Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

K3 (SAIGON) TIẾP BẠN K3 HN

Clathau tin và ảnh - Như chúng tôi đã đưa tin, nhân chuyến nghỉ mát Long Hải (BR-VT), vợ chồng Thu Giang-Mạnh Kính ( cùng Lớp 3A) dừng chân tại Tp.HCM và 2 bạn đã được các Bloggers Làng LSQL thân mật tiếp ngày 28/4 tại nhà Duy Khắc- Bí Đao . Sang hôm sau, tức 29/4 lại đến lượt các bạn K3 tổ chức tiếp Kính-Giang  tại gia đình Diệu Huyền (3A).Vì là cuộc họp mặt nội bộ K3 nên "các em" chỉ mời 1 số đại diện . Cụ thể Bà chị cả Kim Tuyên ( K6 ), 2 anh  K5 Đỗ Đồng và Quang Trung (Calathau ). Riêng Anh Đỗ Đồng còn là phó thủ trưởng của Diệu Huyền . . Rất tiếc một số Bloggers bận việc không đến dự được.
Xin trình Làng một số bức ảnh chụp tại buổi liên hoan để các anh chị K5 ở xa nhận mặt các em mà ngày xưa chê các em còn bé quá không thèm...để mắt tới !( Trích lời em Thu Giang ).


Lâm Quế Phương ( Quỳ) và Thu Giang từ ngày trường giải thể đến nay mới gặp lại nhau !

2 MẨU CHUYỆN NHỎ .

Calathau :  

Chuyện thứ 1 ( Xảy ra năm 1991)

Từ hơn chục năm qua, có 2 nhà thơ cựu binh Mỹ nổi tiếng thường xuyên sang Việt Nam giao lưu và rất gắn bó với các nhà văn Việt Nam. Có thể nói hai ông và Trung tâm William Joiner (Đại học Massachusetts) là “nhịp cầu văn chương hòa giải” sau chiến tranh giữa các nhà văn hai nước.

GS.TS Kevin Bowen (trái) và TS Bruce Weigl
Nhưng câu chuyện tôi muốn kể các cụ nghe chỉ liên quan đến Kevin Bowen mà lại không dính đến văn chương !  Ông này sinh năm 1949, là tiến sĩ văn chương, cựu giám đốc Trung tâm William Joiner, chuyên nghiên cứu hậu quả chiến tranh và hậu quả xã hội. Ông đã viết và biên tập hơn một chục tuyển tập thơ và văn xuôi, trong đó có nhiều tập thơ và tiểu luận về Việt Nam với cố gắng hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đặc biệt, tập thơ nổi tiếng Chơi bóng rổ với Việt Cộng đã được dư luận văn học Việt - Mỹ đánh giá cao. Năm 2011, ông đã nhận Giải thưởng Phan Chu Trinh do Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh ( do anh Chu Hảo bạn K6 chúng ta làm Phó chủ tịch thường trực Quỹ ), trao tặng. 13 năm trước (1991), Kevin Bowen dẫn một đoàn cựu binh Mỹ đến Hà Nội, tham gia cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà văn cựu binh hai nước, đây là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ không chính thức Mỹ - Việt sau chiến tranh mà rất ít người để ý. Kevin Bowen đến Việt Nam trước để chuẩn bị. Ông mang vào Việt Nam 10.000 USD tiền mặt, thời gian ấy là một khoản tiền rất lớn (sau đó Kevin Bowen đã phải quay về Mỹ điều trần trước quốc hội Mỹ về việc này). Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể lại: “Ngay buổi tối đầu tiên đến Hà Nội, Kevin Bowen đã đánh mất 10.000 USD để trong một cái túi nhỏ. Chúng tôi thức suốt đêm nhưng không thể nào biết được cái túi biến mất lúc nào và ở đâu. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trở lại quán phở của ông Sách, một nghệ sĩ hát chèo của Đài tiếng nói Việt Nam đã về hưu, để ăn sáng. Khi nhìn thấy chúng tôi bơ phờ và rất buồn, ông Sách cười toét miệng và đưa lại cho chúng tôi chiếc túi mà Kevin Bowen bỏ quên từ chiều hôm trước. Tất cả chúng tôi đã ứa nước mắt. Năm 1991 là một trong những năm kinh tế Việt Nam rất khó khăn. Có không ít người nước ngoài nghĩ Việt Nam lúc đó chỉ cần tiền...”

Chuyện thứ 2 ( Mới xảy ra ở Bình Dương )

Bên dưới là hình ảnh một vận động viên (vđv) người Malaysia quỳ lạy để xin khán giả VN nhường đường trong cuộc đua mô tô phân khối lớn tổ chức tại Bình Dương hôm 27.4 

