Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

LÊ HỒNG LIÊN ( K3. Dân tộc Tày Cao Bằng) . THƠ ĐĂNG KÝ IN SÁCH



Lê thị Hồng Liên
(K3-Dân tộc Tày)
Trong niềm vui ngập tràn
( Nhân dịp về thủ đô dự Hội trường )
Tác già Hồng Liên ( Cao Bằng)
Bao năm xa cách mái trường ơi
Bốn phương thầy, bạn gặp nhau rồi
Trời thu Hà Nội trong xanh quá
Ánh mắt nụ cười nở trên môi
Ôi nhớ trường ta ngày xưa ấy
 Lư Sơn trùng điệp tuyết trắng rơi
Quế Lâm mùa hạ sông Ly tắm
Học tập vui chơi  sống yêu đời
Như búp măng non gặp đất lành
Như đàn chim én gặp trời xanh
Qua bao giông bão rèn ý chí
Vì nước, vì dân luyện trưởng thành
Bao mái tóc xanh giờ điểm bạc
Ta tự hào trường Thiếu Nhi Việt Nam
Về thủ đô cả người còn người mất
Tay nắm tay trong khúc hát khải hoàn !
                                          Hà Nội 25/8/1983
( Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường tại tại 36 Trần Phú- Hà Nội)

1 nhận xét:

  1. Chào Hồng Liên, người bạn thân thương đã 63 năm chưa gặp lại !
    Bài thơ hay, mang âm thanh của núi rừng, mang hương của SEN NÚI !
    Mãi đầy sức sống nhá !

    Trả lờiXóa