Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ


NĂM MỚI GIÁP NGỌ

Kính chúc các Thày Cô
Các bạn cựu Học sinh
Trường Thiếu nhi Việt Nam 
(1953-1958 )
Và toàn gia 

SỨC KHỎE DỒI DÀO
VẠN SỰ NHƯ Ý


Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Ts Xuân Hoài : LINH HỒN LÀ GÌ ?

BĐH- Mõ Làng vừa nhận được E-mail của cụ TS Xuân Hoài gửi Làng ta, nguyên văn như sau đây:
Chào các bạn !
Tết đang đến cổng rồi, Chắc mọi người đang bận rối rít.
XH xin tặng quý Cụ câu chuyện chuẩn bị cho TẾT, Xin bảo đảm không đọc thì...thôi.
Bài đinh này đăng trên số tết TIA SÁNG rồi , nhưng BBT chờ bán hết báo đã (hết thật rồi) mới chịu cho lên mạng, lúc chiều nay. Bài khá dài, cụ nào không ngại mỏi mắt (Bảo đảm đã đọc thì sẽ đọc hết , không dừng được đâu) thì vào link này:  
 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=7174
Cụ nào sợ mỏi mắt thì XH tôi đã chia đôi ra để đọc dần, xin mời vào 2 links này:
http://trangiapho.blogspot.com/2014/01/vi-sao-53-la-nam-han.html
Nếu các Cụ ưng ý thì xin cho XH một chỗ trên đình làng ta để làm quà Tết nghèo vậy.
Có lẽ trên đình làng thì nên dùng bản đã chia làm hai phận.
Mong các cụ PR cho và tha hồ ném đá XH, càng nhiều càng ít !
Chúc các cụ vui tết cùng con cháu như chưa từng vui như vậy bao giờ !
Thân chào

BĐH- Xin hoan nghênh cụ Xuân Hoài đã tích cực gửi bài về Làng góp chuyện vui, nhân dịp đón  Xuân mới . Bây giờ mời các cụ Click vào các đường link trên để xem cụ Xuân Hoài  giải thích : LINH HỒN LÀ GÌ ? !  

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

BÁU VẬT TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN Ở ĐỀN HÙNG

BĐH- Từ những năm đầu  thập niên 50 của TK 20, khi từ Việt Bắc sang Trung Quốc học tập, chúng ta - những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi đã thuộc lòng câu khẩu hiểu :" Trung-Việt hữu hảo vạn cổ trường thanh", và  đến nay , khi chúng ta đã là những ông già hưu trí, Đảng, Nhà nước vẫn khẳng định VN và TQ có một "tài sản" quý giá là truyền thống hữu nghị láng giềng tốt từ hàng ngàn năm nay ! Điều này có thật, hay chỉ là ước vọng ngày càng xa vời ?
Nhớ lại, bài học đầu tiên về Lịch sử nước nhà, câu " Một ngàn năm dân ta bị PK Trung Hoa đô hộ ". Rồi những áng hùng văn như Bình Ngô Đại Cáo, Hịch ướng sĩ ... cùng biết bao truyện thần thoại, cổ tích mà  Tiên tổ để lại vẫn còn khắc đậm trong tâm trí và biến thành bài hát của NS họ Trịnh , giống như một câu đồng dao truyền tụng đến muôn đời  !
" Một ngàn năm đô hộ giặc Tầu
 Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Ba mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại hôm nay
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn ..." ...

Sẽ còn chia rẽ trong cách đánh giá lịch sử, nhưng tin rằng thời gian sẽ là người phán xét khách quan nhất .
Hôm nay, một ngày cuối năm, xin giới thiệu câu chuyện về một báu vật của người Việt khẳng định vị thế Tổ tiên chúng ta đã độc lập hùng cứ một phương bất chấp kẻ thù hùng mạnh phương Bắc trường kỳ âm mưu thôn tính ! 

Trống đồng đền Hùng khẳng định vị thế tổ tiên



Trong gần 1.000 trống đồng Đông Sơn được tìm thấy, trống đồng đền Hùng nổi bật lên vì ngoài kỹ thuật luyện kim đúc đồng và chế tác tinh xảo thì vị trí tìm được trống đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho giới nghiên cứu. 

Trống đồng đền Hùng được lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Hoàng Long
Trống đồng đền Hùng được lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Ảnh: Hoàng Long
 
Trong suốt thời kỳ đô hộ, người phương bắc không bao giờ ngừng nghỉ mục tiêu làm người Việt quên đi nguồn gốc của tổ tiên để dễ bề đồng hóa, thôn tính. Tuy nhiên, theo TS Trần Văn Đạt, người dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu trống đồng Đông Sơn, “sự hiện diện của các cổ vật có niên đại thời kỳ Đông Sơn, trong đó tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn đã xác minh những bằng chứng không thể chối cãi về nguồn gốc và nền văn minh cổ xưa của người Lạc Việt mà phương bắc cố tình che đậy, ngụy tạo”.

Sự hiện diện của các cổ vật có niên đại thời kỳ Đông Sơn, trong đó tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn đã xác minh những bằng chứng không thể chối cãi về nguồn gốc và nền văn minh cổ xưa của người Lạc Việt mà phương bắc cố tình che đậy, ngụy tạo 
(TS Trần Văn Đạt)




Cũng theo TS Đạt, việc tìm thấy trống đồng Đông Sơn với kỹ thuật luyện kim đúc đồng tinh xảo, hoa văn, chi tiết phản ánh sinh động cuộc sống xã hội cổ đại trên lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả đã chứng minh “sự xuất hiện một nền văn hóa rực rỡ của người Lạc Việt”.
Trong số các trống đồng Đông Sơn được tìm thấy hiện nay, trống đồng đền Hùng được xác định niên đại khoảng 2.500 - 2.300 năm. Theo đánh giá của Viện Khảo cổ học VN, chiếc trống này được xếp vào nhóm C loại Heger I và đây được xem là chiếc trống có kích thước lớn và có thể hiện được trình độ cao về kỹ thuật luyện kim đồng thau cũng như nghệ thuật trang trí.
Trống đồng đền Hùng có đường kính mặt 93 cm, đường kính đáy 94 cm, cao 66 cm và nặng 90 kg. Trống gồm 4 phần, trong đó phần mặt trống nổi bật vì được đúc khá dày và trang trí tinh xảo. Chính giữa mặt trống là hình mặt trời có đường kính 20 cm. Viền quanh mặt trời là 3 đường chỉ trống tạo ra 3 vòng tròn đồng tâm. Đặc biệt, trên mặt trống thiết kế dày đặc tới 9 vành hoa văn trang trí đa dạng các vòng, vạch, đường tròn, hình người và hình chim lạc, tượng cóc... Hình người được cách điệu, hình chim lạc, cóc rất sinh động cho thấy nghệ thuật trang trí đã đạt mức điêu luyện.
Phần thân trống chứng minh rõ nét sự tồn tại của người Lạc Việt thời cổ đại thông qua việc trang trí 6 thuyền chở các hình người được hóa trang thành chim trên 5 vành hoa văn. Các thuyền, hình người được bố trí đồng đều, xen kẽ giữa các hoa văn lông công, vành tròn, vạch xiên...
Phần đế trống và quai trống trang trí hình bông lúa phản ánh nền nông ngiệp của người Lạc Việt cổ đại.
Cũng theo tài liệu của Viện Khảo cổ học VN, trống đồng đền Hùng được đúc liền mạch, kết cấu vững chãi, thân trống có một số lỗ vuông nhỏ được ẩn giấu khéo léo là dấu vết quá trình đúc trống cho thấy kỹ thuật luyện kim đúc đồng của người Lạc Việt đã đạt đến đỉnh cao trong thời cổ đại.