VĐV Malaysia quỳ lậy xin khán giả VN nhường đường

Một người dân chứng kiến cảnh này đã chụp ảnh và gửi về báo Thanh Niên . Ngay sau đó bài viết và khoảnh khắc ấy đã gieo vào lòng người đọc một sự thật cay đắng và chẳng thể không tự hỏi: Tại sao hàng ngàn khán giả tại Bình Dương hôm ấy lại thiếu ý thức đến vậy? Và tại sao Ban tổ chức cuộc đua lại luộm thuộm, thiếu chuyên nghiệp như thế để khiến một sự kiện thể thao được đông đảo khán giả chờ đón cuối cùng bị đổ bể ?
Quỳ xuống và vái lạy là một cử chỉ thành kính, một sự hướng vọng mang ý nghĩa tâm linh mà người Việt thường dành để bày tỏ trước tiên linh của người đã khuất. Nhưng ở đây, chàng trai VĐV Malaysia đã bỏ xe, quỳ lạy và phủ phục để tỏ thái độ bất lực, cầu xin khán giả hãy nhường đường đua cho các VĐV. Thế mà hành động vái lạy ấy cũng không thể cứu vãn nổi tình thế. Cuộc đua đã “chết” và người xem cũng đã bị “chết” trong một tình huống mà sự khát khao chinh phục đường đua của các VĐV không thể thực hiện. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói, VĐV người Malaysia đã vái lạy van xin hàng ngàn khán giả VN có mặt hôm ấy là một thái độ bất mãn cao độ đối với ý thức rất kém cỏi của các khán giả thể thao VN.
Thưa các cụ. 2 câu chuyện "ngày xưa" và " ngày nay", về nội dung thì khác nhau nhưng về mặt ý nghĩa xã hội thì có sự giống nhau . Phải chăng đây là cái thước để đo ý thức xã hội của người Việt chúng ta ?
Đang lên hay đang xuống ???

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Vợ chồng Vũ Duy Khắc mở tiệc mừng đón vợ chồng Vũ Thu Giang .

Nhân dịp vợ chồng Thu Giang-Mạnh Kính ( đều là cựu HS 3A ) đi nghỉ mát ở Long Hải ( BR-VT), ghé qua Sài Gòn, vợ chồng Huyền -Đồng  ( 3A + 5B ) đã đứng ra tổ chức một số cuộc gặp mặt  giao lưu giữa những người bạn học cũ Lư Sơn.Quế Lâm, cũng là các Bloggers đang sinh sống tại Tp.HCM.
Mở đầu chuỗi hoạt động này là cuộc liên hoan do vợ chồng Duy Khắc – Bích Hạnh khoản đãi tại nhà riêng thuộc mật khu BR. Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được vào buổi trưa hôm nay 28/4/2014

 - Theo yêu cầu của các cụ chúng tôi sẽ Post nhiều ảnh để các cụ có thể tải về làm tư liệu riêng
 -  Ảnh Calathau ( Không giữ bản quyền ) 


Phần 1 : Màn chào hỏi 


 2 cặp Huyền - Đồng và Giang - Kính tiến vào khu BR

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 30/4 ( Mời đọc Hồi ký của Đỗ Đồng )

Hàng tuần mình đều nhận được báo biếu Văn nghệ TPHCM. Hôm rồi, trong số 298 gần đây nhất đăng bài kỷ niệm ngày sinh Lênin 24 tháng 4. Ngày tháng này năm 1972 gắn liền với cái chết vụt qua trong gang tấc, mình chẳng bao giờ có thể quên được ! Nhân kỷ niệm 39 năm ngày 30 tháng 4, kể lại chuyện ấy để các bạn nghe một ngừơi "trong cuộc" với "hòan cảnh" riêng của mình, nghĩ gì....
Năm 1972, có lẽ từ tháng 3 , mùa khô, chiến dịch Nguyễn Huệ mà đối phương gọi là "Mùa hè đỏ lửa" nổ ra, mình là họa sĩ của Ban Tuyên Huấn TW cục đi phối thuộc với trung đòan 3 sư đòan 5 QGP ở mặt trận An Lộc ( miền Đông Nam Bộ )

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tú Đoành tái xuất giang hồ !

ĐOÀNH 21:14 24/04/2014 
                                                    TRÌNH LÀNG

Tôi nguyên là Cựu Mõ Làng Trạch Văn Đoành.
Sau một thời gian dài ở ẩn nay đã tái xuất giang hồ.
Trên đây là giao diện ngôi nhà mới của tôi:
Địa chỉ nhà tôi: http://tudoanhtv.blogspot.com/
Mời các lão làng qua thăm cùng tôi giao lưu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của tuổi già.
Xin được BÁO CÁO để BĐH và cả Làng biết và quan tâm giúp đỡ

Gặp mặt Diệu Huyền ở Hà Nội

        Trung Hải  
      ( Bài và ảnh )
 Diệu Huyền (áo hoa quần trắng) và 3 bạn gái K3 chụp ảnh với các anh chị K5 đến sớm .
Sáng sớm nay (24 tháng Tư), Hà nội  mưa bụi bay. Gần về trưa trời hửng dần, nhưng gió vẫn thổi nhẹ và mát mẻ. Chúng tôi đến Nhà hàng Bia tươi Tiệp nổi tiếng, ở một con phố gần nhà máy Rượu HN để dự buổi Gặp mặt do bạn Diệu Huyền K3 QL (vợ của bạn Đỗ Đồng lớp K5 chúng ta) mời.
Dân làng Cu Lờ (Quế Lâm) chúng ta, ở vào tuổi này còn được gặp mặt nhau là quý rồi.
Vì thế hầu hết các buổi gặp mặt nhân các “sự kiện trọng đại” như hội Trừơng , hội Lớp, đám cưới, sinh nhật, tân gia… còn không cần có lý do gì gọi là “long trọng” cả. Đôi khi phải tạo ra “cái cớ” để  được gặp nhau, chẳng hạn như có bạn ở xa về HN, người thì vừa đi du lịch đây đó về, hay vừa sắm được “con iPad”, cái máy quay camera mới, hoặc đơn giản hơn:  cảm thấy “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Thế là “hứng chí” lên, gọi điện thoại í ơi để mời nhau, rủ nhau;  ai tai bị “nghễnh ngãng” mà cứ hở hở, hả hả thì gửi “Tin nhắn” cho chắc ăn.  Gặp mặt lúc thì đông, lúc chỉ “mini” dăm ba người. Có khi vào buổi trưa ở một nhà hàng sang trọng, khi lại đi ăn sáng ở một quán “Bún cá đặc sản Hải phòng”, “Phở gia truyền Nam Định”, hay đơn giản hơn: rủ nhau cà phê hoặc bia hơi vỉa hè.
Miễn sao được gặp nhau. Vui là chính.

