Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

27/2 NGÀY THÀY THUỐC VIỆT NAM


TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ TRẦN NHƯ KHUÔN
(Sinh năm 1913)
( Thân sinh anh Trần Đức Cung cựu HS K6 Trường TNVN LS.QL )
Lão thành CM- Nguyên Bí thư tỉnh Lâm Đồng thời chống Mỹ
Sau một thời gian dài lâm bệnh, mặc dù đã được con cháu và các thày thuốc tận tình chăm sóc
nhưng do tuổi cao sức yếu đã qua đời hồi 13 giờ ngày 26.02.2013 , hưởng dương trăm tuổi.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

AI SUY THOÁI ?

 

Tối 25-2-2013, trong Chương trình Thời sự 19h, VTV1 đưa chùm tin TBT Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy 1 số tỉnh để nghe báo cáo và chỉ đạo một số vấn đề cấp bách.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

XIN ĐỪNG COI THƯỜNG !

 Ảnh: Facebook Rose Tang

"Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật - người Philippines - người Việt Nam và CHÓ"

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

GS PHAN ĐÌNH DIỆU GÓP Ý VỀ DỰ THẢO HIẾN PHÁP NGÀY 12-03-1992

BĐH - Xin có lời thưa cùng các cụ : Toàn đảng toàn quân toàn dân ta đang hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Quốc hội đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đồi hiến pháp mới . Rất nhiều ý kiến đã được công khai trên báo đài và trên xa lộ thông tin mạng. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của đợt lấy ý kiến này, tuy nhiên không thể phủ nhận là nó đang đánh thức cái phần vỏ nào vốn lâu nay u u mê mê, không làm việc phải khởi động (nếu không muốn liệt hẳn !).

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

NỮ NHÀ BÁO TRUNG QUỐC KÊU GỌI HÒA HẢO VỚI LÁNG GIỀNG

Nguồn : Khampha.vn Thứ năm, 21/02/2013 

Nữ nhà báo Trương Lệ Giai 

Nữ nhà báo người Trung Quốc Trương Lệ Giai mới đây đã đề cập đến bài học từ cuộc chiến biên giới Việt - Trung: “Tôi hy vọng những người đồng hương Trung Quốc mang quan điểm dân tộc diều hâu trong vấn đề đảo Điếu Ngư sẽ nhìn lại và rút ra bài học từ điều thực sự đã xảy ra năm 1979”. 

TRUNG QUỐCXUYÊN TẠC VÀ RẦM RỘ KỶ NIỆM NGÀY XÂM LƯỢC VN NHƯ THẾ NÀO ?

BĐH- Trong lúc chúng ta nén nhịn để giữ "hòa khí" với Trung Quốc về cuộc chiến tranh biên giới Tháng 2/1979 thì họ đã làm gì ? Thôi , xin đừng làm con đà điểu rúc đầu xuống cát nữa, hỡi các vị đầy tớ của Nhân dân !
Tất cả chúng ta đều có thể đọc được những dòng chữ Hán trong tấm hình trên ! 

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

THÔNG BÁO CỦA NHÓM "KIẾN NGHỊ 72"

    Ngày 18 tháng 2 năm 2013

THÔNG BÁO
của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ngày 4-2-2013, một đoàn 15 người, đại diện cho 72 người đã ký ngày 19-1-2013 bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 (xin được gọi tắt là Kiến nghị 72) và cho hơn 2000 người đến thời điểm đó đã ký ủng hộ Kiến nghị 72, do Tiến Sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã gặp đại diện của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dưới đây gọi tắt là Ủy ban) và trao bản Kiến nghị 72 cùng với một Dự thảo Hiến pháp mới (dưới đây gọi tắt là Dự thảo Hiến pháp 2013).

