Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

THƠ MINH GƯƠNG

-----------------------------------------
Nguồn : Blogspot Teresa ( Minh Gương)

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH ĐỆ NHẤT DANH PHƯỢT .


 BĐH- Cuộc du hành bằng xe gắn máy của đôi vợ chồng cụ Thế Long lên Tây Bắc, kéo dài 6 ngày đã kết thúc mỹ mãn. Trong suốt 6 ngày dong duổi trên những cung đường đèo dốc với các miền khí hậu bất thường, có khi đói ăn, khát uống nhưng Đệ nhất danh "phượt" của Làng ta vẫn đều đặn ghi nhật ký trên facebook Thelong Hoang . Vì Làng ta có nhiều cụ không "chơi" facebook nên không xem được nhật ký của cụ Thế Long, chúng tôi xin phép chủ nhân copy sang đây để mọi người cùng đọc .

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

THÔNG TIN DU LỊCH

Vờn sóng . Ảnh : Khoa Phi
Cụ Khoa Phi vừa gửi cho Mõ Làng 3 ảnh và dòng tin cực ngắn sau đây. (Nguyên văn) :
"Vợ chồng : M.Gương, L. Thủy, Kh. Phi và Th. Mai cùng bạn bè đi đảo Quan Lạn Bái Tử Long "
Chúng ta hãy chờ thông tin chi tiết hơn từ PV Thanh Mai và Teresa MG .

Trong ảnh chỉ thấy Minh Gương, cụ Thành phu quân LT và cụ Tính chiến hữu của Hội Culơ

Núi trên biển Bái Tử Long
Bình minh trên đảo Quan lạn"
-------------------------------------------
Ảnh và tin của Khoa Phi gửi từ iPad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

NICK ĐẾN VIỆT NAM : 36 TỈ ĐỒNG DÙNG VÀO VIỆC GÌ ?

(Bài tham khảo sưu tầm trên mạng xã hội)

hoasen-nick


Trước các thông tin, bình luận trái chiều trên truyền thông, diễn đàn, mạng xã hội xung quanh Chương trình Nick đến Việt Nam, đặc biệt về số kinh phí tổ chức của chương trình, TBKTSG Online đã có cuộc trao đổi với ông Lê Phụng Hào – Cố vấn HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Trưởng ban tổ chức Chương trình.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

ĐỆ NHẤT DANH PHƯỢT VÀ BÀ XÃ ĐÃ ĐI TỚI ĐÂU ?

Vợ chồng cụ Thế Long nghỉ chân trên đỉnh đèo ( Tấy Bắc)

Bấm vào đây để tới Facebook Thelong Hoang

Chỉ bằng 1 cú Click chuột các cụ có thể theo dõi sát sao chuyến du lịch bằng xe máy lên Tây Bắc của vợ chồng cụ Hoàng Thế Long ! Quả không hổ danh " Đệ nhất danh PHƯỢT " mà Làng ta đã tặng cụ Diachu ...
Hy vọng sau chuyến đi Tây Bắc về cụ Diachuoansai sẽ đúc rút kinh nghiệm để sớm tổ chức 1 chuyến đi mới, có thể gần hơn nhưng chắc sẽ đông vui hơn .( Calathau )

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

ĐẾN BV THỐNG NHẤT THĂM DUY KHẮC

Calathau viết hầu quý cụ .
BV Thống Nhất sáng 23/5/2013
Cụ Duy Khắc  nhập Viện đến nay đã được 20 ngày. Làng ta từ Nam ra Bắc ai ai cũng nóng lòng muốn biết thông tin về tình hình của cụ . Lúc đầu xem ra rất nguy kịch: 2 quả thận của cụ 1 quả phải “ CẮT”, 1 quả vừa có sỏi vừa có khối U chưa biết lành hay ác ! Thậm chí có tin BS đã khuyên gia đình sớm về lo …hậu sự . 

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

CỤ DIACHU LẠI ĐÈO VỢ ĐI PHƯỢT !


BĐH- Có lẽ đã đế lúc Làng ta nên Vinh danh cụ Hoàng Thế Long là " Đệ nhất phượt" của Làng !