Quế Lâm liệt chuyện (2)


Bài thơ bên suối vần uồi 
Calathau 
Trong ảnh trái sang : Quang Trung, Diệu Huyền, Đức Cung, Minh Ngọc (nữ), Kỳ Nam ( quay mặt), Kim Tuyên ( áo đen),Ngô Hà ( nằm), Diệu Thu. . 2 nam chưa nhận ra ai ?.
 Bài thơ bên suối vần UỒI

Một đoàn hớn hở lội ra SUỒI
Già làng cho mít lại cho CHUỒI
Ăn no ấm cật leo lên mỏm
Nổi hứng nghêu ngao hát cả BUỔI !

HÍ HỌA NƯỚC MỸ

Nhân dịp TT Mỹ Barack Obama công du Châu Á 


Mấy giây sau thì bạn nhận ra sự khác biệt trong chữ ký của TT Mỹ ?

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Quế Lâm liệt chuyện (1) : 20 năm bức tranh Thác Bà Hà và bài thơ Vịnh có liên quan.

  Calathau 

KS Ngô Hà đón vợ chồng HS Đỗ Đồng  và K.Tuyên
lên thăm Ngô Gia Sơn Trang 22/3/2014
Ngô Hà - "em gái út Đoàn 10", K3 cùng lớp với các "em" : Thu Giang, Diệu Huyền, Mông thị Dển ( tức Mông Lệ Chung). Tóm lại về sau toàn là ...thứ dữ xét về học hàm học vị và bây giờ thì đã lên chức bà nội bà ngoại khả kính .  Riêng Ngô Hà vượt cấp thăng đến hàng " cụ" ( quê Hà Tĩnh gọi là CỐ, từ đây ta gọi là bà cố cho trẻ ). Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ tháng 11 năm ngoái bà Cố vừa mới tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ly dị Vàng, nuôi 2 con gái xinh đẹp thành đạt viên mãn . Chục năm nay bà Cố đi đi về về giữa Tp.Sài gòn và Meo Bờn ( Melbourne, Úc châu), nơi định cư của gia đình cô con gái thứ 2, làm nhiện vu OSIN trông cháu rồi đến chắt toàn hàng ngoại . Đầu tháng Tư năm nay bà Cố về Sài Gòn đi kinh lý một loạt 3 cái nhà dạng biệt thự ở SG, Bình Dương  và 1 trang trại ở Tp. Bảo Lộc ( Lâm Đồng). Quý ở chỗ bận rộn như thế bà CỐ vẫn kịp nhớ đến cái tranh cụ bạn họa sĩ Đỗ Đồng vẽ tặng đúng 20 năm trước . Tranh khổ lớn, rộng hơn cái chiếu đôi. Nhà phải to cỡ nào mới có chỗ treo suốt 2 thập niên qua bức tranh bự như thế !

LỚP 6 QL - HN họp mặt .

Cụ Nguyễn Hồng Nhật đưa tin từ Hà Nội : 
Ngày 20/4/2014 khối 6 QL đã nhóm họp tại quán LR phố Thành Công, Hà ội. Điểm lại thấy mùa thu đã bắt đầu, lá vàng đã lác đác rụng, có lá phải dùng đến keo con voi mới giữ lại được trên cành.
Tuy vậy, nhiều mái đầu bạc vẫn còn hăng hái xông pha, tung tẩy đó đây. Cũng đã có một "tiểu luận" về thế sự, TS Chu Hảo đã bộc bạch những suy tư của mình với Thầy và bạn. Nhiều bạn cùng chung suy tư như Chu Hảo.



--------------------------------------------------------
Ảnh nhân qua E-mail Nguyễn Hồng Nhật .Xin cảm ơn !

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

OCA ủng hộ Việt Nam rút lui không đăng cai ASIAD 18

(TNO) Tổng giám đốc, giám đốc kỹ thuật của OCA (Ủy ban Olympic châu Á), ông Husain Al Musallam ủng hộ Việt Nam rút lui không đăng cai ASIAD 18.
>> Tiền tổ chức ASIAD có thể lên đến 1 tỉ USD
>> 150 triệu USD tổ chức ASIAD 18 là con số phi thực tế
>> Giàu như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng từng từ chối đăng cai ASIAD

 LSQL : Vậy mà một số vị chức sắc trong ngành TDTT , như ông Hoàng Vĩnh Giang - bạn QL của chúng ta vẫn còn tiếc rẻ. Ông than thở vụ này sẽ làm giảm ít nhiều uy tín của  VN trên trường Quốc tế , gây thiệt hại cho ngành TDTT (?). Ông Vương Bích Thắng tổng cục trưởng TC.TDTT  thì "hù", có nguy cơ VN phải phạt 1 triệu USA do rút đăng cai mà không có lý do "chính đáng" ( Như chiến tranh, thiên tai v.v...). Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến khác nhau, VN nếu mất 1 triệu USD còn hơn chi phí đăng cai ASIAD 18 với số tiền có thể hơn 150 triệu USD.

