






Làm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn không sai một điều.
Thứ nhất, chớ có nhậu nhiều
Đúng năm rưỡi chiều thì phải hồi gia.
Thứ hai, không được lân la
Mấy nơi thư giãn mat xa, mat gần.
Thứ ba, cứ mỗi cuối tuần
Đưa vợ đi sắm áo quần thời trang.
Thứ tư, tiền thưởng, tiền lương
Nhận về nộp đủ vợ thương nhất đời.
Thứ năm, vợ có lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe.
Thứ sáu, tiền để đổi xe
Sắm vàng cho vợ để khoe xóm giềng.
Thứ bảy, thì phải thật siêng
Giúp vợ chợ búa, nấu cơm giặt đồ.
Thứ tám, không được có bồ
Không được tơ tưởng mấy cô chân dài
Thứ chín, không được bạc bài
Không chơi đề đóm có ngày tan gia
Thứ mười, không được bê tha
Việc nước chịu tất, việc nhà đảm đang.
Mười điều vợ dặn rõ ràng
Nếu không thực hiện lỡ làng đời trai.


Vợ là vũ trụ bao la
Vợ là nội lực làm ra cơ đồ.
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no sang giàu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh.
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Không phải cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian
.
NÊN PHẢI HẦU HẠ ĐÀNG HOÀNG!

Vợ là nội lực làm ra cơ đồ.
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no sang giàu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh.
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Không phải cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian
.
NÊN PHẢI HẦU HẠ ĐÀNG HOÀNG!

Сực lực phản đối blog LSQL đã vi phạm bản quyền của blog Le Tien Hoan về bài viết này xem chi tiết tại Link: http://letienhoan.blogspot.com/2014/03/mung-ngay-quoc-te-phu-nu-vui-vui.html#
Trả lờiXóaTôi đùa tý thôi, lúc tôi đang sửa và bổ xung thì cụ Calathau đã bê về đây. Mời cụ nào có hứng thì xem bản hoàn chỉnh và đầy đủ hơn có đủ chú thích ảnh tại blog của tôi: letienhoan.blogspot.com
Trả lờiXóaVâng, Mõ cũng biết là cụ nói đùa cho vui. Chứ nếu hôm ấy ( cái hôm tôi điện khoe với cụ là tôi chôm của cụ vì thấy cụ gửi "nhầm" vào E-Mail của Mõ !)-cụ cũng đòi đưa Mõ ra Tòa thì Mõ đã rút ngay xuống rồi ! Thôi cụ cho phép thế là mừng rồi, vì tạo ra được "sản phẩm trí tuệ" như cụ thế này thật đáng nể. Mõ tôi chưa đủ trình độ . Mong cụ thông cảm, coi là 1 đóng góp vào ngày vui cho các cụ bà Làng ta ! Đa tạ cụ Hoàn !
XóaCụ lại khích tôi rồi!
XóaCòn điều mười một mười hai
Trả lờiXóaLà không cãi vợ, miệt mài nghe theo
Hỡi ơi thân phận bọt bèo
Đàn ông khổ quá vừa " Đèo" vừa run
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTôi đã xem bên cụ Hoàn
Trả lờiXóaBây giờ bài lại đưa sang bên Đình
Càng xem càng thấy "khổ" mình
Vùng lên hỡi các chiến binh ngoan cường
Không cho các VỢ coi thường
Vợ phải HẦU HẠ CHĂM CHỒNG mới ngoan!
Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3.
Ngày nay phụ nữ có thể làm được tất cả... kể cả việc trở thành đàn ông. Ảnh trên là của chị Thomas Beatie (một phụ nữ Mỹ chuyển giới nhưng vẫn giữ lại tử cung) đã trở thành người đàn ông đầu tiên sinh conTrả lờiXóa
Ảnh này trông kinh quá!
XóaEm xin góp tí cho vui:
Trả lờiXóaCÁI ẤY...!!!
Cái ấy đêm ngày mãi muốn khâu
Mũi kim cong quẹo cũng run xâu
Sự đời lắm kẻ bày mưu kế
Ngày tháng thưa dần suốt đêm thâu
Cái tuổi bảy mươi sao lắm nỗi
Năm canh trầy trật thấy thêm rầu
Hỏi ai ai biết bày tui với
Để ngủ ngon ơ khỏi nhức đầu.
Camranh. 25/2/2014
Thằng khờ
Vinh Huỳnh Kim
(thunhannct@yahoo.com)