Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Lớp ta đi viếng Thầy Hồng Chương

LỄ TANG THẦY GIÁO LÊ HỒNG CHƯƠNG

Thầy Lê Hồng Chương 
Thầy giáo Lê Hồng Chương
(Tên khai sinh: TRẦN VĂN CHƯƠNG).
Sinh ngày 31/05/ 1934 tại Hải phòng .
TSQ VN từ năm 1948.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

TIN RẤT BUỒN :


Thày Lê Hồng Chương (2009)

CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN 
THÀY GIÁO LÊ HỒNG CHƯƠNG
Sinh 31.05.1934
Nguyên Giáo viên Trường TNVN 1953-1958
Nguyên Chuyên viên cấp cao Bộ Giáo dục-Đào tạo
 
ĐÃ TỪ TRẦN TẠI BV HỮU NGHỊ 
Hồi 22g50' ngày 26.04.2013
Thọ 80 tuổi
LỄ VIẾNG VÀ LỄ TRUY ĐIỆU THÀY HỒNG CHƯƠNG 
TỔ CHỨC TỪ 14g-15g30' Chủ nhật , ngày 28.04.2013
TẠI NHÀ TANG LỄ THÀNH PHỐ 125 ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG , HÀ NỘI .
SAU ĐÓ THI HÀI THÀY HỒNG CHƯƠNG 
SĐƯỢC HÓA THÂN TẠI ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ
--------------------------------------
Thông báo nội bộ : Các anh chị em K5 đi Viếng và dự Lễ truy điệu Thày Hồng Chương tập trung tại nhà Tang lễ Thành phố vào hồi 14g30 CN ngày 28.04.2013.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

THÔNG TIN KHẨN VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE ANH HỒNG CHƯƠNG

( ĐƯA TIN : TRUNG HẢI  và NGUYÊN HÂN.)
Thày giáo Lê  Hồng Chương (25/8/2009)
Cách đây vài ngày, Hiền em gái tôi và chồng (học sinh lớp 2 QL) là người ở gần nhà và rất thân thiết với gia đình anh H Chương cho biết sau khi cấp cứu vào BV Hữu Nghị VX, bệnh tình của Anh rất hiểm nghèo, sức khoẻ suy sụp rất nhanh.
Tôi chưa kịp vào thăm anh H.Chương lần nữa, thì 15 giờ hôm nay 26/04, Hiền từ BV gọi điện thoại gấp cho tôi bảo: “ Anh Chương nguy lắm rồi, không kéo dài được nữa và chỉ có thể tính bằng giờ …”.

ẢNH GỬI VỀ TỪ MỸ


Vừa tới Mỹ: " Em chào các bác Lang ta !"
"Thủ đô" cờ bạc Las Vegas
Đình Làng ta hiện trên máy iPad của KC khi ở Mỹ
Mới từ đầu năm nay mà Làng ta đã có mấy cụ khăn gói quả mướp lên đường vượt đại dương thăm nước Mỹ. Đầu tiên là cụ Hồng Phương, tiếp theo là cụ Khoa Phi và mới nhất là cụ (em ) Trần Kháng Chiến . Các cụ sang xem tư bản nó rẫy thế nào mà mãi chưa ... chết , khi về đều có tường trình bằng bài viết kèm hình ảnh, riêng Trần Kháng Chiến vừa đặt chân đến Mỹ ( cụ thể là sòng bài Las Vegas ) đã gửi hình về cho BĐH đ ...tố cáo ! . Kháng Chiến còn "khoe" tại Mỹ cụ  vẫn thường xuyên mở Blog vào thăm Làng lusonquelam. Đi khắp thế gian vẫn nhđến cái Làng toàn những ông già bà lão thuộc hàng xưa nay hiếm ! Thế là ĐƯỢC !
-------------------------
Chú thich ảnh : Kháng Chiến cho biết, ảnh chụp Las Vegas thực ra chụp trong sòng bạc có tên rất Ý :"Venijo" . Họ làm bu trời giđể các con bạc luôn có cảm giác đang ở Italia vào buổi chiều. Chiêu thu hút khách quả là kinh ! Khát nước là phải !!!

TIN VUI 30/4 , 1/5 : THẾ GIỚI GOOGLE' CÔNG NHẬN HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM .

Hãy đưa tin vui này tới mọi người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới !

Google Earth đã thể hiện Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam



Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học Thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải Ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự  đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!