Ông Husain Al Musallam ủng hộ quyết định không đăng cai ASIAD 18 của Việt Nam - Ảnh: ocasia.org

  Trong phần trả lời phỏng vấn qua thư điện tử với hãng tin Xinhua ngày 18.4, ông Husain Al Musallam cho rằng: “Việt Nam đã đưa ra quyết định tốt nhất khi rút lui không đăng ASIAD 18 vào năm 2019 dựa trên tình hình thực tế hiện nay”.
Cũng theo ông Husain Al Musallam: “OCA đã nhận thức được tình hình này suốt thời gian dài vừa qua. Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng tình hình hiện tại không cho phép”.
Trong khi đó, ông Husain Al Musallam cũng ghi nhận những đóng góp rất tích cực của Việt Nam với thể thao châu Á, đó là đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 diễn ra vào 2016 và ông tin tưởng kỳ đại hội này sẽ thành công.
Ở diễn biến khác, các báo ở khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới như Channel News Asia, Reuters, AFP… đều đưa tin đậm về việc Việt Nam rút lui không tổ chức ASIAD 18 với nhận định đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh hiện tại.
Trong lịch sử ASIAD, cũng đã có 2 lần nước giành quyền đăng cai như sau đó rút lui vì lý do kinh tế và 2 lần đó, Thái Lan đã đứng ra đăng cai với sự hỗ trợ một phần nhỏ tài chính từ các nước bỏ cuộc.
                                                                                              Giang Lao


Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18


Nhóm Phóng Viên
LSQL : Trái bóng đặt vào chân Thủ tướng. Và ông đã ghi điểm !

Ảnh bên:Cuộc tranh cãi về việc Việt Nam có hay không đăng cai ASIAD 18 đã có câu trả lời cuối cùng. Ảnh: Đức Đồng.

Chiều 17/4, sau cuộc họp với các bộ ngành liên quan, Thủ tướng quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 và sẽ xin tổ chức vào một thời điểm khác thích hợp hơn.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Cùng cụ Thế Long bàn về chữ " Thượng cờ" !

 Thế Long
"Thượng cờ" . Tại sao ?
 Dùng tiếng Hán-Việt mà đúng, hợp lý thì chẳng có gì phải nói. Thế nhưng hiện vẫn diễn ra hiện tượng dùng tiếng Hán-Việt sai ngay cả trên đài, báo, rồi qua đó “lây lan” như một bệnh truyền nhiễm ra cả cộng đồng, làm cho tiếng Việt ngày càng bị “biến dạng”. Những tờ báo lá cải thì chẳng nói làm gì, viết chuẩn thì mới lấy làm làm lạ, còn thì thường thấy “không sạch nước cản”, sai từ lỗi chính tả trở đi chứ đừng nói gì cao siêu như từ Hán-Việt. Nhưng lạ là báo “Nhân Dân” toàn là những người có trình độ cao mà đôi khi cũng vướng vào chuyện này. Mới gần đây mỗi khi có lễ kéo cở ở đâu đó thì có lẽ người ta chê chữ “kéo cờ” của tiếng Việt không đủ trang trọng hay sao đó nên thay bằng “thượng cờ”. Đây là 3 sự kiện gần đây được “Nhân Dân” đưa tin:
 -  “Lễ thượng Cờ Việt Nam tại SEA Games 27”. Nhân Dân điện tử;  Thứ hai, 09/12/2013 - 02:43 PM (GMT+7).
- “Lễ thượng cờ Tổ quốc trên hai tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam”. Nhân Dân điện tử;  Thứ năm, 03/04/2014 - 04:12 PM (GMT+7).
- “Khai mạc chương trình ‘Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014’ và Lễ thượng cờ dâng vua Hùng”. Nhân Dân điện tử;  Thứ bảy, 05/04/2014 - 12:00 AM (GMT+7).
Sau “Nhân Dân” là hàng loạt báo đăng theo, đâu cũng thấy “thượng cờ”: baodientu.chinhphu.vn; vnexpress.net; wwwtienphong.vn; giaoduc.net.vn; dantri.com.vn; tv.doisongphapluat.com; v.v… Đà này chắc không lâu sau “thượng cờ” sẽ lây lan ra cả cộng đồng.
Nghe mãi nhưng thấy vẫn không thuận tai được với cái thứ tiếng lạ hoắc này, chữ “cờ” có thể dùng là “kỳ” (quốc kỳ), còn chữ thượng thì không ổn, nếu muốn dùng thì phải là “thướng”, tuy nó là Hán cả, nhưng còn dễ nghe hơn. Mở tự điển ra tra xem “thượng” của tiếng Việt có gồm động từ kéo cờ không. Trong Tự điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), chữ “thượng” được viết như sau:
thượng, I t. (dùng phụ sau d.; kết hợp hạn chế). Ở vị trí cao, ở phía trên, phía trước, đối lập với hạ. Gác thượng*. Xóm thượng. Quyển thượng (quyển I trong bộ sách gồm hai quyển, hai tập). II đg. (kng.). Đưa lên, đặt lên trên cao cái không đáng đưa lên. Cái gì cũng thượng lên bàn. Ngồi thượng cả hai chân lên ghế. (hết trích dẫn).
Chết thật. Cờ Tổ quốc mà lại ‘thượng’ lên!
Tiếng Việt ta có những từ “kéo cờ”, “hạ cờ”, “cuốn cờ”. Có cần gì phải tạo ra một từ mới không cần thiết đâu, nhất là nó lại sai.

