Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Gặp mặt Diệu Huyền ở Hà Nội

        Trung Hải  
      ( Bài và ảnh )
 Diệu Huyền (áo hoa quần trắng) và 3 bạn gái K3 chụp ảnh với các anh chị K5 đến sớm .
Sáng sớm nay (24 tháng Tư), Hà nội  mưa bụi bay. Gần về trưa trời hửng dần, nhưng gió vẫn thổi nhẹ và mát mẻ. Chúng tôi đến Nhà hàng Bia tươi Tiệp nổi tiếng, ở một con phố gần nhà máy Rượu HN để dự buổi Gặp mặt do bạn Diệu Huyền K3 QL (vợ của bạn Đỗ Đồng lớp K5 chúng ta) mời.
Dân làng Cu Lờ (Quế Lâm) chúng ta, ở vào tuổi này còn được gặp mặt nhau là quý rồi.
Vì thế hầu hết các buổi gặp mặt nhân các “sự kiện trọng đại” như hội Trừơng , hội Lớp, đám cưới, sinh nhật, tân gia… còn không cần có lý do gì gọi là “long trọng” cả. Đôi khi phải tạo ra “cái cớ” để  được gặp nhau, chẳng hạn như có bạn ở xa về HN, người thì vừa đi du lịch đây đó về, hay vừa sắm được “con iPad”, cái máy quay camera mới, hoặc đơn giản hơn:  cảm thấy “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Thế là “hứng chí” lên, gọi điện thoại í ơi để mời nhau, rủ nhau;  ai tai bị “nghễnh ngãng” mà cứ hở hở, hả hả thì gửi “Tin nhắn” cho chắc ăn.  Gặp mặt lúc thì đông, lúc chỉ “mini” dăm ba người. Có khi vào buổi trưa ở một nhà hàng sang trọng, khi lại đi ăn sáng ở một quán “Bún cá đặc sản Hải phòng”, “Phở gia truyền Nam Định”, hay đơn giản hơn: rủ nhau cà phê hoặc bia hơi vỉa hè.
Miễn sao được gặp nhau. Vui là chính.
Nhưng buổi gặp mặt hôm nay có “lý do” thật đặc biệt. Diệu Huyền đã điều trị bệnh hiểm nghèo có kết quả; đã qua thời gian nguy kịch nhất, nay sức khỏe đã ổn định.(Xin mời đọc bài “Người giành lấy nụ cười” trên Blog của Đỗ Đồng). Bạn đã  có sức khỏe để ra được Hà Nội giỗ mẹ, rồi đi du lịch mãi hồ Ba Bể (Bắc Kạn) để “thử sức”.
 Hôm nay Bạn tổ chức buổi gặp mặt để thông báo tin vui,  để báo cáo kết quả điều trị mà DH cùng Gia đình đã vượt qua. Và như bạn nói, cũng là để bày tỏ lòng cảm ơn các Bạn bè đã  luôn dành những tình cảm chân thành, chia sẻ và động viên Bạn lúc ốm đau. Đối với Bạn đó là nguồn động viên to lớn và  vô cùng quý báu.
Đến dự buổi gặp mặt, tôi thấy có trên 20 người, trong đó có các bạn nữ cùng học Khối lớp 3 QL với DH, có các anh chị K5, là bạn của anh Đỗ Đồng &DH. Ngoài ra còn có một cô em xinh đẹp - Blogger Hạt Cát (người có nhiều bài thơ hay), là bạn thân quen của DH và nhiều dân Làng ta qua Blog. (HC ít tuổi hơn chúng ta, rất quý mến nhiều anh chị QL và tự xưng hô là em).
Buổi Gặp mặt vui, rất cảm động. Diệu Huyền phát biểu, kể chuyện. Hạt Cát “ra mắt” Làng rất ấn tượng và chân thành. (Bạn ấy kể, trước đây vài chục năm có quen biết một vài anh (chị) QL như anh C.Lý… nhưng có lẽ hồi ấy “Em còn bé quá” nên anh ấy không … “để mắt” tới. Mình liếc nhìn qua, thấy cụ Lý nhà ta “rưng rưng” cảm động… . HC tặng tập thơ của Em, còn thơm mùi mực cho D.H và 2 anh “đẹp lão nhất Làng”, ngồi gần là C.Lý và Đỗ Bảo ( HC bảo chỉ mang theo có 3 tập, nên xin tặng mọi người vào dịp khác).
Tiếp theo, C.Lý đọc “Bài thơ viết dở” vừa sáng tác, lấy cảm hứng khi nhận Điện thoại của DH ( Bài đã đăng trên Blog Thạch Quân – Công Lý.
Kết thúc buổi gặp mặt, Trung Hải thay mặt các bạn có vài  lời gọi là… “cảm tưởng”.
(Rất vui khi thấy DH điều trị có kết quả, sức khỏe nay đã tốt hơn …). Chúc DH, Đ.Đồng & Gia đình mạnh khỏe và nhiều niềm vui.  Cảm ơn DH đã tổ chức buổi gặp mặt rất thân mật và vui vẻ này. Chúc mọi người mạnh khỏe và mọi sự tốt lành.
Thời gian trôi rất nhanh, chuyện trò vẫn còn rôm rả mà đã 13 giờ 30.
Chúng tôi chia tay nhau, để ngày mai D.Huyền trở lại Sài Gòn.
 Mọi người hy vọng sẽ có nhiều cuộc gặp măt ở Hà Nội, ở Sài gòn  vui vẻ và thắm tình bạn Quế Lâm.

