Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

DIỆU HUYỀN LẠI BÁO TIN VUI !

Tin vui 2 .
 ( Bài viết của Diệu Huyền trên Blog cá nhân) 
Ảnh : Calathau
Chị Lê Nguyễn Hồng Minh bên ban thờ cha và mẹ tại căn nhà mới do Thành ủy Tp.HCM trao tặng
Xin phép các anh chị K5 đăng một tin vui của K3 trên Blog, để tất cả các bạn K3 và chắc cả trường QL khi biết đều mừng vui. Nhân vật chính trong câu chuyện tôi sắp kể sau đây là chị Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái của 2 nhà CM tiền bối Lê Hồng Phong và Nguyễn thị Minh Khai, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng dượng .Sinh thời Bác Hồ quý rất thương rất quý Hồng Minh . Nhiều lần Bác cho gọi chị đến ăn cơm cùng.Có lần Bác hỏi :Một năm bé ăn sáng hết bao nhiêu tiền ? Chị Minh nhẩm tính rồi định nói  ra một con số, nhưng chưa kịp thì Bác đã đưa cho chị 200đ (nhiều hơn sô tiền chị tính ).
Bạn học cũ cùng trường TNVN (1953-1958) đến chia vui

Chị Hồng Minh vừa có tin vui : Chị được Thành ủy TP HCM xây cho NGÔI NHÀ MỚI ! Để biết được sự vui mừng của chị cũng như những người bạn 5E thuở nào với điều này xin kể về cuộc sông trước đó của chi : Diệu Huyền (DH) gặp chị từ rất sớm ở SG vì chị phụ trách mảng chính sách cho các lão thành CM thuộc Thành ủy TP HCM trong đó có mẹ kế Đỗ Đồng. Từ một cô gái khỏe mạnh tràn trề sức sống mà mình biết, giờ chị gầy tong teo trên chiếc xe đạp cà tàng chạy khắp SG thăm nom các cụ lão thành CM. Chồng đi tìm bến đỗ mới bỏ mặc chị với đồng lương còm nuôi 2 con nhỏ .Có lần chị bảo :tài sản lớn nhất của chị là cái bàn ủi (bàn là) mà  chú Lê Duẩn cho,chị nhờ DH bán hộ để chị lấy tiền đi chợ ! Mình mang bàn là về đưa chị Kim Tuyên ( K6), chị Tuyên biết chuyện liền đưa 30đ (lớn hơn giá cái bàn là ).Từ đó tài sản lớn tiếp theo của Hồng Minh là cái cối xay bột bằng đá !!! Sau này nhờ một bài báo chị được tặng một ti vi ,1 tủ lạnh.Con gái không có điều kiên học. Đi lao động bên Đông Đức mong đổi đời, không có vốn nên chẳng " làm nên cơm cháo gì ".Thành phố phân cho chị một căn nhà cũ đường Bùi Thị Xuân Q1, vào tay người năng động chắc " làm nên chuyện ". Nhưng với chị thì chỉ có thể cho con trai mở quán cafe kiếm cơm. Có lần DH "tài lanh" góp ý về viêc làm kinh tế chị gạt ngay, kiên định với viêc làm của mình .
Chị Hồng Minh thắp hương trên ban thờ Cha Mẹ
Chi Kim Tuyên thiết thực hơn, đựơc sự đồng ý của thủ trưởng, giúp con gái chị vào làm việc ở một cơ quan dầu khí.Cháu chẳng những tự lo được kinh tế cho gia đình mà còn được cơ quan tạo điều kiện cho đi hoc. Cháu đã tốt nhgiêp đại học .Cháu trai sau đó được ban Ng: Mai K3 nhờ chồng xin cho làm ở một cơ quan dầu khí TƯ.Tầng trệt căn nhà được cho thuê lấy tiền sinh sống thuốc thang và phụ gia đình con trai. Chị Hồng Minh bị tim rất nặng. Nhịp tim của chị hơn 10 năm nay đâp 34-35 nhịp/ph. Biết rõ sức chịu đựng cơ thể mình , nhiều lần chết đi sống lai  nhưng chị kiên quyết không theo chỉ định của bác sỹ để đặt máy trợ tim.Chị cứ sống với trái tim như vây, nhưng ngày một khỏe lên, nhất là từ sau khi dùng thuốc Giảo Cô Lam. Cho thuê tầng trệt, 2 mẹ con ngăn hai buồng trên gác lửng con trai có vợ ở buồng rộng hơn 10m2. Buồng chị cũng chỉ hơn 10m2 nhưng trong đó có đặt chỗ thờ cha,me. Cách đây 9 năm khi con dâu sinh con không đủ chỗ ở con trai chị phải gửi vợ con về bên ngoại, đến tối cháu về ngủ trông mẹ.Cuộc sống buồn cứ trôi qua như thế mấy chục năm.
Tuy nhiên chị rất giầu tình yêu thương bè bạn.Lớp 5E bọn mình đa số sống trầm lặng nhưng rất thương nhau.Chúng mình rất thương chi,chị cũng là tấm gương vượt lên số phận để mọi người noi theo.Chị sống rất tình nghĩa với bè bạn. Ai  giúp chị dù nhỏ chị đều biết và " trả ơn "theo cách của chị !
Nămm ngoái khi đoàn tỉnh ủy Nghệ An vào công tác SG đề nghị được đến thắp nhang cho cha mẹ chi.Chị từ chối và tự đến đáp lễ đoàn. Chắc vì biết điều này TU TPHCM đã quyết định xây nhà cho chị. Nhà mới mặt tiền, gồm 1 trệt ,2 lầu và 1 lửng. Phòng thờ và các buồng đều có máy lạnh.