Thoát dã tâm hủy diệt
Trống đồng đền Hùng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng. Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc khu di tích, cho biết trống được tìm thấy vào ngày 5.8.1990 tại nhà ông Lê Văn Thành ở đồi Phân Ngùi, xã Hy Cương, H.Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trong khi đào hố vôi, ông Thành đào được trống ở độ sâu 50 cm cách măt đất. Vị trí nhà ông Thành nằm ngay dưới chân núi Nghĩa Lĩnh (núi Hùng), nơi được xem là nơi đóng đô của triều đình Hùng Vương.
Đặc biệt hơn, khi tra cứu bản đồ khảo cổ học thì trong tổng số gần 1.000 trống đồng Đông Sơn được tìm thấy hiện nay thì đây là chiếc trống đồng loại I duy nhất tìm được quanh khu vực đền Hùng nói riêng và khắp vùng tả ngạn sông Thao (từ Lào Cai về đến Việt Trì).
Ông Các cho biết trống đồng là một nhạc khí biểu tượng cho quyền lực, lễ hội, tôn giáo. Do niên đại của trống đồng đền Hùng trong thời Đông Sơn trùng với thời kỳ Hùng Vương, cộng với vị trí đặc biệt khi tìm ra chiếc trống này đã đặt cho giới nghiên cứu một câu hỏi rất thú vị: đây có thể là chiếc trống đã sử dụng trên núi Nghĩa Lĩnh để cầu mưa thuận gió hòa của cư dân nông nghiệp Lạc Việt.
Theo nghiên cứu của PGS-TS Trịnh Sinh, Viện Khảo cổ học, trống đồng Đông Sơn là cái gai trong mắt quân xâm lược Trung Hoa. Thậm chí chính sử còn ghi lại: “Trống mất thì vận người Man cũng mất”. Người Man là cách nhà Hán gọi miệt thị các dân tộc phương nam trong đó có người Việt cổ. Vì thế, theo nhà Hán, giải pháp để đồng hóa dân tộc là hủy diệt trống đồng. Nhiều trống đồng Đông Sơn đã bị nấu chảy.
Hoàng Long - Trinh Nguyễn

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

LẶNG LẼ MỘT TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN


Calathau : Đây không phải là  mối tình đầu. Anh đã là người cao tuổi , còn chị thì kém anh mấy con giáp! Họ kiên trì xây lại cuộc tình trước đã đổ vỡ một cách kiên nhẫn và âm thầm. Qua năm tháng, Anh chị âm thầm đem đến hạnh phúc cho nhau và tự nhiên cũng mang đến niềm vui và bầu không khí ngập tràn nhân ái cho gia đình họ và cho bạn hữu thân quen. 
Ở nơi nhánh cây bị chặt cụt, thoạt đầu có hai mần non nhú lên . Và những mầm non tiếp theo cũng đang trổ mã ...Tôi đã chụp bức ảnh này tại vườn nhà Khắc- Hạnh mà chúng ta quen gọi vui là " Biệt khu BR - Bãi rác " ! Xin lỗi tác giả , BĐH đã đăng lại 2 bài của 2 vợ chồng "cụ" mà chưa có nhời xin phép !
Vợ chồng Khắc -Hạnh sau 3 năm đăng ký kết hôn - Ảnh Calathau
Trời cuối Đông - Những cơn gió Bấc cuối năm lành lạnh làm những cơn ho của Chồng kéo dài không dứt. Những cơn ho làm Bí thắt cả ruột gan. Đã mấy ngày nay dù thuốc than đầy đủ nhưng  vẫn không ngăn được bệnh tình của Anh DK. Đêm qua lúc 3 giờ sáng anh lại có hiện tượng tuột đường huyết và chỉ vài giờ sau lại tăng đường huyết đến chóng cả mặt- Gần 21- số đúng là 381. Lòng Bí quặng đau...Và lo sợ. Cái cơ thể đã GẮN BÓ với bệnh Tiểu đường nhiều năm nay bây giờ lại bất ổn như vậy. có lẻ là do Bí không chăm sóc chồng tốt chăng? Bí đau lòng lắm và tự nhủ mình phải làm thế nào để tốt hơn cho chồng ?!. Bí suy nghỉ nhiều lắm -nhiều lắm và...nước mắt đã nhòa Bí mới giật cả mình.
      Không-Bí không thể khóc mà phải tỉnh táo suy nghỉ-Bí không còn là trẻ con mà cứ hở là khóc. những việc Bí đã cùng anh Duy Khắc trải qua trong chiều dài 8 năm  chung sống thì KHÓC là- chỉ là TỆ NẠN. cần phải triệt để bỏ đi-bởi vì Bí hiểu-Khóc sẽ là người mình yêu mệt mỏi thêm mà thôi- mà các Cụ QL giờ cũng đã mệt mỏi lắm rồi -không chịu nổi lâu đâu.
      Nhớ lại thời gian vừa qua- có những chuyện mà mình phải quên- vì nhớ lại chẳng có ích gì-Có những điều mà Bí nhớ mãi và...trân trọng. chắc có lẻ anh DK không muốn Bí nói ra mà muốn giữ cho hai người với nhau thôi.Nhưng nghỉ mãi rồi Bí thấy cần nên nói ra vì có như vậy mới hiểu tấm lòng của anh DK sau cái mặt nhăn nhăn dường như là khó tính:
      Cách đây vài năm -là lúc Bí và anh DK đã chính thức thành vợ-thành chồng, Tuy không lể cưới rộn ràng-chỉ duy nhất là buổi họp mặt tại biệt khu BR của 20 QL Sài gòn sau ngày đăng kí. Anh DK đã chân thành nói với Bí: Anh có thể xin em một điều không? Dạ. Bây giờ em và anh đã thành vợ chồng. nếu không may- anh nói là trong trường hợp xấu nhất -không may mà mẹ chúng nó có bệnh tật gì thì em cho phép anh về bên cô ấy để chăm sóc.
       Bí hiểu lòng anh- tuy xa nhau nhưng cái tình cái nghĩa với người đã sinh cho anh 2 đứa con không thể một sớm một chiều mà phai nhạt. Bí có thể hiểu chử NỢ và chử DUYÊN. Bí đã thầm cám ơn anh đã tin Bí mà nói ra lời tận đáy long. Không-không phải một mình anh chăm sóc mà cả Bí cũng phải chăm chị của mình.  cái DUYÊN ông Trời sắp xếp cho kẻ trước- người sau cùng làm vợ một người. Bí đã xem Chị là Chị của mình cho dù chị chưa nhận Bí.. Và hiểu Bí.
        Nhìn những đứa cháu ngoan ngoãn. những đứa con chăm chỉ làm ăn mà Bí chạnh lòng- chắc là chúng nó cũng mong có mặt cả Bố lẫn Mẹ,không phải chỉ chúng nó đâu mà cả Bí cũng mong ước điều đó xãy ra. Bí mong có một ngày khoảng cách giữa Hai con người từng yêu -từng sống với nhau nhiều năm-từng có với nhau nhiều kỉ niệm vui lẫn buồn ngồi lại cùng nhau để trao dồi thêm cho lớp con cháu những cái được và cái chưa được để lớp con cháu rút ra kinh nghiệm sống tốt hơn- Chung lo tương lai của con Cháu của mình. Bí  nguyện sẽ là người bạn tốt nhất-của mọi người trong một đại gia đình-Bên cạnh mọi người-chăm sóc mọi người.
       Trời cuối năm càng về khuya-càng lạnh-lòng Bí đã ấm hơn như vừa rút được một tâm sự nặng nề .mong sao Trời Đất thấu hiểu, Các Cháu thấu hiểu, và Anh Yêu của Bí thấu hiểu và... nhất là Bí mong người Chị Thấu hiểu lòng người Em này-cũng như câu chuyện mà Bí kể về Chồng ....Bí không muốn hối hận khi đã quá muộn màng ...khi có thể thì mình nên sống hết-cháy hết cho cuộc sống hiện tại- để không hối hận về sau. những ngày tháng còn lại của Bí xin dành cho Anh-người em yêu thương-Xin Anh đừng phụ lòng Bí -Hãy cố gắng chống lại bệnh tật -để gia đình chúng ta trên dưới hài hòa tình yêu thương- cùng nhau vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.