Phầm mềm Google earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (Paracel islands belong to Vietnam)
TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ...
西沙群島和南沙群島屬於越南

Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới 'Google' công nhận!

Nhân dân Việt Nam, bạn bè Năm châu bốn biển hãy cùng nắm tay nhau quảng bá vào xem để đưa rating lên cao giúp bất cứ ai khi vào google sẽ hiện ra ngay hình ảnh này!

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ HÒN ĐÁ BÙA Ở ĐỀN HÙNG

BĐH- Đã tưởng sau giỗ tổ Hùng Vương thì chuyện "hòn đá lạ" cũng ngã ngũ, nghĩa là nó được người ta dẹp bỏ vào kho để trả lại cho đền Thượng sự trang nghiêm vốn có . Nhưng không ! Sự thể nó như dưới đây . Xin các cụ đọc hết toàn bài và sau đó chúng ta lại phải ...có ý kiến ở phần comment!
 
Thân gửi: Tiến sĩ, nguyên Phó GĐ Thư viện Viện Nghiên cứu  Hán Nôm,

Tôi có đọc một số thông tin trên các báo và của anh về hòn đá ở Đền Hùng. Tôi có bức ảnh chụp từ khi mới đặt hòn đá đó vào đền, khi đó còn có đầu tượng Phật được gắn bằng keo. 

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

VỀ "TINH THẦN NỀN CỘNG HÒA CỦA HỒ CHÍ MINH"

 (Theo học giả Nhật GS. Tsuboi Yoshiharu 
(Đại hoc Waseda)
(Tài liệu sưu tầm)
Lời dẫn :
Con người Hồ Chí Minh được phản ảnh sắc nét trong Hiến pháp là một người theo chủ nghĩa cộng hòa và chủ nghĩa hòa bình hơn là một người theo chủ nghĩa cộng sản - Góc nhìn riêng của GS Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu.
Có thể nói, Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử, một lãnh tụ đặc biệt của đất nước. Đã có biết bao nhiêu công trình, đề tài nghiên cứu về Người của các học giả trong nước, nước ngoài với các góc nhìn khác nhau.
Bài viết dưới đây của GS Tsuboi Yoshiharu (ĐH Waseda-Nhật Bản) đã được ông trình bày tại Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2008. Khảo cứu này của ông Tsuboi Yoshiharu đã gây được sự chú ý của dư luận vì góc nhìn khác lạ.
 

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

CÙNG THI LÀM THƠ TẢ " ÔNG/BÀ NỘI/NGOẠI QL "

BĐH - Từ bài Tập làm văn bng thơ, tả Bà nội của 1 HS cấp 1 (Xem trên Blog Calathau ), cụ 3B Trần Trung Hải  "phát triển" thành bài tả "Ông/Bà  Nội/Ngoại Quế Lâm" và đề nghị các cụ Làng ta hưởng ứng. Sau đó nổi hứng, cụ Khoa Phi nâng ý tưởng của cụ 3B lên tầm cao mới, đó là " Phát động cuộc thi thay cháu tông/bà nội/ngoại QL". Lần này cụ Khoa Phi vẫn nhận là nhà tài trkim cương . Xin thông báo để các sĩ tử chuẩn bị lều chõng lên kinh dự thí . Còn sau đây là bài mồi của cụ 3B :
Đề bài : Em hãy tả "Ông/bà  nội/ngoại Quế Lâm của em "
Bài làm :
Ông nội em cũng đã già
Suốt ngày ông cưỡi Hon đa trên đường
Rủ nhau đi "Phượt" tứ phương
Thăm bạn, du lịch Thái Nguyên, Đền Hùng...
Tay lái lụa, mắt tinh tường
Lại không "đeo kính", coi thường ... "hiểm nguy"!.
Thế mà khi ở nhà:
"Thấy Bà, chẳng dám ... nói gì
"Cả hình lẫn tiếng" tức thì mất luôn!".
(Vì Bà "quê ở Hà Đông"
Lại là "Dân của Quế Lâm" một thời).
Ở nhà, Ông ít nói cười
Gặp bạn, chuyện "nổ" tung trời ... ngô rang!.


Xin mời tả tiếp "ông bà Quế lâm Làng ta" xem "Già rồi liệu đã phát... HÂM chưa nhé.)

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

HỖN LOẠN LỄ HỘI ĐỀN HÙNG !