Lần đầu tiên chị Hồng Minh và các bạn cùng Lớp được thắp hương khấn viếng cha mẹ ở nhà riêng
( Chị Lê Nguyễn Hồng Minh mặc áo tím)
 Chưa bao giờ được thắp nhang  khấn cha mẹ chi tại nhà .Hôm qua cả lờp đến thắp nhang cho các cụ và mừng nhà mới.Phòng thờ được đặt trang trong trên lẩu 2. Lần đầu các cụ có nơi thờ phụng ở nhà con gái.Chúng mình để tay lên trái tim tưởng nhớ 2 cụ,nhiều người không kỉm được nứơc mắt vì quá cảm động.Ngoài phòng thờ đầy đủ khang trang do TU cho, thấy các phòng khác đều trống trơn không đồ đạc, hỏi thì chị nói chưa mua !  Cuối năm ngoái đại diên TU đến nhà chị thắp nhang trên bàn thờ 2 cụ Lê Hồng Phong và Nguyễn thị Minh Khai. Thấy chi Minh khó nhọc leo cầu thang lên phòng thờ, vị lãnh đạo Thành ủy hứa sẽ lắp cho chị một thang máy. Lại một tin  vui nữa ! Chị nói đợi lắp xong thang máy chị sẽ mở tiêc tân gia mừng nhà mới, mời cả lớp. Lúc đó lại xin các anh chi K5 cho mượn đình Làng (blog LSQL) để khoe chiếc thang máy tình nghĩa  !
 Các em K3 cám ơn anh Quang Trung đã giúp chụp các ảnh khoe nhà mới của chị Lê Nguyễn Hồng Minh !

 Mời xem thêm một số hình ảnh

 Bàn thờ cha mẹ tại nhà riêng Lê Nguyễn Hồng Minh
 Bạn học cùng Lớp 3 ( Trường Quế Lâm)

 Chị Hồng Minh đứng giữa, bìa phải là anh Xuân Nguyên con trai nhà CM Trần Quốc Thảo 

Bạn Quang Trung Đại diện cựu HS K5

 Chị Kim Tuyên đại diện cựu HS K6 với cách thổ lộ niềm vui độc đáo

 Cách đây nửa TK họ là các cô bé HS Lớp 5 cùng Trường Thiếu nhi Việt Nam !
( Ngồi hàng đầu bên trái : Tạ Diệu Huyền, tác giả bài viết , cựu HS K3 )

 Chuyện trò vui vẻ trong ngôi nhà khang trang của Hồng Minh
do Thành ùy Tp.HCM mới trao tặng .

Tiệc nhỏ mừng nhà mới !
( Người ngồi ngoài cùng bên phải là chị Phan Kỳ Nam, cựu HS K3,
phu nhân cố bộ trưởng Bộ CA Bùi Thiện Ngộ .

------------------------------------------------------
Các bạn có thể đọc bản gốc và Commenttrong trên Blog của tác giả Diệu Huyền TẠI ĐÂY

THEO CHÂN ĐOÀN CỰU TSQ.TCCT "VỀ MIỀN TRUNG" ( BÀI 3)

Hành hương :" Về Miền Trung"  
( Ngày thứ 2- Buổi chiều 
và trên đường trở về HN )

Chiều 26/3, sau khi tham quan Động Phong Nha và dùng bữa cơm trưa ngay trên bến thuyền,  Đoàn tiếp tục hành quân vào Quảng Trị. Đích đến sẽ là Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị, những địa danh chỉ nghe tên thôi, không người Việt Nam nào lại không bồi hồi xúc động ....
Lịch sử chiến tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc có biết bao tên đất tên sông ghi dấu ấn bi tráng, trở thành nốt trầm hùng trong bản trường ca dựng nước và giữ nước vĩ đại, nhưng có lẽ " nốt trầm" nhất phải là nơi đây :Nghĩa trang Quốc gia Liệt sĩ Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. 
Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách Tp Đông Hà khoảng 38km về phía Tây bắc, đây là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ; có tổng diện tích 140.000m2; trong đó, diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2, khu trồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 và mạng đường ô tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.
 Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn ngày nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. 
Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sỹ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa mà còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam: uống nước nhớ nguồn.
Với ý nghĩa linh thiêng cao cả như vậy Đoàn TSQ.TCCT đã đến đây với hương hoa và với tấm lòng của những người chịu ơn các anh hùng liệt sĩ ....
Rời Nghĩa trang Quốc gia liệt sĩ Trường Sơn , xe đưa đoàn TSQ đến Thành cổ Qnảng Trị ...
Thành cổ Quảng Trị nằm giữa thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông, cách bờ sông Thạch Hãn chừng 200m về phía Nam. Đứng soi mình xuống dòng sông Thạch Hãn hiền hoà, Thành cổ Quảng Trị uy nghi, trầm mặc, sáng ngời biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập. Nơi đây, dưới lớp cỏ non Thành cổ, lòng đất đã thấm đẫm máu của hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào Quảng Trị.
Một chút lịch sử :  Để trấn giữ phía bắc kinh đô
Phú Xuân, năm 1809 Gia Long thứ 8 quyết định dời Dinh từ phường Tiền Kiên, huyện Đăng Xương (Triệu Giang, Triệu Phong ngày nay) đến xây dựng trên một khu đất cao tại xã Thạch Hãn- Hải Lăng (ngày nay thuộc thị xã Quảng Trị).  Thành lúc đầu, được đắp bằng đất, đến năm 1837, vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Thành có 4 cửa nằm chính giữa 4 mặt thành: Tiền, Hậu, Tả, Hữu xây vòm cuốn, vòm làm bằng gổ lim.  Trong đó, Hành cung được xem là công trình nổi bật nhất, nơi đây thường để Vua ngự và thăng quan cho các quan cấp tỉnh ở Quảng Trị hay tổ chức các lễ tiết trong năm. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt chính quyền bảo hộ thì Thành cổ lại có thêm nhà lao, toà mật thám, trại lính khố xanh, cơ quan thuế đoạn... Từ năm 1929 đến năm 1972, nhà lao Quảng Trị là nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước và chính nơi đây đã trở thành trường học chính trị, để rèn luyện ý chí son sắt, đấu tranh trực diện với kẻ thù của những người yêu nước.

