Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

KỶ NIỆM 62 NĂM KHX.TW ( Phía Nam )- Có bổ sung hình ảnh và thông tin mới .

Hôm nay, tại Nhà hữu nghị Tp.HCM, Ban liên lạc Khu học xá Trung ương ( Phía Nam ) đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 62 năm Thành lập KHX.TW. Đông đảo các thày cô , các cựu nam nữ HS trải qua các giai đoạn : Thiếu sinh quân , HS phổ thông từ trong nước sang , HS từ Lư Sơn-Quế Lâm chuyển xuống và HS Miền Nam nhập trường sau năm 1954 . Cuộc họp mặt vui mừng với sự hiện diện của ông Lê Bá Hạp đại diện hội Việt-Trung Hữu nghị, PCT Hội Hữu nghị với các nước của Tp và nhất là được đón Nhạc sĩ Phạm Tuyên, nguyên Giáo viên dậy nhạc thân thiết từ HN cũng vào tham dự .  Sau đây là một số hình ảnh do Calathau chụp trình quý cụ ..

 Các tiết mục múa hát rất chuyên nghiệp mang âm hưởng quen thuộc
của các cựu HS KHX TW mở đầu tạo không khí ấm áp ...


Trưởng ban Tổ chức Trần Kháng Chiến tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách

Các thày cô giáo ngồi hàng đầu ....

Nữ trưởng Ban LL Phía Nam Trần thị Xuân Nguyệt ôn lại lịch sử hình thành và phát triển KHX TW , đặc biệt là những đóng góp của thày trò nhà trường vào sự nghiệp Kháng chiến chống Pháp chống Mỹ , thống nhất đất nước và Xây dựng  nước VN XHCN . ( Người cấm máy quay phim là TS Phạm Đạo, Trưởng Ban LL KHX TW toàn quốc) .
 

Anh Phạm Tuyên kể lại con đường đến với KHX TW và trở thành Nhạc sĩ như hiện nay.

Anh Quân Ngọc, cựu đội viên TSQ do anh Phạm Tuyên phụ trách 
tặng người chỉ huy, người thày cũ bức chân dung do chính anh vẽ.

 NS Phạm Tuyên tặng quà ( tập nhạc ) cho Ban LL phía Nam

 "Dân Quế Lâm " có 12 cụ tham dự

Chụp ảnh kỷ niệm trước khi vào dự tiệc .



ĐĨA HÌNH ẢNH KHX & SÁCH NHẠC 213 BÀI DO KHXNN IN 1958



 Đây là tập bài hát được Phô tô lại từ sách gốc in giấy Pơluya do KHX NN xuất bản nội bộ từ 7/3/1958.
Tập nhạc mà chúng ta bao năm sưu tầm mà chưa thấy thì nay đã xuất hiện . Chúng tôi đã mua mỗi người 1 cuốn ( giá 60.000đ, cùng giá với đĩa Hình ảnh KHXNN). Nhiều người mở ra hát ngay tại hội trường làm gián đoạn cử tọa phát biểu . Em Minh Phụng ( vợ Kim Chung) phát hiệnra 1 số lời "không chính xác"- Nhưng thực ra chính chúng ta đã sửa lại lời vì đây là bản gốc in từ 1958, có rất nhiều bài do NS Phạm Tuyên "dịch lời" hoặc "đặt lời".



Rất cảm động khi được biết Ban tổ chức đã "tay không bắt giặc"- Tức là hoàn toàn không được cấp 1 xu kinh phí nào từ Tp, tất cả do huy động anh chị em đóng góp tài chính để duy trì hoạt động . Năm nào tổ chức cũng có hội trường lớn, trang âm, ánh sáng tốt. . Khách mời từ HN vào được BTC đài thọ 100% .Các tiết mục văn nghệ mở đầu hoặc xen kẽ có chất lương. Các màn giao lưu, phát biểu khá sinh động. Kết thúc phần lễ bao giờ cũng tiệc mặn vui vẻ, lịch sự. Thí dụ hôm qua (10/11) tiêu chuẩn 250.000d/người ăn no, ngon lại còn bia bọt vô tư ! Trong hoàn cảnh khó khăn chung, việc tổ chức của Ban LL KHX phía Nam là rất đáng biểu dương. Mọi người đã giơ tay biểu quyết nhất trí cứ 2 năm sẽ tổ chức Họp mặt một lần . Kinh phí lấy từ nguồn thu đóng góp tự nguyện của các thành viên. Cảm nhận chung của anh chị em cựu HS KHXNN ( trong đó có nhóm LSQL ) là hài lòng . Có lời khen và cảm ơn BTC đặc biệt là bạn Trần Kháng Chiến .



