Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Một bài viết xuyên tạc trắng trợn trường Lư Sơn-Quế Lâm

Thư của TS Trần Xuân Hoài gửi qua Email 
Các bạn Lư Sơn- Quế Lâm thân mến!
Mấy hôm ở Sài Gòn tôi đã nghe mấy người bạn nói rằng trên Internet có một bài viết về Trường Lư Sơn tử đệ học hiệu rất kinh khủng. Tìm mãi mà không thấy. Không ngờ hôm nay về lại Hanội, lướt net, lộ ra trên trang mạng cực đoan thấy đăng lại bài này danlambaovn.blogspot.com/2015/05/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-22.html#more . 
Đọc xong , thấy vừa tức vừa phì cười, thối không chịu nổi. Mặt khác cũng thấy chính anh chị em LSQL chúng ta bị mượn danh để bọn xấu bịa đặt, vu khống, xúc phạm. Dù quan điểm hay trải nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta như thế nào , nhưng đứng trước sự bịa đặt trắng trợn, với dụng ý chính trị xấu xa thế này, tôi nghĩ những bộ óc còn sáng suốt của LSQL chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách lật tẩy lại sự vu cáo, bịa đặt, xuyên tạc bỉ ổi này. 
Trang mạng đăng bài xuyên tạc này có thể bị chặn,nhiều bạn không vào được, tôi copy lại gửi kèm vào đây cho mọi người dễ đọc.
Mong các bạn cùng nhau góp sức phản bác.
Trần Xuân Hoài 

Thư của Calathau 
Xuân Hoài thân mến !
Tôi nhất trí với quan điểm của bạn về vụ việc này. Hơn ai hết chúng ta lớn lên từ Trường TNVN , (1953-1957), lúc đầu Trường đóng ở Lư Sơn , sau 6 tháng thì rời về Quế Lâm ( Quảng Tây) để tránh rét . Chúng ta cùng nhau học tập ở Lư Sơn-Quế Lâm khoảng hơn 4 năm. Trường có bao nhiêu Lớp, bao nhiều CB GV, bao nhiêu HS Chúng ta được nuôi dưỡng, giáo dục ra sao, chương trình học như thế nào. Khi trường giải thể, về nước bạn bè học tiếp phổ thông ở đâu, sau học tiếp đại học ở đâu, ra trường làm gì, ở cơ quan nào v.v...nhắm mắt cũng có thể kề ra vanh vách ! Năm 2013 chúng ta tồ chức Kỷ niệm 60 năm Thành lập trường, hầu hết anh chị em đã nghỉ hưu và lên chức ông bà nội ngoại. Chúng ta đã sống xứng đáng với sự quan tâm giáo dưỡng của Bác Hồ và Đãng Lao động VN ( Nay là Đảng CSVN) . Tuyệt đại bộ phận trong số 1000 học sinh của Trường đã trở thành những công dân tốt, cán bộ tốt, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước VN độc  lập thống nhất và giầu mạnh . Thật ngạc nhiên và ghê tởm khi người viết bài  này đã trắng trợn bịa đặt, xuyên tác, biến chúng ta thành những " đặc vụ " được Trung Quốc nuôi dưỡng phục vụ cho mưu đồ Đại Hán, thôn tính Việt Nam  . 
Chúng tôi cho đăng lại bài này ( ký tên Huỳnh Tâm) trên Blog lusonquelam để mọi người cùng vạch mặt bọn xấu xa xuyên tạc sự thật đồng thời bảo vệ danh dự cho Trường TNVN (1953-1957) yêu quý của chúng ta .
Cảm ơn TS Trần Xuân Hoài đã phát hiện và thông báo ngay cho BĐH sự việc này .