 Dưới thời tạm chiếm, Mỹ - ngụy biến Thành Cổ thành khu quân sự, làm kho tàng quân đội và trung tâm chỉ huy chiến dịch toàn tỉnh, đồng thời mở thêm nhà giam để đàn áp phong trào cách mạng. Vì vậy, nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh chống Mỹ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 và các trận chiến đấu oai hùng của quân và dân ta. Tiêu biểu là cuộc chiến đấu ngoan cường đánh trả các đợt phản kích tái chiếm Thành Cổ của Ngụy quyền Sài Gòn trong suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.  
Chiến công giữ vững Thành Cổ Quảng Trị là khúc tráng ca bất tử, đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam như những trang hào hùng nhất.
Thành Cổ Quảng Trị được xếp hạng di tích Quốc gia từ ngày 12/12/1986, đến năm 1994, Thành Cổ Quảng Trị lại được xếp vào danh mục những Di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng và đã được Nhà nước đầu tư nhiều hạng mục công trình tưởng niệm mang dấu ấn tâm linh và tính nghệ thuật nổi bật .
Mô hình trong Nhà trưng bày thành Cổ Quảng Trị
Cũng đã có nhiều bài thơ, bài hát nói về sự khốc liệt và mất mát của trận Thành cổ Quảng Trị, trong đó người ta thường nhắc tới bốn câu thơ trong bài Lời gọi bên sông của Lê Bá Đương, một cựu chiến binh QĐNDVN từng tham gia trận đánh này:

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ. 
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm 
Có tuổi hai mươi thành sóng nước 
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm

Ngoài ra khi chuẩn bị vào sâu trong mặt trận phía Nam ở Bắc Quảng Trị, Lê Bá Dương cũng có 2 câu thơ rất hay, được xem như là tuyên ngôn hay nhất bằng thơ của quân giải phóng Bắc Quảng Trị :

Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc 
Một dấu chân in màu đất hai miền

 Trên đường trở ra Đoàn đã dừng xe 
cho mọi người đi bộ qua cầu Hiền Lương

Cả Đoàn chụp ảnh lưu niệm với cây cầu đã từng chia cắt đất nước 

" Nụ cười trong gió sớm, tôi đi tìm em ...giữa cầu Hiền Lương ..." ( Trích lời bài hát)

Từ bờ Nam sang bờ Bắc sống Bến Hải .

 Cột cờ nổi tiếng bên bờ Bắc cầu Hiền Lương đã được xây dựng lại hoành tráng !

4 cựu TSQ TCCT cũng là 4 cựu HS K5 Trường TNVN (53-58)  thành viên trong Đoàn.  Riêng cụ Hữu Hùng (kính râm) từng là sĩ quan quân giới tham gia trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. 1972.
( Từ trái qua : Đinh Quang Giang, Hoàng Thế Long, Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Phu )






Hồng Liên, Bá Tuân và Vương Anh Dũng hát trên xe
.Ngày 27/3, trên đường trở về thủ đô, cả Đoàn ai nấy đều nặng trữu cảm xúc tự hào xen lẫn thương tiếc và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ cho Tổ quốc trường tồn . Chính lúc này mới có dịp nhắc lại bao kỷ niệm thời chinh chiến của bản thân hoặc bạn bè Quế Lâm gần gũi . Chuyện anh Trần Xuân Thạc (K6) một thời làm Chủ tịch Tp Đông Hà, " Thủ đô" của MTDTGPMNVN. Cựu Sĩ quan Quân giới Hữu Hùng kể chuyện tham gia chiến đấu ở Mặt trận Quảng Trị năm 1972. Bình ( em trai Thế Hùng, Văn Dũng nhớ lại những ngày nằm chiến hào khi quân ta và quân địch "cài răng lược" ở chiến dịch Đường 9. Bá Tuân ( Người mặc áo trắng cầm Micro trong ảnh ghép ), cựu HS Lớp 4, rể Tây Ninh kể chuyện thời làm lính Bảo vệ TW Cục ở B2 và K . Anh Tuân có lời mời các bạn về thăm chiến trường xưa Nam Bộ , anh sẽ đón tiếp.Vương Anh Dũng ( Áo khoác ) hát rất hay bài hát " Ca ngợi 10 cô gái Đồng Lộc" do chính anh sáng tác.Nữ ca sĩ Hồng Liên, K3, trải lòng mình qua bản tình ca " Khi em nói yêu anh", làm khối cụ ông xao xuyến ...
Xe đến địa phận huyện Bố Trạch (Quảng Bình)  ...theo nguyện vọng của mọi người, trưởng đoàn Đại tá Đinh Bá Trụ "phát lệnh" cho xe đưa Đoàn rẽ ra hướng biển, vào Vũng Chùa, chào Võ Đại tướng và cũng là để được ngắm kỹ không gian kỳ vĩ nơi Đại tướng đã chọn nằm lại vĩnh hằng với non nước Việt  mà ông suốt đời phụng sự và yêu quý !

  
Nơi đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ ngàn thu

  
Quanh mộ vị tướng huyền thoại luôn luôn có vòng hoa tươi kính viếng.

Từ mộ Võ Đại tướng nhìn ra Vũng Chùa và Đảo Yến

Có thể nói chuyến Hành hương tâm linh " Về Miền Trung" của Đoàn đã đạt kết quả " Trên mức yêu cầu đặt ra". Ngoài sự tổ chức và lập trình chuyến đi hợp lý, sự cố gắng của mỗi thành viên hầu hết đã sang tuổi " Xưa nay hiếm" còn là sự quan tâm của Hội TSQ Toàn quốc ( hỗ trợ 1 chuyến xe đi về trị giá 20 triệu đồng).
Cụ Thế Long cho biết, Đoàn cựu TSQ đến Nghệ An và Quảng Bình, tỉnh ủy 2 tỉnh này đón tiếp, chiêu đãi ăn nghỉ trọng thị . Mặc dù Đoàn thuyết phục cho Đoàn thanh toán nhưng địa phương không chịu . Các đồng chí ở đây nói : được tiếp các bác là vinh dự cho địa phương lắm rồi ! Cũng vì thế cho nên khi đi qua Quảng Trị và Hà Tĩnh , Đoàn đã " lặng lẽ" tự giải quyết để không làm phiền hà đến địa phương !
Một thắng lợi nữa của Đoàn là Đoàn đã vượt kế hoạch về Chương trình, cụ thể :
-  Hai lần Viếng Võ Đại tướng ( 1 lần ban đêm, 1 lần ban ngày)
-  Thêm ( lãi) 3 điểm viếng thăm quan trọng : Ngã Ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị và Cầu Hiền Lương .
Chính vì bổ sung địa điểm tham quan thăm viếng mà thời gian không tăng nên hoạt động của Đoàn rất căng thẳng . Hàng ngày Đoàn khởi hành sớm, 8-9g tối mới ăn cơm chiều. Ngày cuối cùng (27/3), Đoàn về đến Hà Nội là lúc đã sang ngày mới ( 1g sáng 28/3) .Ai cũng thấm mệt, nhưng các cụ không ai " xổ mũi nhức đầu". Họ bắt tay nhau tạm biệt và kết thúc một chuyến hành hương để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm sâu sắc. Họ hẹn với nhau giữ lửa cho mình và nhân lên ngọn lửa nhiệt tình ấy cho các thế hệ con cháu !  
Thông tin và hình ảnh do Hoàng Thế Long cung cấp trên suốt hành trình .
Vũ Quang Trung ( Calathau) biên tập lại .