Ở tấm ảnh trên, chúng ta dễ dàng nhận ra 2 vợ chồng cụ đang tạm dừng chân tại 1 cung đường nào đó . Xin đừng ngạc nhiên, cụ bà luôn đồng hành với cụ ông trên cùng 1 "con ngựa sắt" trong tất cả các cuộc đi phượt, dù mùa hè hay mùa đông, dù ngày mưa hay ngày nắng ! Và cũng xin đừng ngạc nhiên : khi các cụ đọc những dòng chữ này thì 2 cụ đang vi vu trên một đỉnh đèo nào đó ở Tây Bắc....Không tin , xin mời đọc "Nhật ký Phượt " sau đây do chính Vua Phượt Hoàng Thế Long viết trên Facebook của mình !
 

MỪNG KỶ NIỆM SINH NHẬT CHỊ MINH HÀ (K6)

Hôm nay gia đình anh chị Hân-Hà đã tổ chức liên hoan mừng kỷ niệm sinh nhật chị Minh Hà, cựu HS K6 tại tư gia . Ngoài các thành viên K6 hiện đang sinh sống ở Tp HCM còn có một số các cụ khối K5, K4,K3 . Một số nhân vật đặc biệt cũng có mặt như "cặp đôi hoàn hảo Huyền - Đồng" , Người từ Thủ đô : Tiến Hoàn (K5). Mời cả Làng xem những bức ảnh dưới đây do Kháng Chiến và Minh Đức chụp "tại trận" !
11g trưa- Những vị khách đến sớm nhất 
(Anh Hân- ông chủ nhà ngồi bìa phải tiếp khách trong khi bà chủ Minh Hà và con gái đang tất bật trong bếp) 

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

GS LÂN DŨNG BÀN VỀ TÍNH HIẾU DANH CỦA NGƯỜI VIỆT .

Mới đây (13/5/2013), trên DGVN Online,  khi trả lời câu hỏi của PV “ về 5 tính xấu đáng sợ nhất của người Việt”, anh Lân Dũng (ông xã của bạn Nữ Hiếu) cho rằng :
“…không nên nói của người Việt Nam mà nên nói của không ít người Việt Nam: Còn nếu cần chọn ra 5 điều thì tôi chọn là:
- Ham tiền
- Hiếu danh
- Coi thường danh dự
- Vô cảm và hèn nhát
- Coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào"

Bài báo dài , nhưng chỉ xin trích ra đây bình luận của anh Lân Dũng về “ Tính Hiếu danh” của người Việt :

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

THÔNG TIN MỚI VỀ BẠN HỮU TIẾN


Bạn Nguyễn Hữu Tiến ( Nha Trang 5/2013. Ảnh : Kháng Chiến)

Thư của Trần Kháng Chiến gửi Mõ Làng.
( BĐH- Những thông tin này rất quý đối với chúng ta. Xin cảm ơn và biểu dương việc làm “vì cộng đồng “ của Trần Kháng Chiến  ! )
19-5-2013
Ngày 16 tháng 5  nhân ra Nha Trang tôi đến thăm anh Nguyễn hữu Tiến nguyên học sinh lớp 5 Trường thiếu nhi Việt Nam trú tại 10/16 Lý Tử Trọng thành phố Nha Trang .
Hữu Tiến và Trần Kháng Chiến ở Nha Trang
Khi tôi cùng anh chụp ảnh,anh Tiến cầm quyển sách "Quế Lâm, Lư Sơn một thời để nhớ" được xuất bản cách đây 10 năm (8-2003 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường) đưa ra trước mặt để búc ảnh ghi lạisự gắn bó về tinh thần của các nhân mình với các bạn Trường ta.
Ở Nha Trang có ba cựu học sinh Trường ta là anh Tiến lớp 5, chị Mai Ngọc Ánh ,anh Nguyễn Phong Trừng cùng là học sinh lớp 3. Tôi thông báo với anh rằng tháng 8-2013 trong thành phố Hồ Chí minh anh  em cưu học sinh Trường ta sẽ tổ chức gặp mặt nhân 60 năm thành lập Trường.
Anh Tiến nói sẽ thu xếp có mặt trong buổi gặp gỡ đáng nhớ này.
Anh nhờ tôi qua blog  chuyển lời hỏi thăm đến anh Công Kỳ,Quang Trung,Nguyên Hân...
Số điện thoại của anh Nguyễn Hữu Tiến  01658883968

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

THĂM BẠN NGUYỄN PHÚ Ở NHÀ DƯỠNG LÃO .

