Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

K5 SG NGHÊNH TIẾP CỤ ĐỖ BẢO TRONG MƯA GIÓ !

Bài và hình ảnh : Calathau 
 
Sài Gòn vừa đón cụ Hoài
Đánh đùng một cái có ngài Bảo vô
Một cụ Tiến sĩ rất khô( KHTN)
Một cụ ướt át một bồ nhân văn .

Trích dẫn mấy câu ca dao Làng Culờ cho vui nhưng mà rất thật : cụ Xuân Hoài TS ngành KHTN , cụ Đỗ Bảo Tiến sĩ Mỹ thuật . Có sự trùng hợp: cả 2 cụ đều đã nghỉ hưu nhưng nhà nước vẫn còn chưa cho nghỉ làm việc!  Một cụ dẫn đoàn các nhà KH lên Tây Nguyên đánh giá về khai thác Bô xít- Một chuyện thời sự rất nhạy cảm . Một cụ được mời  vào SG tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc về Văn học Nghệ thuật . Riêng Nguyễn Đỗ tiên sinh có bài tham luận về Mỹ thuật Đương đại cũng rất " có vấn đề"  !
Làng ta thật tự hào về các cụ đến tuổi này rồi mà vẫn còn minh mẫn đầu óc, khỏe mạnh về tay chân để tham gia vào việc chấn hưng đất nước ! Chuyện chung hoàn thành , chuyện riêng bầu bạn cả 2 cụ cũng vẹn tròn . Cụ Xuân Hoài sau khi công cán theo đoàn đã ở lại đóng vai Thủy Tinh gặp gỡ Mỵ Nương sau 60 năm xa cách làm vui cho tất cả K5 từ Nam ra Bắc, chuyện đã kẻ bằng hình ảnh hôm 24/11 trên Blog này .
Bây giờ đến chuyện cụ TS Đỗ Bảo .

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

K6 SÀI GÒN (Mở rộng) HỌP MẶT


Đó là nhóm các bạn Lớp 6 (năm 1953) cựu học sinh trường TNVN Luson-Quelam hiện đang sinh sống tại Tp.HCM tổ chức hàng tháng, Lần này lại lấy địa điểm là nhà của vợ chồng 2 cụ Cung-Tuyên . "Lệ làng K6" đã thực hiện nhiều năm nay, nhưng ngày càng mở rộng để các bạn các lớp khác có thể tham gia . Thí dụ hôm 26/11 vừa qua chủ tiệc là bạn Ngô Hoàng Hà (Lớp 3), nhưng khách mời có đủ Vỡ lòng, lớp 3,4,5 . Một số còn "có gì mang nấy" khiến không khí bạn bè pha cả không khí gia đình ...
Bạn Ngô Hà, nữ KS ngành cầu đường, là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ , một người thành đạt trong sự nghiệp. Bạn đã biến nỗi buồn riêng thành "vàng ròng" để mang lại HP cho các con và bản thân. 39 năm qua bạn đã làm được những điều phi thường. Đó là lý do Ngô Hà mở tiệc chiêu đãi bạn bè trước khi sang nước ngoài vui chơi cùng con cháu !

Cánh K5 chúng ta có một số cụ đã tiếp xúc với Ngô Hà. Tin rằng sẽ có nhiều ấn tượng về một bạn nữ cựu HS Culờ "quậy tới bến" Trong các cuộc liên hoan gặp gỡ thân mật, bảo đảm, mạnh mẽ " táo bạo" như cụ Tú Riềng cũng phải ...bỏ chạy mất dép !
Ấy thế mà hôm ấy Ngô Hà nói một câu thật "gan ruột" : Mặc dù có rất nhiều bạn bè ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng chỉ khi ngồi giữa các bạn Quế Lâm mới thực sự được trở về tuổi thơ trong trẻo của mình !

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

CHUYỆN MỴ NƯƠNG, SƠN TINH, THỦY TINH VÀ CÁC LINH TINH .

Người kể : Calathau

 Như chưa hề có cuộc chia ly !