Huỳnh Tâm (Danlambao) - "…Những tuyên bố của gián điệp Lư Sơn cho thấy đảng cộng sản đã theo khuôn phép mệnh lệnh hay tín hiệu báo trước dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ nhất định năm 2020 sẽ là một chư hầu tốt của Trung Cộng..."
"Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn" được thành lập vào năm 1951. Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Hồ Chí Minh bí mật viếng thăm trường này. Ông tuyên bố"Đảng canh tác quy mô lớn, cung cấp cho Việt Nam những cơ sở tài năng hơn 7.000 cán bộ xuất sắc".
Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh bí mật đến Lư Sơn đàm phán cung cấp gián điệp cho Việt Cộng, và chọn mô hình xây dựng tượng đài trường Dục Tài. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Tượng Đài của "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn. "Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt muôn năm" (10.000). Theo báo chí Hong Kong "Wen Wei Po" Trung Cộng đã đào tạo trên 14000 gián điệp cung cấp cho Việt Cộng. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Chí Minh bút ký để lại lưu niệm cho "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn". Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
(Ảnh 1) Nữ học sinh và ban đại diện trường Dục Tài báo cáo với "Bác" những thành quả "Chúng con khuya sớm chuyên cần / Từng trang giáo án thấm lời Bác khuyên". (Ảnh 2) Gián điệp Đặng Dĩnh Siêu chụp ảnh chung với học sinh Việt Nam. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Bắc Kinh, ngày 16 tháng 11 năm 1960, công bố tài liệu trường Dục Tài (Yucai) đã đào tạo học tập tốt về chính trị và huấn luyện quân sự. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Cuộc phỏng vấn báo chí Hồng Kông "Wen Wei Po" đã loan tải rằng "tất cả các chi phí trường Dục Tài (Yucai), hoạt động dưới sự bảo trợ của Đảng và chính phủ Trung Cộng. Đào tạo hơn 14000 gián điệp ưu tú, trong số đó có 2000 cán bộ cao cấp đã trở thành xương sống của đảng và nhà nước, họ là những chính trị gia, nhà quân sự, doanh nhân, học giả, văn học nghê thuật, thông tin, tuyên giáo, xuất thân từ "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn", họ núp dưới bóng cây dù "Mao Bá Bá", xoay chuyển số mệnh đất nước Việt Nam.

Về mặt chính trị, quân sự của Hồ Chí Minh tại trường Dục Tài (Yucai) đã đào tạo cung cấp nhân sự cho BCT/BCH TƯ Việt Cộng. Theo danh sách 174 gián điệp xuất sắc và năng động nhất, được đặc nhiệm hoạt động trên cả nước bao gồm những tên nổi bật Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đình Huấn (Hoan), Vũ Khoan, Vũ Mão, Đoàn Mạnh Giao, Hoàng Đức Nghi, Vũ Quốc Hùng, Cao Việt Bách, Phạm Tuyên (Con cả Phạm Quỳnh), Tô Ngọc Thanh, Mộng Lân, Phan Phúc, Đỗ Hồng Quang, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Ngọc Cang, Dương Trọng Bái, Nguyễn Xiển, Nguyễn Thanh Tâm, Hồ thể Lan, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Thơ, Vũ Cao Phan, Phạm Quốc Anh, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Văn Đồng, Ngô Hằng, Trần Văn Luật, Phan Kiến Dân, Trần Duy Hải, Cao Đức Khả, Huỳnh Thế Cuộc, Hồ Càn Văn, Dương Quốc Lượng, Tào Bá Thuần, Nguyễn Xuân Vang, Tiêu Dịch Xiao Yi, Thái Xương Trác, Trần Minh Sáng, Trần Đình Vũ Hải, Hoàng Trung Hải, Chu Ứng Xương, Lục Hoài Nam, Bùi hồng Phúc. (theo tài liệu Dục Tài)

Bản danh sách trồng người thành tựu của Hồ Chí Minh được "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn", tuyển chọn hoạt động bí mật cố vấn đặc biệt cho BCT/BCH TƯ Việt Cộng. Nguồn: MSS.

