Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

ĐÓN NĂM MỚI 2014 CỤ XUÂN HOÀI KỂ CHUYỆN LẠ LÙNG !

BĐH- Một số cụ Bloggers kỳ cựu của Làng ta có gửi E-mail họăc điện thoại trực tiếp với Calathâu ( Trưởng Mõ Làng), ca cẩm là cứ tình hình thế này thì " Cái CQ ngôn luận của Làng ta sớm tắt đài mất thôi !" . Nghĩa là càng ngày càng ít cụ vào đọc và viết bài trao đổi chia sẻ. Lý do vì sao Trưởng Mõ chưa trao đổi với Phó Mõ ngoài Thủ đô. Nhưng đây là 1 sự thật cũng đáng lo ngại. Rất nhiều vấn đề thời sự nóng hổi BĐH khơi không được hưởng ứng , tỷ như chuyện anh Ủn bên Bắc Hàn sôi sục cả thế giới mà Làng ta cũng vẫn bình chân như vại ! Vì thế nên chúng tôi thấy không cần thiết Post tiếp 2 phần còn lại về chủ đề này. Cũng bởi lý do phụ là Tết nhất đến nơi, nói chuyện chém giết xử tử nhau của họ cũng chẳng hay hớm gì. Chỉ làm súi quẩy cho cả Làng ta mà thôi. Chấm dứt ở đây.
Bây giờ nói chuyện "tào lao" vậy !


Âm Dương Chập Một- Đừng vội tin 
mà lại mừng (lo) hụt ! 
                                                                                              ( TS Xuân Hoài )
Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Dương lịch, 2014. Khi ấy mọi người treo lịch lên, mới thấy  một chuyên hay: Các ngày tháng 1/2014 sẽ trùng hoàn toàn với các ngày tháng 12 Quý tị (ÂM Lịch).Hiên tượng này đang được các giới mê chiêm tinh Đông phương háo hức chuẩn bị cho một cuộc làm ăn lớn. Ví dụ đã bắt đầu lan truyền (tin tốt) theo email hoặc FaceBook..., đại loại như:

Ngày 1 /1/2014 , tết Dương Lịch Cũng là ngày mùng 1 tháng Chạp Quý Tỵ niên.

Bới vậy đây là ngày được gọi là âm dương chập một, .

Âm dương đạt trạng thái cân bằng, mở ra một thời kỳ hưng thịnh, bền vững mới cho đất nước trong 1000 năm tới.

Hôm đó là ngày cực đẹp, các bạn nên làm lễ khấn gì thì cứ khấn,

trước tiên khấn cầu cho đất nước hưng thịnh, hùng mạnh, bền vững, đoàn kết, thống nhất, mưa thuân gió hoà, ít thiên tai đi ...

 và khấn cho gia đình an khang, thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào ...

thì sẽ được thấu, được chuẩn tấu trước khi chốt sổ lịch là ngày 23 tháng Chạp..

Giai đoạn 2013-2019 được coi là giai đoạn cuối chốt sổ của Sấm Trạng Trình.
Sấm Trạng Trình được coi là  tiên tri cho 510 năm, từ 1509-2019.
Các bạn tham khảo thử xem sấm linh nghiệm ra sao và linh nghiệm đến đâu.
V.V..và V.V....

********************************************************************************
(PS. Còn tin "không tốt" thì XH không dám gửi vào đây cho các bạn.)

Tin hay không , tùy vào trải nghiệm của từng người. XH chỉ muốn nói rằng, chuyện này với người bình thường thì đúng là kỳ lạ, hiếm gặp và nói 1000 năm mới có chắc nhiều người tin đến sái cổ. Nhưng thực ra ,chẳng có gì là lạ cả , thiên hạ đã biết tỏng từ trước công nguyên rồi. Chẳng phải là 1000 năm mới có  mà cứ chu kỳ 19 năm có một lần.
Vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, nhà thiên văn Hy lạp  tên là Meton đã công bố  phát hiện này và sau này giới Thiên văn gọi là chu kỳ Meton , cụ thể như sau:

19 năm mặt trời trung bình (tropical year) ≈ 6939,601604 ngày , còn 235 tháng Mặt Trăng ≈ 6939,688380 ngày, chỉ sai nhau khoảng 0,07 ngày (tức khoảng 1 giờ 40 phút). Đó gọi là chu kỳ Meton. Vì vậy chuyện ngày âm dương chập một chẳng có gì lạ. Nói đơn giản , vị trí bộ ba Mặt trời, trái đất, mặt trăng 19 năm trước đứng nhìn nhau như thế nào, nằm với nhau ở chỗ nào trong vụ trụ..thì 19 năm lại lặp lại đúng như thế. Giá mà Vợ Chồng và người Thứ ba của ta mà sau 19 năm cũng đúng như thế thì tốt quá ! Tiếc rằng thời gian chẳng tha cho ai...
Âm lịch chẳng phải chỉ của người Tàu và do ta học người Tàu mà có. Lịch này đã có từ lâu đời như Lịch Hebrew của Do thái, Lịch Batư (Iran), Lịch Ả rập...Dùng lich âm hay lịch dương chẳng có gì phải lăn tăn  , đằng nào thì chúng cũng tồn tại tự nhiên. Ít nhất thì hơn 50% nhân loại , bất kể đông tây , sang hèn ,muốn hay không muốn đều phải có lịch âm cả mà (menstrual ). Không dùng thì (đàn ông) có mà loạn!
 Xin nhắc lại, tin thì tin không tin thì thôi. Nhưng cầu cho năm mới tốt lành thì bao giờ cũng nên cầu khẩn . XH tôi xin cầu chúc cho mọi người năm mới tốt lành, an khang , thịnh vượng ./.

                                                                                                      XUÂN HOÀI

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Để đỡ căng thẳng, mời các cụ tham gia hoạt động này .

ĐI TẮM NƯỚC ...ĐÓNG BĂNG !