Theo thông tin của báo đài, Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương  năm nay gặp thời tiết thuận lợi, nội dung hoạt động phong phú ...cho nên chỉ nội trong ngày hôm nay 19/4 ( tức 10 tháng Ba) đã có hàng triệu lượt du khách đến tham dự. Chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn đã xảy ra ở nhiều khu vực đến nỗi báo Thanh Niên Online  phải dùng cụm từ "Kinh hoàng ở lễ hội đền Hùng "!
Theo mô tả thì ,ngay từ sáng sớm, khắp mọi nẻo đường dẫn về khu trung tâm lễ hội đều chật cứng, đông nghẹt du khách. Tại khu vực cổng chính dẫn lên các đền Hạ, đền Trung, đền Thượng… thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người còn tìm cách trèo đường rừng để tranh thủ lên làm lễ sớm.
Chen chúc trong đám đông gần nửa giờ đồng hồ, bác Vũ Ngọc (47 tuổi, ở Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh phúc) bơ phờ, nói: “Mới di chuyển được một đoạn hơn 30 m, không biết đến chiều có lên đến đền làm lễ được không”.

GIỚI THIỆU BỘ ẢNH NHẬT-MỸ DU KÝ CỦA CỤ KHOA PHI .

(Bài và ảnh của Khoa Phi thực hiện tại Nhật Bản và Hoa Kỳ )
Cụ Khoa Phi dưới chân tượng Lincon

BĐH- Trước khi giời thiệu nhật ký "Nhật-Mỹ du" của cụ Khoa Phi, xin có mấy lời phi lộ . Đầu tháng 3 vừa rồi , được sự tài trợ của các con, vợ chồng cụ Khoa Phi có chuyến du lịch sang thăm 2 anh Tư bản nhất nhì Thế giới : Nhật Bản và Hoa Kỳ ! Rủi một điều là sang đến Tokyo thì Khoa Phi phu nhân sức khỏe bất an đành phải quay về VN. Cụ Khoa Phi từ đây " thân trai dặm trường" tiếp tục vượt Thái Bình Dương sang Hoa Kỳ.
Tự nhận là chăm chụp ảnh ghi hình ( vì được con tặng cái iPad), nhưng rất lười viết bài vì thế việc biên tập lại thông tin của cụ Khoa Phi đối với chúng tôi có phần khó khăn. Cụ thể, vụ này cụ gửi cho chúng tôi 20 cái thư điện tử (Email), mỗi lần chứa 01 hình với chú thích cực ngắn  và 1 đoạn thư khác cụ gửi cho các em trước khi chia tay họ về nước ! Chúng tôi sử dụng các tư liệu này làm thành 1 Entry dán vội lên đình Làng để mọi người cùng thưởng thức .

Cụ FIOHANTB, TRƯỞNG LÃO LÀNG TA LÀM THƠ VỀ LÀNG TA

CHUYN LÀNG TA  (BLOG)     
FIOHANTB

 Chuyện Làng ta
       Từ Tết ra
           Ít tấp nập
             Xuân gần qua
                Hè sắp tới
                    Làm gì mới ?
                       Vui lên với
                          Cho nhộn nhịp
                             KHẮP MỌI NHÀ
.
Ca la, Trung Hải rõ ràng;                                    (2)
Hai cụ mà nghỉ thì Làng thôi luôn !
Thanh Mai, Nguyệt Ánh, Tiến Hoàn                 (3)
Là ba cây viết vững vàng vẫn đây.
Cụ Bi-in lắm bài hay,                                           (1)
Tiếc rằng “tham kiến” bó tay chỗ “còm”.
Cụ Nguyên Hân rất khác thường,                       (1)  / "Nhận thức cuộc sống"
Một kho tư liệu, biếu Làng xem chơi.
Cụ Kỳ Gai vắng bớt bài,                                     (1)
vu song thu vẫn nhiều tài văn thơ.                    (1)
Ky-Vi viết blog nhặt thưa,                                   (1)   / KỳVĩnhHưng
Ngọc Trâm nghiên cứu , vẫn đưa đề tài.            (1)
Minh Gương nâng cấp lên rồi,                           (1)
Còn như Nhật Lệ sao thôi xuất hài ?                  (1)
Hồng Phương đi Mỹ dài dài                               (1)
Trở về kể chuỵện xứ người xứ ta.
Thạch Quân vần thơ đậm đà,                             (1)   / (Đã ghi danh 15 cụ)
Còn lại mấy cụ sao mà vắng lâu ?
Thiếu Hiệu, Trương Trác, Oan Sai                    (3)
BangTrưởng, Nữ Hiếu cất bài ở đâu ?              (2)
Hai cụ cao tuổi hàng đầu,
Thầy, Cô giáo đã lâu ra Đình ?                     (2) /Chị Ngọc Quế , Anh Chương
                                                                          /(Gồm 7 cụ gần như ngừng viết ?)
Việc nhà, việc nước vòng quanh;
Giá “xăng”, mức ”phí “ tăng nhanh khôn lường !
Về hưu , “nhờ” mấy đồng lương;
Thảo luận Hiến Pháp, ai thương đến mình ?
Đảng chăm “lãnh đạo vững vàng “
Dân kêu, dân hỏi, dân bàn, dân nghe !
*
Muốn giỏi vi tính thành nghề,
Nói Liều” sư phụ sẻ chia kịp thời.                        (1)
* Sài Gòn nóng lắm , ai ơi !
Ngược lại Hà Nội chưa thôi rét dài !              / Còn đang rét Nàng Bân
Còn non, còn nước, còn người;
Còn vào BLOG cho đời chưa phai !

