Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

17/3 (Âm lịch), GIỖ ĐẦU THẦY GIÁO LÊ HỒNG CHƯƠNG .


 Hội Lớp Ba Vì 11/2013, lần cuối cùng Thày Hồng Chương ( anh Chíp Bông) dự với K5 .

Bài và ảnh : Trần Trung Hải 

 Hôm nay ngày 16/04/2014,  tức ngày Mười bảy, tháng Ba, năm Giáp Ngọ.
Gia đình anh Hồng Chương làm Giỗ đầu cho Anh.



Từ phài sang : Chị Hường, Trung Hải và Vũ Mão
Thời gian trôi thật nhanh!. Thế là Anh đã “đi xa” tròn một năm. Xa những người thân yêu , những bạn hữu của Anh từ thời Thiếu sinh quân - Vệ Út, xa những đồng nghiệp, xa chúng ta -  những đứa em là học sinh thân yêu của Anh từ “Lư Sơn Quế Lâm – Một thời để nhớ”. Và Anh  xa “Làng Ta” – “Blog Lư Sơn Quế Lâm” nơi  mà Anh – “Blogger Chipbong – Bauong” đã gắn bó, nhiệt tình xây dựng, vun đắp và là một trong không nhiều những vui thú, đam mê lúc tuổi già của Anh.
8/2009 Anh Hồng Chương trên du thuyền Du lịch trên Sông Hồng
Cũng một năm đã qua, trong bộn bề, ngổn ngang của dòng đời; chúng ta vẫn luôn nhớ Anh,  nhớ những kỷ niệm về Anh, với tình cảm thân thương và tốt đẹp nhất.
Trong những buổi Hội Trường, Hội Lớp… lúc ở Hồ Tây, khi đi du thuyền trên sông Hồng, hay ở Hồ Tiên Sa… ai cũng thấy Anh – một người đã cao tuổi, gày gò, đầu đội mũ cối. tay cầm máy  ảnh,  vai đeo Camera, mồ hôi nhễ nhại,  chạy khắp nơi vừa quay, vừa chụp ảnh,  để ghi cho  được những khuôn hình đẹp, những hình ảnh đôc đáo, những khoảnh khắc cảm động, những gương mặt thân thương …  cho Trường cho các khối Lớp để kỷ niệm, để làm tư liệu và  để đưa lên Blog cho dân Làng ta xem…. Chúng ta ai mà không nhớ, mà không khâm phục  sự nhiệt tình và tay nghề khá chuyên nghiệp của Anh.
10/2012 anh Hồng Chương dự Hội Lớp trên du thuyền Hồ Tây
Có lẽ K5 được Anh ưu ái, nên không mấy khi Anh vắng mặt trong các cuộc vui, buồn. Và vì vậy trong kho tư liệu ảnh quý giá và đồ sộ của Anh có nhiều hình ảnh, gương mặt của K5).

Chị Tâm vợ anh Huy Phương ( bìa phải)
Hôm nay tôi đến thắp hương, dự giỗ đầu của Anh cùng với rất nhiều người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của Anh. Trong số đó có khá nhiều các anh chị là cựu TSQ, là thầy cô giáo, là những nhà giáo dục, nhà quản lý, …  cùng lứa tuổi với anh Hồng Chương, như anh Thái Văn Bôn (Nghệ nhân Quốc Gia), anh Thọ (Nghệ sĩ vào vai Chủ tịch tỉnh trong bộ phim “Bí thư Tỉnh ủy” nhiều tập, chiếu trên VTV1), chị Tâm (Gv cấp 1 ở QL, là vợ anh Huy Phương, Hiệu trưởng Trường cấp 2 hồi chúng ta học ở QL), anh Vũ Mão (lớp chúng ta),  Vũ Duy Liêm (K2 QL, trò quý của anh HC  và là em rể tôi), cùng  các anh chị khác.
Mọi người ngồi với nhau, nhắc lại nhiều kỷ niệm với anh Hồng Chương, về TSQ, về LS.QL và thăm hỏi nhau về tình hình sức khỏe và cuộc sống.
 Nhìn những mái đầu bạc trắng của các anh chị, tuổi đã trên dưới Tám mươi (ở lứa tuổi anh HC) mà lòng thấy bồi hồi…
Vũ Duy Liêm ( K2) và các TSQ cùng thời với anh H.Chương
Thương nhớ những Anh Chị, những người Bạn  của chúng ta đã ra đi trước và sau anh HC và tự hỏi, sẽ còn những ai sẽ “theo chân” Anh “đi xa mãi mãi”?.
 Vẫn biết đó là quy luật không tránh khỏi, mà trong lòng vẫn man mác, bồi hồi khó tả.
Chúng tôi mừng là chị Hường (vợ anh HC) và 3 người con trai của Anh (con trai cả định cư ở LB Đức cũng về Giỗ Bố), các cháu nội  và gia đình nói chung, hiện  nay đều mạnh khỏe và có cuộc sống ổn định.
Như vậy ở cõi vĩnh hằng Anh cũng thanh thản, yên lòng.