Chả là mình nghe đài báo tin , sau mấy ngày giời cho rét ngọt đón Noel, Hà Nội mình bỗng lại được nước bạn nhớn viện trợ không hoàn lại cho một đợt rét tiếp theo. Nhưng lần này các cụ nhà ta không nằm nhà trùm chăn chơi iPhone, iPad nữa mà dự kiến rủ nhau sang châu Âu ...tắm tuyết ! Hình ảnh được cụ ông XYZ làng ta gửi qua iPad mini đề nghị treo trên đình Làng Culờ để tiếp thị, như sau :











Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

TRIỀU TIÊN THÂM CUNG BÍ SỬ : BẠO CHÚA THỜI HIỆN ĐẠI ?

BĐH - Đã có 1 thời ( chính xác là vào những năm 1951-1957) , khi còn học ở "Lư Sơn rồi Quế Lâm dục tài học hiệu", tức Trường Thiếu nhi Việt Nam do Ban Tổ chức TW Đảng thành lập, chúng ta đã từng hát vang bài ca " Kim tướng quân ". Trong một bài hát khác ai cũng thuộc có câu : "...Hoa lan sang Triều Tiên khói lửa, hoa lan sang đồng VN ta / Gió đưa hoa về đẹp miển dân chủ/ Cánh hoa muyôn mầu đẹp đời tự do ..." ( Không nhớ tên tác giả). Nghĩa là Triều Tiên đã từng ngự trị rất đẹp trong trái tim non nớt và trong veo của chúng ta ! Câu khẩu hiệu Kháng Mỹ viện Triều thể hiện bằng nhiều cuốn phim truyện đã gieo vào lòng chúng ta ngọn lửa anh hùng CM và sự giúp đỡ trên tinh thần Quốc tế vô sản của Chí nguyện quân TQ đối với Triều Tiên, và sau này với VN trong câu " Kháng Mỹ viện Việt "! Nhưng chúng ta cũng không thể quên thời Khơ-Me đỏ diệt chủng dân tộc họ và mang quân sang tàn sát nhân dân ta ở biên giới phía Tây nam tổ quốc theo sự chỉ đạo của "người anh em Trung cộng cùng lý tưởng", thì Triều Tiên đã o bế cưu mang toàn bộ tập đoàn chóp bu Pon Pót-Yeng Ra Ri, bởi lúc đó họ đã coi chúng là đồng chí và VN là kẻ thù rồi ! Năm nay, trong ngày Hội trường ( Kỷ niệm 60 năm thành lập), chúng ta đã quyết định không hát bài hát "Ca ngợi Kim tướng quân KNT " là xuất phát từ sự giác ngộ đúng đắn và chân thành. Thời gian gần đây chính trường Triều Tiên có nhiều chuyện "động trời". Cả thế giới đang ngỡ ngàng theo dõi mọi động thái từ Bĩnh Nhưỡng khép kín bằng bức màn sắt ! Thông tin đa chiều xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên thế giới mạng. Vừa rồi VTV1 chiếu bộ phim tài liệu " Bình Những ngày nay" ca ngợi hết lời ông bạn Triều Tiên. Một nhóm người mấy năm trước có đi Du lịch Bình Những cũng viết bài ca ngợi trên Web site có tên Phươt.com . Nhưng nhiều nhất vẫn là các thông tin về mặt trái của đất nước bí hiểm này.   "Có bao nhiêu % sự thật trong những trang viết sau đây ?" Rất khó trả lời chính xác. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy chúng tôi cung cấp tư liệu này để các cụ làng ta tham khào và đối chiếu với các nguồn thông tin khác , kể cả chính thống mà sau loạt bài này chúng tôi sẽ post lên để khỏi " mất định hướng" . ( Tài liệu từ Bản tin TL do cụ Ng.Hân cung cấp) - Tác giả Trúc Giang MN
Phần 1 :
1* Mở bài

"Triều Tiên vẫn là một quốc gia bí ẩn và ít được biết tới, nơi có đủ không gian cho người ta tưởng tượng", nhà phê bình điện ảnh Kim Sun-Yub phát biểu, vì thế tin tức của Bắc Hàn được thu nhận từ Nam Hàn, Nhật, Hồng Kông và Trung Cộng, do đó có những điều trái ngược nhau. Cộng Sản Bắc Hàn cai trị bằng khủng bố, nên những vụ xử bắn làm gương được dùng như biện pháp làm ổn định trật tự xã hội. Có điều kỳ lạ là quần chúng nhân dân lại tôn vinh những tên bạo chúa, đồ tể, tay đã vấy máu của chính đồng bào của họ.

2 * Vụ xử tử gây chấn động thế giới của Cộng Sản Bắc Hàn

Ngày 13-12-2013, báo nhà nước Bắc Hàn đưa tin, người dượng của Kim Jong-un bị xử tử ngày 12-12-2013 ngay sau một phiên tòa ngắn ngủi. Theo thủ tục thì tử tội bị bắn 90 viên đạn từ 3 khẩu súng máy, mỗi khẩu 30 viên.

Vụ xử tử làm kinh động truyền thông thế giới bởi hai điểm đáng chú ý, trước hết tử tội là người dượng đã từng được giao phó trách nhiệm làm “nhiếp chánh” và bảo vệ người cháu Kim Jong-un. Kế đó, tử tội là một đệ nhất công thần, một đại tướng nắm quyền lực thứ hai sau “Lãnh tụ xuất sắc” họ Kim.

Chỉ mấy tháng trước ông là một nhân vật đầy quyền lực, nay bị buộc những tội tày trời không thoát khỏi cái chết. Tội danh được liệt kê là: phản bội tổ quốc, phản đảng, phản cách mạng, tham nhũng, “cờ bạc rượu chè trai gái, xì ke ma túy” sống xa hoa trụy lạc kiểu tư sản.

Bắc Hàn là một quốc gia khép kín nên nguyên nhân phạm tội được báo chí nêu ra khác nhau, chung quy là về quyền lực, tranh giành và bảo vệ quyền lực đưa đến thanh trừng nội bộ thường thấy ở các đảng Cộng Sản.