** Và blogger FIOHAN TB                              (1)    / (  2 cụ)
* Blog chung phải nêu lên, có luson.quelam  và  InternatMoskva.   (2)
+ Đang ở xa (CH Séc) có cụ chaoquelam thường luôn có "về" Làng  (1)

   +  Tất cả nêu trên: 27 blog.   ( Chưa kể một số bạn blog thân quen với Làng )
*** Còn có một số bloggers LSQL nhưng phần mình, tôi chưa nắm được; chưa thể có "kể " điều gì, xin được thứ lỗi.
+ Có các bloggers Internat : Đặng Thị Nhu, Đỗ Thị Oanh, Lưu Tuấn Nga có ghi Làng Quế Lư hay không ,xin được tự các cụ cho biết với BĐH , tôi chưa dám mạo muội “kể” thêm vào chuyện Làng ta.





Ảnh minh hoạ (Lấy trên mạng) 
---------------------------------
Xin cám ơn cụ FIOHANTB 
và xin giới thiệu bài thơ gốc ở chúng tôi cóp từ FIOHANTB'Blog.

CHUYỆN CHỦ TỊCH TRÀ VINH : CB LÃNH ĐẠO THẾ NÀY THI "CHẢ VINH" CHÚT NÀO ! "

CHỦ TỊCH TỈNH TRÀ VINH TRẦN KHIÊU XIN NGHỈ HƯU SỚM... CHẮC ĐỂ CHUYỆN QUAN HỆ EM ÚT KHÔNG BỊ AI SĂM SOI
TT - Tối 13-4, ông Trần Khiêu - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - xác nhận với Tuổi Trẻ rằng ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm và chắc chắn sẽ nghỉ trong năm 2013, khi chưa được 60 tuổi. Ông nói thêm:
 

Quan đầu tỉnh "Chả Vinh"
- Tôi đã 59 tuổi rồi. Tôi xin nghỉ vì lý do sức khỏe và không muốn người ta nói mình tham quyền cố vị. Tôi thấy đã cống hiến đủ rồi, cần phải tạo điều kiện cho lớp trẻ lên thay. Tôi về sớm, người ta sẽ không nói ra nói vào này nọ. Tôi đề nghị tổ chức cho tôi nghỉ trước sáu tháng theo quy định.
Không có chuyện “trai gái”
* Ngoài lý do sức khỏe, có phải do áp lực dư luận về chuyện “trai gái” của ông và bà Trần Hồng Ly - phó phòng quản lý doanh nghiệp ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh?
- Không có. Tôi chỉ nói lý do sức khỏe là chính.
* Ở Trà Vinh có khá nhiều dư luận về mối quan hệ bồ bịch của ông. Ông giải thích thế nào?
- Tôi thừa nhận là có dư luận. Nhưng đó là sự ngộ nhận. Trong cuộc sống, người ta thương thì nói khác mà người ta ghét thì sẽ nói khác nữa. Tôi có nhiều đứa em cấp dưới, thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít cũng bị nói. Tôi và cô Ly thân tình, gần gũi, gắn bó nhau thì người ta ngộ nhận cho rằng tôi với cô Ly này nọ. Nhưng tôi khẳng định không hề vượt giới hạn tình cảm anh em.

Hồi chiến tranh, khoảng năm 1970, tôi đi bộ đội, được ông nội cô Ly che chở, nuôi giấu nên tôi mang ơn tới giờ. Vợ chồng tôi và gia đình cô Ly chơi thân nhau như anh em trong gia đình nên người ta ngộ nhận thôi.

