Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Cụ KHOA PHI BỖNG NHIÊN XUẤT HIỆN Ở SÀI THÀNH ?

( Để bảo đảm an toàn, đề nghị các cụ ông XH, MN (K5), HN (K6)uống thuốc trợ tim trước khi đọc thiên Phóng sự điều tra dưới đây )
Người nắm chắc nhất mọi hoạt động cùa cụ Khoa Phi ở HN là cụ Tú Riềng, vậy mà cũng không biết sau mấy ngày nghỉ Tết Tây, cụ Khoa Phi "biến" đi đâu ! Đầu tiên có tin cụ vào Tây Nguyên thăm "đồng đội cũ". Rồi có tin cụ trở ra cố đô Huế ...Tất cả đều sai , bởi cụ vừa mới xuất hiện ở Sài Gòn . "Lặn" 1 ngày một đêm, sáng mồng 9 ( Thứ 6) cụ bắt liên lạc với Nữ Quái Đoàn 10, khai báo rõ ràng : một ngày dành thăm họ hàng và các cụ Đ10 .
ảnh trên cho thấy 4 nhân vật Đ10 hội kín với nhau trong một quán cafe đèn mờ " nhà không số, phố không tên !" . Tuy nhiên tất cả mọi hành tung của họ không lọt khỏi con mắt theo dõi của các thám từ K5 .
Sáng Thứ Bẩy (10/1), một bóng phụ nữ xuất hiện trong 1 con hẻm nhỏ P25. Q.BT, rất khả nghi ...

Đây chính là nữ chủ nhân - Nữ quái Đ10 !
( đầy bẽn lẽn và ...khó hiểu !).

Thì ra họ vừa trao cho nhau vật kỷ niệm ( hay là vật làm tin ?), 
để đánh dấu cuộc hạnh ngộ sau 60 năm có lẻ bặt vô âm tín!

Thời gian như dòng sông Sài Gòn lặng lẽ trôi ...
Kỷ niệm ngày thơ ấu như cuốn phim "diễm tình" hiện ra trong tâm trí .

"Bia lạnh cạn ly, tình chan chứa/ Say người thiên hạ lại sau nhau"
(Mõ là người chứng kiến tình bạn Đoàn 10 thật đáng nể !)

Trưa nay 11/1, tại BKBR vợ chồng gia chủ cùng các bạn ngồi chờ cụ Khoa Phi-khách quý !

Bữa tiệc do nữ chủ nhân đạo diễn gây ấn tượng bất ngờ
Nâng ly và Hát vang bài ca " Yêu QL như tình yêu ban đầu ..."
Tổ tâm giao ngày xưa : Khoa Phi-Tài đức-Thành Long, nay chỉ còn 2 ( Thành Long đã mất ).

 Cụ Duy Khắc, GS Toán học dạo này chẳng những thể lực lên cao mà "bút lực-hồn thơ" cũng thâm hậu bất ngờ . Các cụ chắc còn nhớ, tháng trước đón và tiễn cụ Việt Hùng , cụ Duy Khắc đã có 2 bài thơ tặng bạn được chính tác giả đọc trong 2 bữa tiệc . Lần này cụ GS lại có bài thơ tặng cụ bạn Khoa Phi. Trước khi nhập tiệc cụ Duy Khắc xin phép đọc . Toàn văn bài thơ " Đón Khoa Phi ",như sau :

Vương Phi là vợ của Vua
Trương Phi là tướng ngày xưa, đen xì
Quế Lâm ta có Khoa Phi
Người trông thâm thấp, tài thì cao cao !
Là người đứng mũi chịu sào
Thủ đô Gang thép: ánh sao một thời
Tưởng xa bè bạn cả đời
Nhưng nhờ "ơn đảng", ơn trời ban cho
Khoa Phi về với thủ đô
Trở thành lực hút Cu Lờ thêm sâu
Là nhà cấp thuốc giải sầu
Cho bạn vui vẻ hát câu " Tuyệt vời !"

Hôm nay bạn đến nhà tôi
Bữa cơm đạm bạc thay lời cám ơn !

 Cụ Xuân Nguyên (đoàn 10) và cụ Chu Cường
Hai chị em lưu luyến chia tay ...

Lưu luyến tạm biệt BR, tạm biệt vợ chồng chủ nhà Khắc - Hạnh mến khách ...
Cụ Khoa Phi tiếp tục cuộc hành trình đầy bí ẩn của mình trong đêm nay 
 ( Các cụ đón xem kỳ sau )
 Trưa thứ Ba (13/01) ở nhà hàng tự chọn Q.11 .
Chủ đề bàn thảo hôm nay rất nhậy cảm, nhưng các đại biểu nữ tham gia rất ...cởi mở !
Không biết đã kết thúc chưa đây !