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN VỚI CỤ ĐẶNG (GIANG) Ở NHÀ CỤ MINH NGỌC

Hãng TTX Dầu cháo quẩy (DCQ) đưa tin : Hoàng hôn 12 tháng giêng ( Quý Tỵ) tức 21/2/2013 cụ Minh Ngọc đã tổ chức tại tư gia bữa tiệc đầu Xuân với sự góp mặt của các cụ Nhật Lệ, Hồng Phương , Công Kỳ, Duy Khắc, Chu Việt Cường, Minh Đức và Quang Trung Calathau. Một điều khá bất ngờ đối với một số người là sự xuất hiện của cụ Đặng (Giang), khách mời đặc biệt của chủ nhà , người vừa mới có chuyến du lịch miền Tây Nam Bộ ngay sau tour ngao du mấy nước EU trở về .

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Ngày 17 tháng 2 ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


Chủ nhật, ngày 17/2 tại HN và Tp.HCM đã diễn ra lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược nhân kỷ niệm 34 năm ngày 17/2 do 1 số trí thức quen thuộc thực hiện.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

NHỮNG NGÀY CĂM HẬN CỦA SINH VIÊN VN TẠI LIÊN XÔ

Tác giả : Nguyễn Hưng Đạt

Tác giả và các sv Việt Nam du học tại Liên Xô 1979

Tác giả và các sv Việt Nam du học tại Liên Xô 
20 giờ tối thứ bảy 17.02.1979 ,tin Trung quốc ào ạt xâm lược Việt nam được chương trình Thời sự của Truyền hình Liên xô truyền nhanh như một tia chớp.Tại nhiều ký túc xá ,sinh viên Việt nam chạy rầm rập đến thông báo cho nhau tin dữ.

THƯ CỦA CỤ XUÂN HOÀI

Chào các bạn!

Xuân Hoài đây. Chúc các bạn và gia đình khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới Quý tỵ. Năm Con Rắn đã đến , nhớ đến Kinh thánh cựu ước, chương Sáng thế kỷ (Genesis) chép rằng: Rắn đã dụ dỗ Adam & Eve nếm trái táo cấm ,nên bị thượng đế đuổi ra khỏi vườn địa đàng (Garden of Eden), phải sống lang thang , chịu muôn vàn cực khổ đắng cay (như chúng ta ngày nay) !

BÀO TUỔI TRẺ VIẾT VỀ NGÀY 17/2 .

Calathau ( Đọc và nghĩ )

Trong lúc tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng " đại quảng bá" cho ngày Tình nhân Valentine (14/2), thì lại "im như thóc" với ngày 17/2 - ngày mà hàng chục ngàn chiến sĩ và đồng bào ta đã chết dưới nòng súng , lưỡi lê của bọn Trung Quốc xâm lược trong cuộc chiến tranh 17 ngày đêm ở biên giới phía Bắc nước ta cách đây tròn 34 năm ! Báo Nhân dân, báo QĐND, TTXVN, VOV, VTV  và tất cả các báo nhiều hay ít sống bằng tiền thuế của dân đều đồng loạt giả câm giả điếc với 1 trang bi hùng của lịch sử dân tộc ! Riêng có báo Thanh Niên lên tiếng 1 cách mạnh mẽ bất thường ( Blog làng ta đã kịp thời đăng lại trong ngày 17/2 ).

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

NGÀY 17/2 LÀ NGÀY GÌ ?


BĐH - Chúng ta ( dù đã thuộc loại cổ lai hy, gần đất hơn gần trời) vẫn có thể trả lời rất nhanh câu hỏi : Ngày 14/2 là ngày Tình yêu/Tình nhân , hay gọi theo tây là Valentine . Nhưng nếu hỏi tiếp : Ngày 17/2 là ngày gì ? Thực lòng đi , bạn có thể trả lời ngay được không ? 

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979

Bài đăng trên báo Thanh Niên hôm nay 17/02/2013 2:30 

CỤ VŨ MÃO TRẢ LỜI vnExpress (15/2)

'Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng'

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ.

- Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác định tới 9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi. Theo ông, vấn đề mấu chốt nhất là gì?

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

KHẨU KHÍ CHÍNH KHÁCH

BĐH - Tháng Giêng ngày rộng tháng dài , lại vừa qua một đợt nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay cũng nhàm chán, vậy các cụ nên đọc bài viết sau đây để chờ TTK Hội TCCN Tú Riềng gửi giấy mời đến Chiếu Hoa dự hội thảo Khoa học với chủ đề : Thịt chó có hay không tác động đến trí tuệ của người Việt ?
Lê Khả Phiêu & Bill Clinton
(Tác giả : Nguyễn Ngọc Chính)

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

SAO ĐƯỢC CHO RA CÁI GIỐNG NGƯỜI !

BĐH- Ngày tư ngày Tết mà phải "ăn" cái món ăn thiu như thế này thì chẳng nên ! Nhưng nín chẳng đặng ! Lại ngán ngẩm cho cái "nghị trường" ở ta lẵn lộn cả bọn vô học, thần kinh , du thử du thực như thế này thì dân ta nói "rau nào sâu ấy" cấm có sai ! Đại biểu quốc hội nước VN XHCN Hoàng Hữu Phước là ai ? Mời các cụ vào tìm trong Google , còn sau đây là bài viết của 1 tác giả đề cập tới vụ Phước chửi bới đại biểu Dương Trong Quốc để "nâng bi" đ/c X :

Tác giả :Vũ Thị Phương Anh

Sao được cho ra cái giống người .
Ông nghị HH Phước .
Nói là đầu Xuân thì không còn đúng nữa, vì hôm nay đã mùng 5 Tết. Mà đúng ra thì Tết chỉ có 4 ngày, 30 và mùng 1, 2, 3. Nhưng đối với tôi thì hôm nay vẫn là đầu Xuân, vì mấy ngày qua tôi không có ở nhà, mà đi xa cùng với gia đình. Và với tư cách là một người viết lách, những dòng viết đầu tiên của một năm mới dù sao cũng có chút gì đặc biệt.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

CÓ GÌ MỚI TRONG LỜI CHÚC TẾT NĂM NAY CỦA CT NƯỚC ?

Chủ tịch Trương Tấn Sang không nhắc tới Đảng (?)

130212072651_truong_tan_sang_304x171_ttxvn_nocreditToàn văn thư chúc Tết Quý Tỵ 2013 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khác hẳn thông lệ, đã không nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thư chúc Tết của Chủ tịch được đăng tải trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước và phát trên Truyền hình Trung ương lúc giao thừa.
 Bức thư dài 400 chữ có một số điểm đáng chú ý, trước hết là vì nó không lặp lại cụm từ “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng” trong các bức thư của chủ tịch nước những năm trước đây.

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Dù còn muôn vàn khó khăn, phức tạp. Dù còn biết bao điều chưa hài lòng trong cuộc sống thường ngày, nhưng hãy tạm quên đi mà hy vọng mà mộng mơ ...

TIỄN RỒNG ĐÓN RẮN               
(Chu Hảo)
 

Nhâm Thìn nào thấy vận may
Quý Tỵ năm này rồi sẽ ra sao
Rồng đi vùng vẫy Trời cao
Rắn về uyển chuyển nương vào Địa linh
Đến khi đủ sức bình sinh
Lột xác thình lình chả biết được đâu

Đức tin là phép nhiệm màu
Rắn đi lại đợi năm sau Ngựa về

                                      (Hà Nội, xuân Quý Tỵ)

---------------------------
Theo bản của Chaoquelam 
Calathau Vu

Lang thang ra phố dạo chơi
Gặp những nụ cười lặng lẽ trao nhau
Ngước nhìn cửa sổ lầu cao
Bất ngờ một đóa Xuân chào riêng tôi ...