Cũng có ý kiến cho rằng Jang Song-thaek có chủ trương đổi mới về kinh tế, muốn bắt chước theo mô hình kinh tế của Trung Cộng, từ đó gây thế lực chống lại Kim Jong-un.

3* Bản di chúc bí mật của Kim Jong-il

3.1. Jang Song-thaek bị lộ chân tướng
Ngày 11-12-2013, giới chuyên gia Nam Hàn tiết lộ, theo di chúc của cha, Kim Jong-un đã lên kế hoạch trừ khử người dượng Jang Song-thaek vào năm 2011.

Tờ Chosun Ilbo cho biết, năm 2008, khi Kim Jong-il bị đột quỵ thì Jang Song-thaek đã ra tay loại bỏ một số đối thủ trong đảng và cài cắm người của ông vào những vị trí trọng yếu.

3.2. Kế độc của Kim Jong-il

Thấy được mưu đồ của người em rể, Kim Jong-il liền phong cấp tướng 4 sao và đưa Jang vào nắm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, quyền lực thứ hai sau lãnh tụ tối cao, với nhiệm vụ hướng dẫn và bảo vệ Kim Jong-un. Bị sa vào bẫy mà không biết, nên Jang không ra tay hành động ngay khi đang có nhiều quyền lực trong tay, khi đứa cháu vợ Kim Jong-un chân ướt chân ráo kế thừa quyền lãnh đạo.

3.3. Di chúc bí mật của Kim Jong-il
Chuyên gia Lee Yun-keol thuộc Trung tâm Chiến lược Hàn Quốc tiết lộ, Kim Jong-il để lại một chúc thư bí mật, cảnh báo về “những kẻ lập bè phái ở hậu trường” và nhấn mạnh “cần phải ứng phó với những phần tử nầy”. Di chúc không nói thẳng tên Jang Song-thaek nhưng gia đình đều biết rõ người đó là ai. Do đó, Kim Jong-un cùng với anh trai Kim Jong-chol, chị gái Kim Sul-song và người cô Kim Kyong-hui (vợ của Jang Song-thaek) đã có kế hoạch bắt giữ ông dượng từ năm 2012.

3.4. Lập đội đặc nhiệm
Kim Jong-un đã đề bạt và trọng dụng Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Choe Ryong-hae để gây thế lực. Jong-un cùng anh trai gặp gỡ hàng tuần để thiết lập kế hoạch. Một đội đặc nhiệm được thành lập do anh trai Kim Jong-chol chỉ huy, gồm sĩ quan và binh lính trong đội cận vệ.

Đầu tháng 11 năm 2013, đặc nhiệm đã đúc kết bản luận tội và trình lên Kim Jong-un.

Ngày 8-11-2013, Kim Jong-chol dẫn toán đặc nhiệm đến bắt Jang ngay trong buổi họp của Bộ chính trị. Việc bắt người không do cơ quan hữu trách của nhà nước thực hiện, mà do Kim Jong-un thi hành cuộc thanh trừng.

Ngày 9-12-2013, hãng thông tấn nhà nước KCNA (Korean Central News Agency) loan báo ông Jang bị tước hết mọi chức vụ vì những trọng tội: phản bội tổ quốc, phản đảng, phản cách mạng, lạm dụng quyền lực, tham nhũng, phá hoại kinh tế và “bài bạc, rượu chè, trai gái, hút xách, xì ke ma túy, dâm ô, trụy lạc”…

3.5. Dự đoán có hơn 10,000 thân tín sẽ bị thanh trừng

Những phụ tá thân cận của Jang Song-thaek bị xử tử.

Ngày 29-11-2013, Viện Nghiên Cứu Sejong (Nam Hàn) cho biết, hai nhân vật thân tín của ông Jang là hai thứ trưởng Bộ Hành chánh, Ri Young-ha và Jang Su-jin bị xử bắn với tội danh lạm quyền, kéo bè cánh và phủ nhận quyền lãnh đạo của đảng.

Hôm 1-12-2013, đại sứ Bắc Hàn ở Malaysia, ông Jang Yong-chul bị triệu hồi về nước, nhưng ông và gia đình gồm vợ và hai con trai học đại học đã biến mất ở ngôi nhà của họ tại thủ đô Kuala Lumpur.

Để tránh bị thanh trừng nhiều phụ tá thân tín của ông Jang đã đào thoát.

Căn cứ vào vụ cụu Chủ tịch đảng Lao Động Triều Tiên, Hwang Jang-yop, đã đào tỵ sang Nam Hàn và sau đó 3,000 thân tín bị xử tử hoặc giam cầm, trong vụ nầy có thể trên 10,000 thân tín của ông Jang Song-thaek có thể bị thanh trừng. Tin cho biết, ông Jang đã thu nạp khoảng 20,000 thuộc hạ trung thành khi ông nắm quyền lực.( Còn tiếp)
----------------------------------------------------------
Chúng tôi tự chia 3 phần để các cụ đọc khỏi mỏi mắt .

TRIỀU TIÊN THÂM CUNG BÍ SỬ: Vẻ mặt của K.J Un nói lên điều gì ?

Chang Song-thaek có thật sự tạo phản?
Ông Thaek có quan hệ tình ái với đệ nhất phu nhân ?
Lucy Williamson.BBC, Seoul. thứ ba, 24 tháng 12, 2013


Vẻ mặt Kim Jong-un nói lên điều gì?

