Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

CHUYỆN LẠ TRONG NHÀ QUỐC HỘI (mới)

Các cụ thử bình luận, cho vui nhá !


 Trụ sở cũ
 
Trụ sở mới rất hiện đại đây ạ !
( Phòng họp chính mang tên "DIÊN HỒNG", tuyệt hay ! )

6 nhận xét:

  1. LẠ, NHƯNG HAY ! Không hiểu điều mới lạ này xuất phát từ ý tưởng của nhân vật nào mà cả BCT và cả ông TỔNG cũng thông qua ta ?

    Trả lờiXóa
  2. Không còn hoành phi và câu đối,
    Kín cổng cao tường bớt đỏ ối,
    Thượng thu hạ thếch rộng mở ra,
    Đường dọc đường ngang rát nhiều lối.

    Trả lờiXóa
  3. Bỏ Khẩu hiệu ...nhưng không có nghĩa là bỏ cái "vinh quang " đó. Một khi vẫn giữ nguyên tắc "ĐẢNG CỬ DÂN BẦU" (giông giống Hồng Kông đó. Hi! )

    Trả lờiXóa
  4. Khẩu hiệu đó đã đi vào con tim khối óc các nghị gật rồi ,bỏ đi cũng được .

    Trả lờiXóa
  5. Nghe tin nhà quốc hội mới phòng tác nghiệp cho các nhà báo hẹp và không đủ chỗ ,ý đồ có sẵn .sợ các nhà báo phỏng vấn sẽ lộ cái dốt nát ,dối trá của các quan (như trà lời của ô P Q Thanh vừa rồi ) ,vậy nên làm phòng nhỏ để chọn mấy nhà báo bồi bút vào rồi nói hết chỗ .Đó cũng là cái khác nữa đấy .

    Trả lờiXóa
  6. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Vũ Duy Khắc

    Trả lờiXóa