17/3 (Âm lịch), GIỖ ĐẦU THẦY GIÁO LÊ HỒNG CHƯƠNG .


 Hội Lớp Ba Vì 11/2013, lần cuối cùng Thày Hồng Chương ( anh Chíp Bông) dự với K5 .

Bài và ảnh : Trần Trung Hải 

 Hôm nay ngày 16/04/2014,  tức ngày Mười bảy, tháng Ba, năm Giáp Ngọ.
Gia đình anh Hồng Chương làm Giỗ đầu cho Anh.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

SIÊU THỊ SÁCH THỊ TRẤN HUYỆN CHƯ SÊ ( TỈNH GIA LAI)- NƠI LÀM NHỤC CHÁU BÉ.

Tuesday, April 15, 2014
luson.quelam :Dã man như thời nào đây ?

Ảnh của Nhàvăn Nguyễn Quang Vinh.Làm nhục người khác là hành vi phạm tội, đặc biệt, đây lại là cháu gái học sinh trung học cơ sở thì tính chất phạm tội càng nghiêm trọng.
Chuyện vừa xảy ra ngày 10/4 vừa qua thôi.
Đây là siêu thị sách tại thị trấn Chư Sê ( siêu thị V.Y), huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Đề nghị công an tỉnh Gia Lai vào cuộc ngay, điều tra, khởi tố vụ án, làm nghiêm.
Không thể để chậm phút giây nào nữa.
Giận run người.
Thế mới biết sức mạnh của mạng xã hội.
Báo Dân Trí, Tuổi Trẻ đã thông tin:
Em S. đang học một trường THCS ở huyện Chư Sê. Khoảng gần 13h chiều ngày 10/4, em S. và một bạn học đi vào một siêu thị ở thị Trấn Chư Sê (siêu thị V.Y.). Em S. có vài nghìn đồng để trong cặp nhưng cặp được gửi tại quầy nhân viên. Khi S. thấy 2 quyển truyện mình yêu thích là “Trạng Quỳnh- Sư Bảo Mẫu” và “Trạng Quỳnh- Ngọc Người” (mỗi cuốn giá 10 nghìn đồng) nên đã cầm lên với ý định sau khi ra quầy lấy cặp sẽ trả tiền.
 

Khi S. chuẩn bị đi xuống phía cầu thang siêu thị thì bị bảo vệ của siêu thị chạy lại chặn và hô trộm. Sau đó, nhiều người xúm lại, bảo vệ dùng băng keo trói 2 tay cô bé ở lan can cầu thang rồi đi in một tấm biển có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm”.
Siêu thị đã yêu cầu người thân nộp phạt 200 nghìn đồng rồi mới "tha".
Từ khi xảy ra sự việc, tâm lý của S. rất buồn do bị các bạn trường khác dị nghị”.

( Theo Blog Cu Vinh)

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà Nội "to"

Tác giả: Hiệu Minh 

Bài đã được xuất bản.: 14/05/2010 12:00 GMT+7

Hà Nội chúng ta từng có hình vuông, thủ đô nước Mỹ có hình vuông. Hai thành phố cách nhau nửa vòng trái đất. Hà Nội đang mở rộng nên cần tìm hiểu đôi chút xem nước người làm gì để tránh những bài học đắt giá. sự kiện nóng
Qui hoạch Hà Nội - nẩy ra từ "chân"


Người bạn tôi đang làm cho một tổ chức quốc tế lớn nhằm giúp cải cách cơ cấu tại Việt Nam tâm sự rằng, mỗi khi bàn đến chuyện thay đổi, đối tác nhà ta thường có câu muôn thưở "Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt". Đại loại chúng ta khác người nên cái gì cũng khác.
Tư duy đó ăn sâu cả vào những quyết định quan trọng như mở rộng Thủ đô hai năm trước và dự định xây trung tâm hành chính gần đây.
"Đặc thù" ở chỗ là quyết đinh ra trước, cứ mở rộng lên tận Hòa Bình, nuốt Hà Tây, rồi... tính sau. Sau hai năm chưa biết việc mở rộng có hiệu quả kinh tế như thế nào thì mấy hôm nay bỗng rộ lên như nhà quê mổ bò, Ba Vì có nên là trung tâm hành chính quốc gia (?)
Đó là cung cách làm ăn với tư duy nẩy ra từ "chân"- đi tới đâu, nghĩ tới đó, thường được chúng ta nói rất hay là "lấy từ thực tiễn cuộc sống".
Dân tưởng khi quyết định mở rộng Thủ đô với những lời phát biểu đầy mỹ từ thì đã có kế hoạch đâu là trung tâm hành chính quốc gia. Hóa ra hiện giờ mới mang ra góp ý.

Phố cổ Georgetown - Ảnh Vinh Quang.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

"Đường cong mềm mại"- MỘT SÁNG TẠO MỚI LÀM GIẦU TIẾNG VIỆT !