---------------------------------------------

Vu Song Thu

Đầu Xuân khai bút khai Xuân
Đào mai khoe sắc muôn phần tinh khôi
Quế-Lư tình nghĩa nhân đôi
Anh vui chị đẹp nụ cười như hoa
Rồng bay Rắn đậu Làng ta
Cuộn nên ổ đẹp, nở ra trứng vàng !

--------------------------------------------
Trần Trung Hải 
(3B)


ĐẦU NĂM THỜI TIẾT "NGỌT LÀNH"
TIẾNG CHIM VUI HÓT TRÊN CÀNH DÂU DA (đầu nhà tôi)
HIÊN NHÀ HỒNG NỞ ĐẦY HOA
MÙA XUÂN ĐẾN, TIỄN ĐÔNG QUA... NHẸ NHÀNG
THẮP NIỀM HY VỌNG, LẠC QUAN
"GIÓ LÀNH RỒI SẼ XUA TAN MÂY MÙ..."?.
(Sáng Mùng Hai TẾT Quí Tỵ. Bongbanbien) 


--------------------------------------------
congky dinh

Kỳ Vĩnh Hưng


--------------------------------- 
Thạch Quân


Mong tiếp tục nhận được Thơ Khai bút đầu Xuân Quý Tỵ của các ctrong Xóm ngoài Làng ! 

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

GÓP Ý KIẾN VỀ ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG VŨ MÃO

 Tác giả : Hồ Anh Hải 
(Nguồn Blog Quê Choa)

1277712861_luat 020Trong bài « Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 » *, ông Vũ Mão nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng nên giữ Điều 4 Hiến pháp và ông bổ sung thêm đề nghị thực hiện Luật hóa việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Luật này cần quy định rõ nội dung, cách thức Đảng lãnh đạo và chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước nhân dân. 
Kiến nghị của ông Vũ Mão có mặt hợp lý ở chỗ vì bộ máy của Đảng hoạt động bằng tiền đóng thuế của dân nên phải chịu sự giám sát của dân, chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp. Nhưng mặt khác, kiến nghị này khó có thể biến thành hiện thực bởi các lý do :
Nói Đảng « Chịu sự giám sát của dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình » nghĩa là tối thiểu phải thực hiện được các yêu cầu :
1- Đảng phải công khai các hoạt động của mình trước dân, chịu sự chất vấn của dân, kiểu như Quốc hội đã làm, tức có thể truyền hình trực tiếp các cuộc họp của Đảng, lãnh đạo Đảng trực tiếp trả lời chất vấn của dân.
2- Dân có quyền định kỳ bầu ra, bỏ phiếu tín nhiệm và bãi miễn lãnh đạo Đảng, như đối với Quốc hội và Chính phủ.
Trên thực tế, chúng ta không có khả năng thực hiện hai yêu cầu tối thiểu nói trên bởi các lẽ sau :
1- Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt, đảng là « một nhóm người kết với nhau để hoạt động đối lập với những người hoặc nhóm người khác mục đích với mình » . Đã hoạt động đối lập với nhau thì bất cứ chính đảng nào đều không thể công khai hoạt động của mình. Thực tế cho thấy, hoạt động của Đảng chủ yếu là hoạch định đường lối chủ trương và bố trí nhân sự, chứ không cụ thể như hoạt động của Quốc hội hoặc Chính phủ, cho nên rất khó có thể công khai để dân nắm được mà giám sát.
2- Nhân dân hành xử quyền làm chủ của mình đối với Nhà nước (gồm Quốc hội và Chính phủ) bằng cách định kỳ bầu ra họ và có thể chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bãi miễn họ. Nhưng dân không thể làm như thế với Đảng hoặc ban lãnh đạo. Vì Đảng (cụ thể là ban lãnh đạo Đảng) không do dân định kỳ bầu ra nên dân không nắm được tình hình họ để mà giám sát và thực thi quyền làm chủ. Vả lại cũng không tồn tại một diễn đàn nào (như diễn đàn Quốc hội) để dân chất vấn Đảng. Nếu có một diễn đàn như vậy thì ai chủ trì ? Rõ ràng việc chất vấn có thể hạ thấp uy tín của Đảng, chẳng hạn khi một quyết định nào đó của Đảng có sai lầm. Và khi đó thì xử lý thế nào ? Chả lẽ bỏ phiếu tín nhiệm hay bãi miễn ư ? Đã gọi là luật hóa tức là phải có chế tài xử lý bằng luật khi luật bị vi phạm.
Tóm lại, dân chưa có cách nào thực hiện yêu cầu Đảng « chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình ».
Hiến pháp là bản thỏa thuận chung, lâu dài của nhân dân cả nước nhằm bảo đảm dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do dân chủ cũng như quyền con người sau khi dân trao cho Nhà nướcquyền quản lý (tức cai trị) xã hội, và nhằm xác định rạch ròi mối quan hệ giữa dân với bộ máy nhà nước, tức giữa người bị trị với người cai trị. Đảng lãnh đạo không thuộc phạm trù được dân trao quyền này, cho nên rất khó đưa ra một đạo luật để nhân dân dựa vào đó giám sát Đảng. Thực chất Điều 4 là trao vô thời hạn cho Đảng quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đã vô thời hạn thì dân không thể hành xử quyền làm chủ đối với Đảng.
Nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương Bùi Đức Lại nói : Nếu quả tình không thể xây dựng được Luật về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng thì liệu có lý do gì chính đáng để bảo lưu một điều khoản về vấn đề này trong Hiến pháp?
Kết luận : cái gì không thể luật hóa được, thí dụ Điều 4, thì không nên đưa vào Hiến pháp.
-------------------------
Tác giả gửi QC

