Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

1/10 KỶ NIÊM NGÀY SINH CỦA TRƯỞNG LÃO LÀNG TA .

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

BLOGGER TBFIOHAN 

 Thay mặt dân làng “lusonquelam.blogspot” thân mến chúc anh :
       MẠNH KHỎE – VUI VẺ- TƯƠI TRẺ 
       HẠNH PHÚC.


24 nhận xét:

  1. ST ĐÃ CHÚC CỤ FI Ở NHÀ CỤ NAY LẠI CHÚC THÊM LẦN NỮA Ạ!
    LS-QL ĐƯA ẢNH CỤ LÊN TẦNG CAO NHƯ ẢNH TỔNG THỐNG ẤY...TRÔNG CỤ NHÀ ĐẸP LÃO KHÓ AI SÁNH BẰNG!
    Thật là:

    Tuổi cao trí càng cao
    Lão làng nhất cụ, ai nào đẹp hơn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vu song thu
      Xin chớ khen kẻo già nhanh
      Lại thêm xấu gấp chẳng thành công chi.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc câu thơ mở đầu trong blog của cụ FIOHAN, tôi thực sự thán phục:
    Sắp lên tám chục,
    thấy mình,
    cũng rứa thôi !
    Xin có thơ rằng:
    Bái phục cụ đã tám mươi,
    Mà thấy vẫn rứa người đời mấy ai,
    Chúc cụ cứ rứa dài dài,
    Khỏe luôn, khỏe mãi, khỏe hoài bách niên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời ta cứ rứa dài dài
      Mong vui mong khoẻ đi hoài càng vui.
      Cảm ơn cụ congky dinh, vẫn lớp trưởng dài.

      Xóa
  4. Mong sao khi bằng tuổi anh:
    Trẻ trung khỏe mạnh ngày xanh yêu đời,
    Hè sang tung tẩy đi chơi
    Từ Nam chí Bắc, nụ cười trên môi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơn trời cho được tươi vui
      Mong ai cũng sẵn nụ cười trên môi.
      Âu sầu héo hắt thật buồn
      Cầu mong ai cũng luôn luôn yêu đời.
      Cảm ơn cụ Nguyễn Ngọc Trâm.

      Xóa
  5. Trân trọng cảm ơn làng “lusonquelam.blogspot”.
    Bước vào tháng 10 / 2013, nhiều cảm xúc khác nhau đến với tôi. Ngày 1 - 10 năm nay là sinh nhật lần thứ 78 của tôi, 1-10 cũng là ngày quốc tế người cao tuổi, 1-10 vừa qua thời tiết Hà Nội khá tốt. Thế nhưng ở Việt Nam miền trung , các tỉnh Bình-Trị -Thiên đang hứng chịu cơn bão số 10, cơn bão rất mạnh tàn phá. Cây cối gãy đổ, nhà cửa bay mái, nước biển tràn dâng, đường sá ngập lụt, điện mất, tàu xe ngừng chạy …
    Trong gia đình, con cháu đi làm đi học bình thường, ông bà chỉ “soạn” một bình hoa tươi đẹp, một chai vang Chi Lê, ấm trà thơm, ít quả ngon của mùa này ổi, hồng, cam, bưởi tiếp khách chào thăm. Các cháu có thể chỉ gọi điện hoặc lên trang facebook chúc mừng ông là được rồi. Học trò cũ lên trang FB chúc mừng Thầy là được rồi.
    Làng lusonquelam.blogspot vốn rất thịnh vượng mạnh giàu, đầm ấm và tươi đẹp. Mọi công dân đều tự hào có một Làng truyền thống và văn hoá cao, ngày một nâng tầm nhân văn trí tuệ giúp cho cuộc sống tinh thần và tình cảm càng tốt đẹp nghĩa tình, không chỉ LSQL & Internat mà còn mở rộng dâu, rể, bạn bè quý giá. Tiếc là gần đây, các bậc TRƯỢNG LÃO – thầy , cô giáo LSQL đều thật cao tuổi và sức khoẻ yếu đi, như Chị Quế , cô giáo , người Chị kính yêu của lớp, không tham gia được như trước đây; hay một số ít các “cụ” nay có phần tạm để lắng trang blog mà dành cho công chuyện khác của cuộc sống, cư dân Làng có phần bớt tấp nập. Mong mọi điều sẽ tốt đẹp trở lại, Làng sẽ lại sôi nổi hào hứng và còn hơn cả trước đây.
    Tôi được các bạn nhấc lên làm Trưởng Lão, cảm thấy như mình chưa đủ chuẩn, tôi luôn nghĩ là lớp sau, là em của các Thầy Cô giáo LSQL, là bạn của các bạn, chỉ là sinh trước các bạn một ít năm, vào đời sớm hơn mấy tuổi. Thật hạnh phúc được các bạn gần gũi quý yêu, mà như bạn song thu vu còn ví von là ”tổng thống”; vâng, nếu có vinh dự và trọng trách đó thì trước hết là tôi cho ngưng xây dựng các công trình công thự quá hoành tráng tốn kém; tăng lương , giảm thuế nhằm làm sao cho mọi người có công ăn việc làm tăng thiện giảm ác, đời sống tốt lên văn minh hơn.
    Ngày mai, 3-10, khối Internat họp mặt kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Trường TNVN Moskva
    INTERNAT tại Hà Nội. Hai người cao tuổi chúng tôi (tbfiohan & minhhòa) đều có mặt tham dự.
    Sắp tới, Tết Giáp Ngọ, theo cổ truyền VN ta, tôi lên tuổi tám mươi. Ơn non sông đất nước; nhờ Trời, Đất, Phật, Thần; phúc ấm Tổ Tiên, cho mạnh khoẻ minh mẫn cuộc sống an khang tốt lành. Chắc là trong niềm vui đó sẽ có thơ , câu đối mừng tuổi, mừng Tết chúc LÀNG TA GIÀU ĐẸP, mãi mãi nghĩa tình.