 Vụ 'bẻ cong' đường Trường Chinh: Sở QH-KT Hà Nội đẩy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng

Tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều qua 8.4, ông Dương Đức Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.Hà Nội thừa nhận đường Trường Chinh theo phương án ban đầu là đường thẳng nhưng khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng đã “dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại”.

Vụ 'bẻ cong' đường Trường Chinh: Sở QH-KT Hà Nội đẩy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng
Bản đồ về tuyến đường Trường Chinh được Sở QH-KT Hà Nội cung cấp cho báo chí chiều 8.4 - Ảnh: Hoàng Trang

Những câu nói bất hủ của ngài Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

 Nguyễn Quang Lập

Nhân câu nói bất hủ của ngài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, ngài vừa nói hôm qua tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 11/4. ( Xem tại đây), mình xin trích một số câu bất hủ khác của ông để cười cho vui ngày cuối tuần.



1.Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội:" “Đồng chí Lợi hỏi tôi có yên tâm với đường sắt cao tốc không, tôi yên tâm, chúng ta không thể không làm đường sắt cao tốc”( Xem tại đây)

2.Ngày 8/6/2010, PTT vừa cười vô tư vừa nói câu này khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp Quốc hội. Chỉ 1 tháng sau, tháng 7/2010, thông tin về vụ bê bối ở Vinashin bung ra:  “Tôi thì vẫn chưa lo”  ( Xem tại đây)

3. Ngài trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008:  “Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu”. ( Xem tại đây)

4.  Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh thêm ý của ngài:"Thị trường đã giảm đến đáy, nên trong điều hành Chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này, nếu nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng". (Xem tại đây)

5. Trả lời than thở của Phạm Thanh Bình, TGĐ Vinashin trong cuộc họp ngày 23/4/2008: "Vốn chủ yếu vay từ ngân hàng, nhưng lãi suất cao. Chúng tôi đã trình đề án xin phát hành trái phiếu sáu tháng nay nhưng chưa được phê duyệt", ngài nói:"Ai dám hạn chế không cho các anh phát hành trái phiếu. Chính phủ sẽ không để xảy ra ngừng trệ vốn kinh doanh cho các tập đoàn" ( Xem tại đây)

6. Ngài giải thích về những lo ngại của các đại biểu Quốc hội là Việt Nam không đủ nguồn lực làm ĐSCT: "GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD và năm 2030 là 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ USD. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi”. Và:  "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng lên mức 6.000, rồi 12.000 và sẽ đạt 20.000 vào năm 2050".( Xem tại đây)

7.Trước băn khoăn của một số đại biểu khi đây là con đường sắt cao tốc “dài nhất thế giới”, Phó thủ tướng giải thích, “dài nhưng làm từng đoạn, chả có mấy nước có chiều dài như nước ta đâu, các đồng chí ạ, đi lại từng đoạn thì ngắn, cộng lại thì dài”. ( Xem tại đây)

8.Cũng liên quan đến vấn đề trách nhiệm, trả lời câu hỏi của đại biểu Đặng Như Lợi trước đó về kỷ luật hành chính, Phó Thủ tướng nói: "Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp". ( Xem tại đây)
 
Lấy từ Viet-studies và các báo lề phải

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Tin giật gân xung quanh vụ máy bay MH370 mất tích

Úc hiện được coi là nắm nhiều bí mật về MH370 .
Hành khách MH370 còn sống và đang bị giam ở Afghanistan ?

(TNO) Nhật báo Moskovskiy Komsomoles (Nga) hôm 7.4 dẫn nguồn tin mật từ Cơ quan tình báo Nga cho biết chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị những kẻ khủng bố khống chế và hiện đang ở khu vực đông nam thành phố Kandahar, Afganistan, gần biên giới với Pakistan.
Ảnh chụp màn hình bản tin của nhật báo Nga Moskovskij Komsomolets nói chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị không tặc và đã bay sang Afghanistan
Moskovskiy Komsomoles, hay còn gọi là MK, được thành lập hồi năm 1919, cho biết tờ này đã nhận được thông tin nói trên từ một nguồn tin "đáng tin cậy" thuộc Cục tình báo Nga và được "một số cơ quan tình báo các nước khác" xác nhận.
Nhân vật bí ẩn được cho là đã khống chế hai phi công bắt đổi đường bay đến Afganistan có mật danh là "Hitch". Chưa có thông tin gì về đồng phạm của "Hitch".
Nguồn tin trên xác nhận các phi công không có lỗi trong việc máy bay mất tích và họ bị những kẻ khủng bố lạ khống chế.
Tất cả các hành khách trên máy bay đều còn sống, họ bị chia thành 7 nhóm khác nhau với tình trạng sức khỏe "không tốt", MK tường thuật. Ngoài ra, có 20 chuyên gia châu Á trong số 227 hành khách đã bị những kẻ khủng bố mang đến một địa điểm không rõ ở Pakistan. Trong số 20 chuyên viên có 1 người Nhật, nguồn tin giấu tên của MK nói.
Tờ MK khẳng định thông tin họ có được hoàn toàn bí mật và chưa có bất kỳ phương tiện truyền thông nào tiếp cận. Thông tin này khác hoàn toàn với kênh thông tin chính thức của chính phủ Malaysia và các cuộc tìm kiếm đang diễn ra trên Ấn Độ Dương, nhật báo Nga thừa nhận.
Ngoài ra, MK còn dẫn lời nguồn tin cho hay chiếc máy bay đang nằm tại một con đường nhỏ ở Afghanistan, với một cánh bị gãy có thể là do một cú hạ cánh gấp nguy hiểm.
Hiện động cơ của vụ cướp MH370 là gì vẫn chưa rõ, nhưng theo phỏng đoán của nguồn tin của MK, có thể người này muốn bắt giữ số chuyên viên châu Á nói trên để ra điều kiện thương thuyết với Mỹ và Trung Quốc.
Một chuyên gia về điều tra tai nạn nói với MK rằng chiếc Boeing 777 “có thể dễ dàng đáp xuống một con đường đất thông thường nếu mặt đường không quá gồ ghề và có độ dài khoảng 2.000 m”.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TS Cù Huy Hà Vũ đã đến Mỹ