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

THEO CHÂN ĐOÀN CỰU TSQ.TCCT "VỀ MIỀN TRUNG" ( Bài 2)

Hành hương " Về Miền Trung " ( Ngày thứ 2)
(Biên tập lại theo thông tin và hình ảnh của Hoàng Thế Long đi theo Đoàn  gửi về)

Trước cửa Hang Tám Cô


7g sáng hôm nay, ngày thứ 2 của hành trình về Miền Trung, Đoàn TSQ TCCT rời KS Công Đoàn ( Đồng Hới, Quảng Bình) ngược lên cung đường 20 , một phần của đường Trường Sơn huyền thoại nhằm đích đến là Hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, cách động Phong Nha khoảng 20km. Đây là một cái hang nhỏ nằm ngay bên tuyến đường hành quân và vận chuyển lương thực, khí tài quân sự miền Bắc chi viện  cho Miền  Nam những năm chống Mỹ cứu nước gian khổ. Thoạt đầu hang là nơi trú ẩn của 1 tiểu đội nữ TNXP trực chiến tại cung đường này. Ngày 14/11/1972, trước cửa hang vô tình có 8 anh chị em TNXP đang san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ ập đến. Họ vội chạy vào hang để tránh bom . Một trận cuồng phong bom đạn từ trên trời giặc Mỹ trút xuống. Một tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn bỗng đổ xập, lấp kín cửa hang.

THEO CHÂN ĐOÀN CỰU TSQ -TCCT "VỀ MIỀN TRUNG" ( Bài 1)

Hành hương " Về miền Trung" ngày đầu tiên 
(Thông tin và hình ảnh do Đặc phái viên Hoàng Thế Long đi theo đoàn cung cấp)
6g30 khời hành từ Hà Nội
Đúng như kế hoạch , Đoàn Thiếu sinh quân  Tổng cục Chính trị 1952-1953  ( TSQ-TCCT), dưới sự chỉ huy của cựu quân nhân Đại tá Đinh Bá Trụ ( nguyên HS Lớp 6 Trường TNVN , tức LSQL Dục tài học hiệu đã khởi hành từ Thủ đô Hà Nội vào hồi 6g30 sáng hôm qua 25/3/2014. Đoàn gồm 44 người , đa số đã ở tuổi " xưa nay hiếm" .Theo ghi nhận của đặc phái viên Blog LSQL Hoàng Thế Long đi theo Đoàn thì  tất cả các thành viên trong Đoàn đã lên đường với khí thế hào hứng chen lẫn xao xuyến , bởi mục đích chính của chuyến Hành hương Về Miền Trung lần này là viếng các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn và đặc biệt là viếng phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của QĐNDVN tại Vũng Chùa ( Quảng Bình ), kết hợp thăm thú một số danh lam thắng cảnh. Đoàn đi theo quốc lộ 1A. Chặng đầu từ Hà Nội đến Thanh Hóa "êm ru", nhưng từ Thành Hóa trở vào  thì có phần vất vả hơn do đường xấu .

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

THẾ GIỚI TIẾP TỤC KHEN NGỢI VN TRONG VỤ TÌM KIẾM MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH



Người dân Trung Quốc: "Xin cảm ơn, Việt Nam vất vả rồi!"


BĐH- Việt Nam đã làm rất xuất sắc vai trò là người bạn láng giềng tốt của Malaysia trong vụ tìm kiếm máy bay MH370 của họ mất tích. Mong sao với ngư dân nhà mình làm ăn ở Biển Đông cũng được Nhà nước quan tâm như thế những khi gặp phải thiên tai hay địch họa ! 
( Bài sau đây đăng trên InfoNet thuộc Bộ TT.TT ngày 18/3)

Ngày 15/3, Việt Nam đã chính thức thông báo dừng tìm kiếm máy bay bị mất tích sau khi nhận thông tin chính thức từ chính phủ Malaysia. Tuy vậy, những hành động đẹp của Việt Nam vẫn còn đó trong lòng bạn bè quốc tế.
Ngay từ ngày tìm kiếm đầu tiên, những nỗ lực của Việt Nam đã được báo chí quốc tế ghi nhận.
Trang CNN.com đã đưa tin: “Ngày 8/2/2014, Việt Nam đã cử đi một tàu Cảnh sát biển từ Đảo Cầu, Vũng Tàu, một chiếc AN26 cất cánh từ Tân Sơn Nhất và một thuyền cứu hộ SAR 413 để tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.
Ngoài ra, 7 máy bay khác, trong đó có 1 chiếc AN-26 và 6 máy bay trực thăng Mi-171 cũng được Việt  Nam huy động để sẵn sàng làm nhiệm vụ”.
Cũng ngay trong ngày đầu tiên, Việt Nam trở thành một trong các đầu cầu trực tuyến đưa tin về hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc liên tục đón các phóng viên của nhiều hãng thông tấn lớn như AP, CNN, Reuters, CCTV, Wall Street Journal... đến tác nghiệp.
Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện máy bay Malaysia Airlines bị mất tích chuẩn bị lên máy bay đi tìm kiếm (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẾ LÂM & LƯ SƠN

