Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

TIN BUỒN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
( ảnh chụp năm 2011)
Tiến sĩ LÊ ĐÌNH THÁI (1940) 
Cựu HS K4 Trường Thiếu nhi Việt Nam (1953-1957) 
đã qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM lúc 0g32' ngày 21/12/2014 
(Sau ca phẫu thuật khối u tụy lành tính.)

Tang lễ tổ chức tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng
( Số 5 Đường Phạm Ngũ Lão Q.Gò Vấp )
10g ngày 22/12 nhập quan
11g bắt đầu lễ viếng
6g30 ngày 24/12 lễ động quan và truy điệu
Sau đó thi hài sẽ được hỏa táng tại Q9
Lễ viếng tại Hà Nội tổ chức từ 9g-11g ngày 26/12 
Tại nhà tang lễ BV Bạch Mai
Lê Đình Thái (thứ 2 bìa phải) trong 1 lần cùng các bạn cựu HS Trường ta về thăm trường xưa
( Ảnh do Nguyễn Hồng Nhật cung cấp)

 Bạn Lê Đình Thái đứng sau cùng, giữa Xuân Nguyên và Chu Cường
( Ành chụp 11/2014 tại Họp mặt kỷ niệm Trường thường niên tại Tp.HCM )


-----------------------------
Anh ,chị , em cựu học sinh Trường TNVN tại Tp Hồ Chí Minh 
sẽ tập trung  dự Lễ viếng lúc 9giờ 30 ngày 23 - 12-2014. 

8 nhận xét:

  1. Thật đau sót! Xin chia buồn cùng gia đình anh và các anh chị K4.
    Cầu mong linh hồn anh chóng được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  2. Cho Cat em chân thành chia buồn cùa các anh chị và gia đình!

    Trả lờiXóa
  3. Thật vô cùng đau xót. Lại một bạn lớp 4 nữa ra đi đột ngôt. Lần này cũng quá bất ngờ vì tôi vẫn nghĩ bạn Thái còn trẻ và khỏe mạnh lắm. Đã có một thời gian bạn công tác cùng tôi ở ĐSQ VN tại LX. Sau này cũng mấy lần gặp tại các cuộc họp mặt QL ở HN và SG. Bạn ấy còn hứa gửi ảnh chụp cho tôi mà ....
    Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình bạn Thái, các bạn K4 và tất cả bạn bè QL.

    Trả lờiXóa
  4. Thật đột ngột vì trong buổi họp QL Miền Nam tháng 11-2014 mình ngồi cạnh bạn ấy thấy khỏe mạnh (nhưng hình như ít nói hơn bình thường ) Thế mà bạn đã " đi xa " mãi rồi !
    Cầu mong bạn sớm siêu thoát để gập lại người bạn đời hiền dụi mà mình biết bạn rất yêu thương
    Xin chân thanh chia buồn cùng gia đình .

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia buồn với các anh chị QL lớn.

    Trả lờiXóa
  6. Với cộng đồng cựu hoạc sinh Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Phía Nam.anh Lê Đình Thái là con người rất nhiệt tình.gắn bó . Ngày 29-11 anh chị en trong Nam tổ chức gắp gỡ kỷ nhiệm 61 năn thành lâp Trường anh là người đến sớm nhất để gắp gỡ bạn ,bè ,thầy cô. Anh nói sẽ tiến hành mổ u tụy ,sắc thái anh lúc đó không được khỏe.Tôi đã gửi cho anh bức ảnh chụp toàn thể,anh nhắn tin :"Cám ơn.ảnh rất đẹp",anh thông báo đã mổ tại bệnh viện Thống Nhất. Tôi vào thăm ,song do có Đoàn kiểm tra Bộ y tế nê không được gặp anh.Gặp cháu Bình con gái anh,gửi cho anh quà ,hẹn sẽ đến thăm. Sáng chủ nhật 21-12 nhận được tin anh qua đời.Rất buồn, Chúng tôi mãi nhớ anh.Mong anh siêu thoát,phù hộ cho các cháu và bạn bè.

    Trả lờiXóa
  7. Vô cùng thương tiếc bạn Thái, xin thắp 1 nén tâm nhang chúc bạn về cõi vĩnh hằng mau chóng siêu thoát. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè anh Thái.

    Trả lờiXóa
  8. Chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Thái.

    Trả lờiXóa