23 nhận xét:

  1. Nếu các Cụ đọc Comment của cụ DK "đấu khẩu" với cụ NL, thì có thể đoán được DK đã biết chuyến đi bí mật bất ngờ của cụ KPhi từ trước rồi..
    Hôm 31/12,sau khi đi thăm thầy Châu về, KPhi bảo tôi đèo đi lòng vòng để "sắm sửa" vài thứ cho chuyến 'du hí" đất Phương Nam của cụ, nên tôi cũng được Cụ thông báo trước về chuyến đi này.
    (Cụ bảo tôi: "Cậu "kín tiếng", nên tớ mới "lộ 1 tí" đấy!. Rồi lại nói thêm: "Cậu mà tớ không tin thì còn tin... ai!). Tôi cảm động quá, tay lái bỗng "chao đảo", nên bị cụ mắng yêu: Cậu hôm nay "lái... dở".
    Cụ mắng hơi bị oan cho tôi, chứ đang yên đang lành tự nhiên làm sao thành cái anh ... "LÁI DỞ" được. (Hi hi).
    Mừng vì cụ đã gặp "đối tác". Chúc K.Phi và các Cụ gặp nhau vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 3B ơi là 3B ! Cụ làm tôi "KHÓC" mất 1 lít nước mắt và hai đứa cháu ngoại của tôi tưởng tôi bị "CHẬP CHÈNG".

      Xóa
  2. Khoa Phi xuất quỷ nhận thần
    60 năm mới được gần Nhất Lê
    Gặp nhau tình củm hả hê (như trên ảnh)
    Duy Khắc thấy vậy “vừa mê vừa thèm”
    Linh đình bữa tiệc mở liền
    Cả Làng chứng kiến “hai Miền” gặp nhau.

    Trả lờiXóa
  3. Vịnh bức ảnh chỉ có 2 người bên sông Sài Gòn:

    Phải chăng Bình Quới là đây,
    Dòng sông tư lự ngất ngây nỗi lòng !
    Can chi đã chẵn một vòng,
    Đoàn 10 ai vẫn nhớ mong đoàn 10,
    Nước sông đã chảy đi rồi,
    Chỉ còn ở lại hai đôi mắt buồn,
    Khen ai thấu tỏ ngọn nguồn,
    Chớp được khoảnh khắc có hồn cho thơ.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin vịnh bức ảnh trên với cụ đinhcong ky cho vui.
      Nhật Lệ chảy giữa Sài gòn
      Phi (cơ) từ Hà nội bay liền vô Nam.
      Nhìn sông lòng thấy ... miên man
      "Tình hăm"* như nước ngập tràn ... Sông ơi!..
      * Tình hăm (nguyên văn bản chính của cụ DK viết). Sau ở chú thích viết là Tình hâm= Tình Quế Lâm). Tôi thích từ Tình "hăm" hơn, nên cứ để như thế.
      Không biết Cụ KP và NL thích Tình hăm hay Tình Hân hăm(?). Xin 2 cụ và cụ D.Khắc cho... ý kiến nhé!.

      Xóa
  4. https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/s552x414/10917458_572329586244938_5695233609765837192_n.jpg?oh=a6cfecb2c90eabd11a5ed4d27e1698f8&oe=552120E2&__gda__=1429747248_31768cd9ee6e420c2296e31c0a68ca01

    [img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/s552x414/10917458_572329586244938_5695233609765837192_n.jpg?oh=a6cfecb2c90eabd11a5ed4d27e1698f8&oe=552120E2&__gda__=1429747248_31768cd9ee6e420c2296e31c0a68ca01[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử viết "lời bình" bức ảnh trên: Rất có hồn và rất... "mộng mơ".
      Còn đây là lời chú thích của tôi cho bức ảnh : Đẹp đôi.
      Cụ nào có chú thích và lời bình xin chia sẻ.

      Xóa
    2. Mình thì muốn chú thích: “Hai đôi mắt buồn nhớ về quá khứ” hoặc muốn QL hơn thì “Tiếc rẻ một thời đã HÂM”!

      Xóa
  5. Nối vần lớp trưởng C KÌ :
    ...........Khoảnh khắc có hồncho thơ
    Tình này -tình kiểu CU LỜ
    Tình ngang (1), tình dọc (2), tình chờ (3), tình thâm (4)
    Tình thương (5) ,tình nhớ (6) ,tình hăm (7)
    ......Làm sao kể hết Quế lâm tình ....tình !