60 năm và 1 giây lãng mạn bị bỏ lỡ !
Một cuộc gặp gỡ giữa đôi bạn nam/nữ sau 60 năm cách mặt mà không cách lòng hỏi có còn cảm động nào hơn thế nữa ?
Cái ngày cùng chung Đoàn 10 từ Nghệ An ( LK4) lên Việt Bắc, nàng NL mới chỉ là cô bé 11-12 tuổi thế mà đã có ấn tượng với cậu bạn XH cũng bằng tuổi mình bởi " làn da trắng, môi đỏ và nghịch như một tên quỷ sứ. Và đúng là quỷ sứ thì không khác gì hổ beo nên không thể lọt vào "mắt nai" được !". Người ta nói " Con gái nói có là không . Con gái nói không là có" quả đúng ở trường hợp này. Tại sao Hổ không lọt vào mắt Nai mà mới 2 tháng trước đây phải năn nỉ :" Calathau ơi, tôi muốn gửi mấy lời thăm hỏi người bạn (trẻ lạc) cách đây 60 năm, mà không biết liên lạc cách nào. Nếu "móc nối" thành công - sẽ có "hỏa hồng". Cám ơn trước !". Vâng, rồi họ liên lạc được với nhau. Vui quá quên cả " trả thù lao" cho ông " móc nối " ! Chàng viết thư cho nàng : " ....Bao nhiêu năm qua, nhiều thứ đã quên , vậy mà khi viết mấy dòng hồi ức cho Blog QL.LS , thì cái hình ảnh cô "bé" NL đoàn 10 lại hiện lên đầu tiên, khiến mình nhắc lại trong vô thức. (....) NL đã để lại một hình ảnh dễ mến, họp tiểu đội ....không phê bình mình bao giờ dù mình rất "khác người"! Chưa đợi nàng hết xúc động, chàng liền " bồi" thêm cho một "nhát" khiến trái tim nàng xúyt tan nát ! Rằng : " Sáu mươi năm, vật đổi sao dời ,nhưng ký ức vẫn đọng lại long lanh như ngày nào.Thật là may mắn,là con người còn có ký ức để níu kéo tương lai." Tất nhiên ăn nhau là " níu kéo tương lai". Thì đây nhé, chàng : Hẹn có dịp nào đó gặp mặt nhau trên thế giới thực, thay cho ký ức và thế giới ảo. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng thốt lên Aha ! XH đấy ư ! NL đấy hả !

CUỐI TUẦN XẢ XUPAP

"COP 19" ( Hội nghị biến đổi khí hậu)  
ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ MỸ MÃN !

                                                          (Phó nháy : Calathau )
Hội nghị đã diễn ra trưa nay tại 225 Bến Chương Dương (SG) . Thế giới vừa thoát khỏi nạn hồng thủy bởi Sơn TinhThủy Tinh đã cùng ký kết hiệp ước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhờ nụ cười của nàng Mỵ Nương Internat ! 
 ---------------------------------------------------------------
COP19 là tên viết tắt của Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu 2013 vừa kết thúc tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). Chúng tôi sẽ đưa tin chi tiết vào bản tin sáng mai . Mời theo dõi .

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

BÔXÍT NHÂN CƠ QUA PS ẢNH CỦA TS.XUÂN HOÀI

Bài và hình ảnh : Xuân Hoài
Xin gửi lời chào từ Đắcnông , nơi có trữ lượng Boxit thứ nhì thế giới ! Tôi đang có công việc ở Đak nong và sẽ tranh thủ dạo một vong Tây nguyên. Ấn tượng về Tây nguyên thật nhiều mặt, gặp nhau sẽ có chuyện hầu các bạn. Hôm qua tôi có dịp may hiếm có dẫn một đoàn cán bộ khoa học đến thăm nhà máy Nhân Cơ đang xây dựng (nhưng trên ảnh các bạn sẽ không ngạc nhiên khong thấy công nhân xây dựng nữa). Chúng tôi được tiếp đón và giới thiệu nhà may khả tỉ mỉ và được dẫn đi xem toàn bộ công trường....
Xin gửi các bạn vài ghi chép về Boxit Nhân cơ
Nhân cơ là tên một làng nằm cách thị xã Gia nghĩa, thủ phủ Đắc Nông khoảng 15km về phía nam. Chúng tôi có dịp may hiếm có trong chuyến công vụ Đắc nông được đến thăm nhà máy Alumin Nhân cơ, một trong hai nhà máy của dự án Boxit Tây nguyên nổi tiếng (và cũng tai tiếng). Có lẽ vì chúng tôi là nhóm những nhà khoa học đang làm việc trong các phòng thí nghiệm , đến Đắc nông cũng vì mục đích khoa học nên được ưu ái tiếp đón thân tình và trao đổi tỷ mỉ. Lúc nào có dịp thì xin hầu chuyện các bạn nhiều,. Hôm nay công vụ kết thúc, tranh thủ vài giờ sắp xếp vài hình ảnh để các bạn “thưởng ngoạn “ nhà máy nổi tiếng , tốn không biết bao giấy mực (và cả money nữa)của nhiều người, và của xã hội trong mấy năm qua.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

CHÚC MỪNG CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM !

Mừng ngày Nhà Giáo Việt nam.
Kính chúc các Thầy Cô trường LSQL
Các bạn nhà giáo K5
VUI KHỎE - TRẺ TRUNG 
 AN LÀNH - HẠNH PHÚC

Tp.HCM : ĐẾN THĂM THÀY PHẠM BẰNG TOÀN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN

Thày Phạm Bằng Toàn ( người cao nhất trong ảnh) nguyên là GV dậy TDTT và phụ trách sinh hoạt vui chơi giải trí của KHX TW ( Nam Ninh) và Trường TNVN (Quế Lâm) từ những năm 50 Thế kỷ trước. Thày Toàn đã trên 80 tuổi còn học trò cũng đã trên dười 70 nhưng quan hệ Thày-Trò vẫn sâu đậm như cách đây ...nửa Thế kỷ !
Trưa nay (19/11) một nhóm cựu HS KHXTW và Trường TNVN (1953-1957) đã tới thăm thày cô Phạm Bằng Toàn ở đường Trần Nào, Q2. Tp.HCM . Thày cô mời các học trò cũ ăn một bữa cơm thân mật gia đình với các món ăn do chính tay cô - Một người phụ nữ HN gốc, chế biến . Trong bữa ăn Thày Toàn đã hát lại những bài hát thời xa xưa nhưng rất gần gũi với các thế hệ học sinh những năm 1951-1958 sống và học tập bên nước bạn Trung Quốc. Mọi người nâng cốc kính chúc Thày cô mạnh khỏe, hạnh phúc , sống lâu.

 Những người trong ảnh ( Từ trái sang): Vợ chồng Xuân Nguyên K3, Quang Trung K5 ,Xuân Nguyệt (Trường BLL KHXTW miền Nam), TS Phạm Đạo ( Trưởng BLL KHXTW), Thày cô Phạm Bằng Toàn, Trần Kháng Chiến (Trưởng BLL phía Nam Trường TNVN LS.QL, Đinh Công Kỳ K5( Nguyên lớp trưởng 5A).

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Món quà quý tặng thày giáo Phạm Tuyên
Người viết : Trần Kháng Chiến

 
Anh Trần Quân Ngọc tặng Thày giáo Phạm Tuyên bức chân dung do anh sáng tác

BĐH - NS Phạm Tuyên nổi tiếng thì ai cũng biết, nhưng NS còn là 1 Đại đội trưởng chỉ huy Thiếu sinh quân ở Việt Bắc và là Thày giáo ở KHXTW (Nam Ninh) thì có thể nhiều người chưa biết. Ngày 10/11 vừa qua, tại Hội trường Hữu Nghị Tp.HCM, BLL Thày trò học sinh trường KHXTW có tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 62 năm thành lập . Thày giáo -Nhạc sĩ Phạm Tuyên có vào tham dự theo lời mời của BTC. Diễn biến chính và nhiều hình ảnh chúng tôi đã đưa vào bài viết post lên Blog này ngay sau sự kiện diễn ra (Tại đây). Bài viết sau đây của Trần Kháng Chiến trưởng BLL, trưởng ban Tổ chức kể cho chúng ta về quan hệ đặc biệt giữa Thày giáo NS Phạm Tuyên và người đội viên-học trò thân thiết của mình ; anh Trần Quân Ngọc . Chúng tôi trân trọng đăng bài viết này và coi đây là món quà tinh thần tỏ lòng biết ơn các thày cô giáo đã nuôi dưỡng, dậy dỗ chúng ta những năm tháng ở Trường TNVN (QL) và KHXTW ( NN ), nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Ngay sau đây các cụ sẽ được thưởng thức các tác phẩm hội họa rất độc đáo. Nhưng trước hết xin các cụ hãy đeo mục kỉnh vào và nhìn thật kỹ từng chi tiết nhỏ của bức tranh ....
  nude, mẫu

Có vẻ không có gì đặc biệt, chẳng qua nó chỉ là 1 con bướm có mầu sắc hơi lạ.
Nhưng hãy quan sát thêm một con bướm nữa ....

