Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

VÌ SAO - Thơ Ky Vinhhung

       Thơ Ky vinhhung

                                     VÌ SAO...

    Khi vị  Đại tướng của nhân dân  trút hơi thở cuối cùng
   thanh thản trở về với Tiên Tổ
  Những dòng người đưa tang dài như nỗi  đau.
  Không ai bảo ai, lặng lẽ xếp hàng đứng tựa vào nhau
   suy tư ,trầm lặng.
  Tiếng khóc không vỡ òa giữa không gian trĩu nặng
  Cứ  nức nở ngấm thật sâu vào  tim.
  Người cựu chiến binh nghèo tóc bạc phơ giữa ba nổi bảy chìm
   Nhớ lại những lần gặp anh Văn trên trận địa
   Vẫn giữ  đến hôm nay vẹn nguyên  tình nghĩa
   Của những đồng đội một thời  hy sinh  vì nước vì dân
   Nhà khoa học tiếng tăm run rẩy nhấc từng bước chân
   Hồi tưởng về những lần đàm đạo mở ra miền tri thức …
   Dường như hết thảy  lòng dân cả nước
   Đã  hội tụ về đây,
                             trắng xóa khăn tang
   Tiễn biệt một vĩ nhân cuối cùng của lịch sử thuở sang trang
   Và gọi tên Ông - Huyền thoại.
    Mưa gió bão bùng , đường xa không hề quản ngại
    Từng đoàn người vẫn đêm ngày hành hương đến với Ông
    Nơi đại  tưởng  nằm hóa thành  vọng  gác Biển Đông.
                                    *
    Nơi tận cùng lòng  người
     Bỗng cất lên câu hỏi :
    Vì sao  nhân dân yêu quí Ông đến vậy
     Mặc cho những thăng trầm, sớm nắng chiều mưa ? 
     Chân lý  tự ngàn xưa :
     Đôi mắt của lịch sử  luôn  công bằng, trong sáng
     Chức tước giàu sang  không lừa được  năm tháng
     Tổ quốc chỉ lưu danh những người con
                    Rất thực tâm và  thực tài !
 
                                                                      Ky vinhhung
                                                                   Hà Nội 25/2/2014
     

10 nhận xét:

  1. Cụ Huy Châu ( Nick name KyVinhhung )bị mất liên lạc với Làng từ sau vụ chúng ta bị chiếm đất Yahoo! 360 Blog , phải đi lập nghiệp ở vùng "kinh tế mới" Blogspot thuộc xứ Gmail.com. Sau một thời gian dài "nhớ cố hương" , được sự giúp đỡ tận tình của cụ bà Tiến Hoàn, Ky Vinhhung đã " Lối cũ ta về" . Và đây là bài thơ ra mắt của cụ sau thời gian dài vắng mặt trên văn đàn của Làng . Vẫn một tấm lòng đau đáu với thời cuộc, những tứ thơ mang tầm vóc khái quát gửi tới người đọc thông điệp rất thời sự. Chúng ta chúc tác giả sức khỏe và trở lại phong độ của một cây viết chính luận hàng đầu xứ Culờ chúng mình ! ( Mõ Calathu biên mấy lời )

    Trả lờiXóa
  2. Không thể chôn vùi được lịch sử!

    Đôi mắt của lịch sử luôn công bằng, trong sáng
    Chức tước giàu sang không lừa được năm tháng
    Tổ quốc chỉ lưu danh những người con
    Rất thực tâm và thực tài !

    CHÚC MỪNG ANH KỲ VĨNH ĐÃ TRỞ VỀ "LỐI CŨ" Ạ. MONG ĐƯỢC ĐỌC VÀ THƯỞNG THỨC NHỮNG BÀI VIẾT, NHỮNG VẦN THƠ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI CỦA ANH!

    Trả lờiXóa
  3. Mặc dù Cala. đã "điều tra và làm rõ"lý do cụ Ky bị "thất lạc và đã tìm về lối cũ", nhưng tôi nghe hoàn toàn KHÔNG THUYẾT PHỤC.
    Cụ Ký sống sôi nổi, lòng đầy ắp suy tư, bức xúc mà thời gian cụ vắng mặt, chính là thời gian gây cấn nhất, bất bình về xã hội của ta nhất. Tôi nghĩ: cụ TỨC QUÁ, không thềm viết lách gì cho mệt, vô ích.
    Nay thấy "NHỚ LÀNG QUÊ" nên "MÒ VỀ" thôi.
    Thơ cụ hay, văn cụ sắc sảo và tư duy cụ hoàn toàn LÀNH MẠNH, cớ sao cụ lại "thoát ly gia đình " ?