Bản giải mã điệp viên, theo danh sách trồng người của "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn": Lâm Khải Đông (Lin Yung), Hoàng Tĩnh Hằng (Huang Jingheng), Hoàng Tranh (Huang Zheng), TháiTư Gia (Cai Sijia), Lưu Tuấn Kiệt (Liu Junjie), Trương Tấn Nguyên (Zhang Jinyuan), Trần Quan Tú (Chen Guanxiu), Tiêu Hiền Phương (Xiaoxian Fang), Tằng Vịnh Quân (Wing), Hoàng Tử Hiên (Huang Zaixuan), Tạ Tử Vũ (Xiezi Yu), KhâuNăng Hựu (Qiu the woo), Đái Bảo Nghệ (Yi Bảo Đại), Trịnh Chấn Phủ (Zhengzhen Fu), Tạ Nhã Tình (Xie Masaharu), Chu BáchHàn (Zhu Bohan), Hùng Giai Tề (Gấu Kai Qi), Ông Chánh Nho (Wengzheng Ru), Lâm Chiêu Như (Lin Chiu như), Chu Dục Tuyên tuần (Yu Xuân), Cát Kiến Quân (Frontier), Hoàng Vực Tư (Huang Si mien), Lâm Tấn Vũ (Lin Jinyu), Trần Di Đình (Chen Yiting), Nhậm Thư Dật (Ren Shuyi), Trần Giới Vũ (Chen Chieh Yu), Tằng Kỉ Đình (Zeng Ji Ting), Chu tuấn Nho (Zhoujun Ru), Trần Tông Hoán (Chen Zonghuan), Cao Truyền Trí (cao-Chi Chuan), Ngô Quân Hoa (Wu Yun Cheng), Lí Di Tuệ (Li Yihui), Lí Đường(Lee Tang), Khâu Bách Hào(Qiu Baihao), Vương Oánh Lăng (Wang Ying Ling), Hoàng Giai Mẫn (Min Huang Kai), Hồ Chỉ Tuyên (Huzhi Xuân), Quan Trạch Đình (Zetia), Thái Dịch Hoành (Cai Yi-hung), Tạ Hằng Dật (Xieheng Yi), Thi Nãi Kì (Shinai Qi), Lâm Dong (Lin Rong Yi), Lưu Sĩ Vĩ (Liu Shiwei), Trương Tường Khải (Zhang Xiangkai), Trần Huệ Dư (Chen Huiyu), Chung Sĩ Quân (Zhong Shijun), Trần Tư Đình (Chen ziting), Trương Khôn Dong (Zhang Kunrong), Trương Tịnh Du (Jing-yu, Liệu Dận Đình (Liu Yin-ting, Thái Trinh Di (Cai Yi Zhen, Đỗ Đình Vũ (Duting Yu), Chung Bội Hoành (Zhongpei Hong), Trịnh Hoàn Văn (Zheng Wen Wan), Tiết Nhã Thuần (Xue Ya), Ngô Chỉ Nghị (Wu Chih-yi), Phan Bồng (Wen Peng), Trương Thiện Tu (Xiu Shan), Hoàng Tâm Giai (Huang Xinkai), Vạn Quan Hoành (Guan Hong), Đái Lập Gia (Đại Lijia), Từ Gia Tề (Xu Qi), Vương Lệ Yến (Wang Li Yan), Lâm Thiệu Vũ (Lin Yu Shao), Lâm Dục Minh (Lin Yu-ming), Lâm Đình Quân (Ting-jun), Đỗ Bá Dương (Du Boyang), Trần Tú Quyên (Xiu Juan), Giang Đình Du (Jiangting Yu), Vương Đức Giai (Wang Dekai), Lâm Dĩ Tiệp (Lin Jie), Phương Ngọc (Kì Fang Yu Qi), Trần Duy Ni (Chen Viney), Giang Quan Lâm (Jiangguan Lin), Trịnh Đạt Dung (Zheng Rong), Trần Hựu Huỳnh (Chen Ying), Liệu Thừa Hân (Liao Cheng Xin), Lưu Quan Giai (Liu Guanjia), Hùng Khai Thái (Xiongkai Tai), Lâm Nghi Phương (Lin Yifang), Vương Đĩnh Vũ (Wang Ting-yu), Tằng Tử Hiên (Zeng Zixuan), Vương Tư Khải (Wangsi Kai), Lưu Giai Tuấn (Liu Jiajun), Đái Kính Văn (Dại Jingwen), Tôn Kiện Vĩ (Sun Jianwei), Trần Quan Vũ (Eric Chen), Lí Dực Chân (Chen Sampson), Trịnh Dục Lâm (Zheng Yulin), Trương Tử Phàm (Zhang Fan), Tao Trương (Zhang Tao), Hứa Gia Linh (Xu Ling), Ngô Mạnh Đình (Wu Mengting), Khâu Đỉnh Tường (Qiuding Xiang), Giản Vu Nhã, Lâm Tư Tuấn (Lin Jun), La Mạnh Tinh (Luo Mengjing), Hoàng Tiệp Huang (Jie), Lâm Đình Gia (Ka Ting, Thiệu Nhã Mạn (Shao Yurman), Ngô Bỉnh Nho (Wu Bingru), Lưu Quan Phủ (Liuguan Fu), Hoàng Tuấn Khôi (Huang Junkui), Trương Trí Khải (Zhangzhi Kai), Ông Tử Tấn (sub-Jin Weng), Hứa Canh Dực (Xu Geng Yi), Hứa Duệ Dong (Hsu Yung lõi), Hứa Đình Duệ (Xuting Rui), Lâm Nghi Xuân, Thái Tông Hàn (Caizong Han), Hà Tuấn Nhã (Ho Chun Ya), Thi Thắng Hồng (Shi Shenghong), Trầm Đại Dong (Shen Rong Dai), Trần Bội Nghi (Chen Peiyi), Vương Gia Đình (Wang Kai Ting), Hứa Nhã Tình (Xu Masaharu), Trang Đông Ích (Zhuangdong Yi), Vương Trí Vĩ (Wang Zhiwei), Lí Quân Chương (Lee Yun Zhang), Lâm Mạnh Tuyền (Lin Mengxuan), Vương Phẩm Ý (Wang Yi), Trần Thánh Nguyên (Chen Sheng Yuan), Trịnh Ích Khải (Zhengyi Kai), Vương Ngạn Đình (Wang Yanting), Trần Đình Huân (Chen Tinghoan), Trần Quan Nho (Chen Guanru), Tô Hoà An (Su Huaian), Trần Quan Huy (Chen Guanhui), Lâm Tông Hà (Linzong Han), Phương Dịch Nhã (Fang Yi Ya), Tạ Y Phàm (Xie Yifan), Hứa Nghiễn Đình (Xu Yan Ting), Têu Giai Vi (Xiao Jiawei) (danh sách gián điệp chưa công bó hết).
( Ảnh trên )Từ trái san phải: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Thủ tướng Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, đảng trưởng Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Đoàn Mạnh Giao. Ưu tú của "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn" (Dục Tài) Quản Tây. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
( Ảnh dưới ) Những nô tài vô thần Vũ Mão, Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Tuyên, Nguyễn Xiển. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Tháng 10 năm 2005, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về thăm trường Dục Tài (Yucai) Quảng Tây, phương tiện truyền thông cho biết, "ông Dũng là một trong những học sinh Dục Tài (Yucai) ) Quảng Tây". Trong một cuộc phỏng vấn, giáo viên Mãnh (Meng) cho biết: "Báo cáo này là chính xác". Tất cả các dữ liệu lịch sử xác định Nguyễn Tấn Dũng nằm trong các hồ sơ học sinh Dục Tài (Yucai) Quảng Tây. Nay, ông Dũng về thăm Quảng Tây lý do thông thường, ngoài ý nghĩa lịch sử của trường đã đào tạo những nhà lãnh đạo Việt Nam".
Những cựu học sinh Lư Sơn tụ hội về trường Dục Tài tham dự hội nghị chuyển giao quyền lực, và phát huy cuộc chạy đua vào BCT/BCH TƯ Việt Cộng.Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Tháng 10 năm 2005, Lãnh đạo của trường Bí thư Trần Đại Khắc hướng dẫn Nguyễn Tấn Dũng (phía trước bên phải) về thăm trường cũ Dục Tài, trong khuôn viên tại Đại học Sư phạm Quảng Tây. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Lãnh đạo của trường Bí thư Trần Đại Khắc, Đại học Sư Phạm Quảng Tây (phải) trao tặng huy chương anh hùng cho Nguyễn Tấn Dũng (trái) người học trò cũ trở về thăm trường Dục Tài. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Associated Press, Agence France-Presse và các phương tiện truyền thông khác đã loan tải "Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bình thường ít ai biết ông đã từng học trường Dục Tài Quảng Tây". Phan Văn Khải cho biết "Chúng tôi về hưu để cho các thế hệ trẻ lên lãnh đạo đất nước!" đây là cuộc chuyển giao thế hệ trồng người của "Bác" nay đã thành công sâu sắc.