VỀ CHUYẾN THĂM VN CỦA TT NGA PUTIN

BĐH- Tình riêng K5 chúng  ta thôi, có lẽ tuyệt đại bộ phận đã từng đến Liên Xô (cũ). Ít nhất là đi qua thủ đô Matxcova nghỉ lại ở KS Bông lúa vàng để chờ tầu hỏa sang các nước đông Âu XHCN khác, hoặc theo phái đoàn dự hội  nghị, tham quan, nghỉ mát, chữa bệnh ....Lâu nhất là các cụ Interant học từ thời Cấp II phổ thông, qua Đại học, Cao học rồi lại sang LX công tác và sinh sống ! Nhắc lại như thế để khẳng định : Chúng ta đều yêu mến, biết ơn Liên bang Xô viết ngày xưa và Nước Nga cùng các nước CHXV thuộc LX trước đây, mặc dù thế sự có đảo điên đến thế nào đi nữa ! Hơn thế, từ trong sâu thẳm con tim người Việt vốn đa cảm, vị tha, thủy chung , nhân hậu thì phong cảnh nước Nga, tính cách người Nga còn là cái bến đỗ khó mà xóa nhòa . Nhưng sự thật nước Nga ngày nay không phải nước Nga thời Xô Viết. CH Liên Bang Nga và CHXHCN Việt Nam bây giờ đã khác  nhau 4 chữ XHCN ! Vì thế chăng mà nhiều cụ Làng ta có cái nhìn thận trọng hơn về chuyến thăm mới đây của TT Putin sang Việt Nam ? Truyền thông VN đã mở hết công suất tuyên truyền cho " Thành công rực rỡ" của chuyến công du này, vậy còn Báo chí Nga thì sao ? Mời các cụ đọc bài tổng hợp sau đây của BBC . Tất nhiên cũng chỉ để tham khảo, chứ BBC cũng đã từng bị Tuyên Huấn VN xếp vào hàng ngũ  "thù địch". Chỉ để tham khảo thôi , đừng tin !

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

TRUNG QUỐC MÀ NHƯ VẬY Ư ?

Tiền viện trợ các nước cho Philippines

Ảnh bên : Hoa Kỳ đã thông qua khoản viện trợ trị giá 20 triệu đôla cho Philippines
Hoa Kỳ đứng đầu danh sách viện trợ cho Philippines, trong khi Trung Quốc xếp chót bảng, với khoản viện trợ 100 nghìn đôla, bằng Việt Nam.
Khoản viện trợ tiền mặt từ nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương, công bố vào thứ Hai, 11/11, chỉ bằng 1/200 tổng giá trị gói viện trợ 20 triệu đôla của Hoa Kỳ.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

VỤ ÔNG CHẤN CHƯA HẾT BẤT NGỜ KINH TỞM !

Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu

 Nguyễn Thanh Chấn nhận hoa từ các bạn học cũ thời PTTH Việt Yên

10/11/2013
Tháng 6/2013, chị Nguyễn Thị Chiến vợ người tù oan Nguyễn Thanh Chấn gửi đơn kêu cứu khẩn cấp cùng nhiều chứng cứ quan trọng mà chị mới thu thập về vụ án giết người tại Bắc Giang năm 2003 tới một số cơ quan Tư pháp trung ương và các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước. Đầu tháng 7/2013, cuộc truy bắt ráo riết, quy mô lớn mới được Cục Điều tra hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức với sự phối hợp của Cục CSHS Tổng cục 6 Bộ CA. Song thật bất ngờ với ngay cả các trinh sát của Bộ, bằng cách nào đó Công an Bắc Giang cũng đã có toàn bộ tình tiết, chứng cứ mà vợ anh Chấn thu thập và họ (CA Bắc Giang) đã bí mật cử một tổ đặc nhiệm hùng hậu đi bắt Lý Nguyễn Chung từ cách đó gần 1 tháng.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

ĐỌC BÀI NÀY MÀ QUẶN ĐAU NHỚ TỚI BẠN TRẦN LƯƠNG .

Tử tù XHCN trở về từ địa ngục trần gian

Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa những năm trước chiến tranh. Một công nhân lành nghề và lương thiện với người vợ tần tảo, một đàn con ngây thơ 9 đứa quây quần dưới mái ấm hạnh phúc. Bỗng đâu một ngày, xe sít-đờ-ca của Sở Công an Hà Nội ập đến đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp người công nhân. Những gì xảy ra sau đó còn khủng khiếp hơn địa ngục. Anh bị biệt giam, bị tra tấn, bị ép cung. Anh bị khép án tử hình nhưng vẫn một mực không nhận tội. Sau mười năm biệt giam chờ thi hành án tử hình, người ta thả anh ra vì thấy vô lý. Câu chuyện về một người tử tù xã hội chủ nghĩa hiện vẫn sống tại Hà Nội.
… Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ
Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây
Hạ từ van lạy suốt ngày
Điếc tai lân tuất phũ tay tồi tàn…
(Kiều – Nguyễn Du)

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

KỶ NIỆM 62 NĂM KHX.TW ( Phía Nam )- Có bổ sung hình ảnh và thông tin mới .