    (1)tình ngang là tình bè bạn tình yêu ngang lớp .(2) tình dọc là tình bạn tình yêu các lớp trên dưới khác nhau ,chẳng hạn Mõ làng thời lính hải quân đến vùng Quảng bình gặp i thiếu nữ mặc áo bông QUẾ LÂM .Tiến tới thì đúng là 1 em gái lớp 1 , thế rồi anh em quấn quýt thư từ ...chuyện này cảm động lắm ,đề nghị Mõ kể .(3) tình chờ là tình kiểu như NL với KP, XH .(4) tình thâm là tình kiểu Đ Dồng -D Huyền yêu và lấy nhau (5) tình thương là tình dành cho các bạn ốm đau ,hoặc đã mất (6) tình nhớ là kết hợp nhiều thứ tình ..nhớ đến nhau .(7) tình hâm là loại tình chắc nhiều bạn có, đó là lúc ở QL thích nhau nhưng không nói ,để bụng ,nay vẫ n thích nhau nhưng vì có gia đình nên vẫn ngậm miệng ,có chăng chỉ dành cho nhau những cử chỉ trìu mến ,loại tình này khó lấy ví dụ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Đồng hương DK của tôi ơi!.
      Hôm trước trong một com. cho cụ tôi đã viết: "Lục bát của Đồng hương dạo này lên tay quá!". (viết khỏe và hay).
      Hôm nay đọc "câu lục" của Cụ viết: Tình thương (5),tình nhớ (6), tình hăm (7).
      Các thứ TÌNH mà cụ nêu có cả thảy là 7. Tôi có thể hiểu được 6. Riêng cái tình "7) - Tình hăm (7) ( cái tình... HĂM?) là gì?. Thú thật lúc đầu tôi cứ tường là cụ có chủ ý dùng từ "hăm" thật. tôi đi tra "tự điển Y học" và đt hỏi bà chị ruột trong ngành Y và hỏi mấy nữ BS giỏi của Cu Lờ thì hiểu rõ "hăm" là bệnh ngoài da của trẻ con hay mắc ở vùng.....
      Thế là rõ. Tôi thấy ý cụ rất thâm thúy ,"tình hăm" là cái tình đã có từ thời còn trẻ con, mà duy trì đến nay (lại còn lan đến Sài gòn) là rất.... bền chặt và có... Sức lan tỏa. Tôi thán phục tài dùng từ ngứ của Cụ. Cái từ "hăm" (rất đắt) đem ghép với chữ "tình" thành "Tình hăm" thì tuyệt
      Sau khi đọc chú giải (7) hóa ra là "Tình hâm".
      Theo ý tôi cụ cứ để từ "hăm" câu thơ sẽ hay hơn nhiều, vì nó phản ánh đúng sự thật, rất đặc trưng ... chứ Từ "Hâm" thì trong thơ của nhiều bạn viết rồi (Quế... hâm).

      Xóa
    2. Tôi nhớ lần trước ,cách đây vài năm ,SG rộn ràng với đôi trai tài gái sắc NL -TXH ,tức cảnh tôi có làm mấy câu con cóc .Lần ấy T Hải có góp ý sửa mấy câu ,tôi thấy đúng và đã sửa .Lần này SG lại bùng nổ với đôi trai hùng gái hồi xuân ,bị kích thích mạnh tôi lại ăn theo cụ C KÌ mấy câu con nhái và trùng hợp làm sao ,T Hải lại góp ý về chữ hăm và hâm . Tôi tiếc là mìnhchưa dùng chữ hăm cho nó hay .Nhân chuyện này ,tôi ngắm lại ảnh 2 người và chợt liên tưởng đến 2 nhân vật lịch sử :M T ĐÔNG -G THANH . Hình ảnh MTĐ-GT đứng trên lễ đài vẫy quần chúng ,bây giờ thì 2 người ngắm những đám bèo trôi với nét đượm buồn
      Đôi ta mgắm cảnh bèo trôi
      N hớ về quá khứ một thời bên nhau !

      Xóa
  6. ST tiếp vần anh DKhắc ạ:

    Tình tình tình không cho mà có
    Tình tình tình có cũng như không
    Tình tình tình Quế Lâm mông muội
    Sáu mười năm mà... Cuội vẫn đợi Hằng Nga!!!

    Hi,Theo phóng sự này ai là Cuội ai là Hằng Nga ấy các cụ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Các cụ vẫn vui và trẻ quá, vẫn trêu ghẹo nhau, vẫn “yêu thầm nhớ trộm” và vẫn “hâm”! Ai giám bảo chúng ta đã già?! Vậy mới cớ “thơ” rằng:

    Già gì các “cụ già” ơi!
    Chúng ta vẫn trẻ cái thời Quế Lâm.
    Vẫn ca vẫn hát vẫn “hâm”,
    Vẫn trêu, vẫn ghẹo. vân thầm “yêu nhau”
    Trong Làng kẻ trước người sau
    Vẫn xây, vẫn dựng cho nhau “nhiều nhiều”.