Nghe như chuyện đời xưa: hai năm sau khi lên cầm quyền, nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn đã thanh trừng và hành quyết người dượng của mình vì dám âm mưu chống lại ông.
Một câu chuyện tàn bạo được truyền thông nhà nước đưa tin tường tận đã thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng bao nhiêu phần trăm là sự thật? Và câu chuyện này hé lộ điều gì về nội tình của gia tộc Kim cai trị ở Bắc Hàn?
Vẻ mặt nói gì?
Ngồi trên lễ đài dưới chân dung khổng lồ của người cha quá cố đang mỉm cười, Kim Jong-un mang một vẻ mặt dường như là cố ý để cho người khác phải để ý.
Ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt chùng xuống và môi bậm lại, dường như ông đang quắc mắt nhìn đám cận thần đang đứng vỗ tay.
Dĩ nhiên là có nhiều lý do để ông ta buồn. Đó là lúc Kim Jong-un đang tưởng nhớ người cha đã qua đời hai năm trước.
Nhưng liệu có phải nỗi đau buồn làm cho vẻ mặt ông khó chịu như thế hay là nỗi căm hờn người dượng đã mưu phản ông? Đó có phải là dấu hiệu cảnh cáo đối với đám đông đứng dưới kia? Hoặc có khi nào đó là nỗi sợ? Linh cảm rằng hàng hàng lớp lớp đám thuộc hạ ngoài mặt trung thành nhưng bên trong che giấu nhiều âm mưu?
Có lẽ đó là dấu hiệu tuyệt vọng cho thấy việc xử tử ông Chang Song-thaek, suy cho cùng, không phải là do Kim Jong-un làm – dấu hiệu rằng chàng trai mồ côi 30 tuổi trong tay nắm vũ khí hạt nhân thật sự không hề nắm quyền ở đất nước này.

Việc báo chí nước này đưa tin rầm rộ về vụ hành quyết khiến cho chúng ta có cảm giác hiếm hoi rằng đầu não của chế độ Bắc Hàn đang bất ổn.
Báo chí mô tả tỉ mỉ những cáo buộc chống lại Chang – từ chuyện âm mưu đảo chính cho đến xem hinh ảnh đồi trụy rồi ‘vỗ tay không thật lòng’ khi Kim Jong-un lên nắm quyền.
Những bức ảnh chụp Chang cuối gầm xuống trong tình trạng bị khống chế được truyền thông nhà nước đăng tải. Tin tức này cũng được loan báo trên hệ thống xe điện ngầm của Bình Nhưỡng.
Nhưng cáo buộc rằng ông Chang âm mưu lật đổ người cháu xác thực bao nhiêu?
Rất nghiêm trọng
Nếu ông Chang thật sự là đã bị xử tử – điều mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì ngoài những phát ngôn của chế độ Bình Nhưỡng – chúng ta có thể biết chắc rằng ông ta đã làm điều gì đấy rất nghiêm trọng.
Các quan chức cấp cao ở Bình Nhưỡng hiếm khi bị tử hình và nhất là không khi nào lại tử hình một cách ồn ào cho công chúng xem như vậy.
"Bình Nhưỡng không bao giờ công khai những chia rẽ trong nội bộ cấp cao của họ như thế này nếu nó thực sự là mối nguy của chế độ."
Giáo sư Paik Hak-soon ở Viện nghiên cứu Sejong ở Seoul
Ông Chang không chỉ là người bảo trợ và dẫn dắt cho Kim Jong-un lên nắm quyền mà ông còn nằm trong gia tộc Kim.
Cộng với tin tức từ cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết hai thuộc hạ thân tín của ông cũng bị xử tử thì người ta càng tin rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.
Nhưng liệu đó có phải là một cuộc đảo chính? Mức độ nhà nước Bắc Hàn tăng cường giáo dục công chúng sau khi ông Chang bị bắt chắc chắn là dấu hiệu của mối đe dọa hay biến động chính trị.
Một vài người dân Bắc Hàn được cho là đã âm thầm báo tin cho các liên hệ của họ ở miền Nam rằng Đảng Lao động Triều Tiên đang tăng cường các cuộc họp, các hoạt động tuyên giáo và các phiên tự kiểm điểm mà một nội dung chủ yếu là trung thành với chế độ.
Chỉ vài ngày sau khi ông Chang bị bắt, người đứng đầu quân đội Bắc Hàn đã công khai thề sẽ ‘bảo vệ chỉ Kim Jong-un chứ không ai khác’.
Điều cần suy nghĩ là truyền thông của nước này nói rất nhiều về chủ đề ông Chang bất trung – cho thấy điều gì đó rất nghiêm trọng ở đầu não chế độ.
Truyền thông Bắc Hàn thường dành nhiều thời gian đưa tin về ‘Lãnh tụ tôn kính’ của họ và những chuyến thị sát của ông đến những xí nghiệp lúc nào cũng thành công và những đơn vị quân đội lúc nào cũng sẵn sàng.