Hôm nay, tại Nhà hữu nghị Tp.HCM, Ban liên lạc Khu học xá Trung ương ( Phía Nam ) đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 62 năm Thành lập KHX.TW. Đông đảo các thày cô , các cựu nam nữ HS trải qua các giai đoạn : Thiếu sinh quân , HS phổ thông từ trong nước sang , HS từ Lư Sơn-Quế Lâm chuyển xuống và HS Miền Nam nhập trường sau năm 1954 . Cuộc họp mặt vui mừng với sự hiện diện của ông Lê Bá Hạp đại diện hội Việt-Trung Hữu nghị, PCT Hội Hữu nghị với các nước của Tp và nhất là được đón Nhạc sĩ Phạm Tuyên, nguyên Giáo viên dậy nhạc thân thiết từ HN cũng vào tham dự .  Sau đây là một số hình ảnh do Calathau chụp trình quý cụ ..

 Các tiết mục múa hát rất chuyên nghiệp mang âm hưởng quen thuộc
của các cựu HS KHX TW mở đầu tạo không khí ấm áp ...

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

NHÂN VỤ ÁN OAN SAI LẠI NHỚ BẠN TRẦN LƯƠNG

Trần Xuân Hoài 

 Bạn Trần Lương áo trắng hàng đầu bìa trái
TS.Xuân Hoài
Tôi quả thật không muốn làm phiền lòng các bạn QL, nhưng đành phải nhắc lại rằng, không phải chỉ có một nỗi oan ông Chấn , và nhờ trời , Ông Chấn còn sống. Có ai nhớ đến bạn Trần Lương của chúng ta không ? Không cần ép cung, chẳng cần điều tra gì cả, vu cho là phản động, nói rằng bắt được mấy tạ tài liệu, đăng lên báo coi là thế lực thù địch. Chẳng cần luật lệ gì, xử kín , tống vào nhà tù 3 năm. Trần Lương có thể bất mãn vì bị đối xử không như ý, chỉ có lỗi nhỏ về con người như bất cứ ai, chứ không hề có tội và hơn nữa là tội chính trị. Điều này thì tôi hoàn toàn bảo đảm về sự chính xác. Uất ức quá, Lương hai lần tự tử trong tù, lần thứ hai thì Lương vĩnh biệt chúng ta !

Bao giờ và ai sẽ giải nỗi oan khuất này cho người bạn chúng ta ? Có ai trong chúng ta tin được chuyện Lương có tội về chính trị không? Ngay cả những người bắt và xử Lương cũng không tin đâu. Thế mà vẫn cứ thực hiện. 

Tôi luôn tự hỏi liệu có còn đường nào cho xã hội này tốt hơn chăng? Thú thật là tôi không tránh khỏi ám ảnh rằng Bất kỳ ai trong chúng ta đều là tù nhân dự bị cả, tránh đi đâu bây giờ, nếu tổ chức xã hội cứ thế này tiếp diễn ? Xin hãy suy ngẫm cho chính mình , mong các cụ thông cảm, tôi không hề viết vì bức xúc cá nhân nhất thời. Tôi luôn cho rằng, ở thể chế nào cũng vậy, những người có lương tâm luôn mong muốn làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng và cho chính mình . Có phải cả xã hội ta thiếu lương tâm ? Hay chỉ một tầng lớp nào đó thiếu lương tâm ?
-----------------------------------
Tôi ( Calathau ),hoàn toàn chia sẻ và nhất trí cao với nhận định của bạn Xuân Hoài . Tìm lại trong kho ảnh tư liệu cá nhân vẫn còn đây nét mặt, nụ cười tươi tắn, rạng ngời của Trần Lương, một tài năng về nhiều mặt sớm xuất hiện từ thời LSQL . Tôi nhớ tất cả những lần Trần Lương đến tôi với hàng tập tài liệu đơn từ cầu cứu tôi chung tay với bạn đòi lại cho mình sự công bằng và công lý. Nhưng bất lực ! Quả thật tôi vẫn cho rằng tập thể khối Lớp chúng ta, các bạn học cùng trường TNVN LSQL (53-57) với Trần Lương đã có phần trách nhiệm để cho một tài năng như thế, một  người bạn tốt như thế , phải " chiến đấu" đơn độc giữa cái ác. Bị oan ức, bạn chúng ta mất hết niềm tin phải tìm đến cái CHẾT !     
  
 Trong tấm hình này, ngoài Trần Lương đã có 2 bạn nữa vĩnh biệt chúng ta ...

  
Cảm ơn tác giả  Xuân Hoài (người đứng ngoài cùng bên phải ) Xin nói thêm, bộ ảnh này trong máy của tôi. Thời ấy chụp bằng phim nên không ghi được thời gian chụp.Cụ nào nhận được xin cho biết thời gian, địa điểm nào chúng ta tổ chức cuộc Họp Lớp này ?

