Đôi khi trong những lần họp mặt nhóm hoặc hội Lớp, chúng ta có cảm giác Mai Tâm vẫn có mặt , anh vẫn cùng chúng ta lai rai RTC và cùng cất tiếng hát "Khỏe luôn luôn ...". Ngay cả bài viết ngắn sau đây Mai Tâm viết từ cuối tháng 12.2009 (Kỷ Sửu ) mà nghe như anh đang kể chuyện vừa diễn ra mấy hôm nay .
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là qua năm Kỷ Sửu để bước sang năm Canh Dần. Hội Cầu Ngà đã gặp nhau vui tất niên và cũng là dịp thẩm định lại địa điểm mới này là cơ sở 2 của Hội.
Thành phần đến đông đủ, lại có thêm những khách mời là các phu nhân của các bạn Mai Tâm,Tiến Thành, Hữu Hùng. Cũng tiếc còn vắng vài chị. Ngoài ra có anh Chu Hảo lớp 6 có mặt và tự nguyện làm đơn xin tham gia Hội. Anh đòi đóng tiền ngay từ buổi gặp đầu, nhưng hội chưa cho và yêu cầu cứ phải xếp hàng chờ tới lượt như mọi thành viên khác. Buổi gặp rất vui , chuyện rất rôm rả từ lúc đến cho tới lúc về. Hội cũng đã nhất chí chọn địa điểm 315 đường Trường Chinh là cơ sở 2 của hội. Địa điểm và chất lượng các món ăn đều tốt, các phu nhân cũng đã có lời khen. Chúng tôi hy vọng có dịp đươc mời các bạn khách quý, trong đó có các bạn từ miền Nam ra thăm miền Bắc và chắc chắn lại được đọc một bài thơ mới của CALATHAU như bài Cầu Ngà chẳng hạn.
Còn bây giờ xin giới thiệu bài thơ viết vội của Hội trưởng Tiến Thành :
Rủ nhau tới phố Trường Chinh
Cầy tơ 7 món đợi mình quá ngon
Người xe bus, kẻ xe ôm
Gặp nhau "Nỉ hảo", rượu thơm xin mời
Bạn ơi ! Các cụ dậy rồi
Sống ở trên đời ăn miếng dồi ngon
Này chồng , này vợ, này con
Bảo nhau quốc tuý, quốc hồn là đây !
Cùng nhau nâng chén rượu đầy
Đón chào năm mới, nhớ ngày năm xưa
Sông Ly núi dựng đôi bờ
Cầu Ngà một thủa, bây giờ Trường Chinh
Ta đây mình đấy đinh ninh
60 năm ấy nghĩa tình thuỷ chung...
Cầy tơ 7 món đợi mình quá ngon
Người xe bus, kẻ xe ôm
Gặp nhau "Nỉ hảo", rượu thơm xin mời
Bạn ơi ! Các cụ dậy rồi
Sống ở trên đời ăn miếng dồi ngon
Này chồng , này vợ, này con
Bảo nhau quốc tuý, quốc hồn là đây !
Cùng nhau nâng chén rượu đầy
Đón chào năm mới, nhớ ngày năm xưa
Sông Ly núi dựng đôi bờ
Cầu Ngà một thủa, bây giờ Trường Chinh
Ta đây mình đấy đinh ninh
60 năm ấy nghĩa tình thuỷ chung...
(Tiến Thành )
--------------------------------
Rút từ Blog maithaitam .
Nhân đây xin đính chính sai sót nhỏ trong bảng "Địa chỉ Thày trò K5 LSQL.LHXNN" của cụ Diachu..
Cụ Mai Tâm mất ngày 3.8.2010 ( Tức 23 Tháng 6 năm Canh Dần ). Phu nhân là Hoàng thị Chân (không phải Trân)
Đúng như Lời mở đầu của BĐH viết ở trện.
Trả lờiXóaMai Tâm là như vậy và con có thể viết nhiều hơn nưa về Bạn và những kỉ niêm với Bạn
Làng ta luôn nhớ Mai Tâm và mỗi lần Hội Câù Ngà gặp mặt chúng tôi lại càng thấy nhớ hơn.
Tôi nghĩ nếu Bạn không "ra đi" sớm, chúng ta còn được đọc nhiều bài thơ, bài viết giàu cảm xúc và với giọng điệu riêng "Rất Mai Tâm" trên Blog. Thật là THƯƠNG TIẾC và rất NHỚ.
Đọc lại những trang Blog này của Hội LS.QL càng nhớ những năm tháng chúng ta "sống " trong 1 cái "Làng" tràn ngập tình yêu thương đầm ấm và vui vẻ ...Blog LUSON.QUELAM ! Ôi ngày ấy nay còn đâu !!!!
Trả lờiXóa