Từ đó học sinh trường Dục Tài Quảng Tây tiếp quản vai trò lãnh đạo. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức được đề cử làm mệnh toàn quyền Việt Nam, các phương tiện truyền thông khởi động tiết lộ "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn" nhưng trước đó Trung Quốc được xem như một hồ sơ bí mật. Theo truyền thống chính trị, những sinh viên của trường Dục Tài bắt đầu chiếm chính quyền Quốc hội và được giới thiệu thông qua Mặt Trận Tổ Quốc và tuyển dụng bạn học cùng trường "Thanh niên Việt Nam Lư Sơn". Người được chọn thực hiện công tác bao phủ rất rộng, thực hiện nghiệp tốt cho đảng, kể cả các cơ quan quân sự, tình báo, an ninh, cảnh sát, quản lý hành chính, kinh tế và tài chính. Nhiệm vụ một Thủ tướng là chuẩn bị đào tạo một số người kế nhiệm.

Phải là một sinh viên của Dục Tài như Nguyễn Tấn Dũng từng học tại Đại học Sư phạm Quảng Tây mới được giao phó trách nhiệm này.

Ông Dũng có điểm bình thường nhưng chấp hành tốt lệnh của bề trên Trung Quốc. Ông Dũng cũng đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt vào tháng 10 năm 2005, đến thăm trường cũ của mình, có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam chào đón nồng nhiệt.

Nguyễn Tấn Dũng trở lại trường cũ của mình, cùng với đoàn tùy tùng đi dạo trong khuôn viên trường, nhớ lại cuộc sống sinh viên màu xanh lá cây. Ông đã đến thăm Đài tưởng niệm Hữu nghị Việt Nam, tọa lạc trong khuôn viên trường Dục Tài (Yucai).