Sự rạn nứt đột ngột ở bề mặt khiến mọi người bàng hoàng. Người dân nước này được thông báo rằng nhân vật quyền lực số hai ở đất nước họ và là dượng của nhà lãnh đạo tối cao là kẻ phản quốc và rằng ông ta đã cài cắm nhiều kẻ tạo phản vào những cơ quan nhà nước mà ông ta quản lý và đang kết đảng phái riêng để đối chọi với chính quyền.
Điểm yếu hay sức mạnh?
Nhiều người nghĩ rằng việc chính quyền Bắc Hàn công khai về mối đe dọa nội bộ này thể hiện điểm yếu của họ. Họ cần phải nhổ bỏ những kẻ chống đối khác hay bóp nghẹt những đốm lửa bất đồng dù yếu ớt trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang chịu đựng những khó khăn kinh tế.
Khó mà nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trong Bình Nhưỡng. Tuy nhiên những hình ảnh được bí mật tuồn ra ngoài gần đây cho thấy người dân đang la hét và đối đầu với công an trên đường phố.
Sun Mu, trước đây từng là nghệ sỹ tuyên giáo trong Quân đội Bắc Hàn, nói với BBC điều đọng lại trong đầu ông mạnh nhất về tuyên bố bắt giữ ông Chang là cách thông báo của Bắc Hàn: “Câu chữ dường như được viết vội vàng, lộn xộn và không thật sự được cân nhắc kỹ lưỡng. Dường như chúng được viết ra để khẳng định tính chính đáng.”
Giáo sư Paik Hak-soon ở Viện nghiên cứu Sejong ở Seoul nói rằng cách đưa tin của truyền thông Bắc Hàn là dấu hiệu cho thấy sức mạnh chứ không phải điểm yếu của chế độ.
 Chang Song-thaek cũng bị đồn là có quan hệ bất chính với phu nhân của Kim Jong-un
Ông cũng cho rằng ý kiến có chia rẽ nghiêm trọng trong giới chóp bu Bắc Hàn là sai lầm.
“Bình Nhưỡng không bao giờ công khai những chia rẽ trong nội bộ cấp cao của họ như thế này nếu nó thực sự là mối nguy của chế độ,” ông bình luận.
Ông Paik cho rằng vấn đề chỉ đơn giản là đã đến lúc ông Chang Song-thaek, vốn có tiếng là tham vọng và kiêu ngạo, phải chấm dứt vai trò người dẫn dắt và rằng quyền lực của ông đã trở nên quá lớn.
Và cũng có nhiều tin đồn ghê rợn hơn chưa được kiểm chứng về việc tại sao ông Chang sụp đổ, trong số đó là việc ông ta có quan hệ tình ái với phu nhân của Kim Jong-un.
Cáo trạng dàn dựng?
Kim Seong-min, một người Bắc Hàn đào tẩu từng làm việc trong bộ phận tuyên truyền của quân đội Bắc Hàn hiện đang sống ở Seoul, nói ông không tin cáo trạng ông Chang mà truyền thông Bắc Hàn đưa ra là lý do thật sự đằng sau sự thanh trừng ông này.
“Những việc như vậy chúng ta đã biết nhiều,” ông nói, “Tôi nghĩ ông Chang ắt hẳn đã làm điều gì đó khiến Kim Jong-un thật sự nổi điên.”
Có thật sự là đã có âm mưu tạo phản? Đây có vẻ là một giả thiết hợp lý giải thích tại sao Bình Nhưỡng trong vụ việc Chang Song-thaek lại không hành xử như cách xưa nay họ vẫn làm: họ cáo buộc tội làm phản để che giấu tội lỗi thật sự – đây là một chiến lược mạo hiểm đối với một chế độ duy trì quyền lực bằng sự trấn áp.
 Ông Chang Song-thaek bị chính quyền Bắc Hàn hạ nhục chưa từng thấy
Nhưng nếu thật sự ông Chang đã mưu phản thì với vị trí cao của ông, vụ việc sẽ còn gây sóng gió trong nhiều tuần nữa.
Có lẽ đó là lý do ông Kim Jong-un có vẻ mặt ‘hãm tài’ như thế. Nhưng một lần nữa, không có bằng chứng rõ ràng rằng ông là người ra quyết định hành quyết Chang Song-thaek.
Những nhà quan sát tình hình Bắc Hàn chia làm hai trường phái: những người tin rằng Kim Jong-un đang thật sự nắm quyền và những người khác cho rằng ông ta chỉ là con rối bị một thế lực nào đấy, như quân đội chẳng hạn, giật dây.
Ông Michael Madden, người chuyên theo dõi các nhân vật cấp cao của chế độ Bắc Hàn, lưu ý rằng giới lãnh đạo quân sự được xếp đứng bên phải Kim Jong-un trong buổi viếng Kim Jong-il mới đây.
Quân đội giật dây?
Kim Jong-un và phu nhân đứng tách biệt ra hẳn những người khác, nhưng cả bộ trưởng Quốc phòng và tổng tham mưu trưởng dường như có vị trí nổi bật trong hàng ngũ.
Trong suốt hai năm Kim Jong-un nắm quyền, đã nhiều lần các mục tiêu quân sự áp đảo lợi ích kinh tế: đóng cửa khu công nghiệp Kaesong điều phối chung với miền Nam, hủy bỏ thỏa thuận viện trợ của Mỹ do vụ thử tên lửa tầm xa và phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc với vụ thử hạt nhân lần ba.
Câu hỏi ai mới thực sự là người nắm quyền ở Bắc Hàn vẫn còn tiếp tục được tranh cãi.
 Các tướng lĩnh quân đội có vị trí ngày càng nổi bật trong chính quyền Bắc Hàn
Tuy nhiên giữa đám mây mù những chuyện mà chúng ta không biết đằng sau câu chuyện bất ngờ này, có những điều thể hiện rất rõ ràng.
Một là sự bàng hoàng của người dân ở cả hai miền Triều Tiên,
Người dân Nam Hàn bất bình trước đạo lý Nho giáo dạy kính trọng người lớn trong gia đình lại bị chà đạp một cách trắng trợn như vậy.
Một số người Bắc Hàn đang tỵ nạn ở miền Nam cho biết đã có sự thay đổi tiêu cực trong cách người dân miền Bắc nhìn nhận nhà lãnh đạo của họ. Họ đang tự hỏi rằng tại sao lãnh đạo của họ lại làm thế với dượng của mình.
Một điểm nữa cũng được nhiều người đồng ý là có khả năng Bắc Hàn sẽ tiếp tục khiêu khích.
Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã nói rằng họ tin rằng ‘có khả năng rất cao’ là miền Bắc sẽ có hành động quân sự để đánh lạc hướng dư luận.
Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nam Hàn nói với điều kiện ẩn danh rằng khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích là 100% - và sẽ trước tháng Tư năm sau.
Thời gian sẽ trả lời, nhưng với vẻ mặt Kim Jong-un như vậy thì sóng gió vẫn còn ở phía trước.

CÓ THẬT VẬY KHÔNG ?

BĐH-Những chuyện tác giả bài viết dưới đây vạch ra thì từ lâu đã lan truyền trong giới và ra ngoài xã hội, chỉ có điều rất ít thấy báo chí chính thống nhắc đến . Vậy ý kiến các cụ Làng ta thế nào ? Bên KHXH cũng chẳng thua gì bên KHKT . Phấn đấu xây dựng CNXH mà thế này thì nhận định sau đây của ông TBT đảng ta tiên đoán là cực kỳ chính xác :" Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”!