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội
HANOI RAILWAY TOURIST SERVICE, JSC
HARAROUR
------------------------------
Hành trình 1
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐOÀN CỰU HS LSQL(53-58)
HÀ NỘI – NAM NINH – QUẾ LÂM – HÀ NỘI
(6 Ngày – 5 Đêm, phương tiện ô tô)


NGÀY 01: HÀ NỘI - HỮU NGHỊ QUAN - NAM NINH   (ăn trưa, tối)
05:00: Xe và HDV của HARATOUR đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Trên đường đoàn dừng chân tại thị trấn Mẹt. Quý khách ăn sáng tại nhà hàng.
10:00: đến Hữu Nghị Quan, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh sang Thị trấn Bằng Tường (Trung Quốc)
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.
13:00, đoàn lên ôtô khởi hành về Nam Ninh.
15:30 đoàn đến Nam Ninh, xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Ăn tối tại Nhà hàng địa phương và mua sắm tại cửa hàng Ngọc trai.
Đoàn tự do mua sắm tại khu phố chợ đêm sầm uất của thành phố Nam Ninh.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3*.

CỰU CHIẾN BINH VN SANG VÂN NAM GẶP CỰU CHIẾN BINH TRUNG QUỐC

Gặp người lính ở bên kia biên giới

Cập nhật: 16:07 GMT - thứ bảy, 15 tháng 3, 2014


Nghĩa trang Bình Biên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

VỤ MÁY BAY MH370 MẤT TÍCH : KẺ "KHỦNG BỐ" ĐÃ LỘ DIỆN ?

Đường bay thực sự của MH 370 ngày càng bí hiểm !
BĐH- Cho đến nay vụ chiếc máy bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia Airlines  mất tích vẫn nằm trong vòng bí ẩn . Cả chục nguyên nhân đã được đề cập, trong đó ly kỳ nhất là MH 370 đã bị "Người ngoài hành tinh" bắt cóc. Và biết đâu đấy sau một thời gian nào đó , mươi năm hoặc có khi cả 1 vài Thế kỷ sau người ta bỗng lại tìm thấy nó còn y nguyên - tại một địa điểm nào đó trên hành tinh , chỉ có điều toàn bộ những người đi trên chuyến bay này đã ...biến mất ! Điều này không phải bịa mà nó đã từng xảy ra nhiều lần như cụ Tiến Hoàn dẫn ra các sự kiện Tại đây
Nhưng tài liệu mà chúng ta xem sau đây rất có thể không nằm trong lĩnh vực " Khoa học viễn tưởng". Nói như vậy không có nghĩa là ta đã vội tin đây là sự thật, vì xin nhớ một điều : Ngày nay,  không có gì là con người không thể ...làm giả !!!

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

LẶP LẠI BẤT THÀNH KỊCH BẢN 11/9 ?


Máy bay Malaysia mất tích có thể bị cướp như kịch bản khủng bố 11.9 
Một máy bay của hãng Malaysia Airlines - Ảnh: Reuters

(TNO) Một phần tử khủng bố al-Qaeda cho biết có 4-5 phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia, sẵn sàng cướp máy bay như kịch bản vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 ở Mỹ, dấy lên quan ngại các phần tử khủng bố đã kiểm soát máy bay hãng Malaysia Airlines mất tích một cách bí ẩn vào ngày 8.3.

Trong phiên tòa xét xử Sulaiman Abu Ghaith, con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tuần rồi tại thành phố New York (Mỹ), Saajid Muhammad Badat, một phần tử khủng bố al-Qaeda (sinh ra ở Anh), cho biết có 4-5 phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia lên kế hoạch dùng bom giấu trong giày để làm nổ tung cửa buồng lái và cướp máy bay, theo Telegraph.
Các chuyên gia an ninh cho biết chứng cứ từ Badat là “đáng tin”. Theo lời khai của Badat, trong số những phần tử Hồi giáo cực đoan này có một người là phi công.
Một nguồn tin an ninh Anh giấu tên tiết lộ với Telegraph rằng: “Những phần tử Malaysia này đã lên kế hoạch cướp máy bay từ lâu”.
Badat cho biết tại một trại huấn luyện khủng bố ở Afghanistan y được chỉ thị trao một quả bom giấu trong giày cho các phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia.
Badat, hiện thụ án 13 năm tù giam ở Anh về tội âm mưu dùng giày chứa bom để đánh bom một máy bay, đưa ra lời khai trên trong một đoạn video phát tại tòa án New York.
“Tôi đã đưa 1 chiếc giày chứa bom cho những người Malaysia. Tôi nghĩ chiếc giày chứa bom sẽ được đưa lên khoang lái máy bay”, Badat nói.
Theo Badat, 4-5 phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia đã lên kế hoạch đánh bom một máy bay như kiểu tấn công khủng 11.9.2001, khi đó máy bay bị bọn khủng bố kiểm soát cho tông vào tòa tháp đôi ở thành phố New York, Mỹ.
Badat cho biết y tin rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia, kể cả một phi công trong số này, “sẵn sàng hành động”.
Nếu thông tin của Badat là chính xác, thì mục tiêu tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan Malaysia có thể là tòa nhà đôi Petronas Towers tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một biểu tượng sự hiện đại và tòa nhà cao nhất thế giới trong giai đoạn 1998-2004.
Và có khả năng hai phi công trên máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines bị kiểm soát được dùng như là một quả bom xăng trên không để tấn công Petronas Towers.
Theo Telegraph, phiên xử con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden diễn ra hồi tuần rồi, cũng là thời điểm xảy ra vụ máy bay Malaysia Airlines, chở 239 người, mất tích một cách bí ẩn vào ngày 8.3 sau khi cất cánh từ Malaysia để bay đến Bắc Kinh.
Trong cuộc họp báo ngày 15.3, Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, cho biết sau khi mất tích khỏi màn hình radar ngày 8.3, máy bay hãng Malaysia Airlines đã tiếp tục bay thêm hơn 6 giờ và đây được cho là một “hành động cố ý”, nhưng không xác nhận máy bay có bị không tặc hay không.
Giáo sư Anthony Glees, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo và An ninh thuộc Đại học Buckingham, (Anh) nhận định âm mưu cướp máy bay là một khả năng lý giải vì sao chính quyền Malaysia “không nói cho chúng ta biết sự thật”.
                                                                                                   Phúc Duy.
-----------------------------------
Nguồn : Xem tại đây