Nguyễn Tấn Dũng thân mật thăm học sinh Việt Nam của trường và khuyến khích họ học tốt, tương lai phục vụ đảng. Dũng nghiêm túc tuyên bố: "Thấy các bạn học ở đây, tôi rất hài lòng vì tất cả chúng tôi là những nhà lãnh đạo BCT/BCH TƯ Việt Cộng đã lớn lên từ nơi này!". "Nhiều người tại trường Dục Tài (Yucai) đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi muốn bạn học hỏi từ những người đi trước, học tập chăm chỉ, vì tình bạn đóng góp sức lực của mình cho Việt Nam-Trung Quốc, các bạn có thể làm điều đó". Những sinh viên Việt Nam hào hứng đáp: "Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó". Ông Dũng hài lòng và sau đó cho biết:"Số lượng sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc tổng số hơn 14.000 sinh viên. Tôi hy vọng quý bạn có thể tìm hiểu những kiến thức văn hóa Việt Nam, các bạn là những Lư Sơn ưu tú hôm nay, ngày mai sẽ phục vụ cho quê hương Trung Quốc". Lời tuyên bố này cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam có một sự liên tục nhất định về chính trị.

Quan sát viên quốc tế Zibo Luo (Truy Bác La) thuộc Đại học Bristol, Anh, cho thấy những gương mặt mới vào vị trí xếp hạng trong BCT/BCH TƯ Cộng sản Việt Nam đã làm thay đổi bản chất của Bộ Chính trị, dự kiến trong tương lai cải cách chính trị tại Việt Nam sẽ có quá trình thay đổi dần dần của những thế hệ Dục Tài, Việt Nam liên tục hoạt động một chính sách cai trị độc đảng.
Phó Thủ tướng Gián điệp Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ khánh thành Nhà lưu niệm Dục Tài Quảng Tây. Nhân dịp ông thể hiện con người Hán qua lời đề tặng: "Việt Nam và Trung Quốc chung một mặt trời, chung một mặt trăng, chung một dòng sông, chung một biển lớn. Láng giềng hữu nghị, bạn bè, đồng chí, ngàn năm hạnh phúc". [1]

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Bùi Hồng Phúc, đã từng làm đại sứ tại Trung Quốc, cho biết: "Khi tôi còn nhỏ đã chịu dưới sự giáo dục của Trung Quốc, Trung Quốc trong tôi chỉ có "Mao Bá Bá". Nói chung, quan hệ giữa hai nước dựa trên máu, mồ hôi, và các chi phí chiến tranh nuôi dưỡng vô giá, Việt Nam đã không bao giờ quên sự giúp đỡ của Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Việt Nam không thể so sánh" [2]. Cuối cùng, Bùi Hồng Phúc hét lên trước phái đoàn Trung Quốc: "Tôi chân thành hy vọng rằng Trung Quốc là "Mẹ đẻ" của Việt Nam và dân tộc Việt Nam có thể sống muôn năm!" [3]

Không phải ngẫu nhiên những bia và ngày tưởng niệm những chiến sĩ bảo vệ đất nước chống sự xâm lược của Trung Quốc đã bị đục bỏ và tẩy xóa khỏi những sách giáo khoa Việt Nam. Tất cả đều nằm trong kế hoạch tiệm tiến xóa bỏ căn cước của người Việt.

Những tuyên bố của gián điệp Lư Sơn cho thấy đảng cộng sản đã theo khuôn phép mệnh lệnh hay tín hiệu báo trước dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ nhất định năm 2020 sẽ là một chư hầu tốt của Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam từ chối hay cùng đảng cộng sản lên thuyền Trung Quốc?


Huỳnh Tâm
danlambaovn.blogspot.com

_____________________________________

16 nhận xét:

  1. Rõ ràng đây là sự bịa đặt vu khống đê tiện của những kẻ vừa ngu dốt vừa theo đuổi âm mưu chống phá Tổ quốc ta đến cùng bằng mọi thủ đoạn xấu xa.. Tôi nghĩ chắc chắn có nhiều người bạn chúng ta sẽ lên tiếng. Riêng Hộị K5 Quế Lư thì sao? Chả lẽ lại "makeno"?. Tôi nhất trí với ý kiến bạn XH" chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách" phối hợp để đập cho bọn này một phát chết tươi luôn.

    Trả lờiXóa
  2. Cha Huỳnh Tâm chắc là một gã tâm thần !