Xin đăng toàn văn thư của cụ Xuân Hoài gửi Quang Trung ( Calathau -Mõ Làng )


Quang Trung thân
Hôm nay, nhóm trưởng Nữ Hiếu cùng Trương Trác, Đinh Kim Lân, Xuân Hoài thay mặt lớp đến thăm Nguyễn Phú ở nhà dưỡng lão Thiên Đức. Trước đây Phú ở tại cơ sở Sóc Sơn, nay chuyển về Đông Ngạc, Từ liêm (Sau khi mổ tiền liệt tuyến về). Các bạn biết rồi, sau khi vợ mất, không con cái, Phú bán hết mọi thứ và vào ở nhà dưỡng lão này. Thực sự bon mình đến thăm thấy cũng buồn lắm, không như mọi người mô tả về nhà dưỡng lão đâu. Phú bảo ở đây như nhà tù .( Nữ Hiếu cũng nhận xét như vậy và chê cách tổ chức của cơ sở này, dưới con mắt y học). Phú ở phòng 4 cụ. Có mỗi Phú là còn khỏe mạnh, một cụ thì tâm thần, một cụ thì tự kỷ, một cụ nữa thì nằm trùm chăn. Bọn mình cảm thấy , nếu mà ai ở trong hoàn cảnh láng giềng bệnh tật như vậy thì khỏe mấy cũng bệnh luôn. (8 triệu/tháng/người đấy nhé)  Phú nó buồn quá nên điện cho anh chị em đến thăm cho đỡ cô đơn. Mình chụp mấy pô ảnh , nếu được thì Quang Trung treo lên đình làng hộ để mọi người nhớ hình ảnh một người bạn cô đơn . Cầu mong sao mọi bạn bè đều được khỏe mạnh, không ai bị rơi vào cảnh cô đơn  lúc tuổi già.
Thân
Xuân Hoài



Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN QUEN


Ảnh tập thể trước khi chia tay ( Thiếu Đỗ Long và Thế Long ).Ảnh : Thế Long


Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

VŨ THU GIANG VÀ "TÀI SẢN TINH THẦN VÔ GIÁ "

Bức ảnh nổi tiếng đầu tiên thuộc đề tài " Bác Hồ với các cháu thiếu nhi"

DUY KHẮC :" CÁC BẠN ĐỪNG LO, TỚ CÒN KHỎE CHÁN ! "

Mấy ngày nay tất cả chúng ta - không riêng K5 , mà nhiều bạn K6, K3,K4 ...đều quan tâm theo dõi bệnh tình của Duy Khắc sau 1 cú "sốc" nặng : nhập BV Thống Nhất (Tp.HCM) với lời khuyên riêng cho gia đình :" Hãy chuẩn bị đón nhận kết quả xấu nhất xuất hiện trong vài ngày tới ..." .
Quả thật sự cố với Duy Khắc rất bất ngờ. Chỉ trước đó 3 ngày vợ chồng Duy Khắc còn tổ chức liên hoan tại nhà riêng để tiếp cụ Khoa Phi từ CPC về qua SG . Cùng dự còn có nhiều bạn Culờ như hình ảnh dưới đây do cụ Công Kỳ ghi lại . 

