Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Đại diện khối K5 tham dự lễ tang cụ bà Đỗ thị Minh ( mẹ vợ bạn Nguyễn Khinh)


Chiều và tối nay, thứ Hai, ngày 13/10/2014 ( nhằm ngày 20 tháng Chín năm Giáp Ngọ ) , một nhóm các bạn đại diện cho K5 Trường ta đã tới nhà tang lễ BV 354 (Hà Nội) dự Lễ tang cụ bà Đỗ thị Minh, mẹ vợ bạn Nguyễn Khinh . Thay mặt tất cả các bạn học cùng lớp với Nguyễn Khinh, các bạn đại diện đã gửi tới vợ chồng bạn Nguyễn Khinh cùng đại gia đình hai họ lời chia buồn thống thiết nhất .
Mọi người cùng thắp tâm nhang cầu nguyện cho cụ bà Đỗ thị Minh thanh thản an giấc ngàn thu ...

Hai vợ chồng bạn Nguyễn Khinh từ Tp.HCM ra HN chịu tang mẹ.
-----------------------------------
Tin và ảnh do Khoa Phi thực hiện .

6 nhận xét:

  1. THÀNH TÂM CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ PHƯƠNG -KHINH .
    CẦU MONG BÁC ĐƯỢC AN NGHỈ NƠI CHÍN SUỐI !

    Trả lờiXóa
  2. Thành tâm chia buồn cùng 2 bạn PHƯƠNG -KHINH và toàn gia quyến !

    Trả lờiXóa
  3. Thành kính mong Bác siêu thoát tới chốn cực lạc
    Chân thành chia buồn cùng các bạn Phương Khinh và toàn thể gia đình.
    Mình nhìn thấy rất đông các bạn lớp ta đã đến lễ tang của Bác chỉ tiếc không thể có mặt.

    Trả lờiXóa
  4. Xin gửi lời chia buồn tới 2 bạn PHƯƠNG -KHINH VÀ TOÀN THỂ GIA ĐÌNH! mong cụ được bình an nơi cực lạc
    NHƯ THANH-CH.SÉC

    Trả lờiXóa
  5. Xin được thắp nén tâm nhang cầu mong cho linh hồn của Bác được thanh thản siêu thoát về cõi Vĩnh Hăng.
    Từ Ucraina xin gửi lời chia buồn thống thiết và chân thành đến hai bạn Phương Khinh và toàn thể gia đình.
    VH.

    Trả lờiXóa
  6. LỜI CẢM ƠN !

    Vợ chồng chúng tôi, Khinh Phương xin cảm ơn các bạn lớp 5 và các lớp khác đã đến viếng, điện hỏi thăm và quan tâm đến đám tang mẹ chúng tôi là cụ bà Đỗ Thị Minh.

    Mẹ Minh của chúng tôi được sinh ra trong một gia đình thương nhân khá giả tại số 32 Hàng Trống Hà Nội. Bà học trường tư thục Nữ học Hoài Đức ở ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống. Bà có bằng Thành Chung , đã từng là hiệu trưởng một trường tiểu học tư thục.
    Vì nhiều con (8 người, 5 trai, 3 gái, vợ tôi là con gái cả) nên trong những năm tháng khó khăn vừa qua cụ bỏ cả trường tư thục, lao vào kiếm sống khá chật vật để nuôi dạy các con nên người. Các con của hai cụ và các dâu rể, các cháu đều học hành đến nơi đến chốn, là các công dân tốt.

    Mẹ tôi có kể cho tôi nghe là các bạn học của bà ở trường Hoài Đức có bà Cúc là vợ cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, có bà trở thành phu nhân luật sư Dương Đức Hiền, nguyên Bộ trưởng Bộ Thanh Niên là cha mẹ các bạn Hồng Hà (lớp 4) và em Minh (lớp 2) của trường ta. Nghe nói mẹ 2 bạn Mê Linh và Chí Linh cũng là một tiểu thư Hà Nội còn cụ ông là một cán bộ cách mạng cỡ lớn. Ngày xưa các chiến sĩ Cách Mạng và Cộng Sản đích thực đâu có sợ "bọc đường"...

    Cám ơn ! Xin rất cám ơn tất cả các bạn, cám ơn bác Khoa Phi, bác Quang Trung đã cho đăng đám tang mẹ chúng tôi trên blog làng ta.

    Trả lờiXóa