 

* Vừa qua Ủy ban Kiểm tra trung ương vào kiểm điểm cán bộ chủ chốt tỉnh Trà Vinh, có đề cập chuyện quan hệ trai gái của ông với bà Ly. Ông giải trình thế nào?
- Tôi cũng giải trình, chứng minh tôi và cô Ly chỉ là anh em thân thiết. Ngoài chuyện mối quan hệ giữa hai gia đình, khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh tôi còn kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp. Cô Ly làm nhân viên ở đây nên cũng thân thiết. Việc này chỉ là dư luận, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác minh và cũng không kết luận tôi quan hệ nam nữ bất chính.
 

* Theo chúng tôi biết, mặc dù không kết luận nhưng Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng có nhắc nhở ông cẩn thận chuyện “trai gái”?
- Có. Anh em có nhắc tôi cẩn thận hơn để tránh dư luận không tốt. Tôi cũng đã rất hạn chế gặp cô Ly. Trước đây anh em hay đi ăn uống, nhậu nhẹt. Mấy tháng nay không còn gặp hay đi như vậy nữa. Thỉnh thoảng có đi thì đi chung với nhiều người.
Mình sống trong tập thể, có Ban thường vụ Tỉnh ủy, có UBND tỉnh, có cơ quan chức năng và nhân dân giám sát, mình đâu thể muốn làm gì thì làm.

 

Không can thiệp mà chỉ “điện thoại”
* Dư luận về ông và bà Ly xảy ra nhiều năm rồi chứ không phải mới đây. Vì sao ông không tìm cách cắt đứt quan hệ “anh em” làm người ta ngộ nhận như ông nói mà để dây dưa đến bây giờ?
- Cắt làm sao được chứ. Tôi là chủ tịch tỉnh, tôi từng mang ơn gia đình người ta cưu mang trong chiến tranh, giờ nói cắt là cắt sao. Người ta sẽ bảo tôi có trăng quên đèn, ăn cháo đá bát, làm lớn thì quên hết. Khó lắm. Nhưng tôi tự thấy trong sạch nên cứ để vậy, không có gì thì từ từ người ta cũng hiểu mà.
 

* Có dư luận trong ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh nói ông đã can thiệp để giảm nhẹ kỷ luật của bà Ly. Chuyện này thực hư thế nào?
- Tôi không can thiệp mà chỉ điện thoại cho anh Sáu Truyền (bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp) nói là phải xử thấu tình đạt lý, đừng để cô Ly khiếu nại này nọ thì sau này tới tôi sẽ rất khó cho tôi. Chủ tịch là người ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng về xử lý cán bộ về mặt chính quyền. Nếu cô Ly khiếu nại, tôi giải quyết giảm nhẹ kỷ luật thì người ta nói tôi bênh vực, bao che. Còn nếu giữ nguyên hoặc xử nặng hơn thì cũng không được.
 

* Cũng có dư luận trước đây ông có can thiệp ban quản lý khu công nghiệp khi cơ quan này muốn cho bà Ly thôi nhiệm vụ thủ quỹ ở đây?
- Không có đâu. Lúc đó tôi nói với anh Tư Lực (lúc đó là phó ban - PV) là chuyện đó tùy tổ chức thôi chứ không chỉ đạo này nọ.
 

* Vụ bà Ly ngang nhiên vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh và đập kính xe, đập cửa phòng làm việc của ông. Dư luận cho rằng do bà ta ra vào thường nên ai cũng biết rất thân thiết với ông nên không bị cảnh sát bảo vệ chặn lại, cũng không dám phản ứng mạnh và không ai dám đặt vấn đề bồi thường?
- Cô Ly có đập bể kính xe hay cửa kính phòng làm việc gì đâu mà bồi thường. Còn cô ta vào UBND tỉnh để tìm tài xế của tôi lấy chìa khóa. Việc đó đã rõ, đã xử lý rồi.
                                                      VÂN TRƯỜNG thực hiện

 

TIN BÀI LIÊN QUAN





Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TIN BUỒN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN :
Chị LÊ THỊ TUYẾT
(Phu nhân bạn LÊ NHƯ THANH)
Sinh năm 1945
Đã qua đời hồi 16giờ ngày15 tháng Tư, năm 2013 tại CHLB Đức
Linh cữu chị Tuyết sẽ được chuyển về CH SEC để hỏa táng
 sau đó sđưa về an táng tại quê nhà 
huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh ( Việt Nam) 