Một cơ quan trí thức xôi thịt

Trực Ngôn
Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN
Đó chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN). Nghe cái tên thì rõ là sang, chức năng của nó cũng sang không kém, đó là làm nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Theo Chỉ thị 42/CT của Ban chấp hành Trung ương Đảng (ngày 10/4/2010), thì LHHVN được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động như các đoàn thể chính trị khác. Kinh phí cấp cho tổ chức này không nhỏ, như năm 2012 vừa rồi được Nhà nước phân bổ gần 26 tỷ đồng cho cái gọi là “chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ” (quyết định phân bổ ngân sách số 2879/QĐ-BTC). Vậy nhưng họ đã làm được gì để đóng góp cho sự nghiệp KHCN nước nhà?
 Hẳn chúng ta còn nhớ trong năm 2012 sự kiện thủy điện Sông Tranh gây ồn ào dư luận. Rất nhiều nhà khoa học, nhà báo cũng như nhân dân nói chung mong muốn LHHVN với tư cách là tiếng nói đại diện cho trí thức lên tiếng kiến nghị với Nhà nước, tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, phân tích rõ sự nguy hại của thủy điện Sông Tranh và tìm biện pháp khắc phục. Nhưng LHHVN “mũ ni che tai”, im lặng, không dây vì sợ đụng chạm thế lực, hay vì dốt không biết gì mà nói?

Còn rất nhiều những ví dụ khác như hiện tượng xe máy cháy bất thường khi đang lưu thông hay hiện tượng sụt lún các “hố tử thần” trên quốc lộ… LHHVN cũng không tập hợp các nhà khoa học để nghiên cứu, phân tích nguyên nhân để có câu trả lời cho xã hội. Mang tiếng là cơ quan trí thức hàng đầu của đất nước mà việc lớn việc bé gì (dính đến khoa học chứ có phải việc tào lao đâu), cũng “I don’t know” như thế thì thật không còn gì để nói về năng lực của họ.
Cả năm 2013 hầu như LHHVN không có hoạt động gì đáng kể, chức năng chính là tư vấn phản biện và giám định xã hội, vậy nhưng họ không có hoạt động nào thuộc về chức năng này cả. Trong những báo cáo của LHHVN nhắc đi nhắc lại việc đã làm từ hàng chục năm trước như phản biện cho Thủy điện Sơn La, hoặc phản biện cho việc xử lý dịch cúm gia cầm (từ hồi GS.VS Vũ Tuyên Hoàng – nguyên Chủ tịch LHHVN còn sống, tức là từ trước năm 2008). Đến nỗi có vị đại diện cho một hội khoa học kỹ thuật là thành viên thuộc LHHVN còn phải góp ý rằng: Hội chúng tôi một năm làm hàng chục cuộc phản biện, hội thảo khoa học, LHHVN ít hoạt động quá thì ghép phần việc mà các hội đã làm vào báo cáo chung cho phong phú mà báo cáo lên cấp trên, vì các hội cũng là thành viên trong gia đình LHHVN cả. Vị này còn nói vui, “con làm thì bố cứ tính công bố cũng được”.
Vậy số tiền 26 tỷ hàng năm LHHVN tiêu gì cho hết? Ngoài việc “vẽ” ra những cuộc hội nghị hội thảo vô bổ để chi tiêu vô tội vạ. Chẳng hạn tổ chức Hội nghị của Ủy ban Kiểm tra LHHVN, họ dẫn nhau xuống tận Cửa Lò, “nghị” thì ít mà “hội” thì nhiều, vì chủ yếu lấy cớ đi chơi, nghỉ mát, tắm biển. Hội nghị làm hết 1 ngày thì lấy hóa đơn 3 ngày để thanh toán, ăn cắp tiền Nhà nước. Rồi thì tổ chức những cuộc giao ban 3 miền, đại biểu được cấp tiền ăn ở khách sạn, đi lại, lưu trú, công tác phí… nhậu nhẹt chúc tụng nhau tơi bời. Đặc biệt là chi cho lãnh đạo LHHVN đi công tác toàn bằng máy bay, mỗi năm tiền vé máy bay với công tác phí của ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN lên tới 2-3 trăm triệu đồng. Vấn đề là những chuyến đi công tác này hoàn toàn vô bổ, không có giá trị gì, ông Minh chỉ đi trao giải thưởng các cuộc thi nọ kia, với đi dự Đại hội các LHH địa phương, đi “úy lạo” các nhà khoa học già, v.v… Số tiền còn lại, họ đem “ban lộc” cho một số Hội KHKT thành viên để tổ chức hội nghị hội thảo của các hội này và chia cho các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc LHHVN để làm đề tài. Nhưng khốn nạn ở chỗ, tiền Nhà nước, vậy mà họ xem như tiền của họ, bắt các đơn vị phải nộp lại 5% để cho vào quỹ đen LHHVN tự ý chi tiêu. Cũng có nhiều đơn vị thành viên có đề tài nghiêm túc, có giá trị, nhưng nếu không nộp lại 5% tiền đề tài thì họ không cho giải ngân, không cấp tiền. Nhiều đơn vị “ma cô” lợi dụng điều này, vẽ ra nhiều đề tài vô bổ, thậm chí trộm đạo những đề tài đã có từ trước để rút tiền Nhà nước. Dịp cuối năm này thì LHHVN từ lãnh đạo đến nhân viên đều nhăm nhăm nghĩ cách làm thế nào để tiêu hết tiền được Nhà nước cấp, vì nếu không hết thì sang năm sẽ bị cắt bớt.
Có một chuyện đau lòng mà chúng tôi chứng kiến: Một hôm có nhà khoa học nọ là giám đốc một trung tâm KHCN trực thuộc LHHVN đến xin thanh toán tiền đề tài. Đây là một đề tài nghiêm túc, có giá trị, làm thật, do đó các khoản chi phí thật đã hết, ông phải bỏ tiền túi ra ứng trước cho cộng tác viên để thực hiện đề tài. Nay ông đề nghị thanh toán, thì được trả lời là do chưa nộp phí 5% nên chưa được thanh toán, thế là ông lại phải bỏ tiền túi ra trả cái phí 5% vô lý kia.
Ảnh bên: Ông Đặng Vũ Minh, chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thường trực Đoàn Chủ tịch LHHVN hiện nay có 4 người, gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Trong 4 người này thì 3 ông đã về hưu, vậy nhưng họ mặc dù đã hưởng lương hưu rồi, nhưng vẫn đòi hưởng nguyên mức lương trước khi nghỉ hưu do LHHVN trả (mỗi người tới cả chục triệu), lại còn được tính thêm cả phụ cấp trách nhiệm, tính bằng mức phụ cấp của Bộ trưởng và Thứ trưởng. Không chỉ có thế, 4 ông này mỗi ông một ô tô riêng, một lái xe riêng, được cơ quan cấp điện thoại di động và tiền gọi điện thoại hàng tháng (tính đúng bằng tiêu chuẩn của Bộ trưởng, Thứ trưởng). Sướng như thế nên mới có chuyện một ông Phó Chủ tịch trong một cuộc họp bị một ông Trưởng ban cũng thuộc LHHVN (ông Trưởng ban này sắp đến tuổi nghỉ hưu nên coi giời bằng vung) mắng cho là dốt nát, không xứng đáng ở cương vị này, nếu có liêm sỷ thì từ chức đi. Ông Phó Chủ tịch nọ “cố đấm ăn xôi” không nói gì, ngồi im chịu trận để giữ ghế.
Một cơ quan trí thức nghe sang trọng mà mục ruỗng, thối nát như thế, mới biết đạo đức xã hội đã xuống cấp quá thể. Trí thức ngày xưa sẵn sàng từ quan để về ở ẩn, nay nhiều kẻ bất tài vô tướng được giữ ngôi cao bị tố cáo vẫn cố tình chạy chọt giữ ghế. Ghê tởm lắm thay!
Viết ra những lời này, chúng tôi không có ý phủ nhận vai trò của LHHVN. Dưới thời những lãnh đạo có tâm, có tầm như GS.VS Vũ Tuyên Hoàng – Chủ tịch; PGS.TS Hồ Uy Liêm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, LHHVN đã hoạt động sôi nổi, có nhiều phản biện gây được tiếng vang trong xã hội, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Thế mới biết khi quyền lực rơi vào tay kẻ thất phu sẽ gây hậu quả nguy hại đến thế nào.
TRỰC NGÔN
--------------------------------------------------
Sưu tầm trên mạng XH để tham khảo .