DIỄN BIẾN VỤ NGƯỜI TÙ OAN 10 NĂM

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Triệu tập những người bị cho là ép cung

(TNO) Chiều 7.11, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã về nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để thăm hỏi và động viên, đồng thời cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng họp bàn, khẩn trương làm rõ trách nhiệm.

Triệu tập những người mà ông Nguyễn Thanh Chấn cho là đã ép cung
Ông Nguyễn Văn Linh (phải) thăm hỏi, động viên ông Chấn
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Linh cho biết ông mới nghe qua báo chí việc TAND tối cao công bố hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, chứ chưa nhận được báo cáo cụ thể nào từ phía các cơ quan chức năng của tỉnh.
Theo ông Linh: “Dù vụ việc của ông Chấn đã diễn ra hơn 10 năm nay, nhưng nó vẫn hết sức đau lòng. Hiện phía lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm, xử lý những trường hợp sai phạm”.
Liên quan tới việc bà Nguyễn Thị Chiến (48 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung) là vợ của ông Chấn, liên tục ròng trong hơn 10 năm đi khắp nơi gửi đơn thư kêu oan, ông Linh cho biết: “Mỗi năm tỉnh Bắc Giang nhận hàng chục nghìn lá đơn. Giờ nói có tiếp nhận được đơn thư của bà Chiến hay không thì phải rà lại quyết định cũ. Nhưng gần 3 năm phụ trách tôi chưa nhận được đơn của bà Chiến kêu oan”.
Vẫn theo ông Linh, trong trường hợp tiếp nhận được đơn của bà Chiến thì UBND cũng không có thẩm quyền giải quyết mà sẽ chuyển cho cơ quan tư pháp.
Chiều 7.11, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Dương Văn Chức, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết Công an tỉnh đã cho triệu tập các điều tra viên có liên quan tới vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn lên để viết bản tường trình.
Vẫn theo đại tá Dương Văn Chức, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có việc các điều tra viên của vụ án ép cung ông Chấn, nhưng sự việc đúng sai thế nào thì phải chờ kết quả xác minh, điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang.
Triệu tập những người mà ông Nguyễn Thanh Chấn cho là đã ép cung 1
Ông Chấn ngày được thả về sau hơn 10 năm ngồi tù
Cùng ngày, bà Bùi Thị Ngân, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang, cũng cho hay cơ quan này đang kiểm tra để làm rõ sai phạm trong việc truy tố của những cá nhân, tập thể trong vụ án ông Chấn ngồi tù hơn 10 năm. Trong số những cá nhân được gọi có cả ông Đặng Thế Vinh là kiểm sát viên, người mà ông Chấn cho rằng đã đánh và ép ông này ký vào bản nhận tội.
Bà Ngân cho biết thêm, ngoài việc kiểm tra tất cả những người liên quan, phía Viện còn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ xem có sai phạm ở mức độ nào, báo cáo lên Viện KSND tối cao trong thời gian sớm nhất để có hướng xử lý.
Để làm rõ hơn vấn đề, Thanh Niên Online đã nhiều lần tìm gặp, gọi điện trực tiếp vào máy điện thoại di động của các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và kể cả chủ tọa phiên tòa xử ông Chấn nhưng đều bất thành.
Ở hướng thông tin khác, tối 7.11, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Hữu Bờ (65 tuổi, ở thôn Me) là bố của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan, cho biết: Mới đây vợ của Lý Nguyễn Chung đã gọi điện từ Đắk Lắk để nói lời xin lỗi với ông và gia đình về tội lỗi của người chồng đã gây cách đây hơn 10 năm nay. Vợ Chung cho biết hiện cô đang mang bầu đứa con thứ hai của Chung và hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn nên không thể bắt xe khách ra tạ lỗi cùng gia đình ông Bờ.
Vẫn theo ông Bờ, qua báo chí ông cũng chỉ biết được Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và nhận mình là người giết chị Hoan và ông Chấn được hủy bản án. Nhưng sự thật đúng sai thế nào và ai là hung thủ chính thì phải đợi kết luận của công an. Và hiện ông Bờ cũng không muốn nhắc nhiều tới nỗi đau mà gia đình ông đã phải mang hơn 10 năm nay.
Bài, ảnh: Hà An

CỤ TÚ RIỀNG VÀ CÁC TIN " TẾ NHỊ"

 
 Từ phải sang trái các cụ : Chu Hảo, Hồng Nhật, Phúc Thái, Nguyễn Thái
Huỳnh Quang Bùi, Ánh Tuyết và phu nhân cụ Quang Bùi .

