Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

VUI VẺ CUỐI TUẦN

Chuyện có thật 50% sau Lễ mừng Trường ta 60 năm thành lập !




15 nhận xét:

  1. Phó nháy nào chớp được những khoảnh khắc đẹp thế nhỉ? Lại còn nghe lỏm được cả lời thoại nữa. Thật đáng khen.

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh này thì yên tâm không phải chui trong đống rơm.

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-o6GzlR96FWM/Uiv6cVUqamI/AAAAAAAABSc/UwX7wBxk9fY/s880/CONGKY+99.jpg[/img]

    Nhớ mãi những cuộc họp mặt trong dịp hội trường hộp lớp vừa qua.

    Trả lờiXóa
  3. [img]http://2.bp.blogspot.com/-0wnO02_mO6I/Uiwtpt-Xs2I/AAAAAAAABSs/YIzWPC08q1s/s1000/NK-BN+2.jpg[/img]

    Tôi đã tìm ra ảnh gốc. Các cụ thật khéo chọn nôi tâm sự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khung cảnh thật lãng mạn. Cụ congky thật khéo tay máy (PTS)(không phải táy máy đâu nhá).

      Xóa
  4. Thời gian qua mình thấy BIIN cứ kín kín hở hở thế nào ấy .Trên mạng thì kín ( it giao lưu) còn lúc gặp bạn bè thì hở_-chan hòa, ví dụ cụ thể là 2 tấm ảnh trên và hình như cả tám ảnh ngòi sau TL? Đôi khi MUỐN KHIÊU KHÍCH BIIN,nhưng lại sợ bị mắng. Nhân dịp này- dịp còn hơi hướng những ngày hội trường ,hội lớp xin bạn BIIN CHO VÀI LỜI để anh em khỏi thắ mắc ..
    tấm ảnh trên của CK that là vui nhưng lại lộ cái ý THANH MINH điều gì rồi /cũng 2 hình người nhưng là 1,cũng cốc bia....
    Dịp này nhiều chuyện vui that .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khắc sang blog Congky mà xem bạn ấy thanh minh khéo thế nào nhé.
      Có tật giật mình
      Nên cố thanh minh
      Lên tận sân đình
      Mọi người đều hiểu.

      Xóa
  5. Cụ Duy Khắc có nghi vấn là người ngồi sau xe máy của cụ TL là ai. Tôi kéo hai bức ảnh lại gần nhau. Xin hãy chú ý màu áo, cái quai túi xách và cái mũ bảo hiểm.
    Cụ DK có chắc là trong bức ảnh của tôi là một người không? Xin lưu ý là tôi có một người anh em sinh đôi đấy nhé.

    [img]http://3.bp.blogspot.com/-_Y6pzy0jn0g/Uiw6MI4AvuI/AAAAAAAABS8/fJ_MMmr5joc/s1000/CO+PHAI+BN.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  6. HI HI, THẬT LÀ MÊ LY...

    Trả lờiXóa

  7. Thế mới biết Đồng hương của mình tài !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng hương của DH đã biến cái "KHÔNG THỂ" thành "CÓ THỂ".
      THẬT LÀ MÊ LY (vu song thu)

      Xóa
  8. Xin cảm ơn Cala vì đã chụp cho mình tấm ảnh kỷ niệm này, mình rất thích . Nhân đây cũng xin giới thiệu với các cụ :đây là cụ bạn học với mình hồi lơp 1 ở Hợp thành (Thái nguyên)khi mình đang tuổi thay răng sữa (ngày ấy cứ phải mím mồm không dám cười nên giờ cười bù)
    Nhìn ảnh này rồi mình chợt thấy tiếc tiếc..đáng lẽ hôm ấy mình cũng phải chụp với Cala một cái giống như thế mới phải (thế mà luc ấy không nghĩ ra !)vì hồi ở trường Hợp thành khi học lớp 2 và 3 mình với Cala cũng học cùng lớp với nhau mà và nhóm người Kinh bọn mình cũng thân thiết với nhau...( Chắc vì lúc ở hội trường ra trông hắn bần thần như người mất hồn)
    Cũng xin cảm ơn cụ Kygai đã thể hiện lại tấm ảnh 1 cách rất tâm lý: Vì rằng mình đang tuổi đầu đông đấy nhưng mỗi khi bạn bè gặp nhau là lại như thấy MÙA XUÂN TRỞ VỀ .

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:11 9/9/13

      Thôi chết rồi! Nguyệt Ánh xoá đi tức là:
      "Các cụ không có câu" nào nữa rồi!
      (DCOS)

      Xóa
  10. Các bác già mà vui phết. Đúng là Guilin ren hay Lao Guilin???!

    Trả lờiXóa
  11. tình cờ vào blogspot này, trông các bác đã có tuổi nhưng vẫn rất ình cảm :D thật ngưỡng mộ

    Trả lờiXóa