    Trả lờiXóa
  6. Mừng ngày sinh cụ Fi-ô-
    -han-tờ-bờ xứng danh bô lão làng
    Chúc cụ trường thọ, an khang
    Vui bên con cháu cùng làng Cu Lơ.
    [img]http://farm3.anhso.net/upload/20111226/23/o/anhso-235213_Tranh_m___ng_th__4c2b07b8b5b71.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Hoàn "lưỡng quốc" blốc - gơ / blogger
      Cụ chúc vui vẻ, Fi - ô rất mừng.
      Nhà cụ hoành tráng tưng bừng
      Mọi người học cụ không ngừng không ngơi.
      Cảm ơn cụ Le Tien Hoan.

      Xóa
  7. CHÚC MỪNG CỤ FIOHAN TB THÂN MẾN TRÒN 78 MÙA XUÂN.
    CHÂN THÀNH CHÚC CỤ VÀ GIA DÌNH MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC.
    CHÚC BLOGGER FIOHAN.TB LUÔN LÀ CON CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA BLOG LÀNG TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN CỤ 3B - Hải Tran Trung
      3B vốn rất đa năng;
      Theo các bạn, đâu dễ bằng, đừng nói hơn.
      Quý nhau mới không cầu toàn
      Tin nhau góp sức xây Làng mến yêu.

      Xóa
  8. Hình như cụ bỏ sót, 1-10 cũng là ngày QK MÔI hay RĂNG gì đấy nữa cơ.
    Xin chúc mừng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn Hoàng Thị Nhật Lệ.
      Không quên ngày QK "môi" hay "răng" cụ đã nhắc lại, nhưng nay môi hay bị răng cắn ! Mọi người hay nói " cắn lưỡi ăn xôi, cắn môi ăn chè" nhưng bây giờ bị cắn thì chẳng được ăn gì cả ! Nên không nhắc đến QK gì.

      Xóa
  9. CHÚC CỤ LUÔN VUI VẺ VÀ" KHỎE LUÔN LUÔN GIŨ SỨC MÌNH HĂNG HÁI"
    vừa rồi có việc về HA NỘI tôi cứ lăn tăn mãi là ko đến thăm gia đình cụ.tôi vẫn nhớ cụ ở phố PHÁO ĐÀI LÁNG nhưng quên hẳn số nhà.số dd của cụ thì ko có,mong cụ xá lỗ cho! hẹn gập cụ để còn được uống rượu làng Vân của cụ!
    Tám mươi cụ sắp bước vào
    tinh thần vẫn trẻ khác nào thanh niên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chao quelam. Thời gian cụ Như Thanh về VN lo công chuyện việc nhà, tôi đều có nắm bắt nhưng tiếc là chưa có dịp gặp gỡ trực tiếp. Tôi rất muốn nói lời sẻ chia với cụ và các cháu nhưng chưa làm được. Bây giờ thì Cụ lại đã ở bên CH Séc, đành chỉ có gửi gắm cho nhau qua internet. Tôi có cháu gọi tôi là chú ruột, gia đình bên đó và anh Đông, ĐS tại Séc là người chúng tôi khá quen, thế nhưng vẫn không dễ tạo đủ các điều kiện cho chúng tôi có một chuyến đi qua Séc. Hy vọng một dịp nào khác có thể gặp cụ chao quelam, tôi nhận ra ngay. Lần nữa cảm ơn cụ Như Thanh và thân chúc sức khoẻ.

