Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

MỜI XEM HÌNH ẢNH VIỆT NAM 130 NĂM TRƯỚC

Những hình ảnh rất sinh động về Việt Nam thời thuộc địa dưới đây được giới thiệu trong tạp chí “Thế giới”, xuất bản năm 1889 tại Pháp.
 
 Các tay súng An Nam.


 
Các quý tộc hút thuốc phiện.
Những phạm nhân chờ xét xử.
Áp giải phạm nhân ra pháp trường.
Đao phủ đã sẵn sàng.
Thi thể được đưa vào giỏ và đem chôn.
 Phụ nữ An Nam trong trang phục ngày hội.
Dịch vụ lấy ráy tai dạo.
Các công chức người Pháp tụ tập trên đường phố Hà Nội.
Một con phố Hà Nội
Pháo hạm Claparède Eclair, được sử dụng trong cuộc chinh phục Đông Dương.
Các mặt hàng gỗ mỹ nghệ được bày bán.
Một đám tang của giới quý tộc.
Điểm trông trẻ của nông dân.
Thầy và trò trong một ngôi trường.
Nghi lễ trong đám cưới.
Bữa cỗ dành cho các võ quan trong một ngôi đình.
Một trò đỏ đen bằng các đồng xu trên đường phố.
Thầy bói mù đi hành nghề.
Một vị quan với các tùy tùng.
Quân Pháp đóng trại tại một ngôi chùa lớn.
Hai thợ rèn làm việc.
Nhà thờ ở Nam Định.
Cuộc gặp mặt của các học giả.

 --------------------------------------------------------
Theo KIẾN THỨC / BELLE INDOCHINE

3 nhận xét:

  1. Xem những tấm hình này, so sánh với ngày nay, rút ra nhận xét là kinh tế càng phát triển thì quần áo, tóc tai càng ngày càng ngắn đi !

    Trả lờiXóa
  2. Đây là những bức hình ( ký` họa) thật quý giá. Có lẽ nó cho ta 1 cái nhìn rất thực về xã hội ta thời còn bị miệt thị là "An Nam". Mình thấy rõ nhất là sự khác biệt giữa người nước Nam với nước Tầu- Dù chỉ là hình thức bên ngoài. Và với trang phục như thế này mình thấy rất rõ ý thức của cha ông ta chống lại sự đồng hóa của Trung Hoa Hán tộc. Các đồ mỹ nghệ của giới quý tộc cũng rất tinh sảo. Từ đây suy ra vua chúa ngày xưa cũng Các họa sĩ thời nay thiết kế hóa trang cho sân khấu, điện ảnh toàn bắt chước Tầu khựa, tại sao không nhìn vào đây mà học mà sáng tạo. Buồn nhất là chỉ có 1 con tầu ( nửa tầu nửa thuyền), thế mà quân Pháp cũng có thể làm mưa làm gió cướp được Việt Nam !

    Trả lờiXóa
  3. Qua những bức tranh ảnh này thấy dân ta sống lầm than, nheo nhóc quá, có lẽ bọn cầm quyền Pháp ngày xưa gọi dân ta là mọi và cố tình ngu dân hoá để chúng dễ bề Cai trị? Và lầm tưởng Nước Pháp là Quốc Mẫu của mình?.

    Trả lờiXóa