Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

K3 (SAIGON) TIẾP BẠN K3 HN

Clathau tin và ảnh - Như chúng tôi đã đưa tin, nhân chuyến nghỉ mát Long Hải (BR-VT), vợ chồng Thu Giang-Mạnh Kính ( cùng Lớp 3A) dừng chân tại Tp.HCM và 2 bạn đã được các Bloggers Làng LSQL thân mật tiếp ngày 28/4 tại nhà Duy Khắc- Bí Đao . Sang hôm sau, tức 29/4 lại đến lượt các bạn K3 tổ chức tiếp Kính-Giang  tại gia đình Diệu Huyền (3A).Vì là cuộc họp mặt nội bộ K3 nên "các em" chỉ mời 1 số đại diện . Cụ thể Bà chị cả Kim Tuyên ( K6 ), 2 anh  K5 Đỗ Đồng và Quang Trung (Calathau ). Riêng Anh Đỗ Đồng còn là phó thủ trưởng của Diệu Huyền . . Rất tiếc một số Bloggers bận việc không đến dự được.
Xin trình Làng một số bức ảnh chụp tại buổi liên hoan để các anh chị K5 ở xa nhận mặt các em mà ngày xưa chê các em còn bé quá không thèm...để mắt tới !( Trích lời em Thu Giang ).


Lâm Quế Phương ( Quỳ) và Thu Giang từ ngày trường giải thể đến nay mới gặp lại nhau !

 Lâm thị Quỳ ( Bút danh Lâm Quế Phương) từng học Báo chí tại TQ
tốt nghiệp về làm báo Phụ Nữ Việt Nam. Thâm niên nghề Báo 20 năm.

Tốp bên phải, từ phải sang : Xuân Lương, Mông Lệ Chung, Phan Kỳ Nam,Diệu Huyền, 
Đạng thị Nhu, Minh Phụng (K2 phu nhân Hoàng Kim Chung). Phạm Đỗ Đồng. 
Tốp bên trái , từ phải qua : Xuân Nguyên, Thu Giang, Kim Tuyên (K6), 
Hoài Niệm (K2), Văn An, Mạnh Kính, Vũ Quang Trung (K5)

Từ phải qua : An, Dển, Kỳ Nam, Nhu, Huyền, Tuyên, Phụng, Giang, Nguyên

Món ăn đặc biệt : thịt nhím của Ngô Hà gửi từ Bảo Lộc 
cháo trắng ca la thầu + hột vịt muối. Cá hồi sống ( chính hiệu Nhật Bản)

 Tập thể hát một vài bài trước khi nhập tiệc theo đúng phong cách Cu Lờ .

 " Nhớ tới phút xưa êm đềm ..."

 Ăn uống thì biếng, khoe tiếng (hát) thì siêng !

Tốp ca nữ " Ba con mèo..." khoe giọng !

 Diệu Huyền tranh thủ khoe chiếc áo mới Nguyệt Ánh vừa tặng .

 Đặng thị Nhu và Kim Tuyên đang phiêu với các ca khúc Nga .

 Người đẹp. Bố cục ảnh đẹp !
Tác giả bức ảnh đặt tên ảnh này là " Ngắn thì dài. Dài thì ngắn !"




8 nhận xét:

  1. Vui vẻ, trẻ trung, phong độ, hết ý!!!
    Hoan hô "các em" K3 cùng các anh chị, K5, K6 và em Phụng K2.
    Xin chúc mừng mọi người nhân ngày 30-4. Chúc các bạn hạnh phúc an lành.

    Trả lờiXóa
  2. Với DH 20 ngày qua liên tục đựơc sống trong hậnh phúc tràn đầy !
    Họp mặt K3 lần này có nhiều ban rất lâu rồi không gập Giang- Kính nên rất vui .
    Đồng hương Bằc Giang ( quê ngoại ) của DH -Đặng Thị Nhu sau thời gan tai nạn "què chân " đã tới với chiếc nạng vẫn quậy tưng bừng !
    Đặc Biệt chị Hồng Minh do có việc mãi 15g mới tới chơi đến 20 g ,đã tâm sự về quãng đỡi lưu lạc trườc khi sang QL Làm 2 đôi QL "thuần chủng" bọn minh hết sức cảm đông và khâm phục !

    Trả lờiXóa
  3. Rất tiếc chị Huyền báo mà không có mặt chia vui với các anh ,chị được vì bận khách từ Hà Nội vào.songb rất mừng là tìunh QL bao giờ cũng đẹp , bao giờ củng mang lại niềm vui cho mọi người ở cái tuổi "cổ lai hy".Mừng mnu7a4 là giọng chị Huyền,hình ảnh chị Huyền chứng minh chị rát khỏe,rất lạc quan sau chuyến đi vòng quanh chiến khu Việt Bắc từ Thác Bản Giốc, đến Hồ Ba Bể,Khiếp thật,đáng phục.

    Trả lờiXóa
  4. Trông các bạn vui vẻ quá! làm mình cũng " nhớ tới phút xưa êm đềm" của thời niên thiếu.mong có ngày được gập các bạn để được hát cùng tốp ca "3 con mèo".

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng các bạn vui vẻ. Ở đâu có bạn Quế lâm là ở đấy vui vẻ. Tình bạn QL là vị thuốc bổ tốt nhất cho tuổi già của chúng mình các bạn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Cũng muốn theo chân Giang-Kính vào trong đó để được mời dự cuộc gặp của "các em" khối 3 mà chưa đi được, hẹn một dịp không xa sẽ vào trong ấy, miền nam luôn kêu gọi và miền bắc sẽ đáp lời. Chúc các ban của tôi vui vẻ trẻ trung,hạnh phú trùng phùng, bạn bè sum họp.

    Trả lờiXóa
  7. Giang -Kính đã trở về với gia đình yên vui của mình .
    Hai em đã co một cuộc du lịch ngâp tràn tình cảm của đồng đội ,bạn hữu trong quân đội tại Long Hải.
    Về TP HCM các em lại đựơc sống trong tình bạn bè tràn ngập tình thương yêu của bạn bè có tự thời thơ bé.
    Chia tay các em TG đã khóc : Sao các anh chi thương yêu em thế ?
    Vì em nhỏ bé,nhưng tình yêu của em luôn lớn lao giang cho mọi người ( bọn mình hay đùa vui:- chúng nó còn trẻ măng à mới 70t chứ các anh chị đã 74-75 rồi ! )
    Chúc hai em luôn khỏe mạnh bên gia đình yên vui của minh !

    Trả lờiXóa
  8. Vừa gặp ,em đã xa rồi
    Mấy khi em gái vào chơi SÀI GÒN
    Tưởng già nhưng vẫn trẻ con
    Chia tay ,em khóc như còn luyến lưu ?

    Trả lờiXóa