----------------------------------------------------------------------------
Tác giả tên Bí - Bạn bè LSQL gọi vui là " Bí Đao" , tên khai sinh là Bích Hạnh vốn là con gái Sa Đéc , vì thế chúng tôi không chỉnh sửa "lỗi chính tả" để giữ nguyên giọng nói dễ thương của người Miệt vườn Nam bộ .


Vợ tôi , quê mẹ miền Tây
 Quê cha ẤN ĐỘ , sang đây ba đời
Em cùng blog với tôi
 BÍ ĐAO tên gọi vui chơi trong nhà
Vợ chồng một trẻ một già
 Đôi khi tôi ngại người ta chê cười
 Em thì đoan chắc mười mươi
 Rằng em hãnh diện với người em thương !
Tôi nghèo, kém đủ mọi đường
Nhà trong hẻm nhỏ ở phường ven đô
Bệnh nhiều, lười nhác đủ trò
Em thương nên vẫn chăm lo tận tình
Nghề em : phiên dịch tiếng ANH
Nhưng giờ em đã trở thành "ô sin "
Lấy tôi em mất ĐỨC TIN   (1)
Theo chồng ngoại đạo, cầu xin CHÚA TRỜI .
 Em thương các cháu của tôi
 Các cháu cũng thích vui chơi  cùng BÀ .
 Họ hàng, bè bạn gần xa
 Nhiệt tình em tiếp, thực là chỉn chu
 Bây giờ em sống vô tư
 với thỏ,với ngỗng, khoai lừ, cải xanh .....
                   
Hôm nay tháng tốt , ngày lành
Viết mấy dòng để yêu anh càng nhiều !

      (1) Em theo đạo thiên chúa ,kết hôn phải đến nhà thờ, nhưng tôi nói :
  Tôi kính trọng CHÚA ,nhưng tôi không theo đạo  .Vì vậy CHA không chấp nhận và em phải hi sinh,chịu tội !


----------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đọc bản gốc và các comments TẠI ĐÂY
Bài thơ TẠI ĐÂY 

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

HẢI CHIẾN HOÀNG SA 40 NĂM TRƯỚC TRONG TÀI LIỆU CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH

HẢI QUÂN VIỆT NAM ANH DŨNG CHỐNG QUÂN XÂM LĂNG TRUNG CỘNG TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 
(Trích phần liên-hệ đến thành-tích Khu-trục-hạm Trần Khánh Dư HQ-4)
* Trích từ tài liệu "THẾ GIỚI LÊN ÁN TRUNG CỘNG XÂM LĂNG HOÀNG SA CỦA VNCH" do cục Tâm Lý Chiến- Tổng Cục CTCT- Quân Lực VNCH ấn hành vào năm 1974 (bản song ngữ Việt Anh)
 
            Chiều ngày 15-1-1974, một ghe đánh cá Trung Cộng chở người đến cắm cờ và dựng lều trên Đảo Cam Tuyền (Robert) thuộc Quần Đảo Hoàng Sa. Tuần-dương-hạm Việt Nam Cộng Hòa dùng quang hiệu đuổi họ rời khỏi đảo nhưng vô hiệu.
Sáng ngày 16-1-1974, lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (HQ/VNCH) hoạt động trong vùng Quần Đảo Hoàng Sa ghi nhận 2 chiến đĩnh Trung Cộng chạy chung quanh Đảo Duy Mộng (Drummond).
            Sáng ngày 17-1-1974, chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa được lệnh đổ bộ lên Đảo Vĩnh Lạc (Money) và tìm thấy trên đảo này có 4 ngôi mộ người Trung Hoa. Ngoài ra, HQ/VNCH cũng đã ghi nhận thêm một chiến hạm của Trung Cộng di chuyển quanh Đảo Cam Tuyền.
 
 http://ubhoangsa.org/doc_public/hai-ch1.gif
Ảnh bên :  Khu-Trục-Hạm HQ4 của HQ/VNCH
            Chiều ngày 17-1-1974, 31 đoàn viên HQ/VNCH có võ trang được đổ bộ lên đảo Cam Tuyền nhưng chỉ tìm thấy một lá cờ Trung Cộng và một bản đồ ghi bằng chữ Trung Hoa. Trong khi đó, HQ/VNCH ghi nhận có 2 chiến hạm của Trung Cộng neo tại phía Nam Đảo Cam Tuyền nhưng sau đó 2 chiếc tàu này đã nhổ neo di chuyển đi nơi khác.
            Vào chiều tối cùng ngày, 2 chiến hạm Trung Cộng xuất hiện từ hướng Đảo Quang Hòa (Duncan) di chuyển đến Đảo Cam Tuyền (Robert) và dùng quang hiệu yêu cầu các tàu của ta rời khỏi hải phận của họ (?). Các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa vẫn ở tại chỗ chờ lệnh và sau đó các tàu Trung Cộng bỏ đi.
Lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày, một phi cơ lạ bay ngang qua chiến hạm HQ 4 của HQ/VNCH rồi bay về hướng Đông Nam mất dạng.
Qua hôm sau tình hình không có gì đột biến ngoại trừ các chiến hạm Trung Cộng không ngừng khiêu khích.