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

THIỆP CHÚC TẾT QUÝ TỴ 2013

( Câu đối mừng Xuân Quý Tỵ sớm nhất của Blogger Fiohantb - Xin cám ơn !)

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TÀI SẢN CỦA LÀNG ĐÃ ĐƯỢC LƯU GIỮ VÀO CD Y!LSQL's Blog

BĐH-Điều lo lắng của tất cả chúng ta là sau khi "chuyển Làng dọn nhà" từ luson.quelam Yahoo!Blog sang lusonquelam Blogspot tài sản sẽ được bảo quản như thế nào ? Việc này đã được giao cho Blogger Nguyệt Ánh ( với sự trợ giúp của Phó BĐH Trần Trung Hải ). Điều may mắn là sau đó chúng ta còn được Blogger NoiLieuhaha ( Bạn Hà Đăng Tín ), một chuyên gia về lĩnh vực Từ điển học và rất giỏi vi tính ,tận tình giúp đỡ . Cuối cùng mọi khó khăn đã vượt qua, công việc đã được các Bloggers này hoàn thành một cách xuất sắc ! Đúng vào ngày Ông Táo lên chầu Trời, chúng ta đã có sản phẩm (đĩa hình CD) " Y!LUSQL's BLOG .

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO : DƯ THẢO HIẾN PHÁP 2013 ( Do nhóm trí thức soạn thảo )


LỜI NÓI ĐẦU
Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã đấu tranh vì tự do và độc lập của dân tộc,
vì một xã hội công bằng, dân chủ và tôn trọng pháp quyền, vì mục tiêu hạnh phúc và tự do của các thế hệ hiện tại và tương lai,
chúng tôi, nhân dân Việt Nam, thông qua các đại diện của mình, xây dựng bản Hiến pháp này.