DI ẢNH
(2009-CH SEC)
2 vợ chồng Lê Như Thanh

Bà Tuyết và cháu nội
Tất cả các bạn học cùng khối Lớp 5 Trường TNVN (53-57)
gửi lời chia buồn thống thiết nhất tới bạn Lê Như Thanh cùng toàn gia đình vsự mất mát to lớn không gì bù đắp nổi này.
Mong Bạn và các cháu vượt qua đau thương để tiếp tục 
sự nghiệp đang còn dang dở nước ngoài.
Xin thắp nén tâm nhang cầu nguyện cho 
hương hồn chLê thị Tuyết
sớm siêu thoát vcõi Vĩnh Hằng !

Bạn Như Thanh , tất cả chúng tôi 
luôn bên Bạn và các cháu ! 

THÔNG TIN CHI TIẾT
(Như Thanh kể lại qua điện thoại từ CHLB Đức)

Hồi 15g chiều nay ( tức 10 giờ sáng giờ CHLB Đức), bạn Lê Như Thanh từ Đức gọi điện cho tôi kể lại :
Ngày 26/3 chị Tuyết sang Đức thăm gia đình người cháu ( con bà chị) . Ngày 3/4 chị đột ngột phải vào nhập Viện . Tại đây các BS phát hiện chị Tuyết đã bị " Vỡ mạch máu não" , tình hình rất nguy kịch, nhiều khả năng không qua khỏi . Tuy nhiên còn nước còn tát, các thày thuốc vẫn kiên trì điều trị cho chị bằng tất cả các phương pháp tốt nhất có thể . Nhưng đến ngày 15/4 khi kiểm tra thì bệnh nhân đã không còn phản xạ. Lúc ấy là 18g giờ địa phương, tức 23giờ giờ Việt Nam , trái tim chị đã ngừng đập . Chị Tuyết đã qua đời .
Chị Lê Thị Tuyết đã có thời gian đi bộ đội (1965-1975), sau đó về công tác tại Viện Hóa CN (1975-1995).
Từ 1995 chị Tuyết sang đoàn tụ với gia đình bên Tiệp . Chị được tặng thưởng Huân chương KC hạng III. Chị Tuyết rất hòa đồng với các bạn học cũ thời LSQL của chồng . Tháng 8 năm 2008 nhân chuyến về VN , vào Tp.HCM, chị Tuyết cùng chị gái có  tham gia với Hội QL Miền Nam họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Trường tại Nhà hàng Điện Ảnh Quân Tân Bình. Cũng theo Như Thanh, chị Tuyết vốn sức khỏe tốt ( hơn cả ông chồng ). Trước khi từ CH SEC sang Đức không có biểu hiện gì về bệnh tim mạch. Bạn Như Thanh không quên nhắc nhở : Đây cũng là điều đặc biệt để chúng ta không được chủ quan ....( Vũ Quang Trung )

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

GIẢI MÃ "HÒN ĐÁ LẠ" Ở ĐỀN HÙNG

ĐẠO BÙA ĐỀN HÙNG LÀ DO BÍ THƯ TỈNH ỦY PHÚ THỌ CHỈ ĐẠO ĐỂ TRẤN YỂM



> Cận cảnh hòn đá lạ tại đền Hùng
> Sớm làm sáng tỏ 'hòn đá lạ' ở Đền Hùng

BĐH- Xin có ý kiến trước khi các cụ đọc bài này - 1 bài báo mới đăng trên Tiền Phong Online, rằng đây chưa phải là kết luận cuối cùng của cho vụ " hòn đá lạ ". Nhiều học giả vẫn hoài nghi và cách đặt "hòn đá lạ" trong chốn linh thiêng như Đền Hùng rất cần phải chẩn chỉnh .


TPO - Theo lý giải, viên đá có thể hóa giải bùa yểm xấu, trấn trạch bình an, tạo năng lượng vũ trụ cho Đền Thượng khiến quốc gia được hưng thịnh, tốt đẹp.