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

TIN VẮN QUANH LÀNG

Cụ Ng Khinh tặng cụ Diệu Huyền yến sào (Ảnh Calathau )

1/. Trưa thứ Sáu ( 14/3) cụ Nguyễn Khinh đến nhà thăm và tặng vợ chồng Huyền-Đồng 2 món quà đặc biệt : quả mướp dài 80cm và "quả" yến sào còn nguyên hình cái tổ chim yến !  Tất cả đều thuộc loại " cây nhà lá vườn" quý hiếm. Quả mướp được cụ Khinh trồng trên mảnh đất được cải tạo từ 1 phần  gara để xe hơi trước cừa nhà ! Không những chỉ có mướp, cụ còn có bầu bí và rau xanh hái ăn hàng ngày. Cụ Khinh hứa sẽ nhân giống rồi tặng các cụ Culờ nào có nhu cầu ...
Yến sào đặt trên quả mướp (ảnh : ĐĐ)
Chắc là cụ Khinh mát tay cho nên trồng cây gì tốt tươi cây ấy. Quả mướp vừa to, vừa dài cụ bảo tặng "riêng" cụ Đỗ Đồng nhân kỷ niệm Sinh nhật . Còn tổ yến - là thành quả lao động đầu tiên nên cụ Khinh dành tặng cụ Diệu Huyền , người bạn đồng hương đang rất cần tẩm bổ để duy trì phong độ .Nhận quà của bạn, cụ Huyền hết sức xúc động, ngay chiều ấy đã viết trên Blog "TIN VUI SỐ 1". Cụ Duy Khắc đọc, có nhận xét " Xem cách kể chuyện là biết cảm động đến mức sãn sàng ôm hôn bạn thắm thiết !"
Mời xem tin và ảnh chi tiết TẠI ĐÂY

-----------------------------------------

2/. Thứ Năm, 13/3 lúc 22g30 trong chương trình " Diễn đàn Văn học nghệ thuật: " của VTV1 thấy xuất hiện cụ Đỗ Bảo hùng hồn "chém gió" xung quanh "Vấn đề bản quyền trong lĩnh vực Mỹ thuật.". Xin nói ngay, đây là 1 trong những chương trình khá hấp dẫn của VTV , nhất là đối với những ai quan tâm đến đời sống Văn hóa -Văn nghệ của đất nước. Riêng lĩnh vực Mỹ thuật , cụ PGS.Ts Đỗ Bảo là khách mời tọa đàm thường xuyên của nhà Đài với tư cách "Nhà nghiên cứu - Phê bình Mỹ thuật". Công tâm mà nói, cụ bạn của chúng ta có kiến thức khá sâu, rộng về lĩnh vực Mỹ thuật tạo hình nói chung, Mỹ thuật tạo hình dân tộc nói riêng. Hơn thế cụ lại hay nói thẳng nói thật, chẳng sợ gì mà phải né tránh, nên dân trong ngành khoái mà quần chúng cũng mê !
Trong cuộc tranh luận về vấn đề bản quyền các tác phẩm mỹ thuật này cụ Đỗ Bảo có vẻ kiên quyết bảo vệ quan điểm của riêng mình, tuy vậy các họa sĩ, nhà báo tham gia tọa đàm vẫn rất kính trọng một điều " Thày Bảo ", hai điều " Thày Bảo" , do đó kết thúc chương trình ai nấy đều ...hồ hởi , thân thiện nhưng ...chẳng đưa ra được kiến nghị chung nào cả ngoài câu kết của cô MC nhà đài xinh đẹp và duyên dáng : "...Vấn đề bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật khó hơn trong lĩnh vực âm nhạc rất nhiều, chúng ta còn cần phải trao đổi tiếp !" ( Đại loại thế )
Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 14g15 ngày 17/3, trên kênh VTV1 . Mời các cụ đón theo dõi .
( Hình bên phải là quang cảnh buổi tọa đàm Calathau tôi chụp qua TV nhà mình )

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

LÊN ẢI BẮC - Ký sự của TS. XUÂN HOÀI ( Phần cuối)


Xứ Lạng một buổi trưa mùa xuân
                                                            Bài và ảnh:  Xuân Hoài


Ts.Xuân Hoài
Rời Khánh Khê , thắp được nén hương ở đài kỷ niệm, cũng thấy đỡ nặng lòng hơn ,để về Lạng Sơn. Tuy vậy , không tìm được nơi quy tập mộ các LS hy sinh ở đây , vẫn thấy  áy náy. Nhất là mấy đứa TSQ khu 4 , như Khoa Phi, Uy Liêm, Hồng Nhật và tôi , vì chúng tôi biết , trong số 635 liệt sĩ của Sư đoàn 337 ngã xuống nơi đây , có rất nhiều đồng hương của mình . Sư đoàn 337 là của quân khu 4, được điều gấp trong 5 ngày ra đây đánh trận này. Các anh ở lại nơi nào , có được về với quê cha nghèo mẹ khổ không !
Chúng tôi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn , nơi quy tập các liệt sĩ của địa phương suốt các thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Pháp, Mỹ và Trung quốc.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

2 TẬP THƠ CỦA 2 TÁC GIẢ “NGƯỜI QUẾ LÂM”

Trung Hải
Thỉnh thoảng tôi vẫn được tác giả là bạn bè gửi tặng sách, thơ… mới xuất bản và mời đi dự những buổi “Ra mắt”, giới thiệu tác phẩm, có buổi “hoành tráng”, lại có buổi thân mật, giản dị.
 Mùa xuân này, tôi được tặng 2 tập thơ, có điều rất đặc biệt là cả 2 tác giả đều được “ươm trồng” từ một “cái nôi”: “KHX.Nam Ninh – Quế Lâm” với chúng ta.
Tôi xin được kể kỹ hơn.