ĐÃ ĐỦ CHỨNG CỨ PHÁP LÝ ĐƯA TRUNG QUỐC RA TÒA

Thời điểm đã chín muồi để Việt Nam đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế nhằm đòi chủ quyền lãnh thổ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, theo một luật gia, cựu quan chức Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam từ Hà Nội.
Hôm 10/1/2013, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, nguyên Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ nói với BBC ông tin rằng Việt Nam đã có đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để đòi chủ quyền trên các quần đảo.
Vấn đề hiện nay theo luật gia này là chính phủ Việt Nam phải có 'đủ bản lĩnh' và tỏ ra 'mạnh mẽ hơn' để tiến hành hành động pháp lý.
Luật gia cũng gợi ý Việt Nam có thể khởi đầu bằng việc tham khảo cách làm của Philippines để đưa hồ sơ đòi chủ quyền và các bằng chứng, khiếu nại về chủ quyền lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

'Nay là thời điểm'

Ông Giao nói: "Chính quyền Việt Nam hiện nay, với nguyện vọng của dân tộc, nhân dân Việt Nam hiện nay, mạnh mẽ hơn nữa, tôi nghĩ thời điểm này, đã đến lúc cần phải mạnh mẽ hơn và cần phải khẳng định cái bản lĩnh của dân tộc Việt Nam đứng trước một nguy cơ xâm phạm bờ cõi Tổ tiên để lại,
"Thời điểm này là thời điểm đã cần thiết phải đứng ra rồi. Cần thiết phải có những động thái về mặt chính trị, pháp lý mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ quốc tế đối với Trung Quốc..."
"Cụ thể hồ sơ về Hoàng Sa, Trường Sa, các nhà nghiên cứu lịch sử, cũng như các chuyên gia pháp luật đều có những nghiên cứu và đều có đánh giá chung rằng về căn cứ pháp lý về chủ quyền lãnh thổ, Việt Nam hoàn toàn đầy đủ căn cứ pháp lý,
"Về mặt lịch sử, về mặt pháp lý, cũng như về mặt chiếm hữu thực sự hữu hiệu, dưới góc độ công pháp quốc tế là hoàn toàn Việt Nam có đủ căn cứ và Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm," ông nói với BBC.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

TẠI SAO HOÀNG SA ?

Lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa đột ngột bị hoãn vào phút chót (?)

Lê Đức Dục
Ảnh bên:Chương trình thắp nến tri ân hướng về Hoàng Sa đã hoàn tất khâu chuẩn bị, theo những nguồn thạo tin ( theo BBC)
Theo BBC: Buổi lễ thắp nến tri ân hướng tới Hoàng Sa ở Đà Nẵng dự tính tổ chức ngày 18/1 vừa bị hủy vào phút chót.
Trả lời BBC sáng 18/1, ông Lê Phú Nguyện, Chánh văn phòng UBND huyện, xác nhận chương trình ca nhạc hát về biển đảo và thắp nến tri ân tối cùng ngày sẽ bị hủy, tuy nhiên những hoạt động khác tại Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa vẫn sẽ diễn ra bình thường.Ông Nguyện cũng nói quyết định này không phải do 'chỉ đạo từ cấp cao hơn'."Một số điều kiện của chúng tôi không đảm bảo để tổ chức nên phải dừng lại, đó là những công việc nội bộ," ông nói."Đây là điều đáng tiếc, chúng tôi không thể nói gì thêm ngoài lời xin lỗi."
"Tôi khẳng định lại việc này là do chúng tôi chủ trì tổ chức, và do chính chúng tôi quyết định dừng lại."
Liệu có tin được không bà con? Không, chắc chắn không ai tin! Nhà văn Hồ Trung Tú đã kêu lên trong blog của mình: Đã nẵng bị bẫy việt vị.
Tối qua mình  ngồi nhậu với một ông nhà báo lão làng thạo tin vừa Hà Nội vào. Ổng ghé tai mình nói nhỏ: Lại có đèn đỏ vụ tuyên truyền 40 năm Hoàng Sa rồi. Ngay mai tất cả các báo đều phải xuống giọng. Sáng nay vào mạng kiểm tra, quá nhiên đúng. Không im tiếng nhưng đã xuống giọng. Hu hu

 Thư cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ
( Theo hoangsa.danang.gov.vn )
Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa dự kiến tổ chức Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa vào lúc 19h00 ngày 18/01/2014 tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong chương trình này, UBND huyện Hoàng Sa đã nhân được sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ rất tâm huyết và trách nhiệm của  các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cũng như nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm to lớn đó.

Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ.

Kính cáo!
 Đặng Công Ngữ (Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng)



DƯỚI ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH BAN ĐẦU KỶ NIỆM 40 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA 


Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

BÁO ĐỘNG VIRUS CỰC NGUY HIỂM

KHÔNG MỞ BẤT CỨ THÔNG BÁO NÀO 
VỚI MỘT TẬP TIN  ÐÍNH KÈM 
BƯU THIẾP FROM :  HALLMARK.

VUI LÒNG CHUYỂN TIẾP CẢNH BÁO NÀY GIỮA CÁCGIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ NGƯỜI LIÊN HỆ!

Bạn nên cảnh giác trong những ngày tiếp theo. Không mở bất kỳthông báo với một tập tin đính kèm quyền BƯU THIẾP * FROM * HALLMARK, bất kể người gửi nó cho bạn.

Đó là một virus sẽ mở ra *cho hình ảnh BƯU THIẾP*, nó sẽ "đốt cháy" toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn.

Vi rút này sẽ được nhận được từ một người có địa chỉ e-mail củabạn vào danh sách liên lạc trong anh / cô.
Đây là lý do bạn cần phải gửi e-mail cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn. Nó là tốt hơn để nhận được thông báo
25 lần hơn để nhận được virus và mở nó.

Nếu bạn nhận được một email tựa đề * "BƯU THIẾP" * mặc dù nó đã được gửi đến cho bạn bởi một người bạn,
không mở nó! Shut down máy tính của bạn ngay lập tức.
Đây là loại virus tồi tệ nhất do CNN công bố.

Nó đã được phân loại theo Microsoft là virus phá hoại nhất từtrước đến nay.
Loại virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua, và không có sửa chữa nào cho loại Virus.

Virus này chỉ đơn giản là phá hủy Sector Zero của đĩa cứng, nơi mà các thông tin quan trọng được lưu giữ.

