Nhà mới của cụ Nguyên Hân |
Cảm xúc lúc dọn lều
Sắp đến hạn triệt phá làng của củ chuối yahoo! blog tôi mới lọ mọ đọc lại các bài viết định cho tiêu đi theo cái làng, song lại có thời gian đọc lại cái xem thì thấy hay hay dù chỉ là điều vừa viết vài năm lại đây. Có những cảm xúc khi đó mà bây giờ có nặn lại cũng không dễ thành. Bất ngờ xúc động khi đọc những comments của bạn làng và cả những người bạn chưa quen , đọc những lời bình khi nghiêm trang khi tếu táo gợi lại trong nhận thức hình ảnh với đủ dạng cá tính đặc điểm tình cảm và sở thích sở trường của các bạn có bạn đã như Chiến Thắng nói đến những không may dù luôn cố gắng trong đời ; có những chia sẻ nhận định trước việc này khác với đủ cung bậc xúc cảm tình cảm. Thế là quyết định khênh phần lớn bài vở nhất là toàn thể các lời bình của các bạn về kho thư mục riêng. Lều tôi nhỏ thôi bởi viết ít vì chưng lười mà cũng mất nhiều công thế mới cảm thông nỗi nhọc nhằn của bạn Nguyệt Ánh và Trung Hải phải lưu cất cả cái đình làng to đùng của bầy choa. Được đăng bởi Han nguyennguyen vào lúc 18:36
Vẫn với tư duy khúc triết, văn phong không thể cô đặc hơn mà vẫn diễn đạt đầy đủ ý tứ muốn nói, cụ Nguyên Hân đứng riêng ở góc đình 1 phong cách . Rất thú vị !
Trả lờiXóaCụ HAN nói chuyện thì rất thoải mái, không hề "kiệm lời" lại kèm theo "giọng cười rất Nguyên Hân". Thế mà khi viết thì Cụ lại chắt chiu từng con chữ nên bài viết và comment của HAN thường ngắn nhưng rất chọn lọc.
Trả lờiXóa