Đài RFA đưa tin :
2014-04-08
Phát ngôn viên Spencer Cryder của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm nay nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của nhà nước Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ.
Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam đã được trả tự do và đến Hoa Kỳ chữa bệnh.
Tin tức cho hay ông Vũ, 57 tuổi, và vợ là bà Nguyễn Thị Dương Hà đến Washington ngày hôm qua. Có tin nói rằng ông được đưa từ trại giam Thanh Hóa ra phi trường Nội Bài, Hà Nội, để đi Mỹ.
Một người thân của ông ở Hoa Kỳ cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết ông Vũ khá mệt sau chuyến bay dài giờ từ Việt Nam sang Mỹ, nên rất tiếc, chưa thể tiếp xúc với báo chí trong lúc này.
Hiện vẫn chưa rõ ông bà Cù Huy Hà Vũ có ý định xin ở lại Mỹ hay không?

cuhuyhavu-04072014-600
TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà, cùng cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặt chân xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014.
Courtesy BPSOS

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

CHUYỆN BÊN TẦU : CHU VĨNH KHANG SẮP BỊ KHỞI TỐ

 Tội Ác Chống Lại Nhân Loại và Tội Đảo Chính
Theo Website Đại Kỷ Nguyên
( Cảm ơn cụ Khoa Phi cung cấp)
Tài liệu tham khảo 

PV Kim Tinh từ Bắc Kinh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch kế hoạch dùng tội ác chống lại nhân loại và chủ mưu đảo chính để truy tố Chu Vĩnh Khang. Ngày và giờ chính xác vẫn chưa được cập nhật. Các tình tiết trong ván cờ đấu đá của nội bộ ĐCSTQ đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều biến số khó lường.

( Trang chủ Đại Kỷ Nguyên)

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

VIỆT NAM CÓ NÊN RÚT ĐĂNG CAI Asiad 18 (2019) ?

(Calathau tổng hợp giùm cả Làng )
Nhiều cơ sở TDTT của Việt Nam cần kinh phí để nâng cấp
Mấy ngày nay chuyện nên hay không nên rút việc Việt Nam đăng cai tổ chức Asiad 18 vào năm 2019 trở thành thông tin hot trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Một bên là Bộ Văn Thể Du và các nhà lãnh đạo TDTT kiên trì thuyết phục Quốc hội và công luận với 150 triệu USD chúng ta có thể tổ chức tốt Đại hội Thể thao lớn nhất Châu Á vào năm 2019. Và cái lợi mang đến là Thể thao Việt Nam phát triển, tạo công ăn việc làm thúc đẩy kinh tế phát triển, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ... rồi cả ...cải thiện thể chất của người Việt vốn đang có dấu hiệu ngày càng  " đi xuống " v.v.và v.v...! Trong số các quan chức ngành TDTT ủng hộ nhiệt tình có bạn Hoàng Vĩnh Giang , cựu HS (K1) trường TNVN của chúng ta . Về phía " Nên dừng lại" ( Tức là chủ động xin rút Đăng cai ) ngoài công luận rộng  rãi còn có Bộ trường KH-ĐT Bùi Quang Vinh . Và ...
Trong buổi giải trình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, con số 150 triệu USD tổ chức sự kiện ASIAD 18 (năm 2019) mà Việt Nam đăng cai lại được đặt ra. Nếu quy đổi ra tiền VND tức là hơn 3000 nghìn tỷ đồng. Con số này đủ lớn để chi đầu tư phát triển cơ bản cho tất cả các tỉnh trong 1 năm trời. Cần phải nhắc lại rằng, năm 2013, chi đầu tư phát triển cho tỉnh Bắc Kạn chỉ có 235 tỷ, tỉnh Ninh Thuận 179 tỷ, và tỉnh Bến Tre 267 tỷ…
Vì vậy, thật dễ hiểu khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói thẳng: Bao nhiêu vấn đề dân sinh bức thiết mà không có tiền. Quyết chi một đồng cũng phải tính kỹ. Thế này thì sao quyết được! ( Chưa tính đến chuyện trượt giá sau 5 năm nữa !)
Ý kiến này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã một lần nữa tạo nên một cuộc tranh luận xung quanh vấn đề: Việt Nam có nên tổ chức Asiad 18 hay không? Trong đó đa phần ủng hộ ý kiến của Phó Thủ tướng.
Tuy nhiên ngay sau sau đó  Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang , người đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận động đưa Asiad 2019 về Việt Nam, được BBC hỏi về bản tin hôm 31/3 trên tờ Tuổi Trẻ, nói rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam "muốn rút đăng cai Asiad", đã trả lời  “Tôi không nghĩ thế đâu, Việt Nam chắc là sẽ tổ chức chứ tại sao lại thôi. Tại sao lại rút là thế nào?"