    Trả lờiXóa
  3. Một bài viết nhố nhăng, nội dung xằng bậy, văn phong chợ trời kiểu Tàu khựa và có rất nhiều sai sót về những sự thật lịch sử. Tôi là người có mặt ở Quế Lâm từ tháng 10 năm 1951 đến khoảng tháng 6 năm 1957 và ở KHX Nam Ninh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1957. Tổng cộng hơn 6 năm, gần như trong suốt quá trình tồn tại của trường TNVN Quế Lâm.
    1. Trước tiên nói về việc học tập ở trường TNVNLS-QL. Toàn bộ chương trình học tập là theo chương trình của bộ giáo dục VN. Học tập và giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Việt, giáo viên giảng dạy là các thày cô giáo người Việt được bộ Giáo dục chọn lọc trong số cán bộ kháng chiến cử sang. Ngưới TQ chỉ lo phần hậu cần, giáo viên TQ chỉ dạy môn tiếng Hoa ( mỗi tuần khoảng 2, 3 tiếng- giống như học ngoại ngữ ở trường trong nước), ngay cả môn âm nhạc và TDTT cũng do các thày cô giáo VN đảm nhận, riêng môn TDTT có một vài thày cô giáo TQ có tham gia giảng dạy. Các lớp học 100% là học sinh VN, sống cách biệt hoàn toàn với XH Trung Quốc.
    Như vậy, xét về chương trình, nội dung và giáo viên đứng lớp, các trường TNVN Lư Sơn, Quế Lâm và khu học xá Nam Ninh là TRƯỜNG VIỆT NAM gửi ở TQ hoàn toàn không phải trường do TQ mở ra và đào tạo.
    2. Trong bài viết này có rất nhiều chi tiết sai trái, bịa đặt để đạt mục đích xuyên tạc sự thật như :
    - Nói rằng “ Trừơng Thiếu niên VN Lư Sơn, được thành lập năm 1951. Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Hồ Chí Minh bí mật viến thăm trường này”. Sự thật là trường TNVN Lư Sơn chỉ tồn tại thời gian 6 tháng của năm 1953, vậy thì làm sao bác Hồ lại đến thăm trường vào năm 1959 được ? Và sự thật là bác Hồ chưa một lần nào đến thăm trường TNVN Lư Sơn và Quế Lâm. Bác chỉ duy nhất chỉ có 1 lần đến thăm khu học xá Nam Ninh vào cuối năm 1957 trong thời gian khoảng hơn một giờ.
    - Trong bản danh sách 174 gián điệp xuất sắc và năng động nhất tác giả đã vơ bèo vạt tép trong đó có nhiều người chưa hề bước chân đến các trường TQ, nực cười là lại có cả một số tên người Trung Quốc đặc biệt có tên Cao Đức Khả , người này có hai nhiệm kỳ làm tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Miinh.
    - Trong bài viết trắng trợn nói rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng học ở trường này và đã có dịp quay về trường cũ … Theo tôi biết ông Nguyễn Tấn Dũng chưa hề học ở một trường nào của TQ, rõ ràng là một hành động “ thấy sang bắt quàng làm họ” . Quá thô bỉ và ti tiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đồng ý với phân tích của Công Kỳ . Thực chất kẻ viết bài này chưa đạt đến tầm " Bồi bút", mà chỉ là 1 tên đao phủ mượn " bút" làm dao đâm chém lung tung cho thỏa lòng thù hận mù quáng nào đó mà thôi. Nếu không phài hắn bêu xấu mái Trường thân yêu của chúng ta, giai đoạn tuổi trẻ trong sáng của chúng ta ...thì hơi đâu tranh cãi. Nhưng không vạch mặt bọn này ra thì cũng có khi làm 1 số ai đó hiểu sai sự thật. Rồi ngộ nhận cứ lấy đây làm dẫn chứng cho những ý đồ xấu xa lớn ơn . Tôi cho rằng Bác Hồ đã rất sáng suốt cho chúng ta sang TQ ( nhờ địa điểm) để ăn học, rèn luyện đạo đức. Nhưng Bác cũng rất tỉnh táo cho giải tán Trường khi nước nhà đã có MB độc lập . Chúng ta được về sống với giai đình, gần gũi với thực tế đất nước . Từ bỏ phụ thuộc nhờ vả TQ như 5 năm đã qua .Và chính ngành GD VN cũng đã rút ra được biết bao bài học quý giá về tinh thần độc lập tự chủ trong sự nghiệp trồng người. Cũng từ bài viết bịa đặt trắng trợn này của truyền thông "xả hội" nghĩ càng phải tỉnh táo hơn trong lúc ngụp lặn trong dòng chảy của thông tin mạng .