Sau khi lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hiện là Chủ tịch Hội sử học tỉnh Phú Thọ, giải trình về sự hiện diện và các vấn đề xung quanh “Hòn đá lạ” ở Đền Thượng mà dư luận những ngày qua rất quan tâm, ông Khôi và cả ông Nguyễn Minh Thông, một đại tá quân đội, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Phương Đông (ở Hà Nội), người được xem là tác giả nắm rõ nhất nguồn gốc, ý nghĩa của hòn đá đặt tại đây, đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐÁNG KỂ SO VỚI BAN ĐẦU

Sau 3 tháng lấy ý kiến nhân dân, dự thảo Hiến pháp bản mới đã có những sửa đổi đáng kể so với ban đầu. Chế độ chính trị, điều 4... đều có hai phương án.
Hôm qua (12/4), UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới cùng báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến nhân dân. Rất nhiều ý kiến đã được tiếp thu. Với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, ban soạn thảo để ngỏ bằng cách trình hai phương án.
hiến pháp, lực lượng vũ trang, điều 4
Tên nước

Về chế độ chính trị, ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho hay, rất nhiều ý kiến người dân đóng góp cho tên nước.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

HOÀNG TÙNG- NHỮNG KỶ NIỆM VỀ BÁC HỒ

Hoàng Tùng

Ông Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân, nguyên ủy viên Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đã từ trần ngày 19 tháng sáu 2010 tại Hà Nội, thọ 90 tuổi. Tên thật là Trần Khánh Thọ, ông sinh năm 1920, quê quán tại huyện Lý Nhân, Hà Nam. Tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, lần lượt giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng: bí thư Thành ủy Hà Nội, bí thư Thành ủy Hải Phòng, xứ ủy viên Bắc Bộ, phó bí thư Chiến khu Tả ngạn Sông Hồng, phó trưởng ban Tổ chức trung ương, tổng biên tập báo Sự Thật, tổng biên tập báo Nhân Dân, phụ trách Văn phòng Tổng bí thư, trưởng ban Tuyên huấn trung ương, bí thư Trung ương Đảng. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, phụ trách báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của ĐCSVN, ông Hoàng Tùng cũng là nhà phát ngôn có uy tín của miền Bắc. Nhà báo lão thành người Pháp Jean Lacouture đã nêu lên nghịch lý: tại sao một con người sắc sảo, tinh tế và dí dỏm như Hoàng Tùng lại có thể làm ra một tờ báo xám xịt như tờ Nhân Dân?
Trong những năm nghỉ hưu, ông Hoàng Tùng vẫn đi nói chuyện với cán bộ. Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của ông về chủ tịch Hồ Chí Minh. Như chú thích ở cuối bài, bản này không đầy đủ, nhưng tính trung thực của nó thì không có gì đáng ngờ.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

CHÍNH PHỦ KIẾN NGHỊ : QUYỀN LẬP HIẾN THUỘC VỀ NHÂN DÂN

hiến pháp, quyền lập hiến, trưng cầu dân ý, thu hồi đất
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp góp ý dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ảnh: TTXVN

 - Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân.
>> Hành pháp cần độc lập tương đối với lập pháp/ Viết điều 4 ngắn gọn, đúng kỹ thuật lập hiến
Cuộc họp chuyên đề về Hiến pháp (HP) của Chính phủ (CP) do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì có kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

KHÔNG COI THỦ TƯỚNG RA GÌ !

BĐH-Mặc dù TT Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận vụ UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi đầm Cống Rộc ( Tiên Lãng) của gia đình ông Đoàn văn Vươn là sai ( 3 vấn đề ), nhưng cả 2 phiên tòa xử anh Vươn " tội giết người" và xử các quan chức Tiên Lãng " phá hủy tài sản " đều không hề nhắc tới nguyên nhân sâu xa, cốt lõi nhất là chủ trương sai trái của UBND huyện Tiên Lãng, và cao hơn là của lãnh đạo Tp Hải Phòng trong đó vai trò không thể che giấu được là Bí thư thảnh ủy Nguyễn văn Thành và GĐ CA Tp Đại tá Đỗ Hữu Ca  .

XÃ HỘI SAO BẤT AN NHƯ THẾ NÀY ?

Hồi 11h30 hôm nay, Anh Nguyễn Chí Đức - người từng bị Đại úy công an Nguyễn Văn Minh đạp vào mặt trong lần biểu tình chống TQ tại Hà Nội năm 2011 - đi ăn cơm trưa trong khu công nghiệp Nam Thăng Long bị bọn thanh niên bịt mặt chăn đường đánh tới tấp...
Anh Nguyễn Chí Đức là nhân viên của Bưu điện Hà Nội, từng là đảng viên Đảng CSVN nhưng đã ra khỏi đảng cách đây ít lâu. Sau đó, mặc dù anh là Kỹ sư, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa HN, nhưng vẫn bị o ép và cắt xén nhiều quyền lợi, rồi cuối cùng bị đẩy đi làm việc tại một cơ sở ở ngoại thành, tức là khu Công nghiệp Nam Thăng Long - nơi mà theo anh là một vùng heo hút, đồng không mông quạnh.   