    Trả lờiXóa
  4. Tức mình thời cuộc nên " Câm"
    Nhưng rồi lại nhớ bọn HÂM Cu-lờ
    Hôm nay Nhật Lệ đọc thơ
    Thỏa lòng nàng những đợi chờ bấy lâu !

    Trả lờiXóa
  5. Chờ bấy lâu mong sâu nhớ kín
    Nay thoả lòng KỲ VĨNH về đây.
    Thơ đời Cụ đã giãi bày
    Thoát ly sao nổi Làng này mà lo !

    Trả lờiXóa
  6. Xin lỗi nhại câu "Hoan hô anh Nguyễ Chí Thanh
    Anh về phân Bắc phân xanh đầy nhà."... (mà ai cũng biết)

    Hoan hô anh Kỳ Vĩnh Hưng
    Anh về Làng thấy "bừng bừng sức xuân".
    Bút còn chút mực, Anh ... "mần".
    Làm cho Blog Quế Lâm thêm ..."ròn".

    Mõ phó khu vực miền Bắc (3B) là người được "phân công" "theo dõi di biến động" của "KỳVi tiên sinh"; xin được nói "cho rõ": Cụ Kyvinhhung chính thức "bỏ nhà" (không có bài đăng trên blog cá nhân) từ 21/6/2013; nhưng không "mất liên lạc với Làng". (Vì Cụ ấy vẫn đọc và "một tháng đôi lần" có viết commemt).
    Lý do, "lý trấu" cụ ấy giãi bầy với Mõ thì nhiều lắm. Nhưng chủ yếu là bận chứ không phải "bút lực" có vấn đề gì đâu, vẫn còn sung sức và phong độ như cách đây vài chục năm khi cụ ấy còn ở TCCT.
    Xin thông báo cả Làng biết và đặc biệt để cụ NL ở xa an tậm, từ nay trở đi chắc cụ sẽ có cơ hội gặp cụ Kyvi đều đều, mệt (thì) nghỉ). He he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Cụ Kyvinhhung tức Huy Châu ký gửi ) :Như cụ Ba đã phán, nhà iem có nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan, cả chính đáng và không chính đáng nên đã "vắng nhà" một thời gian khá dài. Đến khi nhớ quá, muốn về lại thì bị con "ma làng "nào đó không cho vào, thậm chí cấm cửa không cho còm. Chả hiểu ra răng . Hôm nọ com mấy bài, lúc đầu có " xuất bản " hẳn hoi, sau đó liền biến mất. Vậy hôm nay phải nhờ đến cái mail của Cụ để đăng mấy lời trình báo này. Trước tiên xin đa tạ các cụ QTR, Song Thu, NL, cụ Bá F, cụ Ba phó mõ v.v. đã không quên nhà iem quê mùa ( ở xa Trung tâm TP lắm ), lại có nhời động viên về đàng sức khỏe và viết lách. Hy vọng sắp tới sẽ cho ra mấy sản phẩm không giống ai để các cụ xem chơi. Muốn vậy, lại xin cầu cứu bạn LTH cho vay it tiền bicôt để xây cái nhà mới, không cần to đẹp hoành tráng như lâu đài của ông cựu Thtra , chỉ cần chui ra chui vào dễ dàng là được. rứa hỉ ?

      Xóa
    2. Nhà cụ vốn vẫn bình yên
      Cụ để hoang vắng nên quên đường vào
      Tôi qua chẳng thấy giậu rào
      Đẩy cửa đánh cách là vào được ngay
      Nhà mới cụ chẳng cần xây
      Vẫn chìa khóa cũ đến đây mở vào.

      Xóa
  7. Cụ KỲ VI, tính hay quên
    Luôn để chìa khoá ở bên cụ Hoàn
    Nhà thì vốn vẫn bình an
    Cụ Hoàn "đánh cách" là sang được liền.
    Vắng nhà như vậy là hên
    Ở nhà hay vắng, cứ lên văn bài !
    Xem ra mọi chuyện đều xuôi
    "Vắng nhà" như vậy mọi người khỏi lo!

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay nhờ cậu con trai đến sửa máy , thì ra chẳng có con ma làng nào khóa cửa mà chỉ vì quá nhiều virus chui vào máy lúc nào không biết. Kết quả khắc phục : đã có thể com bình thường nhưng gửi bài mới thì chưa được. Nguyên nhân do dùng côt máy khác lập trang WEb , nên không phủ hợp. Thôi để khắc phục sau . Giờ đây cứ viết rồi gửi mail, nhờ các bạn đăng hộ. Mong cảm thông cho kẻ dốt IT này !

    Trả lờiXóa