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG NOEL 2013

Chúng ta hãy giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người thân yêu, gia đình 
và bạn bè LSQL nhân ngày 
mừng Thiên Chúa Giáng sinh !


Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

ĐÓN XUÂN LUẬT MỌC NHƯ RỪNG !

Chỉ trong vòng 3 ngày và cũng chỉ trên báo Thanh Niên, xem mà chóng mặt, nhưng cũng cần xem để biết .

Cảnh sát được nổ súng trấn áp người chống đối

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ (có hiệu lực từ ngày 1.2.2014).

Vụ Tiên Lãng 
Theo đó, người thi hành công vụ (THCV) có quyền được nổ súng để phòng vệ, khống chế, bắt giữ những đối tượng có hành vi cản trở, chống đối. Nghị định giải thích : Người thi hành công vụ được hiểu là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật... 

Bào chí, Truyền thông thêm quyền ?

Rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông, ngoài phải đóng phạt sẽ còn bị nêu tên trên báo, đài truyền hình trung ương và địa phương.

 Quy định này được nêu tại Dự thảo lần 4 thông tư (TT) sửa đổi, bổ sung TT 38/2010 của Bộ Công an về việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Cơ quan chủ trì soạn thảo - Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), Bộ Công an, cho biết việc sửa đổi TT38 nhằm phù hợp với quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 và đảm bảo tính răn đe trong xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Nhưng ...( Cũng trên báo TN hôm nay 23/12)

 Ai cũng đòi "xử" báo chí: Hàng loạt các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chuyên ngành mới ban hành và còn dưới dạng dự thảo đều đưa vào điều khoản xử phạt báo chí. Thậm chí ngành nào cũng được phạt và đến chủ tịch xã cũng có quyền ra quyết định phạt báo chí..
Ngoài ra .....
Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đứng tại chỗ; Kiểm soát thu nhập từ phó chủ tịch huyện trở lên… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.12.2013. ( Bấm xem tại đây)

 Hóa ra nghề làm báo cũng là nghề nhiều rủi ro !

(Tham khảo tại đây : Phải tuýt còi !) 

 

 

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22/12

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
ANH HÙNG MUÔN NĂM !



Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG
TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG !










Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật 22/12/2013 07:32
(VTV Online) -
Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
 Hình ảnh tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là hình ảnh có ý nghĩa thiêng liêng đối với toàn dân tộc. (Ảnh: TTXVN)
Trong thời bình, các anh vẫn tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con khắc phục khó khăn, sản xuất, xây dựng đất nước. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, luôn với tinh thần Quân đội ta - trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!.
CBS

CÁC TIN KHÁC

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam/94446.vtv#sthash.8iIIVCjS.dpuf

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật 22/12/2013 07:32
(VTV Online) -
Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
 Hình ảnh tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là hình ảnh có ý nghĩa thiêng liêng đối với toàn dân tộc. (Ảnh: TTXVN)
Trong thời bình, các anh vẫn tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con khắc phục khó khăn, sản xuất, xây dựng đất nước. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, luôn với tinh thần Quân đội ta - trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!.
CBS

CÁC TIN KHÁC

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam/94446.vtv#sthash.8iIIVCjS.dpuf

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật 22/12/2013 07:32
(VTV Online) -
Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
 Hình ảnh tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là hình ảnh có ý nghĩa thiêng liêng đối với toàn dân tộc. (Ảnh: TTXVN)
Trong thời bình, các anh vẫn tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con khắc phục khó khăn, sản xuất, xây dựng đất nước. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, luôn với tinh thần Quân đội ta - trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!.
CBS