TRÒ RẤT HỀ : 4 QUAN CHỨC TIÊN LÃNG TÙ ...TREO !

Duy nhất cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị VKS Hải Phòng đề nghị phạt tù giam 30-36 tháng, với cáo buộc chỉ đạo phá nhà anh em ông Đoàn Văn Vươn.

> Không ai nhận đã ra lệnh phá nhà ông Vươn / Xét xử 5 cựu quan chức phá nhà ông Vươn

Sáng 9/4, VKS đề nghị HĐXX phạt cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền 15-18 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

HÔM NAY CÁC QUAN TIÊN LÃNG NGỒI GHẾ BỊ CÁO

Quanh co đổ tội cho nhau

Tác giả "Trận đánh đẹp" giật dây quan tòa !

Trong phần xét hỏi tại phiên toà xử vụ án phá nhà gia đình ông Đoàn Văn Vươn, các bị cáo là nguyên lãnh đạo ở huyện Tiên Lãng đã quanh co không ai nhận ra lệnh phá, cũng như gọi xe xúc đến san phẳng ngôi nhà không nằm trong diện tích cưỡng chế.


Sáng nay (8-4), Toà án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý trong 2 ngày 5 và ngày 6-1-2012.
Các bị cáo trong phiên toà - Ảnh chụp qua màn hình
(Từ trái qua: Lê Thanh Liêm, Phạm Xuân Hoa, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Đăng Hoan và Lê Văn Hiền)

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

VIỆT NAM VÀ CUỘC ĐUA KHAI THÁC BĂNG CHÁY Ở BIỂN ĐÔNG



Biển Đông đang nóng lên không chỉ vì nguồn tài nguyên phong phú về hải sản, dầu khí mà còn có sức hấp dẫn khác mạnh hơn, đó là băng cháy.
Các nhà khoa học năng lượng tính toán năng lượng hóa thạch trên Trái đất chỉ có thể khai thác khoảng 60 năm nữa là cạn kiệt. Trong nỗ lực phát triển, con người đang đi tìm những nguồn năng lượng mới để thay thế. May mắn thay Trái đất này còn một nguồn năng lượng khác đó là băng cháy, có thể cung cấp cho con người nguồn năng lượng khổng lồ đủ cho con người sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa.

CÔNG LUẬN ĐỒNG TÌNH VỚI LS : BỘ CA CẦN SỚM TRUY XÉT ĐẠI TÁ ĐỖ HỮU CA !


LS Nguyễn Anh Vân
Trên cơ sở những thông tin thu thập được trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vụ án Tiên lãng, tôi đưa ra ý kiến, quan điểm pháp lý của riêng mình để các độc giả tham khảo, đồng thời cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm làm sáng tỏ để giải quyết những vấn đề pháp lý còn tồn đọng, chưa được cơ quan cơ quan tham gia tố tụng quan tâm trong vụ án.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

ANH VƯƠN, ANH QUÝ BỊ TÒA SƠ THẨM HP KÊU ÁN MỖI NGƯỜI 5 NĂM TÙ GIAM !


Nhân dân và công luận phẫn nộ đòi phải  THAY ĐỔI TỘI DANH "giết người" và tuyên họ TRẮNG ÁN ! ( Mời theo dõi các bình luận rất sắc sảo trên mạng xã hội)


Chiều nay, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã chính thức tuyên án , có 2 bị cáo phải chịu mức án cao hơn mức đề xuất của Viện KSND Tp.HP



Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh TTXVN
Đúng 15 giờ chiều nay, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã chính thức tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ. Cụ thể các mức án tòa đã tuyên như sau:
Bị cáo Đoàn Văn Vươn: 5 năm tù. Bị cáo Đoàn Văn Quý: 5 năm tù (cao hơn mức Viện KSND TP Hải Phòng đề xuất do không thành khẩn khai báo).
Bị cáo Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Đoàn Văn Vệ: 2 năm tù (cao hơn mức đề xuất).
Bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền) cho hưởng 18 tháng án treo, 36 tháng thử thách.
Bị cáo Nguyễn Thị Thương cho hưởng 15 tháng án treo, 30 tháng thử thách.