1 -  Anh Phạm Đạo, một cựu học sinh ở KHX Nam Ninh- Quế Lâm (anh học trên K5 chúng ta một lớp),
anh là Phó G.S Tiến sỹ, Viện trưởng Học viện CNTT Bưu chính Viễn thông (trước khi nghỉ hưu).Hiện nay anh là Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ  văn thơ Bưu điện (Bộ TTTT), có chân trong BLL Cựu HS KHX.NN.
Anh là cán bộ KHKT, yêu văn thơ, làm thơ cho mình, cho bè bạn và đã xuất bản được gần 10 tập thơ văn. Dịp Tết anh gửi tặng, qua cô em gái tôi (là Phó Chủ nhiệm CLB văn thơ Bưu điện) tập thơ “Dòng sông và ánh lửa” và ngày 21 tháng 2 vừa qua, anh mời tôi đến dự buổi “Ra mắt tác phẩm” của anh, do nhà XB Văn học tổ chức. Nhà thơ Vũ Quần Phương giới thiệu và bình thơ. Có nghệ sỹ ngâm thơ minh hoạ…
Trong số anh em “họ hàng KHX Nam Ninh - Quế lâm” của anh, hôm nay tôi còn gặp các anh NS.Phạm Tuyên, Vũ Mão, V.D.Liêm. 
Buổi ra mắt đông vui, long trọng và đạt kết quả tốt đẹp.
Có dịp tôi sẽ giới thiệu một vài bài thơ của anh với Làng.

MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỀ UCRAINA

BĐH-  Bên “nhà” Hoa sim tím của Blogger Song Thu  có bài viết ( sưu tầm) liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ucraina , phản ánh 1 góc nhìn khác. Xin phép đăng lại với lời giới thiệu của Song Thu (ST)

ST :Ban biên tập “Báo Độc Lập” Nga có bài phân tích về tình hình Ucraina và giải pháp cho khủng hoảng ở nước này. ST xin giới thiệu một góc nhìn khác cùng bạn đọc. Bài do LÃO Ý dịch  (thô)

Liệu Ucraina sẽ trở thành nhà nước liên bang?

Putin (Путин) có thể chấp nhận công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ucraina (Украина) mới. 
Vladimir Putin, bình luận về các sự kiện xảy ra ở Ucraina khi trả lời  các nhà báo đã ghi nhận, rằng tình huống cách mạng ở nước này đã chín muồi từ lâu, rằng người ta không vừa lòng trước nạn tham nhũng và phân biệt tầng lớp (giàu nghèo) trong xã hội. Tổng thống Nga tuyên bố, là ông hiểu Maiđan và những đòi hỏi chính đáng thực hiện những thay đổi quyết liệt trong chính trị, đưa những gương mặt mới vào đội ngũ lãnh đạo chính quyền cấp cao.

Gần như là lần đầu tiên Putin nói về phong trào phản kháng trong không gian hậu Xô Viết như là về cái gì đó phức tạp, đa dạng và có thể biện hộ được, không chỉ tập trung vào cái mà những gì đang diễn ra có lợi cho các lực lượng chống phá Nga từ bên ngoài, có lợi cho phương Tây. Đồng thời vấn đề lợi ích của phương Tây không rời khỏi sự bàn thảo của Truyền hình trung ương và của các đại biểu Duma Quốc gia, cũng như vấn đề các phần tử dân tộc chủ nghĩa và “phát xít” đang lao lên giành quyền lực. Putin cũng dừng lại ở đây. Tuy nhiên tổng thống thấy cần phải nhấn mạnh, là Maiđan cũng có cái đúng của mình, đơn giản là sự thay đổi ở Ucraina đã diễn ra ngoài quy trình đã được quy định (tổng thống từ chức theo luật, quy trình bãi nhiệm v.v…) và vì vậy mà kết quả của những thay đổi này là không theo pháp luật (bất hợp pháp).

VÌ SAO - Thơ Ky Vinhhung

       Thơ Ky vinhhung

                                     VÌ SAO...

    Khi vị  Đại tướng của nhân dân  trút hơi thở cuối cùng
   thanh thản trở về với Tiên Tổ
  Những dòng người đưa tang dài như nỗi  đau.
  Không ai bảo ai, lặng lẽ xếp hàng đứng tựa vào nhau
   suy tư ,trầm lặng.
  Tiếng khóc không vỡ òa giữa không gian trĩu nặng
  Cứ  nức nở ngấm thật sâu vào  tim.
  Người cựu chiến binh nghèo tóc bạc phơ giữa ba nổi bảy chìm
   Nhớ lại những lần gặp anh Văn trên trận địa
   Vẫn giữ  đến hôm nay vẹn nguyên  tình nghĩa
   Của những đồng đội một thời  hy sinh  vì nước vì dân
   Nhà khoa học tiếng tăm run rẩy nhấc từng bước chân
   Hồi tưởng về những lần đàm đạo mở ra miền tri thức …
   Dường như hết thảy  lòng dân cả nước
   Đã  hội tụ về đây,
                             trắng xóa khăn tang
   Tiễn biệt một vĩ nhân cuối cùng của lịch sử thuở sang trang
   Và gọi tên Ông - Huyền thoại.
    Mưa gió bão bùng , đường xa không hề quản ngại
    Từng đoàn người vẫn đêm ngày hành hương đến với Ông
    Nơi đại  tưởng  nằm hóa thành  vọng  gác Biển Đông.
                                    *
    Nơi tận cùng lòng  người
     Bỗng cất lên câu hỏi :
    Vì sao  nhân dân yêu quí Ông đến vậy
     Mặc cho những thăng trầm, sớm nắng chiều mưa ? 
     Chân lý  tự ngàn xưa :
     Đôi mắt của lịch sử  luôn  công bằng, trong sáng
     Chức tước giàu sang  không lừa được  năm tháng
     Tổ quốc chỉ lưu danh những người con
                    Rất thực tâm và  thực tài !
 