Cụ Tú Riềng góp ý với Mõ Làng Calathau là không nên đưa liên tục các tin liên quan đến bệnh tật của các cụ bạn QL. Nên xếp loại tin này vào diện ...tin tế nhị ( dễ động chạm đến tử huyệt của các bô lão !) Cũng không ngờ một cây tiếu lâm gây cười, "rất lạc quan tếu"  trên từng cây số như cụ Tú Riềng mà lại  né đối diện với sự thật đến vậy ! Nghĩ cũng phải , vì thế sau vài tin BĐH đưa dồn dập trên đình Làng về trường hợp cụ Nữ Hiếu phải CCBV, đến trường hợp cụ Quốc Anh K6, Calathau tôi không dám thông tin trên đình Làng nữa !  Tuy nhiên cụ Tú lại rất chăm gọi điện về BĐH báo cho biết những biến cố đột xuất liên quan đến sức khỏe của mọi người. Thí dụ vài ngày trước cụ thông tin có cụ Chu Hảo tới thăm cụ Quốc Anh, tình hình rất khả quan, cụ QA đã đi lại được( tuy chầm chậm).Hôm nay cụ cho biết vợ chồng cụ Quang Bùi ( từ SG ra HN) cũng đã tới thăm QA. Cụ QA đã đi lại và nói chuyện bình thường. Trí nhớ hoàn toàn khôi phục ! Tuyệt vời ! Nhưng riêng cụ Quang Bùi thì lại gặp biến cố (về sức khỏe), do đó phải kết thúc sớm chương trình để bay về Sài Gòn.. Xem như thế biết cụ Tú Riềng rất quan tâm đến vấn đề LÃO KHOA của các cụ QL, chẳng những K5 mà cả K6 ! Hoan hô cụ !
Nhân việc này Calathau tôi có trao đổi với cụ Hồng Nhật (K6), cụ HN cũng xác nhận thông tin của cụ Tú là chính xác.. Tiện thể cụ gửi bức hình mới nhất mấy cụ K6 gặp nhau ở nhà cụ Nguyễn Hùng cùng tiếp vợ chồng cụ Huỳnh Quang Bùi .Calathau post lên để chúng ta cùng "chiêm ngưỡng dung nhan của mấy cụ K6"  ( Ảnh đầu trang )

 Và đây là bức hình chụp ngày 3/9/2013  tại 1 trong các quán phở ngon nổi tiếng Hà Thành do cụ Khoa Phi khoản đãi. Khách mời có vợ chồng cụ Kính-Giang (K3), và người "cũ" nhưng Calathau tôi mới diện kiến lần đầu : cụ Hồng Nhật ! K5 có : Nguyệt Ánh, Hữu Hùng, Calathau và Khoa Phi ( người bấm máy), giấu mặt !

 Ngay sau đó chúng tôi kéo nhau đến thăm cụ Phúc Thái  ( K6+TSQ Cục Tổ chức),
Calathau nhờ cụ Khoa Phi bấm cho một kiểu kỷ niệm .Xem thế đủ biết
dân K5 chúng ta "Có thể làm bạn với tất cả " !


Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

HẾT THẨM MỸ CÁT TƯỜNG, NGOẠI CẢM TÌM MỘ NAY LẠI "NGƯỜI TÙ CHUNG THÂN" ...

Chênh vênh pháp lý từ vụ “người tù chung thân”

 Thanh Nhã
Sự kiện “người tù chung thân” Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm ở tù có lẽ là tâm điểm chấn động ngành tố tụng Việt Nam.
Nó chấn động bởi gần như là lần đầu tiên, một bị án tù chung thân được cơ quan tố tụng thừa nhận là oan, thả về. Nó còn chấn động bởi hình ảnh gia đình ông Chấn vỡ òa trong niềm vui hạnh ngộ.

