bên đó rét nhiều bạn nhớ giữ sức khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn lời dặn của Bác sĩ! Tuy bên ngoài rét như thế nhưng trong phòng ở vẫn ấm - không dưới 20 độ dương, nên BS yên tâm nhé. Còn khi đi đâu ra ngoài trời thì phải mặc nhiều lớp quần áo (như lớp "áo" của bắp cải ấy mà!)và áo "bành tô" nên trông to xù như con gấu. Thành thạt rất tiếc là mình không biết (hoặc không nhớ ra) bài thơ ấy của Tố Hữu. Cảm ơn Nữ Hiếu, chúc bạn và gia đình đón chào Năm mới 2013 vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. VH.


    Trả lờiXóa