UB SỬA ĐỔI HP ĐÃ TIẾP XÚC VỚI CÁC TRÍ THỨC ĐƯA KIẾN NGHỊ

Tường thuật cuộc gặp gỡ


Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc (phải) trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc (phải) trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông
Bình luận của Huy Đức: Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc (1992-2002) hiểu rõ lịch sử sao chép (từ phe xã hội chủ nghĩa) của Hiến pháp 1959, 1980, ông là Trưởng ban Biên tập Hiến pháp 1992, Trưởng ban soạn thảo Bộ luật Dân sự… Việc ông làm Trưởng đoàn đại biểu trí thức trình bản kiến nghị 7 điểm sửa đổi Hiến pháp 1992 là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức về dân chủ của những đảng viên cao cấp và đặc biệt cho thấy, những ai có trách nhiệm với đất nước sẽ không thể ngồi yên để những tư duy đã chết chi phối tiến trình hình thành nền tảng pháp lý cho tương lai của Việt Nam.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CÓ CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN HIẾN PHÁP ?

BĐH- Vâng , đây là một câu hỏi nghiêm túc. Rất nghiêm túc ! Từ gợi ý của một số bạn hữu trong K5, chúng tôi chọn lọc và đăng tải giới thiệu 1 số bài viết xung quanh vấn đề này để mọi người có cái nhìn đa chiều và hệ thống hơn, do đó quan điểm của tác giả chưa hẳn đã là quan điểm của chúng ta . Quả thật, từ rất lâu- có lẽ từ ngày chúng ta còn là những học sinh cấp II Trường Thiếu nhi Việt Nam (do Ban Tổ chức TW Đảng thành lập) được đưa sang "lánh nạn" tại Tp Quế Lâm , Tỉnh Quảng Tây ( Trung Quốc), chúng ta đã biết đến 2 từ "Hiến Pháp". Nhưng Hiến Pháp là gì? Thực chất Hiến Pháp của ai và vì ai thì chẳng hề quan tâm đến. Đơn giản : Tất cả vận mệnh dân tộc, cuộc sống của toàn dân và cả của từng mỗi con người đã mặc định "có Đảng, có Bác lo". Ý nghĩ này theo chúng ta suốt 1/2 thế kỷ, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể gạt bỏ hoàn toàn. Thế mà Đảng cầm quyền đã 2 lần đổi tên, đất nước 2 lần thay đổi thế chế và  4 lần sửa đổi Hiến Pháp ta cứ bình chân như vại . Hình như những việc hệ trọng ấy chẳng có liên quan gì đến chúng ta ? Ta cứ hồn nhiên hát " Ta tin ở ta. Ta tin ở trên. Nhất định giặc thua !!!". Nhưng thời thế đã xoay vần như vạn vật luôn biến chuyển . Mặc dù đã ở vào tuổi 7, 80 cổ lai hy nhưng chúng ta cần phải đứng thẳng bằng đôi chân của  mình, suy nghị bằng bộ óc của mình . Vậy thì hãy bắt đầu từ bản HIẾN PHÁP 2013 cho một nước Việt Nam mới ! 

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

ỚI ZỜI ƠI , NGÀY ÔNG TÁO LÊN GIỜI !

(Lời : Calathau. Ảnh : nhặt trên mạng còn nóng hổi .)
 
Năm nay, 23 tháng Chạp, ngày tiễn Táo quân lên chầu trời có chuyện gì lạ để kể các cụ nghe nhỉ ?  Thời hiện đại đủ cả phương tiện từ khinh khí cầu đến tầu bay phản lực, hỏa tiễn vượt lục địa, phi thuyền vượt không gian ...mà cụ Táo nhà mình cứ thích cưỡi cá Chép cho nó "đậm đà bản sắc dân tộc" . Đúng đường lối của Đảng nhé ! Vậy thì lạ cái gì đây ?


Một năm chỉ có một ngày, ở HN hay SG. Huế ...cũng vậy : Trên trời dưới cá chép. 
Năm nay chơi toàn Cá Chép Đỏ cho nó Hên !

LÃNG MẠN và HIỆN THỰC

Mời Click trái chuột để xem hình và đọc chữ rõ hơn . Cảm ơn !