Những ngày tháng chất chồng cơ cực, nhẫn nại tìm ra chân tướng sự thật đong đầy bằng nước mắt nghẹn ngào của mẹ, của vợ con và hàng xóm ông Chấn. Để rồi qua báo chí, qua mạng, những cái siết tay, ôm ghì len lỏi, bóp thắt lòng người.
Điều trớ trêu là 10 năm ông Chấn ở tù, người chứng minh nỗi nghiệt oan này không phải đến từ cơ quan chức trách như tòa án, viện kiểm sát hay công an mà chính là tự gia đình của ông Chấn. Nỗi oan ức thấu trời xanh, một lần nữa do chính tay người dân giải oan bằng cái thứ nghiệp vụ rất nông dân: gửi đơn, khiếu nại, tự điều tra…
Các cơ quan tố tụng trên đã làm gì trong suốt 10 năm với số phận một con người?
Liên hệ trở lại với rất nhiều vụ án mà mỗi lần ra tòa, bị cáo liên tục kêu oan trong khi tại cơ quan điều tra thì nhận tội. Ai cũng nói mình bị ép cung, bị điều tra viên dùng nhục hình, mớm cung với đủ thứ thủ thuật.
Nhiều vụ án khác nhau, nhiều số phận pháp lý khác nhau, nhưng mỗi lần nghe bị cáo phân bua, tòa đều bác. Đáp án chung cho các trường hợp này là: không có cơ sở để xác định bị cáo bị ép cung, bị nhục hình.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bị cáo chứng minh được mình bị ép cung, bị nhục hình khi chỉ mỗi mình bị cáo đối mặt với điều tra viên?
Một nguyên tắc bất di bất dịch đối với bất cứ nền pháp lý văn minh nào, là khi không thể trả lời được tất cả các câu hỏi của vụ án, khi không tìm ra được sự thật của vụ án một cách thuyết phục, khi không đủ chứng cứ buộc tội thì phải tuyên vô tội. Nói khác đi, thà tha lầm còn hơn xử tội oan.
Một nạn nhân thiệt mạng vì sự dã tâm của hung thủ, chắc chắn sẽ để lại nỗi đau dai dẳng với người thân của họ và khoảng trống mênh mang khi pháp luật ngoài tầm với. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng một bản án oan. Thiệt thòi cho một mạng người, còn hơn tất cả mọi người trong xã hội đều có nguy cơ chịu hình phạt oan trong khi mình không gây tội ác.
Còn nhớ, ngày 2.6.2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49 về cải cách tư pháp. Đó là nhiệm vụ chiến lượt trong giai đoạn 2005 đến 2020. Trong đó nêu rõ: “các cơ quan tư pháp phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật”.
Cán bộ tư pháp suy cho cùng cũng chỉ là con người, nghĩa là không thể tránh khỏi sai sót khi thực hiện công việc. Nhưng gán một oan án tù chung thân bằng sự cố chấp thì khác nào đẩy lùi tiến trình cải cách tư pháp. Sẽ còn nguy hại hơn, nếu đó là một bản án tử hình!
Ở tù là từ gọi của dân gian chỉ việc bị giam cầm. Đúng nghĩa của ở tù là cải tạo một công dân phạm tội thành người tốt rồi trở lại đời sống xã hội. Một người không phạm tội mà phải chịu sự giáo dục bằng trại giam, khóa thép thì cực kỳ vô lý.
Trở lại vụ án giết người, cướp tài sản mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc là hung thủ, 10 năm ở tù của ông rồi sẽ được bồi thường bằng các khoản cân đo đong đếm được theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước. Các cán bộ tham gia điều tra, truy tố, xét xử rồi sẽ bị xử lý tùy theo mức độ sai phạm và có thể bị buộc trích lương để hoàn trả tiền bồi thường cho nhà nước.
Nhưng niềm tin vào công lý của người dân và sự mòn mỏi đợi chờ của ông Chấn cùng người thân của ông thì chắc không có gì bù đắp nổi.
Sự kiện của ông Chấn cũng khiến người ta nghi ngờ rằng: thế nào trong hàng triệu bị án đang chấp hành án kia cũng có người bị oan…
Để niềm tin không bị bào mòn, không ai hết, chính ngành tư pháp phải kiến tạo một nền pháp lý văn minh.

Lời của tòa

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chấn khai rằng mình đã phải nhận tội là do công an dùng nhục hình, ép buộc bị cáo phải nhận việc giết chị Hoan. “Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm nhận định những lời kêu oan này là lời ngụy tạo không có căn cứ bởi tính manh nha, xảo trá của sự bịa đặt … Thực ra Nguyễn Thanh Chấn cố tình chối tội bởi sự mặc cảm về tội ác mà y đã gây ra cho người khác cùng với sự gieo rắc đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, mặt khác hòng lẩn tránh sự lên án của dư luận xã hội và sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật”.


Người tù oan Nguyễn Thanh Chấn đã xúc động nói với một tờ báo như sau khi ông được trả tự do: “Ơn Đảng, Chính phủ, tôi đã được trở về với gia đình. Ơn bố, mẹ sinh ra chỉ có một lần nhưng lần này, Đảng và Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai”
Ôi thật mỉa mai!

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THƯ MỜI DỰ KỶ NIỆM KHX.NN (PHÍA NAM)


( Thông tin lần thứ 2 )

KHX.NN 1957
(Mời tham gia nhận diện các nhân vật trong bức hình tư liệu này) 


Cụ Xuân Hoài đã " số hóa "bức ảnh tư liệu để mọi người dễ theo dõi khi nhận diện chính mình !