COPY E-MAIL NÀY VÀ GỬI CHO BẠN BÈ
----------------------------------------------------------------
Cảm ơn Trần Kháng Chiến đã chuyển thông tin này qua E-Mail

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 BẠN MINH ĐỨC-THANH HƯƠNG

BĐH- Tin mới nhất do cụ TIẾN HOÀN đưa, cho biết : Trưa nay, tại Tp Thái Nguyên , 2 bạn Minh Đức ( K5 LSQL) và Thanh Hương ( Con gái thày Tuấn ) đã tổ chức Lễ thành hôn, sau một thời gian tìm hiểu và được sự nhất trí đồng ý của gia đình nhà gái . Theo Tiến Hoàn thì bản tin tường thuật chi tiết và đặc biệt hấp dẫn sẽ xuất hiện ngay sau đây trên Blog Nguyệt Ánh do chủ nhân chấp bút. Tuy nhiên ngay bây giờ các cụ cũng có thể qua "nhà" cụ T.H để "dự cuộc triển lãm ảnh" do chính tác giả chụp .

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

GS-TS Chu Hảo - Thông điệp lạ của Thủ tướng!

 
Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ có đôi điều mới và lạ.


Lạ là bởi vì xưa nay các vị lãnh đạo nước nhà thường viết thư hoặc làm thơ động viên gửi đồng bào vào dịp Tết Âm lịch, chứ hình như chưa ai gửi thông điệp vào đầu năm Dương lịch. Thông điệp trong tiếng Việt thường được dùng để chỉ các phát biểu chứa các nội dung quan trọng của đại diện nước này với nước khác, hoặc với quốc hội và nhân dân nước mình.
Ở nhiều nước, ngoài Thông điệp đầu năm thường là văn kiện công bố lời cam kết thực hiện chính sách mới và chương trình hành động trong năm tới của người đứng đầu cơ quan hành pháp đối với toàn dân. Thông điệp này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng rõ nét tương tự như vậy. Ban đầu có vẻ hơi lạ, nhưng trước lạ sau quen, hy vọng đây sẽ là một tiền lệ tốt: Đầu năm dân nghe Thủ tướng nói gì để cuối năm xem Thủ tướng làm được những gì theo tinh thần "dân biết, dân bàn, dân cùng làm và dân kiểm tra".
Tuy Thông điệp chỉ đề cập đến những vấn đề mà Thủ tướng coi là cấp thiết phải công bố trong dịp này; còn các vấn đề cũng hết sức quan trọng như bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo, giáo dục, y tế và tệ nạn tham nhũng…chưa được nói tới nhưng chúng ta hy vọng Thủ tướng cũng sẽ tỏ ra quyết liệt về những vấn đề đó trong các dịp khác.
Những ý tưởng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện đổi mới nền nông nghiệp nước nhà đã được Thủ tướng nhấn mạnh ở nhiều bài phát biếu khác và hoàn toàn khả thi.
Những điểm mới nằm ở trong phần đầu của Thông điệp, đoạn nói về thể chế và mở rộng dân chủ. Chỉ trong vài trang giấy mà đã nhắc lại cụm từ “dân chủ” gần 20 lần và cụm từ “quyền làm chủ của nhân dân” suýt soát 10 lần. Hiếm thấy có một văn kiện chính trị nào mà các cụm từ này lại được nhắc đi nhắc lại một cách rốt ráo như vậy.
Thủ tướng đã thấy chỉ rõ rằng: “Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. Đó là chương trình hành động, là cam kết của người đứng đầu cơ quan hành pháp nước nhà.
Trong đoạn này những giá trị cốt lõi và phổ quát của nền dân chủ hiện đại đều được Thủ tướng nhắc đến với sự đoan chắc phải được thực hiện, nhưng thực hiện thế nào là điều không mấy dễ dàng.
Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan hành pháp nước nhà tuyên bố với toàn dân tinh thần cót lõi của pháp luật “Người dân có quyền được làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”.
Pháp luật không thể ngăn cấm những gì đã được ghi trong Hiến Pháp. Vậy thì người dân phải được thực thi ngay các quyền tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội… mà không làm bất ổn chính trị xã hội và an ninh quốc gia, không phải đợi các luật cứ bị “treo” mãi nữa.
Đồng thời người dân cũng sẽ có ý thức hơn trong việc vượt qua nỗi sợ hãi tố cáo người của công quyền làm trái quy định của luật pháp.
Ngoài ra Thông điệp của Thủ tướng cũng cam kết những điều hệ trọng khác như: thực thi các quyền dân chủ trực tiếp để đảm bào hiệu quả của dân chủ đại diện, hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, Xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp v.v… Toàn là những điều nhân dân khát khao chờ đợi thực thi, nhưng cũng biết là chẳng mấy dễ dàng. Có cảm tưởng như Thủ tướng đang dũng cảm "lấy đá ghè vào chân mình"!
Lạ rồi sẽ trở thành quen, chúng ta mong năm nào Thủ tướng cũng có những thông điệp mới mẻ và cam kết thực hiện đến toàn dân như thế!
Chu Hảo
*Anh Chu Hao, cuu HS K6 Truong TNVN (53-57). Giáo sư - Tiến sĩ vật lý Chu Hảo sinh năm 1940, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện đang là Giám đốc - Tổng biên tập NXB Tri Thức.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

KỲ ÁN DƯƠNG CHÍ DŨNG : NGỰA QUÝ "ĐỔ BỊNH "!

BĐH- Chỉ mỗi cái tên Phạm Quý Ngọ thôi mà các báo ( Cả lề Đảng, lề Dân) lúng ta, lúng  túng, lúc thì " thò ra" lúc lại " thụt vào". Bài sau đây của trang mạng có tên " Cầu nhật tân" rất sớm đã đưa tin Ngựa quý ( Quý Ngọ) đột ngột "lâm bịnh". Dân tình xôn xao tìm đọc nhưng không vào được  Cầu nhật tân. Sang nhà cụ Dang Sinh thấy cụ treo ngay trước cửa chính, bèn lấy về treo đình Làng để quý cụ đọc chơi. Đúng hay phịa chưa được kiểm chứng .

Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA  Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?