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

GẶP MẶT K5 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA Blogger fiohanTB

HÀ NỘI ĐÓN TRƯỞNG LÀNG

(Ghi nhanh và ảnh của Blogger fiohanTB)
        
Cụ Calathau (vuquangtrung) Trưởng Làng QL ra HN công cán, đương nhiên cụ cũng có dành thời gian thăm nom bạn bè và cả hành hương đất Bắc. Các bloggers Làng ta đã có nhiều bài , ảnh đưa tin sôi nổi và đã được đăng lên Đình Làng ; đặc biệt là cuộc gặp gỡ & họp mặt K5 và Làng trưa 11 / 5 / 2013 tại nhà hàng Tam Lộc trên phố Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy, HN.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

NGUYỆT ÁNH : HỌP MẶT K5 LSQL 11.5.2013

PS ẢNH CỦA BLOGGER NGUYỆT ÁNH

( Coppy từ Blog Nguyệt Ánh)
Hôm nay ngày 11-5-2013, một cuộc gặp mặt bạn bè K5-LSQL đã được tổ chức với lý do là đón cụ Calathau ra HN.Một trong những lý do  cụ Calathau ra Hà Nội lần này là để xúc tiến việc xuất bản quấn sách của lớp mà  chúng ta đã có dự kiến từ lâu rồi. Vì vậy trước buổi liên hoan đã diễn ra một cuộc họp của Ban Biên tập để bàn về việc này. Nhiều nội dung quan trọng đã được bàn bạc và ra quyết định. Chúng ta tin rằng công việc sẽ được triển khai nhanh chóng trong thời gian tới và sản phẩm sẽ đến tay mọi người vào dịp Hội Trường năm nay 25-8-2013.

Đúng 11 giờ thì cuộc liên hoan bắt đầu trong không  khí rất vui vẻ, nhộn nhịp. Ngoài những người hàng ngày vẫn gặp nhau trên Blog. Hôm nay chúng ta còn được gặp những gương mặt luôn được bạn bè mong chờ : Cụ Đỗ Bảo, Phạm Kiên, Đỗ Long, Bang Ngạn, Cát Hồ, Xuân Hoài, Vũ Túc, Xuân Diễn, Trọng Hiền....


Tôi rất mừng  thấy ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy sức sống.
Ngoài ra chúng ta còn có cac vị khách mời, đó là 3 Blogger, những người đã gắn bó với Blog của chúng ta, có rất nhiều đóng góp và rất yêu quý chúng ta : Blogger song thu, Blogger Fiohantb, Blogger noilieu. Đặc biệt Blogger noilieu với trình độ và kinh nghiệm rất siêu về kỹ thuật in ấn, sẽ giúp chúng tra trong việc in sách trong thời gian tơi.


Cuộc gặp mặt lần này tuy không hát hò ầm ỉ, như mọi lần khi có mặt Quang Trung. Nhưng không khí thì rất sôi động, chuyện nổ như ngô rang mà tôi không thể kể ra bằng lời được mà chỉ ghi lại bằng một số hình ảnh ..
 photo 214ff921-b659-4da0-bdf6-e34161401774_zps2adadbb8.jpg

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

GHI CHÉP CỦA 3B


CHUYẾN ĐI CỦA “CỤ TỔNG” QUANG TRUNG- CALATHAU
   (Ghi chép của Bóng Bàn Biển ) 
 
                      
 


Bạn Quang Trung – Calathau, “cụ Tổng” Blog lsql của Làng Cu Lờ vừa làm một cuộc “Bắc tiến”, trước là thăm quê hương, gia đình và bạn hữu …
Đặc biệt là gặp mặt các bạn QL. Sau nữa là để “đổi gió”, tránh cái nóng bức của Sài Gòn và tận hưởng “cái mát mẻ trời cho” của miền Bắc lúc giao mùa.

K5 TƯNG BỪNG HỌP MẶT ( PS ảnh của NoiLieuhaha)

K5 LSQL HỌP MẶT ĐÓN CỤ CALA KINH LÝ THỦ ĐÔ 

(11-05-2013)

Lời NoiLieu: Nhân dịp Cụ Calathau từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội kinh lý, Khối K5-LSQL có tổ chức bữa cơm thân mật gặp mặt. NoiLieu và SongThu k3 cũng được vinh hạnh đến dự vui chung. Rất tuyệt vời , trong buổi gặp gỡ này, NL biết thêm nhiều người thực việc thực mà trước đây chỉ ngưỡng mộ trên blog. Cám ơn ban điều hành đã cho cơ hội để NL gặp gỡ được nhiều liền anh liền chị ghi lại được một số hình ảnh để kỷ niệm.