      Xóa
  4. Nặc danh19:18 9/5/15

    Đọc qua bài xuyên tạc trắng trợn này, thoạt đầu tôi thấy đúng là tay Huỳnh Tâm này tâm thần thật. Văn viết thì ngô nghê, còn những đoạn dich chữ Hán ra (chúng ta ai cũng thạo chữ Hán mà dám qua mặt !) thì buồn cười không chịu nổi, giống như là dịch bằng Google Trans rồi hiệu đính vội vàng. Tò mò bèn tìm xem tay này là thằng cha căng chú kiết nào. Không ngờ phát hiện ra bài này là bài thứ 22 bôi bác về Hồ Chí Minh ký tên Huỳnh Tâm. Đọc các kỳ khác nhau thì mỗi kỳ một văn phong khác nhau,( tuy đa phần đều ít nhiều ngô nghê). Tôi ngờ rằng đây là một nhóm người nào đó tổ chức viết, dựa trên những tư liệu dàn dựng do một tổ chức gốc Trung Quốc nào đó cung cấp. Các tay trong nhóm chia dịch vội vàng bằng kỹ thuật dịch không hoàn hảo, không thạo tiếng Việt, chỉ giỏi chợ búa. Chắc có lẽ nhóm này chủ quan , tưởng dàn dựng ghép nối tư liệu có vẻ nhứ thật thì ai cũng tin, nên cư tiếp tục làm tới. Thế nên vì chủ quan mà bịa đặt 100% động đến anh chị em Lư Sơn -Quế Lâm đang sống sờ sờ ra đấy, nên bị vạch mặt. Một sự bất tín ,vạn sự bất tin. Bây giờ thì bà con anh em nào còn bị lừa bởi cách dàn dựng, ghép nối tư liệu của 21 bài viết trước đây của nhóm người ký tên Huỳnh Tâm sẽ phải tỉnh người ra, là bị lừa siêu đẳng. 21 bài viết đó đã rõ mặt chân tướng là sự dàn dựng lừa đảo.
    Các bạn thân mến ! Sự vô lương tâm và vô đạo đức của những kẻ tạo nên những tư liệu giả dối như thế này nhan nhản khắp nơi. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người đời luôn là cẩm nang của những kẻ, những nhóm người tà tâm." Hỡi nhân loại ,hãy cảnh giác" (Fucik, Viết dưới giá treo cổ)

    Trả lờiXóa
  5. kyvinhhung11:27 11/5/15

    Nhất trí với nhận định của bạn XH, đây là một nhóm chống phá đất nước ta có bàn tay của Tàu khựa. Vđ hiện nay là làm cách nào vạch mặt bọn này trước dư luận, không chỉ dừng lại trong nội bộ chúng ta. Tôi đề nghị, lấy baì của Cụ KG, cụ XH làm cái khung, mỗi cụ bổ sung thêm ý thông qua viết com; sau đó tổng hợp lại thành một bài hoàn chỉn rồi đưa lên FB, gửi cho chính đám DLB v.v.Nếu các cụ không chê mỗ tôi kém cỏi, mỗ xin xung phong làm người khâu nối bài các cụ để sớm ra được sản phẩm trí tuệ chung của dân QL chúng ta, nên chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh16:45 11/5/15

      Tôi hoàn toàn ủng hộ. Kyvi có tài chữ nghĩa (dân tốt nghiệp ngữ văn mà), nhận việc này thì còn gì bằng. Đề nghị tổng hợp các ý kiến của Calathau, Diệu Hiền, Kỳgai, Kyvi và nhiều ý kiến trao đổi qua email cho LSQL group vừa qua mà không viết thanh còm.

      Xóa
  6. Tôi cho ý của Thế Long là hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Thế Long ký gửi )
      Chào tất cả các bạn,
      Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ!
      Vui vẻ vì các gì?
      Vì cái bài vớ vẩn này chẳng hạn. Mình đọc mà cười khà khà.
      Ý kiến của mình là chỉ nên để tâm suy nghĩ và trả lời những người viết đứng đắn. Cho dù khác biệt quan điểm thế nào, nhưng những người viết đứng đắn mình vẫn tôn trọng. Còn tác giả bài này mình coi là loại ... (mình ngại nói ra từ này).
      Cũng vui vẻ vì 'trantrunghai852@yahoo.com.vn' - ông bạn chúng ta - cũng có tên trong danh sách 'điệp viên hoàn hảo' ! Nói chơi thế thôi chứ phía TQ lập danh sách toàn VIP. Đây là Trần Trung Hải Phó Thủ tướng, đâu phải Trần Trung Hải 'bạn Cầu Ngà' của tôi.
      Thân ái,
      Long

      Xóa
  7. Nguyễn Ngọc Hùng23:51 11/5/15

    Bài viết mang bút danh Huỳnh Tâm này đương nhiên là tâm địa xấu xa. Nhưng phải nói thẳng, nó dựa vào tài liệu của TQ. Tài liệu TQ này muốn tâng công rằng mật vụ TQ đã có "một điệp vụ tầm chiến lược" là "đào tạo ra một đội ngũ hùng hậu những người VN làm tay sai cho TQ"... Đương nhiên, khi đã "báo cáo láo" để bịa ra 'công trạng" thì sự thật đâu phải là cái nền của "tài liệu" mà "Huỳnh Tâm" trưng ra!
    Nhưng chúng tung ra "tài liệu mật" này vào thời điểm này để làm gì? Rõ ràng có chủ đích "đánh" Nguyễn Tấn Dũng. Chúng muốn bịa cho mọi người "biết" rằng NTD cũng từ "lò đào tạo gián điệp Lư Sơn" mà ra! (Quá lố bịch! Khi trường Lư Sơn ra đời năm 1953, NTD mới 4 tuổi!). Sắp đến Đại hội XII. Bọn dựng chuyện này muốn để dư luận VN lầm tưởng rằng NTD là "gián điệp của TQ" (?). Hay là chúng cũng muốn để mọi người "hiểu" rằng những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo của VN mà NTD công khai nhiều lần tại các diễn đàn quốc tế, cũng chỉ là "NTD đang diễn theo kịch bản của TQ" để lấy phiếu trở thành TBT đảng CSVN; rôi sau đó, NTD sẽ lãnh đạo VN thực hiện thành công cái gọi là "thoả thuận Thành Đô" nào đó?
    Tôi cho rằng nên tỉnh táo với thâm ý của bài viết mang danh "Huỳnh Tâm" này. Nó không chỉ bôi nhọ các cụ Luson Quelam chúng mình đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Conment này của cụ phát hiện ý mới. Đúng sai tính sau nhưng thêm một lý giải đọc cũng "vui" ( Như cụ Thế Long cười khà khà !