Bằng quyết định phút chót sau cuộc họp bất thường rất gay gắt của Bộ Chính trị hôm Chủ Nhật, số phận Thượng tướng bất đắc dĩ Phạm Quý Ngọ coi như đã được định đoạt. Trong cuộc họp, một số ý kiến đề nghị chỉ xử lý khoanh vùng nhưng cuối cùng tập thể BCT đã quyết là công khai hết, không có vùng cấm. Như vậy, việc khởi tố và bắt tạm giam Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA này chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ CA đã bị tước từ tay tướng Ngọ trao sang tay tướng Lê Quý Vương. Hồi 2006 vụ PMU18, chức này bị tướng Ngọ đoạt từ tay tướng Cao Ngọc Oánh. Mới cách đây ít ngày, người ta còn thấy Thượng tướng rất hăng hái đi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ mà giờ Thượng tướng đã đột ngột “đổ bịnh”. Tuy nhiên, ngay chiều nay, khi được phóng viên phỏng vấn về lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa thì Thượng tướng tỏ ra vô cùng minh mẫn và cãi rất khỏe.
Chuyện Thượng tướng (lúc đó vẫn là Trung tướng) đích thân báo tin cho họ Dương chạy trốn thì ai cũng đã rõ. Việc đó xảy ra lâu rồi, nhưng nay mới lần được tới tướng Ngọ. Còn cái cụ trên cả tướng Ngọ sao chưa thấy nói tới. Chuyện về tướng Ngọ be bét như vậy mà sau đó Đảng ủy Công an Trung ương vẫn trình thủ tục lên để Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Ngọ hôm 22/7 năm trước. Tuy nhiên, có cái sạn mà anh nào tinh ý nhận ra ngay. Thăng thì cứ thăng vậy thôi, chứ lúc cử 1 ông ra thề bồi thì các chú định đưa tướng Ngọ lên nhưng bị Chủ tịch nước bác và Đ/c Lê Quý Vương phải lên đóng thế. Nghe nói là có một cụ khác nữa rất toa đứng trên cả Đảng ủy CA Trung ương ép tướng Ngọ vào danh sách thăng Thượng tướng, chứ lúc đầu là không có đ/c Ngọ mà là 1 đồng chí khác.
Làm sáng tỏ tên tuổi mặt mũi cụ này ra sao không khó. Cứ đập Dương Chí Dũng thật mạnh là lòi ra Thượng tướng. Đập mạnh Thượng tướng là lòi ra cụ kia ngay. Chẳng phải nói thì từ nay đến Đại hội 12 chắc cũng bị lôi ra hết. Nghe mấy đồng chí cán bộ lão thành bên Bộ CA nói để lo lót cái vụ Thượng tướng kia cũng tốn cỡ đôi triệu Mỹ kim (USD). Tiền này toàn doanh nghiệp nó “đấu” cho. Biết đâu trong đó chẳng có tiền triệu đô của Dương Chí Dũng. Thế cho nên kết án Dương Chí Dũng tử hình không đơn giản đâu. Nó liên quan nhiều ông nhớn lắm. Riêng về mạng lưới làm ăn ngầm (liên quan hàng trăm doanh nghiệp, dự án tổng trị giá hàng chục tỉ USD) mà phu nhân Trần Thị Nhạ (vợ đ/c Ngọ) tham dự điều hành (cùng nhiều đại phu nhân khác) thì quá khủng, không dám viết vì nó toàn liên quan đến các đại gia tư bản đỏ và nhiều cụ rất rất nhớn.
Cầu nhật tân
------------------------------
Cop từ Blog Dang Sinh

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

LY KỲ VỤ DƯƠNG CHÍ DŨNG CHẠY TRỐN

     Đăng Bởi -

Đề nghị khởi tố vụ án "báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn"

AI ĐÃ GỌI ĐIỆN BÁO TIN CHO DƯƠNG CHÍ DŨNG CHẠY TRỐN ?

Tin mới ngày 7/1/2014

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ bị khai ở tòa đã báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn

Thanh Lưu
Đến lượt thẩm vấn, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC45, Công an Hải Phòng, Vũ Tiến Sơn đã khai rằng "Anh Dũng nói với tôi rằng người báo tin cho anh ấy biết để chạy trốn trước khi bị bắt là thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ".  

Tòa thẩm vấn Dương Chí Dũng (DCD): "Anh có nghe các bị cáo khác khai tại phiên tòa không?" 
DCD: "Dạ tôi đã nghe rõ." 
Tòa: "Anh biết việc Tổng công ty Hàng hải bị khởi tố vụ án và anh là chủ tịch HĐQT khi nào?" 

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

LIỆU CÓ QUÁ MUỘN, THƯA NGÀI HUN SEN ?

HUN SEN CÓ PHẢI 
SANG NƯƠNG NÁU VIỆT NAM LẦN 2 ?
                                                                                            ( Bài này để tham khảo)

Cầu Nhật Tân
Theo blog Cầu Nhật Tân
Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/12/2013, cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong người cách đây hơn 1 năm từng nhiệt liệt ủng hộ đường lưỡi bò Trung Quốc trên biển Đông, lúc đó Hun Sen giả vờ câm điếc.

 Tại Hà Nội, sau nhiều năm “hương lạnh, khói tàn”, Hun Sen đột ngột đến tận nhà riêng thăm thủ trưởng Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh, sau đó ông cùng bộ sậu dành 1 tiếng ở Hội trường 37 (thuộc VP Chính phủ) để gặp gỡ và cho tiền 700 cố vấn, cán bộ cao cấp từng chiến đấu tại Campuchia.

Mỗi cố vấn, chuyên gia, cán bộ có mặt trong cuộc gặp được Hun Sen phát cho 200 USD (bằng gần 3 tháng lương của 1 công nhân Campuchia) với danh nghĩa cá nhân. Giữa lúc này, hàng trăm nghìn người dân Campuchia đang biểu tình rầm rộ tại Phnom Penh, cáo buộc Hun Sen tham nhũng và gian lận bầu cử.
Trung tâm Thủ đô Phnom Penh sáng 3/1/2014

Tại Campuchia, người thân của Hun Sen nắm toàn bộ các tập đoàn kinh tế hàng đầu quốc gia, trong đó có nhiều tập đoàn dệt may, khai thác khoáng sản, vận tải, chế biến, khai thác gỗ, ngân hàng. Hun Sen cũng đang cấy con trai và con gái vào các vị trí chủ chốt trong quân đội, cảnh sát và chính quyền. Ông còn từng thề sẽ tìm mọi cách giữ ghế Thủ tướng đến năm 80 tuổi (kiểu như cống hiến đến hơi thở cuối cùng).

Sau chuyến thăm Việt Nam, Hun Sen cử con rối Hor Namhong đi ngay Bắc Kinh kịp diễn vở khác. Gần đây, Trung Quốc rất hài lòng với quan điểm của Campuchia về đường 9 đoạn và hào phóng cấp cho nước này nhiều khoản vay. Ngày 2/1/2014, Lý Khắc Cường đã tiếp, khen ngợi về đóng góp của cá nhân Hor đối với Trung Quốc. Trước đây, Hor đã từng phục vụ Pol Pot một thời gian và có công giết hại nhiều người. Với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao của chế độ Hun Sen, Hor đã kịp đưa 2 con của mình ra nước ngoài làm đại sứ: Hor Nambora làm đại  sứ tại Anh quốc và Hor Monirath làm đại sứ tại Nhật Bản.