Tầm nhìn đến 2020 !
(Chụp ảnh toàn thể kỷ niệm)

ĐỘNG THÁI NÀY MANG Ý NGHĨA GÌ ?

Vừa mới trúng cử bổ sung vào BCT, đang dự HNTW7 , đồng chí PTT Nguyễn Thiện Nhân vội vã bay sang Trung Quốc để gặp TT Trung Quốc Lý Khắc Cường . Động thái hơi bị lạ này có ý nghĩa gì ?
Cái bắt tay của ông Nhân tân UVBCT được bình luận là "bẽn lẽn", còn phía Lý TT thì "hồ hởi"

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

CÁC CỤ LỚP 6 (HN) HỌP MẶT

Cụ Khoa Phi vừa từ Tp.HCM bay ra Hà Nội đã vội gửi cho mõ Làng bức ảnh này, với lời dặn dò rất ngắn gọn : Các bạn Lớp 6 nhờ đăng tin và ảnh này lên Blog lusonquelam K5 để thông báo với cộng đồng cựu HS Trường TNVN-LS.QL.KHXNN . Tuy nhiên chính cụ Khoa Phi cũng không biết lý do và nội dung cuộc họp mặt của Lớp 6 HN. Về các anh chị trong ảnh cụ Khoa Phi cũng chỉ nhận ra 01 người, đó là anh Phạm Quốc Anh ( Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam-người thứ 2 hàng đầu , bìa phải )!
Vậy thì các cụ hãy vận dụng trí nhớ để bổ sung cho bức ảnh có chú thích đầy đủ .Xin cảm ơn !

ĐỎ MẶT XEM TRANH BÙI XUÂN PHÁI ( Cần cân nhắc trước khi mở trang Blog này )

BĐH- Chúng ta đã biết tài năng hội họa bậc thày của họa sĩ Bùi Xuân Phái qua đề tài "phố cổ HN" và "hát chèo", nhưng chưa hết ! Từ lâu những người yêu mến cố họa sĩ tài danh này còn rỉ tai nhau vmột bộ tranh vẽ theo ý thơ Hồ Xuân Hương, được ông thực hiện từ năm 1982 đến 1986. Bộ tranh này hiện do người con trai của ông là họa sĩ Bùi Thanh Phương lưu giữ. Gầy đây, nhiều tác phẩm trong bộ tranh đã được giới thiệu trên mạng. 
Xem loạt tranh này liệu các bô lão Làng ta có "đỏ mặt" hay không ?

TRUNG QUỐC DỌA DẪM ASEAN VÀ VIỆT NAM , PHILIPPINES


 


Tờ Trung Quốc Nhật báo (China Daily) - tờ báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc - vừa đăng bài nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải kiềm chế các thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, để giữ quan hệ với Trung Quốc.

XUNG QUANH CÂU CHUYỆN VIÊN PHI CÔNG" PHẢN CHIẾN" NGUYỄN THÀNH TRUNG



BĐH- Bây giờ thì cả thế giới đều biết phi công VNCH Nguyễn Thành Trung  là điệp viên do Cộng sản cài cắm để phút cuối cuộc chiến thả 2 trái bom vào Dinh Độc Lập và bắn phá tiếp kho xăng Nhà Bè góp phần sớm kết thúc cuộc chiến mà không phải đổ máu cho cả 2 bên. Ngay sau chiến công này ông NTT còn có chiến công khác là đã phục hồi được cả 1 phi đội A37 toàn máy bay Mỹ ( đã bị hư hỏng hoặc bỏ xó vì không ai biết sử dụng).Ông kể lại trên báo SGTT số ra gần đây : ( đu đề nhỏ là của ls.ql)