    (mạn phép cụ 3B tôi đã cop ra đây com của tôi trong “nhà” cụ khi cụ than phiền là “đã GIÀ”).
    Chúc cụ Khoa Phi tiếp tục chuyến chu du trong Nam thật “bí ẩn” và nhiều “nhạy cảm”!



    Trả lờiXóa
  8. Cụ NhatLe thật xứng đáng với biệt danh "Nữ quái đoàn 10" ! Khi nghe cụ Duy Khắc đọc bài thơ tiễn chân Khoa Phi, có câu :
    Quế Lâm ta có Khoa Phi
    Người trông thâm thấp, tài thì cao cao !

    Cụ liền sửa : " Quế Lâm ta có Khoa Phi/ Người thì thâm thấp...chân thì to to" !. Xong nữ Quái ra chỉ thị cho Củ Cải ( Tên này cụ ấy đặt cho Calathau) phải " Nối vần", nhưng nghĩ mãi Củ Cải vẫn chưa nghĩ ra. Xin các cụ "giải cứu" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha Củ C Cải là TÊN GIÁM XÍU nhưng không GIÁM LÀM. Tên này là phần tử nguy hiểm. Y đổ hết "tội lôi" lên đầu NQ Đ 10.
      Xin trình làng nối vần của Củ Cải:
      Quế Lâm ta có Khoa Phi
      Người trông thâm thấp, CÁI GÌ cũng TO (cười TO, nói TO, hát TO...)
      Tôi nói: Củ Cải cứ công khai nối vần đi, có ảnh hưởng HÒA BÌNH THẾ GIỚI ĐÂU.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Nối vần Củ Cải:

      .... chân thì to to,
      Dọnh Huế nhỏ nhẹ “Ọ o”.
      Việc gì cũng “cáng”, cùng lo chủ chì (chi).
      Sáng nào cũng gọi: “nào đi!”
      Café, bún Huế, phở bê, mì xào,
      Nửa đêm bỗng “nhắn” (SMS) “mày, sao?
      “Đi chơi có thích, có lạc vào...."bãi ngô”?!

      Và vân vân,
      Xin mời các cụ tiếp vần:

      Xóa
    4. Đã hai hôm rồi không cụ nào nối vần, tôi đành tự nối để cho “trọn vẹn” mấy câu trên và để các cụ bà không nghĩ “xấu” về “cánh cụ ông” chúng ta:

      …., có lạc vào …”bãi ngô”?!
      Bật cười thành tiếng hô hô,
      Tuổi này mà lạc vào “ngô” thì…thì... (cười không dứt nên không nói tiếp được!)
      Xa (nhau) rồi, chúc cụ Khoa Phi:
      Đôi chân luôn khoẻ để đi “nhiều nhiều”!

      Xóa
  9. Quế Lâm ta có Khoa Phi/
    Người thì thâm thấp...chân thì to to
    Các chân đều của trời cho,
    " Khoái tỷ" ( 1) cụ cứ tự do vẫy vùng
    Đi khắp Nam Bắc, Tây Trung,
    Cụ bảo nhớ nhất là vùng Mê Hi...

    Chú thích:
    (1) Trong cuộc gặp mặt ngày 13-01 các bô lão có nhắc đến những từ ngữ chuyên dùng, như những kỷ niệm của thời TSQ như : " Khoái tỷ", "Khoắm" ...
    ( 2) Mê Hi ... tức Mê-Hi-Cô: Cụ Khoa Phi cũng nhắc đến vùng biên giới Mỹ- Mexico nơi cụ đã đến thị sát và có những kỷ niệm ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
  10. Sông ơi, hãy ngừng trói,
    Để ta nhớ lại những ngày ấu thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông ngừng TRÔI tức là sông CHẾT, Sông chết là NƯỚC ĐỌNG. Nước đọng thi LỤT hoặc Ô NHIỄM.
      Bây giờ SAO ĐÂY, hỡi THƯỢNG ĐẾ !

      Xóa
    2. Xin truyền lời THƯỢNG ĐẾ:
      Hỡi NN, nhà ngươi thích con sông nào NGỪNG TRÔI, ta sẽ cho ngừng ngay:
      Sông Nhật Lệ
      Sông Lam
      Song Hồng
      Sông Lô....hay
      Sông Hoàng Hà, sông LY (TQ, Quế Lâm) ?

      Xóa
  11. xin thượng đế bớt dậm.
    Thần dân này không dám quấy rầy sự ngọt ngào của ...

    Trả lờiXóa