Hun Sen từ Hà Nội về thì biểu tình chống Thủ tướng bùng phát dữ dội ở Thủ đô của Campuchia. Khi Phó Thủ tướng Hor còn đang ở Bắc Kinh thì sáng nay 3/1/2014, cảnh sát đã bắn trực tiếp vào đoàn biểu tình của công nhân dệt may làm 3 người chết tại chỗ (có thông tin nói 4 người chết). Ngay chiều nay, hàng trăm nghìn người đã biểu tình rầm rộ tại Thủ đô Phnom Penh kêu gọi để tang nhiều ngày 3 người bị cảnh sát giết hại. Quốc vương Sihamoni bối rối. Thủ đô của Cambodia gần như tê liệt, các tuyến đường chính bị phong tỏa. Người biểu tình còn kêu gọi bầu cử lại do kết quả bị Hun Sen gian lận, và điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan Thủ tướng Hun Sen, các quan chức thân cận và gia đình lên đến hàng chục tỉ USD. Nhiều biểu ngữ công khai yêu cầu Hun Sen phải từ chức.

Trên thực tế, ngày càng nhiều người dân Cambodia chán ngán chế độ gia đình trị của Hun Sen và muốn ông này ra đi, đảng của ông này nhường quyền cho đảng khác trong một tiến trình dân chủ, hợp hiến.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin lại tất tả sang “thăm” Việt Nam từ 4/1/2014 dưới danh nghĩa dự kỷ niệm trọng thể 35 năm ngày giải phóng Campuchia 7/1/1979 – 7/1/2014. Câu chuyện nghe đã rất không bình thường. Lẽ ra lễ kỷ niệm này phải được Campuchia tổ chức trọng thể tại Phnom Penh và mời các “thủ trưởng” Việt Nam tham dự mới đúng.

 Thực tế này cho thấy, tình hình Campuchia đã rất nguy ngập đối với chế độ gia đình trị Hun Sen. Một số nhà quan sát lo ngại Hun Sen có thể sẽ trở thành một Mubarak, Gadafi nữa. Các “chuyến thăm” của nhiều quan chức hàng đầu Campuchia (tới Việt Nam và Trung Quốc) dày đặc gần đây càng chứng tỏ điều đó và khả năng Hun Sen lại phải chạy sang Việt Nam nương thân lần 2 (Hun Sen chạy sang Việt Nam lần 1 năm 1977) có thể xảy ra. Tuy nhiên, liệu Việt Nam còn dám chứa chấp Hun Sen lần nữa hay không thì lại là một câu chuyện khác.
.
Hun Sen tại nhà riêng ông Lê Khả Phiêu
.
.
Hun Sen tại nhà riêng  ông Lê Đức Anh (Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TTTT, nguyên thư ký của Lê Đức Anh) cùng có mặt.



Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

CHÀO MỪNG GIA ĐÌNH MỚI CỦA LÀNG !

Với giao diện đầy ấn tượng (xem hình trên), Làng Culờ chính thức có thêm một thành viên- Lần này không phải là 1 cá nhân mà là cả một gia đình cùng xuất hiện !
Trước hết BĐH xin cảm ơn sự gắn bó, tín nhiệm của cụ chủ nhà Minh Đức đối với Làng  lusonquelam.blogspot.com . Xin gửi tới 2 BẠN lời chúc năm mới 2014 :



Sau đây mời các cụ cùng đọc toàn văn lời
 " Ra mắt - Trình làng " của Blogger DUCHUONG


Gửi các bạn QUẾ LÂM thân mến

(Những điều này đã được đăng trên blog "bongbanbien". Nay chúng tôi xin đăng lại tại đây để tất cả các bạn có thể đọc lại khi vào thăm "nhà" chúng tôi).

Các bạn thân mến của tôi!.
Câu chuyện thần thoại của Trường Thiếu nhi Việt Nam đã kết thúc có hậu.
Chúng mình đến được với nhau có duyên và tình nhưng cũng như có số.
Đó là kết quả của Tình yêu:
- Tình yêu đôi lứa.
Giữa hai chúng mình đến với nhau một cách tình cờ, nhưng lại có một tình yêu sâu đậm, vượt được trở ngại của không gian và thời gian. 
- Tình Thầy và Trò.
Có những khó khăn tưởng không vượt nổi. Nhưng Thầy đã tin và yêu trò Quế Lâm nên cũng hóa giải mọi khó khăn. 
- Tình bạn Quế Lâm.
Trong suốt quá trình tiến tới hôn nhân hai đứa mình sống trong tình thương của bạn bè Quế Lâm từ Bắc đến Nam. Nhiều kỷ niệm khó phai mờ trong suốt thời gian qua, góp phần vun đắp cho tình yêu của chúng mình thêm bền chắc.
Chuyện cổ tích này thấm đậm Tình yêu. 
Mình cám ơn tất cả, cả Trời lẫn Người.
Mình sẽ tổ chức đám cưới tại Khách sạn Nhà hàng DÒNG SÔNG XANH. 
Quốc lộ 1B. Đầu cầu Gia Bẩy, 54 Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên.
Vào 10 giờ trưa ngày 11 tháng 1 năm 2014 tức ngày 11 tháng 12 Qúy Tị.
(Có xe đón vào 7 giờ tại cửa nhà Nữ Hiếu)". 

Minh Đức- Thu Hương
---------------------------------------------------
Dường dẫn sang nhà DUCHUONG Tại đây !

 

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

K6 Tp.HCM GẶP MẶT ĐẦU NĂM

Trưa nay, ngày 3/1/2014, K6 Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt đầu năm, cũng là cuộc họp mặt luân phiên mỗi tháng 1 lần đã được các cụ duy trì trong nhiều năm nay. Khách mời có đại diện của các Lớp 2 , 3, 4 và 5 . Những hình ảnh sau đây do tay máy KỳGa ( cựu Lớp trưởng 5A) thực hiện..

 

 
 Từ trái sang : Diễm Hằng, Diệu Thu, Kim Tuyên, Vũ Tuấn Khiêm ( Chủ tiệc )
Minh Hà, Quang Trung (K5), Khắc Hân ( Nhà báo, "con dê " K6)











Mọi người chúc mừng cụ Minh Đức - người trong cuộc, sau khi nghe 
kể "câu chuyện thần thoại của Trường TNVN đã kết thúc có hậu "

 
Đương kim quán quân Vũ Tuấn Khiêm chia sẻ kinh nghiệm với Minh Đức .


Nhận họ ( Vũ ) và nhận Rượu !



 


K5 hướng dẫn các cụ K6 hát lời 2 bài Khỏe luôn luôn 
Mọi người hết lời ca ngợi "tính sáng tạo" của các cụ K5
Gặp nhau luôn chúng ta cũng múa hát
Dù buồn vui ta vẫn luôn bên nhau
 Yêu Quế Lâm như tình yêu ban đầu
Đẹp mãi mãi và khắc sâu trong lòng  !