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

LỜI CẢM TẠ CỦA LÊ NHƯ THANH

Thay mặt gia đình, xin cảm tạ 
các bạn hữu gần xa 
đã gửi lời chia buồn đến gia đình 
vì vợ , mẹ, bà của chúng tôi
 bà LÊ THỊ TUYẾT
 đã qua đời ngày 15-04-2013 
(nhằm ngày 06-03-năm Quý Tỵ )
  Chồng: LÊ NHƯ THANH 
Con cả: LÊ ANH TUẤN
     Con thứ: LÊ NHƯ PHONG
      Con dâu: LÊ THỊ LAN ANH
Các cháu nội:
LÊ MỸ LINH
LÊ ANH QUÂN
LÊ NHƯ TRUNG
LÊ NHƯ SƠN
---------------------------
OSTRAVA,CH.SÉC-03-05-2013
( Nguồn : Blog Le Nhu Thanh)

CỰU TRUNG TÁ HẢI QUÂN VNCH TRẢ LỜI PV CỦA ĐÀI HTV

Đôi lời: Đây là phần phỏng vấn Trung tá Hải quân VNCH Nguyễn Mạnh Trí, do TS Trần Đức Anh Sơn, Trưởng đoàn HTV  thực hiện hôm 24-04-2013, tại quận Cam, California.
Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí là sĩ quan Hải quân khóa 10, trong số 26 khóa Sĩ quan Hải quân, được đào tạo tại trường Sĩ quan Hải Quân Nha Trang. Ông tốt nghiệp SQHQ năm 1962. Hiện ông đang sống tại quận Cam, California, và là người điều hành trang mạng tranhchapbiendong.com
Rất tiếc, bộ phim này thiếu hai nhân vật khá quan trọng, đó là cựu Phó Đô đốc Hải quân VHCH, người đã chỉ huy trực tiếp trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19-01-1974 và cựu Trung tá Hải quân VNCH, hạm trưởng một chiến hạm, đã tham gia trận Hải chiến Hoàng Sa. Hai ông đã từ chối trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình TP, do có nhiều quan điểm bất đồng với phía chính phủ CSVN về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa – Biển Đông.

TIN NÓNG HỔI : TRƯA NAY CỤ MINH NGỌC KHOẢN ĐÃI CỤ KHOA PHI


Cứ theo kế hoạch thì trưa nay đến lượt cụ Minh Ngọc tiếp đãi cụ Khoa Phi -khách VIP từ TW vô SG .

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

CỤ KHOA PHI THỊ SÁT SÀI GÒN !


BĐH- Đặt cái đầu đề cho nó hót ( và cùng ngắn gọn) , chứ thực ra đây là PS hình ảnh của cụ Công Kỳ ( nguyên là KỳGai) vốn có tên khiêm tốn " Một số hình ảnh gặp gỡ cụ Khoa Phi ở Tp.HCM nhân ngày 30/4 ". Xin hoan nghênh và  cảm ơn cụ Công Kỳ đã thông tin rất nhanh tới cả Làng ta sự kiện " quan trrọng "này ! - Dưới đây là toàn bộ emtry của Công Kỳ đã xuất bản trên Bolg cá nhân ngày hôm qua 1/5/2013 và được nhiều Bloggers comment ..

Sau chuyến đi Mỹ và đi Campuchia trở về, cụ Khoa Phi lại bay từ Hà Nội vào TPHCM để đúng 11 giờ30 ngày 30-4 đến gặp gỡ các bạn QL tại nhà Khắc-Hạnh. 