(Mời các bạn xem một vài hình ảnh trong buổi gặp mặt, hy vọng các bạn sẽ nhận ra những người bạn QL có mặt ở đây).

Diệu Huyền chủ tiệc tiếp các anh K5 nhiệt tình đến sớm nhất !


Giao lưu "tình thương mến thương" giữa K5 và K3

Nâng cốc chúc tình Quế Lâm mãi mãi tươi xanh 

Nữ sĩ Hạt Cát xinh đẹp giới thiệu và tặng thơ các anh các chị.

 
Nhà thơ Thạch Quân xúc động đọc tác phẩm mới sáng tác: Thơ việt vội


              Thơ viết vội 
                       (Thạch Quân)

                                              Dường như nắng đã tắt
                                              Những gịot mưa rơi rơi
                                              Lòng tôi sao chơi vơi
                                              Với nỗi buồn thầm lặng

                                              Bỗng trong chiều thanh vắng
                                              Tiếng điện thoại reo lên
                                              Nghe ấm lòng, dịu êm
                                              Là bạn tôi đang gọi

                                              Không gian xa vời vợi
                                              Mà tôi thấy rất gần
                                              Nghe lời bạn hỏi thăm
                                              Lòng tôi bâng khuâng quá


                                             Quen nhau từ thưở nhỏ
                                              Nay thành Ông thành Bà
                                             Vẫn không nguôi nỗi nhớ
                                             Người bạn nơi phương xa

                                             Lâu mới ra Hà Nội
                                             Bạn hẹn gặp chung tôi

                                             Thơ viết đến đây thôi
                                             Để ngày mai viết tiếp ....

5 nhận xét:

  1. Về buổi hội ngookhoir phải nói gì thêm ngoài mấy chữ XÚC ĐỘNG, THÂN TÌNH , cám ơm BBT đã dưa bài thơ "viết vội " của tôi , sau buổi hôi ngộ tôi đã hoàn tất bai thơ với hai câu cuối ;

    LÂU MỚI RA HÀ NỘI
    BẠN HẸN GẶP CHÚNG TÔI
    CHÉN RƯỢU NHẤP ĐẦU MÔI
    MỪNG NGÀY VUI HỘI NGỘ
    Mời xem thêm blog THẠCH QUÂN

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay gặp lại Diệu Huyền
    Trên đầu đã mọc tóc đen dài rồi
    Mừng bạn khỏe lại, vui tươi
    Gặp nhau rộn rã tiếng cười hân hoan.

    Trả lờiXóa
  4. chúc mừng bạn DH ! bạn đã hồi phục sức khỏe và đủ sức làm chuyến du lịch xa.Mong bạn luôn luôn khỏe mạnh và vui tươi!
    DIỆU HUYỀN khỏe lại diệu kì!
    Từ nay cuộc sống còn gì vui hơn!

    Trả lờiXóa
  5. LÂU MỚI RA HÀ NỘI
    BẠN HẸN GẶP CHÚNG TÔI
    CHÉN RƯỢU NHẤP ĐẦU MÔI
    MỪNG NGÀY VUI HỘI NGỘ ( thơ C.Lý). Xin viết tiếp mấy vần:

    Những nụ cười rạng rỡ
    Những lời nói chân tình
    Bạn Quế Lâm là vậy
    Tóc bạc. Tình vẫn xanh!.

    Nhớ Lư Sơn tuyết phủ
    Nhớ sông Ly êm đềm
    Nhớ tuổi thơ một thuở
    Sống trong tình anh em.

    Trả lờiXóa