Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

"TIẾC" (Thơ Trung Hải )



Tôi sinh ra ở Biển
Lại lớn lên ở rừng
Mỗi lần nhớ về Biển
Chợt thấy lòng bâng khuâng!

Tuổi thơ tiếng Mẹ ru
Lẫn nhịp sóng vỗ bờ
Thuyền căng buồm no gió 
Chở hồn tôi ước mơ.

Tôi muốn làm thủy thủ
đi khắp các đại dương
hay trên tàu đánh cá
biển Đông quê hương mình.

“Gắn đời mình với Biển”
Ước mơ xưa không thành
Nhưng tình yêu biển cả
Mãi mãi còn tươi xanh.

Biển Đông đang dậy sóng
Tàu giặc đến nơi rồi.
Tiếc!. Không còn trẻ nữa
để lên tàu  ra khơi …
cùng cháu, con quyết chí
bảo vệ Biển-Đảo-Trời.

                         Trung Hải      
(Viết nhân 2 tháng giàn khoan Hải Dương 981 của quân bành trướng TQ đặt trên vùng biển của nước ta).

------------------------------------------------------------
Chép sang từ Blog bongbanbien http://bongbanbien.blogspot.com/2014/07/tiec-tho-trung-hai_3.html

2 nhận xét:

  1. Bài thơ rất hay, vừa thể hiện tình yêu đối với trời, biển, đảo quê hương từ những ngày trai trẻ:
    Tôi sinh ra ở biển,
    Lại lớn lên ở rừng.
    Mỗi lần nhớ về biển
    Chợt thấy lòng bâng khuâng....

    lại vừa thể hiện ý chí quyết cùng con cháu bảo vệ biển quê hương:
    Biển Đông đang dậy sóng
    Tàu giặc đến nơi rồi....
    Cùng cháu, con quyết chí
    Bảo vệ Biển - Đảo - Trời.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn BĐH đã đưa bài này trên blog của tôi lên "Đình Làng". (QT đã chỉnh sửa và trình bầy lại rất đẹp).
    Cảm ơn sự chia sẻ của cụ Tr.Trác ở trên và các cụ Vu song thu. Fiohantb, Công Lý. Hồng Phương và Calathau có comment trên bongbanbien.blogspot.com của tôi. (Tôi đã có trả lời và hầu chuyện từng Cụ).

    Trả lờiXóa