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

T.K.CHIẾN KỂ CHUYỆN MỸ

Đến  Mỹ,tôi thấy dân Mỹ sử dụng rất nhiều, rất nhiều xe  ô tô đủ loại.
Theo số liệu được kiểm soát thì nước Mỹ hiện nay có trên  250 triệu chiếc xe otô,, Dân số Mỹ hiện nay là khoảng 306 triệu người. Như vậy trừ trẻ em dưới 15 tuồi ,thi những người Mỹ có trách nhiệm dân sự trong việc điều khiển ô tô,vào khoảng 180 triệu người.
Như vậy một người Mỹ sở hữu 1,3 chiếc ôtô. Con số đó nói lên một điều, dân Mỹ rất giầu có.
 Người Mỹ gần như ai cũng biệt lái xe, họ gắn cuộc sống với chiếc xe oto
Trên đường cao tốc ngày cũng như đêm mật độ xe chạy trên đường rất cao.
Giá xăng  mổi địa phương một,mỗi cây xăng một khác  .Có nơi 3,90 USD một galong  3,3 lit ,ngay cạnh đó có cậy xăng bán 3,80 USD .Ở mổi tiểu Bang giá  khác nhau,tại Tiểu Bang Calyfornia  tôi thấy xăng  Los Angeles là 4 USD một galong ,ở thành phố San Fransisco là 4,2 USD.
Người dân Mỹ khi mua một chiếc xe oto ,thì lập tức đóng thuế VAT cho nhà nước (mức thuế tùy thuôc từng Tiểu  Bang , ví dụ  Tiểu bang Calyfornia thuế là 14% , Tiểu Bang Nevada là 8 %, Tiểu bang Neweek là 8%).Vì họ đóng thuế nên Nhà nước,Chính quyền các tiểu bang luôn đưa ra chính sách bào vệ người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế .Một minh chứng tôi ghi nhận được về vấn đề nay xin trình bầy với các bác  rằng ,trên các con đường cao tốc,cứ 800 m (nửa dặm) được đặt một trạm điện thoại  goi là call box, nguồn điện là tấm pin mặt trời đặt trên.Máy điện thoại có thiết bị định vị vệ tinh,khi người bị hỏng xe trên đường sử dụng call box ,thì trung tâm cứu hộ lập tức xác định được tọa độ của chiếc xe cần trợ giúp .Tôi cùng đoàn du lịch đi từ quận Cam thuộc tiểu bang Calyfornia đên thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada,con đượng trải dài 400 km trên hoang mạc Nevada . Cứ 800 m lại có một Call Box như thế. Như vậy người dân Mỹ khi hoàn thành nghĩa vụ thuế rất được bảo vệ khi gặt sự cố trên đường .
Tiểu bang Calyfornia diện tích 450 ngàn km vuông ,đứng thứ 3  nước Mỹ,dân số 35 triệu( đông nhất nước Mỹ) ,Số oto được đang ký vào khoảng 43 triệu chiếc.Nạn kẹt xe là đặc sản của Calyfornia.Chính quyền Calyfornia đưa ra quy định,trên đường cao tốc có một làn ưu tiên  trong   cho những chiếc xe có hai người trở lên ,họp khuyến khích xe trở nhiều người. Cac xe một người đi vào  làn đường này lập tức được các máy ghi hình ghi lại,chủ xe sẽ phải nộp phạp .Do vậy khi đoàn chúng tôi đi từ quân Cam dến Las Vegas,Los Angeles,SanFransisco luôn được ưu tiên,tốc độ luôn trên 60 dăm/ giờ (1800 m .60 = 108 km/giờ).
Đoàn  du lịch có dừng chân ăn cơm tại các nhà hàng Việt  tại các Trung tâm thương mại của người Việt .Sắp đến ngày 30-4 ,người Việt treo quốc kỳ Mỹ (vì họ nay là công dân Mỹ) và Cờ vàng ba sọc ,họ coi mình công dân của một quốc gia không còn tồn tại là Việt Nam Cộng Hòa.Tôi tự nghĩ ,mình cũng hiểu ,thông cảm  được điều này.Thế hệ trẻ sinh ra trên đất Mỹ không còn quan tâm đến quá khứ, những người còn cố bảo vệ Cờ vàng ba sọc là thế hệ người cao tuổi.Khi biết chúng tôi từ  Việt Nam qua du lịch,họ tỏ ra thân thiện.
 Cái đáng suy nghĩ là người dân Mỹ  khi hoàn thành trách nhiệm đóng thuế họ được Nhà  nước bảo vệ rất thiết thực bằng các đạo luật . Như vậy là dân chủ.
Sau chuyến đi dài,viết vội vài giòng cho blog chia sẻ với anh em cảm nhận vỡ lòng về một quốc gia của hệ thống" Tư bản dẫy chết". 
 
                                                                         Trần Kháng Chiến