Sáng qua 1.4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh vào tuần tới phải báo cáo cụ thể cho Thủ tướng kế hoạch đăng cai ASIAD 18.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ảnh: Ngọc Thắng
Cách đây 2 tuần, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có phiên giải trình trước Quốc hội nhưng việc làm này đã không được sự đồng tình của Thủ tướng. Hôm qua, Thủ tướng phê bình người đứng đầu Bộ VH-TT-DL đã không báo cáo trước kế hoạch, phương án tổ chức ASIAD: “Tôi đề nghị ông Hoàng Tuấn Anh ngay trong tuần tới báo cáo lại phương án, kế hoạch cụ thể về việc tổ chức ASIAD 18. Cái này các ông chưa báo cáo Thủ tướng đã đi trình bày ở Quốc hội thành ra tôi chưa nghe, chưa rõ gì cả. Bây giờ phải báo cáo cụ thể coi phương án kế hoạch thế nào, chi cái gì để Thủ tướng có ý kiến đã”. Thủ tướng bày tỏ quan điểm rõ ràng, nếu kế hoạch, phương án khả thi mới được làm, còn không thì không làm nữa.

Sau khi có phương án nếu thấy khả thi, đảm bảo thì Thủ tướng mới đồng ý cho đăng cai, còn không thì ta không làm
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Trước ý kiến dư luận cho rằng Chính phủ đã cho phép nhận đăng cai ASIAD 18 giờ lại có ý muốn xin rút là cách làm hời hợt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ hoàn toàn không làm hời hợt. Trước kia, Hội đồng thể thao châu Á mong muốn VN đăng cai, VN đồng ý về mặt chủ trương nhưng phải có kế hoạch và phương án cụ thể. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành có liên quan phải cùng tham mưu, làm chặt chẽ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức. “Sau khi có phương án nếu thấy khả thi, đảm bảo thì Thủ tướng mới đồng ý cho đăng cai, còn không thì ta không làm. Tinh thần như vậy thôi, không có gì cả. Tôi yêu cầu Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Hoàng Tuấn Anh xem lại để tuần tới báo cáo lại cho chặt chẽ”, Thủ tướng yêu cầu và nhắc lại Bộ VH-TT-DL là cần rút kinh nghiệm sau này khi chuẩn bị thì phải làm một cách chặt chẽ, tránh người dân không đủ thông tin nói Chính phủ làm hời hợt quá.
Được biết, trong báo cáo trình Chính phủ, Bộ Tài chính sau khi đối chiếu số tiền xấp xỉ 150 triệu USD mà ngành thể thao dự toán để tổ chức ASIAD vẫn bày tỏ sự băn khoăn khi điểm lại tình hình thực tế từ các cuộc đăng cai đại hội thể thao của VN từ trước đến nay. Ví dụ như SEA Games 22 năm 2013, tổng chi ngân sách nhà nước là 3.251 tỉ đồng, trong đó kinh phí thường xuyên từ ngân sách T.Ư là 437 tỉ đồng; kinh phí đầu tư là gần 2.900 tỉ đồng (tính theo thời giá năm 2003). Hay Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 năm 2009 (Indoor Games) có tổng chi từ ngân sách vào khoảng hơn 1.000 tỉ đồng. Còn Bộ KH-ĐT cũng cho biết khoản tiền đầu tư tập trung tổ chức các sự kiện thể thao lớn tại VN, trong đó có SEA Games 22 thì khoản đầu tư xây dựng các công trình mới lên đến 3.000 tỉ đồng; Indoor Games 3 tiền hỗ trợ đầu tư xây dựng các nhà thi đấu là 550 tỉ đồng. Vì vậy, khoản 600 tỉ đồng mà ngành thể thao dự kiến để cải tạo sửa chữa các công trình tại Hà Nội và các thành phố vệ tinh để phục vụ ASIAD 18 có thể không đủ mà sẽ phát sinh thêm.    
Theo các bộ này, trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngành thể thao cần phải xem xét lại thật kỹ các khoản chi khác như chi cho tiểu ban cơ sở vật chất gần 250 tỉ đồng, lễ khai mạc, bế mạc ASIAD 200 tỉ đồng; chi cho tiểu ban tài chính, an ninh, chuyên môn kỹ thuật, giao thông, vận động tài trợ tổng cộng khoảng 290 tỉ đồng...
------------------------------------
Calathau tổng hợp thông tin báo chí 

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Trung Quốc “đi trên dây” khi Crimea về Nga

Theo VNeconomy
Trung Quốc không hề hậu thuẫn Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong cuộc bỏ phiếu về Crimea như đã từng trong cuộc bỏ phiếu về vấn đề Syria.( Ảnh minh họa)

AN HUY

VNECONOMY: Theo một bài viết đăng trên tờ Telegraph của Anh, việc Nga chiếm Crimea đã không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, nước vốn được coi là đồng minh truyền thống của Moscow tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Báo này cho rằng, hy vọng của điện Kremlin muốn Bắc Kinh đứng về phía mình nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây đang trở nên vô vọng.