                                                                      Ky vinhhung
                                                                   Hà Nội 25/2/2014
     

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ LÊN TIẾNG (Tài liệu tốc ký tại hội thảo)


Ghi chép chi tiết cuộc tọa đàm do Hội khoa học lịch sử tổ chức 9.3.2014

T.P.T ghi tại hội trường 
(BĐH- Tài liệu này dài, nhưng nên đọc 1 lần để biết vì sao lâu nay ngành Truyền thông, ngành Giáo dục và Giới sử học lúng túng khi đề cập đến HS-TS và cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc. Xin lưu ý, có lẽ vì ghi nhanh theo phát biểu của từng diễn giả tại Hội nghị nên một số câu chữ bị "lỗi gõ chữ", chúng tôi không chỉnh sửa mà giữ nguyên bản gốc, mong thông cảm) 
TỌA ĐÀM
"Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử cùa các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại"
Sáng nay, 9.3.2014, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm chủ đề: "Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử cùa các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại".


LÊN ẢI BẮC - Ký sự của TS. XUÂN HOÀI . ( Phần II )

Dọc đường Biên cương
Ghi chép của XH

Tác giả : TS Trần Xuân Hoài
Mờ sáng 28/2/2014 , chúng tôi lên xe rời TP Cao Bằng. Trong ánh mờ sương ban mai , xe chạy dọc tường thành Cao Bằng. Thành khá cao và dài , một bên vốn là sông Bằng Giang, thế nhưng nay rẻo đất hẹp giữa tường thành và sông , nhà cửa lều quán chen gần hết, chỉ thỉnh thoảng có một khoảng trống , nhìn thấy dòng sông cạn khô , có ít nước đang chảy về phương Bắc. Cụ Ngô Trí Hưng (K4) suốt ngày hôm qua ngồi lặng lẽ và mất dạng trong buổi chiều hôm, bây giờ mới lên tiếng “giải trình”. Khi vừa đến KS, sở dĩ hai cựu chiến binh Ngô Trí Hưng và Nguyễn Bá Tuân vội chạy ra bờ sông Bằng Giang này, là sợ trời tối mất. Nguyên Ngô Trí Hưng , sau khi ở Quế Lâm về, học hết lớp 7 thì do hoàn cảnh gia đình phải thôi học, đi học nghề và gia nhập quân đội năm 1961 . Có lẽ đây là một trong những người lính đầu tiên trong hội LSQL ta, không biết Quang TrungHuy Châu nhập ngũ năm nào nhỉ , chắc là khoảng 1962-1964 gì đó. Những năm 63-64 , Trí Hưng là lính lái đại xa của TC Hậu Cần , đóng ở Cao bằng , bên bờ Bằng Giang này. Hưng rủ bạn là Bá Tuân (K4), cựu chiến binh và thương binh , nguyên là lính bảo vệ TƯ Cục Miền nam ở Tây Ninh , chạy ngay ra bờ Băng Giang để tìm lại chốn xưa.

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

KHỦNG HOẢNG UCRAINA : ĐÂU LÀ SỰ THẬT ? .

Calathau nghĩ thế này : Thế giới hồi này liên tục xuất hiện những xung đột có mùi thuốc súng và máu me ...Đâu là sự thật ? Làm gì có sự thật mà đi tìm ! Hay nói chính xác hơn với các kiểu lập luận khác nhau thì không đơn giản chỉ có 1 sự thật ! Tin vào một sự thật nào đó là mơ hồ là rất nguy hiểm .
Bởi vậy bài viết sau đây của 1 người từng học ở nước Nga Sô Viết , từng nhiều năm sống ở Ucraina cũng chỉ là 1 trong số nhiều sự thật mà thôi ! Hơi dài, nhưng đã đọc khó rứt ra được .

Nước Nga và cuộc khủng hoảng tại Ukraina

Nguyễn Việt Trung
Gửi các bạn của tôi!

Thực sự thì tôi không có ý định viết bài này, nhưng sau khi đọc những thông tin từ Việt Nam tôi quyết định phải viết, viết để ít nhất là những người bạn của tôi, những người đã có một thời gắn bó với nước Nga có một cái nhìn khác với cái nhìn của truyền thông Nga đưa lại.


1.Nước Nga và Putin trong mắt tôi.

Putin có lượng cử tri ủng hộ trong nước rất lớn. Ở Việt Nam cũng vậy, rất nhiều người cho Putin là nhà lãnh đạo toàn tài, người phục hưng nước Đại Nga trên thế giới.

Đối với tôi Putin sinh ra gặp thời . Thời kỳ của Putin là thời kỳ giá dầu và giá gas cao kỷ lục . Ngân sách của nước Nga được xây dựng trên 80% là dựa vào nguồn thu từ bán dầu và gas . Chỉ cần giá dầu tụt xuống dưới 100$/ thùng thì ngân sách Nga đã có vấn đề. Dựa vào nguồn thu này Nga có thể chi rất nhiều tiền vào quân đội và trả lương cho các công chức nhà nước (cũng nói thêm rằng bộ máy hành chính vô cùng cồng kềnh, quan liêu, tham nhũng, phần lớn là những nguời làm việc không hiệu quả kiểu "uống nước chè"  nhưng Putin không cải cách để tạo ra tầng lớp ủng hộ mình). Lượng cử tri  ủng hộ Putin lớn chính vì vậy. Nếu giá dầu như năm 1998(giá dầu vào  năm 1998 đã xuống 11$/thùng) thì vị thế của Putin cũng không khác mấy với Elsin đâu. Hình ảnh Putin lúc đó sẽ giống như độc tài Lukasenko của Bạch Nga. Không có gì mạnh mẽ bằng vị thế của những kẻ gặp thời. Những kẻ gặp thời thừng hay phát biểu kiểu đao to búa lớn.Xưa kia, thời Xô Viết sau khi Liên Xô có vũ khí hạt nhân, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô giữa cuộc họp Liên Hiệp Quốc đã rút giầy ra để gõ lên bàn. Có thể ở đâu đó người ta khâm phục hành động của ông ta, còn thế giới văn minh người ta cho đó là hành động không xứng đáng. Thái độ của thế giới văn minh truớc những phát biểu của Putin cũng như vậy thôi. Thiên thời  không thể ủng hộ Putin mãi nếu ông ta làm những việc trái với ĐẠO NGUỜI.