      Xóa
  10. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỤ FIOHANTB- MỘT BLOGGER XUẤT SẮC CỦA LÀNG TA. XIN CHÚC CỤ VÀ GIA ĐÌNH DỒI DÀO SỨC KHỎE, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC. VÀ ĐỪNG QUÊN TÔI CŨNG LÀ MỘT TSQ LKIV CÙNG VỚI CỤ ĐẤY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN Trác Nguyễn Trương. Đâu có quên được cụ Trác- một thời TSQ LK4 và các lần họp mặt chung, cũng như năm nay cụ từng đi Bắc Âu về ,có các chuỵện thú vị hấp dẫn. Tôi thật sự vui mừng được gần gũi thân thiết với các bạn, và tôi nghĩ đó là một hạnh phúc cụ thể, một niềm vui giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn, có ý nghĩa hơn , đằm thắm đậm đà hơn. Thân chúc vui khoẻ.

      Xóa
  11. Nặc danh20:49 3/10/13

    Ngoài cái tình LƯQuế như các cụ , tôi lại có vinh hạnh được cùng họ Trịnh với Trưởng lão Fio. Đến nhà nhau thăm hỏi chuyện trò , thấy Cụ vừa lịch thiệp, tình cảm lại rất sâu sắc; đúng phong cách của NCT một thời văn hóa. Báo cáo với Cụ, vừa qua tôi chạy mửa mật, ra vào, làm dự án ,xin dấu má chứng thực v.v. để xin một khoản tài trợ nhằm góp vào quĩ trùng tu ngôi đền Thái Úy Quốc Công Trịnh Khả - từ lâu đã xuống cấp đến mức thê thảm. Nếu được các bậc tiền bối bề trên phù hộ, may ra việc thành công...Xin chúc Cụ mắt cứ sáng, đầu cứ tỉnh, tim cứ hồng để làm gương cho các đệ noi theo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mới là lúc chuyện trò với cụ KYVINHHUNG, cùng dòng họ CHÚA (mãi không là VUA). Việc họ toàn quốc lâu nay anh Hưng (CT HĐ họ Trịnh VN) không thấy nói gì mấy? Tôi cũng không biết gì hơn. Có điều năm nay gặp phải lúc kinh tế khó khăn thì việc "xin tài trợ" chắc chắn là rất khó. Tôi cho là phải gắng sức theo chữ NHẪN. Còn cụ KVH chúc SÁNG, TỈNH, HỒNG thì quả là quá ĐẸP nhưng tôi chỉ xin gắng sức mình có thể được đến chừng nào thì quý chừng ấy, chứ không dám nói là đạt được.
      CẢM ƠN CỤ KYVINHHUNG VÀ CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN YÊU QUÝ.

      Xóa
  12. 78 lần Mùa Xuân gõ cửa
    Và sẽ còn nhiều Mùa Xuân nữa
    Đứng đợi anh trong nắng ấm ban mai
    Tôi nhìn anh tóc trắng bay bay
    Nụ cười tươi như Mùa Xuân tỏa nắng
    Thêm một tuổi thêm món quà đời tặng
    Anh-người đàn ông giầu có Mùa Xuân ơi !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã qua 78 mùa xuân,
      Thêm một xuân nữa bằng xuân Bác Hồ. (1)
      Đi xa Bác vẫn dặn dò
      Khi đi đừng có vẽ trò bày "xô". (2)
      Sống lành vui tiếng hát ca
      Mùa Xuân còn mãi, bến bờ trong xanh.
      (1) Nhớ Bác, Người chỉ có 79 mùa xuân.
      (2) Show : trưng bày, diễn. Bày vẽ.
      Cảm ơn Mùa Xuân ơi.

      Xóa
  13. Đang là mùa thu lại gặp ngày sinh của Anh vậy nên ;
    Bảy tám mùa thu đã đi qua
    Vẫn dáng dấp khỏe khoắn tươi vui
    Vẫn trên môi luôn nở nụ cười
    Và ánh mắt rạng ngời trong ngày mới
    Chúc anh với niêm tin sáng chói
    Sẽ đi tiếp cuộc đời với những buôn vui
    Cuộc đời này đẹp lắm , anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Công Lý - Thạch Quân,
      "Trái tim đến với trái tim " (1) rộn ràng.
      Bảy, tám mươi vẫn lẽ thường;
      Cuộc đời còn đẹp, còn thương ta nhiều !
      (1) Đầu đề một bài viết của Cong Ly.

      Xóa