CÁC TIN KHÁC

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam/94446.vtv#sthash.8iIIVCjS.dpuf

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật 22/12/2013 07:32
(VTV Online) -
Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
 Hình ảnh tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là hình ảnh có ý nghĩa thiêng liêng đối với toàn dân tộc. (Ảnh: TTXVN)
Trong thời bình, các anh vẫn tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con khắc phục khó khăn, sản xuất, xây dựng đất nước. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, luôn với tinh thần Quân đội ta - trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!.
CBS

CÁC TIN KHÁC

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam/94446.vtv#sthash.8iIIVCjS.dpuf

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật 22/12/2013 07:32
(VTV Online) -
Hôm nay, toàn quân toàn dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).
Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, thề hi sinh tất cả vì Tổ quốc, giờ đây đội quân ấy đã ngày một lớn mạnh. Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng sự cống hiến của những anh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
 
 Hình ảnh tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là hình ảnh có ý nghĩa thiêng liêng đối với toàn dân tộc. (Ảnh: TTXVN)
Trong thời bình, các anh vẫn tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con khắc phục khó khăn, sản xuất, xây dựng đất nước. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, luôn với tinh thần Quân đội ta - trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!.
- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam/94446.vtv#sthash.8iIIVCjS.dpuf

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

ĐÔNG VỀ NHỚ LƯ-SƠN ( Thơ Duy Khắc)


  Xa LƯ SƠN ĐÃ 60 NĂM, sau kỉ niệm 50 năm thành lập trường LS _QL Chúng tôi tổ chức chuyến đi LS _QL .Trường LS ngôi nhà chính đã thành khách sạn. Chúng tôi có ngủ trong khách sạn đó một đêm ,khách sạn vắng ,rất hiu quạnh.

Tôi đến LƯ SƠN giữa mùa thu
Chiều về gió lạnh , sớm sương mù
Đồi núi dăng dăng,nhà thưa thớt
Rừng thông gió gọi, sáo vi vu
Đông về, sáng dậy trời trắng xóa
Bọn trẻ hò reo, tuyết mịt mù !
Năm mươi năm sau tôi trở lại
Đường núi cheo leo, nắng lung linh
Đến với trường xưa, lòng thắt lại
Khách sạn đìu hiu đứng một mình
Bọn trẻ xa rồi, xa mãi mãi
Bóng đổ sân quen cây lặng thinh. 
--------------------------------------------------------------
Bài thơ được đăng trên Blog Vũ Duy Khắc ngày 17/12/2013
Đã có hơn 10 cụ tham gia comment

 Bức ảnh đoàn cựu HS LSQL ( phía Nam) Du lịch "trở về trường xưa " chụp ảnh lưu niệm trước Nhà 6 tầng nay đã trở thành KS mang tên " Lư Sơn Đại Hạ "
( Ảnh chụp trước lúc chia tay về Quế Lâm  1/9/2003)
Tác giả bài thơ đứng hàng thứ 2, người đầu tiên bìa phải . 

NHIỀU CƠ HỘI CHO BANG GIAO VIỆT-MỸ

John Kerry và sứ mệnh Việt Nam

Trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân đến Việt Nam và Philippines, hai quốc gia được coi là bị Trung Quốc ép nhiều nhất trong vấn đề xung đột chủ quyền trên biển Đông. “Cũng chính vì vậy, hai quốc gia này được coi là quan tâm nhất đến ý chí và khả năng can dự hay xoay trục, của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về chính trị và bang giao quốc tế của Đại học George Mason (Mỹ), nhận xét.

PTT kiêm Ngoại trưởng VN và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

XEM PHIÊN HỌP THANH TRỪNG J.S.Thaek QUA ẢNH .

Theo -


Thủ tướng Pak Pong-ju và hai quan chức cấp cao khác đã chỉ trích gay gắt Jang và cam kết trung thành với Kim Jong Un. Sau đó ông Jang đã bị các sĩ quan của Bộ An ninh Nhân dân lôi khỏi cuộc họp. Vợ của ông Jang, Kim Kyong-hui – thành viên của Bộ chính trị và Bí thư đảng Lao Động Triều Tiên không được nhìn thấy trong băng phát sóng.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Cụ Vũ Mão: Phải xem có ai đứng sau Dương Chí Dũng chỉ đạo không?

Ngọc Quang thực hiện
Ông Vũ Mão: Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
"Có nên xử tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc ngay không? Chết là hết! Tử hình như vậy thì đơn giản quá. Sai phạm của hai người này là ở lĩnh vực quản lý kinh tế, nó khác với tội phạm hình sự như giết người...Đứng sau Dương Chí Dũng có ai chỉ đạo không? Vai trò của các cơ quan quản lý trên Vinalines thế nào". Ông Vũ Mão nhận định.

 Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, các bị cáo còn lại chịu hình phạt từ 6 đến 30 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Việc xử nghiêm minh vụ này có thể coi là một bước đột phá trong việc triệt tiêu tham nhũng, kiên quyết bài trừ tham nhũng theo tinh thần, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT .

Mở trang Facebook của thầy giáo có Nick Name Hai Nguyen thấy 2 mẩu chuyện vui. Mời các cụ cùng đọc chơi .

A.
Nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ, đưa ra các tham số sau:
Đẹp trai = 1.

Xấu trai = -1.

Chung thủy = 2.

Đa tình = -2.

Nghèo = 3.

Giàu = -3.

Đã có vợ = 0.

Và cô có được kết quả như sau:

Đẹp trai + Chung thủy = Nghèo.

Chung thủy + Giàu = Xấu trai.

Nghèo + Xấu trai = Chung thủy.

Đẹp trai + Giàu = Đa tình.

Đẹp trai + Chung thủy + Giàu = Đã có vợ.

B.
Chuyện ở “cửa hàng bán chồng”, nơi chị em có thể thoải mái chọn mua... chồng.
Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
- Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT.
- Càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
- Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con”. Chị đi tiếp lên tầng 3.
Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai”.
- Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà”.
- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn”.
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: “Bạn là người khách thứ 1.108.159 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.