--------------------------------------------------
Copy từ Blog KỳGai 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG


THÔNG BÁO
Của BLL Thiếu sinh quân các thế hệ (1951 – 1953) 
là cựu học sinh Quế Lâm – Nam Ninh

Ngày 12 – 12 – 2013 vừa qua đã diễn ra cuộc gặp gỡ của cựu TSQ các thế hệ 1951 – 53 tại nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Quyết định của cuộc họp này là chúng ta sẽ vào Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vào Quảng Trị viếng mộ các liệt sỹ tại nghĩa trang Trường Sơn, kết hợp tham quan Phong Nha.
Thời gian: đi 3 ngày 2 đêm, khởi hành khoảng từ 25 – 29 / 3 / 2014.
Chi phí: tiền thuê xe đã có một ‘Mạnh Thường Quân’ tài trợ. Mỗi người góp tiền ăn - ở: 1,5 triệu đồng.
Đăng ký đi: báo cho đại diện BLL khối 5 là Thủy (0912.006.596) trước ngày 15 – 1.

K3 HỌP MẶT ĐẦU NĂM .

    KHỐI 3 QUẾ LÂM HỌP ĐẦU NĂM 2014
   (Mời xem nguyên bản TẠI ĐÂY )  

( BĐH 3B ) Theo truyền thống, hàng năm K3 QL tổ chức họp mặt. Năm nay lại gặp gỡ ở nhà khách Tổng Công Đoàn (Trần Quốc Toản HN). Cuộc gặp năm nay có các đặc điểm lớn, là:
1) Số lượng người tham dự ít. Các thày cô già cả ốm đau nghỉ nhiều. Chỉ có cô Tâm và cô Hoàn vẫn hoành tráng còn đến dự họp được. Rất buồn là năm qua có nhiều thày cô đã ra đi: Thày Lê Hồng Chương, thày Thân, thày Pha... 
2) Bang chủ "Phùng Khắc" Khoan sau kỳ tai biến đã xuống sức, đề cử Kính râu thay thế. Kính râu còn trẻ, khỏe. Nghe bà xã nhà râu nói, hắn vẫn hăng hái lắm: "Đêm bảy, ngày ba, vào ra không kể..." nhưng không phải chuyện sex đâu mà là ... chuyện vào mạng, mỗi ngày điểm duyệt hàng chục Website mà không mỏi mệt chứ cái chuyện .... vớ vẩn thì cũng "em lạy chị, em hết sức rồi...".   



-----------------------------
Nguồn : Blog Khối 3 LSQL .

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Chuyện lạ: Ăn xin, đồng nát giấu tiền tỷ trong túi rách

Ông già ăn mày có tới 25 cây vàng hay ve chai sở hữu nhà biệt thự tiền tỷ là những thông tin khiến nhiều người ngã ngửa bởi từ trước tới nay họ được cho là đối tượng nghèo nhất trong xã hội.


Cụ già ăn xin mất 25 cây vàng
Sau vụ cướp tài sản của một ông già ăn xin ở Đồng Tháp, không ít người phải ngỡ ngàng bởi ông sở hữu một tài sản đáng nể. Sau vụ cướp, ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi), ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đã đi trình báo có tới 25 lượng vàng trong túi quần.
đại-gia-đồng-nát, tỷ-phú, tài-sản, tiền-tỷ, tài-sản-khổng-lồ, cây-vàng, 25-cây-vàng, ăn-xin-đại-gia
Ông lão ăn xin sau vụ bị cướp số vàng.

Theo cơ quan chức năng, do mâu thuẫn gia đình, ông Cưng đã bỏ ra ngoài sống lang thang và thường đi ăn xin ở các chợ trên địa bàn Đồng Tháp. Số tiền có được ông đều mua vàng và mang theo trong người. 
Sau khi bắt được các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu hồi được gần 4,5 lượng vàng 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn, 1 lắc tay kim loại màu vàng và thu giữ trên 29 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tam Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

50 cây vàng trong lều rách nát
Cách đây không lâu, một bà cụ neo đơn ở Đà Lạt đột tử cũng đã để lại 50 cây vàng. Bà cụ Phạm Thị Hiền (82 tuổi) sống neo đơn trong ngôi nhà nhỏ tại một con hẻm của Đà Lạt. Sự ra đi đột ngột của bà khiến không chỉ bệnh viện mà cơ quan chức năng cũng phải bối rối khó xử vì số tài sản giá trị của bà để lại. Mọi người mới vỡ lẽ quá khứ của một con người neo đơn có cuộc sống ẩn giật tưởng chừng rất nghèo túng.

đại-gia-đồng-nát, tỷ-phú, tài-sản, tiền-tỷ, tài-sản-khổng-lồ, cây-vàng, 25-cây-vàng, ăn-xin-đại-gia
Ngôi nhà xập xệ của bà cụ ở trong một con hẻm

Tổng số vàng bà cụ mang theo người có tới 50 lượng. Ngoài ra, bà còn có giấy xác nhận gửi 233,8 chỉ vàng tại một ngân hàng và giấy gửi 350 triệu đồng tại một ngân hàng khác.

Ông già đồng nát xây nhà 5 tỷ không bán
Tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, người dân thường nhắc tới ông Huỳnh Hộ là một người “càn dở”. Sống giữa con phố sầm uất nhất nhìn phố huyện, ngôi nhà của ông khác kỳ lạ. Nó được xây từ những hòn đá, viên gạch do ông nhặt được suốt 35 năm qua. 

đại-gia-đồng-nát, tỷ-phú, tài-sản, tiền-tỷ, tài-sản-khổng-lồ, cây-vàng, 25-cây-vàng, ăn-xin-đại-gia
Nhà độc giá 5 tỷ không bán

Theo người dân cho hay, ngôi nhà của ông ở vị trí đắc địa, giá bạc tỷ, có người trả giá 5-6 tỷ đồng nhưng ông quyết không bán. Ông Hộ đã từ chối cuộc sống nhàn nhã tuổi già mà tự “hành xác” mình để mỗi ngày vẫn bán sức lao động trên chiếc xe bò cũ nát. 

Bà già bán bún để lại gia tài nghìn tỷ
Năm 2011, dư luận cũng từng xôn xao thông tin bà T.K.P (66 tuổi, ở quận Tân Phú, TP HCM) đột tử để lại khối tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng. Người phụ nữ quá cố này không có chồng con, trước đây từng mở hàng bún và sau đó cho thuê nhà xưởng.
đại-gia-đồng-nát, tỷ-phú, tài-sản, tiền-tỷ, tài-sản-khổng-lồ, cây-vàng, 25-cây-vàng, ăn-xin-đại-gia
Bà già bán bún có tài sản khổng lồ

Tài sản của bà P. gần như không đếm xuể, phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong: gồm 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỷ đồng). Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú,TPHCM, tỉnh Bình Dương, Tây Ninh… cũng do bà P. đứng tên. 
----------------------------------------------
Khánh Chi (Tổng hợp)