Nhân dịp này tôi có viết bài thơ “Vắng Anh” như một nén tâm nhang để gửi đến Anh và xin chia sẻ với Làng.


    Vắng anh
         (Thơ Trần Trung Hải )


Đã một năm tròn
                       vắng Anh thật rồi sao?!.
Mà tưởng như vừa mới hôm nào
Chúng em vui cùng Anh
                      trong những lần “Họp mặt”
Cựu Thiếu Sinh quân,   
     Khu học xá Nam Ninh               
        Trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn Quế Lâm.
Một thời đã xa …
                       nhưng Tình vẫn rất gần.

                            ***

Đã một năm tròn 
                           Anh không viết Blog rồi sao?!.
Mà trang “Chipbông”-“ Baương” *
                                       vẫn ấm áp như hôm nào.
Những bài viết, tấm hình của Anh còn tươi thắm
“Ngôi nhà” ** vẫn “đỏ đèn” chào đón bạn vào thăm!.
                   
                                  ***
Đã một năm tròn
                           xa vắng Anh
Nhớ thương
                    xin gửi tấm lòng thành …
Thắp nén hương trầm
                              thơm tình nghĩa   
của những người em
Một thời
  Thiếu Sinh Quân, 
                   Khu học xá Nam Ninh,          
                                      Trường Dục tài Lư Sơn Quế Lâm.

---------------------------------------------
* Tên các Blog của anh Hồng Chương
** “Ngôi nhà” (ảo) là những Blog của Anh đến nay vẫn còn nguyên như cũ. 
_________________________

Một vài hình ảnh về anh Hồng Chương với chúng ta.






6 nhận xét:

  1. Em tháp cho anh Chương một nén hương trong lòng em để tưởng nhớ đến anh và cầu mong anh ở nơi xa ấy anh nhìn về phía tụi em vẫn đang nhớ đến anh, nhân ngày anh ĐI XA.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Lê Hồng Chương
    Đi xa vừa một năm tròn
    Tưởng như vẫn còn
    Trang blog anh đang mở đó.
    Từ buổi đầu "Chipbông" ngỡ là bé nhỏ
    Chuyển làng blogspot thành "Ba ương"
    Anh luôn tự khiêm nhường
    Mà để lại bao điều tâm niệm.
    Nghĩ suy trăn trở
    Viết sách cho mai sau
    Công việc hàng đầu
    Quên chăm lo sức khoẻ!
    Anh đi xa mãi rồi
    Không còn nữa !
    Tiếc thương !
    Kính viếng Anh- Ngày giỗ !

    Trả lờiXóa
  3. Thế mà đã một năm xa Thày...

    Trả lờiXóa
  4. Xin được thắp một nén hương nhân ngày giỗ đầu của anh Chương. Người thầy, người anh rất chân thành, hết sức khiêm nhường và thân thương của chúng ta. Nhà tôi ở gần và anh Chương là người rất quan tâm và thích tìm hiểu về kỹ thuật Blog cho nên anh hay gọi tôi đến vì vậy mà tôi có nhiều dịp để chuyện trò với anh. Anh sống có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người. Vào dịp tết năm ngoái, thấy anh yếu lắm, bệnh viện cho về nhà ăn tết. Bệnh viện bảo hồng cầu và bạch cầu rất thấp nhưng không biết nguyên nhân, Tôi đến thăm anh, không nói chuyện nhiều vì sợ anh mệt, cùng với cậu con trai cứ ngồi im lặng mãi bên anh. Tôi thương anh quá, lẽ ra anh có thể sống vui và hạnh phúc nhưng vì anh cứ hay suy nghĩ, hay tự trách mình nên anh sống khác khổ quá. Anh đã có nhiều quyển sách đã in, tiếc rằng quyển sách anh rất tâm đắc và bỏ nhiều thời gian vào đó thì chưa hoàn thành, đó là quyển " Sông ngòi Việt Nam"

    Trả lờiXóa
  5. Anh Chương dạy môn đia lý và lịch sử cho lớp ta một học kỳ .Anh đã đi xa rồi ,mong anh an nghỉ ở cõi cực lạc !

    Trả lờiXóa
  6. Xin cáo lỗi với Làng: 3B tui đã viết bài đưa tin về Giỗ đầu của anh HC từ trưa hôm qua (ngay khi dự Giỗ đầu về). Do chiều hôm qua "mất mạng" ở khu nhà tôi, nên hôm nay mới gửi cho Quang Trung được.

    Trả lờiXóa