      Xóa
  8. Nặc danh10:54 12/5/15

    PHẠM ĐỨC NGUYÊN K6 Lư Sơn-Quế Lâm ký gửi:
    Các bạn ơi, phẫn nộ làm gì. Đây là 1 bài của 1 tên Trung cộng, nó muốn bôi nhọ chúng ta, dựa vào một vài tên tuổi có thật đã học trong nhiều thế hệ tại đây. Nó gây chia rẽ, gây hiểu lầm mà thôi !. Còn NTD đâu có học ở đây...
    May chưa có ảnh tôi và mấy anh em đã theo lời mời đến thăm lại trường Quế Lâm năm nào...
    Bọn Tầu khựa có từ thủ đoạn nào phá hoại đất nước ta đâu: từ mua vó bò, đỉa, rễ hồi, lá cây, chè xanh v.v, cho đến cướp đất biên giới, hải đảo, phá các công trình đấu thầu ...
    Tôi vừa đi qua Mục Nam quan, đau lòng chụp lại tấm ảnh mà năm 1953 chúng ta đi qua, nó còn là của mình...
    Nếu bài viết chỉ đích danh HTH là gián điệp Tầu, mới là người của ta viết.
    Vui lên cho khỏe nhé. Chào.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh10:59 12/5/15

    NGUYỄN HỒNG NHẬT k6 Lư Sơn QL ký gửi:
    Huỳnh Tâm chắc là chân tay của tiểu khiết ở viện khổng tử??

    Từ iPad - Nh

    Trả lờiXóa
  10. Nhảm nhí quá. Một tay viết non chuyẹt làm sao qua mắt các cụ QL nhà ta!

    Trả lờiXóa
  11. Với tôi sau khi đọc bài viết rất ngớ ngẩn này , giúp tôi nhận rỏ chân tướng của blog danlambaovn. Với tôi đó cũng là bài học tốt cho bản thân thời @ mà chúng ta đang sống.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh23:58 2/7/15

    Các bạn LSQL thân mến:
    Thế "bác Hồ" của các bạn ở đâu mà ra? Bác Hồ của các bạn có phải là người Trung quốc hay không?
    Nếu "bác Hồ" của các bạn là người Việt nam thì bác phải xưng và được gọi là "bác Minh" chứ?
    Và chính "bác Hồ" của các bạn đã tiết lộ "... nước tôi, Trung quốc, ..."
    Nguồn: Hồ Chí MinhToàn tập, Tập 2, bản pdf,
    Trang 5:
    Thư từ Trung quốc, Số 1,
    Quảng Châu ngày 12 tháng 11 năm 1924
    Tài liệu Tiếng Pháp
    Bản chụp, Lưu trữ tại Cục Lưu trữ Viện Hồ Chí Minh.
    Loo Shing (bí danh của Hồ Chí Minh) viết: "..., nước tôi, Trung quốc, bị kềm kẹp tàn nhẫn ..."
    Nguồn: https://truehochiminh.wordpress.com/2013/08/02/hcm-co-bao-nhieu-ten-goi-but-danh-bi-danh/
    http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hoctaphcm/mau-chuyen/Documents/HOCHIMINH_TAP2.pdf
    Trang 9:
    Thư Gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế cộng sản,
    Quảng Châu ngày 18 tháng 12 năm 1924
    Tài liệu Tiếng Pháp
    Lưu trữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương đảng.
    Lý Thụy (bí danh của Hồ Chí Minh) viết: "..., tôi là một người Trung quốc chứ không phải là một người An nam và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc".
    Nguồn: http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hoctaphcm/mau-chuyen/Documents/HOCHIMINH_TAP2.pdf
    Những điều các bạn học tập trước đây sáu, bẩy chục năm là hoàn toàn bị lừa bịp, các bạn hãy tỉnh táo đọc lại nguồn tài liệu chính thức của đảng công sản Việt nam là bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập để xác nhận kiến thức của mình. Trân trọng.

    Trả lờiXóa