17 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHXTƯ.
    Trong TP HCM tổ chức ngày thành lập KHXTƯ đông vui quá. Cụ Calathau chụp nhiều ảnh rất đẹp.
    Cách đây 10 năm ngoài này tổ chức rất long trọng. Cụ Lân Cường chỉ huy Đôi đồng ca hát bài về KHX (cụ ấy sáng tác) đến giờ tôi vẫn nhớ và còn có ảnh cả Ban đồng ca nữa đây, mời các cụ chiêm ngưỡng:
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-jXJAgB1u8-8/Un_Hz4Dm6II/AAAAAAAAHGQ/kUWsTozRCOA/s400/hoan+QLKHX+2003.RTo.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là ảnh kỷ niệm 55 năm trường KHX Nam Ninh

      Xóa
    2. 50 hay 55 năm nhỉ? Hình như bài hát mở đầu bằng câu: "50 năm mới có 1 lần..."

      Xóa
    3. Cảm ơn Tiến Hoàn đã cung cấp ảnh tư liệu . Nhìn các cụ bà diện áo dài thấy như " Mùa Xuân chim én bay !"

      Xóa
    4. Chắc chắn mở đầu lời hát là :" Năm nhăn năm mới có một lần..."

      Xóa
  2. [img]lh6.googleusercontent.com/-GUzrTi-MBpg/UoAaAkTz4CI/AAAAAAAABbg/kNmaTihauho/h120/IMG_1934.JPG[/img]

    Để chuẩn bị cho cuộc họp mặt này Ban Tổ chức đã dày công chuẩn bị để có thể bán cho mọi người những tài liệu quý về KHXNN. Đặc biệt trong đó có bản sao tập sách nhạc BÀI CA HỮU NGHỊ, trong sách có hơn 200 bài hát quen thuộc với chúng ta một thời. Bản gốc cuốn sách hoàn thành ngày 7 tháng 3 năm 1958. Các bài hát đều có nột nhạc và ca từ. Đây là cuốn sách nhạc mà nhiều bạn chúng ta còn nhớ và mong muốn tìm lại được. Tôi sẽ đưa lên blog Kỳgai danh mục bài hát trong sách. Các cụ cần tìm bài nào xin cho biết, tôi sẽ đưa lên blog hầu quý cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cần tài liệu xin liên hệ với cụ KỳGai

      Xóa
  3. Chúc mừng các đại ca!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoành làm sao bằng các chú Bán Trời đươc ! hihihihi

      Xóa
  4. Cám ơn các anh QTrung đã đưa tin,đưa ảnh về buổi gặp gỡ thân tình này.
    Các cụ cưu , cán bộ, giáo viên ,cựu học sinh các thế hệ QL, KHXTƯ hôm qua rất vui,đó là động viên lớn nhất cho Ban tổ chức,CK

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị KC bổ sung thêm về nội dung bài tường thuật.

      Xóa
  5. Ô, tôi nhìn thấy cả chị ruột của tôi nữa !

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng các cụ KHX đã hội ngộ vui vẻ!
    Ngoài này chẳng ai đứng ra tổ chức cho trường KHX Nam Ninh nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ là dân Nghệ thuật ( biểu diễn), cụ xem các màn múa của chị em cựu HS KHX trong này sẽ " mê" luôn . Khá chuyên nghiệp. Nói chung là còn ...NGON !

      Xóa
  7. chúc mừng cuộc gặp mặt đầy tình cảm của các thầy cô và các bạn KHX NAM NINH .chúc các thầy cô và các bạn vui khỏe và hạnh phúc để còn gập nhau kỉ niệm 65 năm,70 năm thành lập trường.
    tôi nhờ bạn QUANG TRUNG ,CÔNG KỲ mua giúp tập nhạc LỜI CA HỮU NGHI để khi nào các cụ ra HÀ NÔI thì mang theo.hẹn sớm gặp các cụ để hát bài GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?
    cho gửi lời thăm hỏi sức khỏe anh QUÂN NGỌC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định sẽ giữ lời hứa mua tăng Như Thanh tập nhạc này. Cũng sẽ chuyển lời Thanh thăm hỏi anh Trần Quân Ngọc .

      Xóa