Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

BLL K5 THÔNG BÁO (SỐ 2) VỀ HỘI LỚP 2015

Thông báo này là chính thức, thay cho Thông báo số 1.

Như Thông báo Số 1 đã đăng trên Blog LSQL : Sáng Thứ Hai, 12/10/2015, BLL Cựu học sinh Khối 5 QL – NN Phía Bắc đã họp tại nhà bạn Nữ Hiếu để bầu lại Nhân sự phụ trách Ban Liên lạc và thông qua quyết định tổ chức ngày Hội lớp thường niên năm nay (2015).
Nội dung chủ yếu như sau : 
A. VỀ NHÂN SỰ :

 Về “nguyên tắc chung” như Thông báo các cụ đã nghe mấy hôm trước: “Chóp bu vẫn như cũ”
1.    Bang trường (L.Thủy), Bang Phó Nữ Hiếu
2.    Các Ủy viên Bang: Trung Hải, Thế Long, Thanh Mai, Khoa Phi, Ngô Hiệu .
3.    Các Tổ trưởng: Nguyên Hân, Trọng Hiền, Lan Anh, Xuân Hoài, Phạm Phu, Thế Long, Kim Lân. (7 cụ)

B/.  VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI K5 ( Mở rộng) năm 2015 TẠI HÀ NỘI.

1- Sau khi cân nhắc kỹ, thấy sức khỏe nhiều bô lão có vấn đề, không đi xa được, nên quyết định:
  • Địa điểm tại Nhà hàng GIÓ MỚI (Quán Gió CV Thống Nhất, vào cổng 297 Lê Duẩn) Hà Nội. Kinh nghiệm năm 2014 ta đã tổ chức ở đây có nhiều thuận lợi như :  nằm ở  trung tâm, dễ tìm, cảnh đẹp, thực đơn khá, giá cả hợp lý, thái độ phục vụ " được" !
  • Thời gian: Từ 9h30 Thứ 7, ngày 21/11/2015 ( Không phải CN 22/10 như Thông báo cũ).
  • Nhóm điều khiển chương trình gồm Xuân Hoài (MC) và 2 phụ tá Khoa Phi, Trung Hải.
2. Thành phần (như năm ngoái và còn mở rộng hơn).
Cụ thể :
•     Trân trọng kính mời các Thầy Cô giáo của K5. (Sẽ có giấy mời)
•   Các bạn K5 (LS-QL- Internat M và KHX Nam Ninh) trên toàn quốc,
•   (đặc biệt hoan nghênh các Bạn  ở TPHCM và các tỉnh về tham dự).
•     Dâu , Rể của các bạn K5 (đã mất).
•    Mời 1 số Bạn các Khối khác có quan hệ mật thiết với K5.

3.  Chương trình chủ yếu gồm có :
  • 9g30 - 10g Đón khách , gặp mặt, trò chuyện, chụp ảnh
  • 10g - 11g Họp mặt, Nghe thông điệp cuối năm và Lời chúc mừng Thày cô của Bang Trưởng nhân ngày Nhà giáo VN. Giao lưu - Văn nghệ tại phòng họp lớn. Chụp ảnh chung lưu niệm 
  • 11g Dự bữa cơm thân mật , kết hợp giao lưu ( tự do, không có định hướng !) 
4. Kinh phí đóng góp : Liên hoan 200.000đ00 / Góp quỹ Hội : 100.000đ00

Bạn Liên Lạc Kính mời các Thày cô và thân ái mời tất cả các bạn  trong thành phần trên bớt chút thì giờ, vượt mọi khó khăn trở ngại, tới dự càng đông đảo, càng vui !
 -------------------------------------------------
Đề nghị các bạn theo dõi các Thông báo tiếp theo chúng tôi sẽ phổ biến trên Blog luson.quelam 

10 nhận xét:

  1. Các cụ bỏ quên mất một cụ rất chi là quan trọng Phạm Phu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Nguyên Hân trí nhớ còn trên cả tuyệt vời.
      Lỗi này là do "thế lực thù địch Alzheimer" hoặc là lúc Email cho Calathau, 3B ngồi gần... " Cô Đánh máy", mất tập trung nên bỏ xót "PHẠM PHU Tiên sinh" . Xin được cụ Ng Hân và Làng đại xá.
      Trên tinh thần nghiêm túc tiếp thu để SAI ĐÂU SỬA ĐẤY (chứ không phải là "Sai đấy sửa đâu" và "SỬA ĐÂU SAI ĐẤY" , các Cụ chú ý nhá".
      Đề nghị Trưởng Mõ khẩn cấp sửa và bổ sung ngay Đ/Chí P.P vào danh sách TW và kèm theo ảnh chân... dung, trước... Đại hội toàn Làng K5 Cu Lờ sắp họp.
      Xin Cảm ơn. - Mõ nhỏ 3B ký gửi.

      Xóa
  2. Ối Giời ơi ! "Lỗi của cậu đánh máy" khiến lão già Calathau mất đứt ( công cốc), 3 tiếng công toi trưa nay không ngủ ! Tạm thời gỡ xuống cái đã !

    Trả lờiXóa
  3. HOAN NGHINH ĐỒNG CHÍ ... CALA
    "SỬA SAI" NHANH GỌN HƠN LÀ... TRUNG ƯƠNG!.
    Cụ Cala rất kỳ công tìm được cái ảnh của cụ "TPP" (K5) để RIA MÉP, trông rất ... DUYÊN, để treo trên Đình
    Làng (định để khoe vởi K3). Dưng mà, vẫn ... thua xa BỘ RÂU kẽm của cụ MK - Đ/c X của stv (T.Giang K3) đấy. Nhân đây xin chúc mừng T.G đã độc quyền giành được... BỔ RÂU HOÀN HẢO.
    Xin Làng cho 1 tràng PHÁO TAY và TG cho 1 bài thơ về đề tài ... Râu do mình sáng tác.

    Trả lờiXóa
  4. Thôi thì Mõ Calathau "ra mồi" vậy nhá :
    ( Hát theo điệu Xẩm tầu điện Hihihi )
    Chứ này ...
    Em yêu chồng nhất bộ RâU
    Chỗ nào em ngứa " Chồng đâu ! Gãi dùm !"
    Chồng cà, chồng sát tùm lum
    Như Beo như Hổ, như Hùm ....cà lông ...

    ( Mõ bí vần rồi các cụ ơi !" )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin tiêp vần;
      Râu Chàng "nhẵn tựa bàn chông"
      Em nào dòm thấy, mà không hết ...
      Lâu lâu không gặp... bồn chồn
      Tôi cứ đến cái vẫn "ỒN truyền thống" này lại thấy bi bí. Cụ Ca la ạ.
      Nghe thiên hạ đồn sang tận Láo là làng ta nhiêu Cụ sử dụng "cái vấn í" rất... siêu, đã có nhiều câu hay comm. trên Blog.( như các cụ Kyvi, Fio, ĐVH, Chaoql, LeTH, ThM, HongP, ckdinh, st vũ...). Cụ Cala đã mời, chắc các Cụ ấy sẽ hưởng ứng cho Blog vui nhôn hơn.

      Xóa
    2. Câu 2 ở trên thiếu chữ HỒN. (Em náo dòm thây , mà không hết... hồn").

      Xóa
    3. Râu chàng nhẵn tựa bàn chông
      Em nào dòm thấy mà không ...hết hồn
      Lâu lâu không gặp ...bồn chồn
      Gặp rồi lại thấy muốn ...hôn râu chàng !

      Xóa
  5. Râu này chỉ của một nàng
    Chứ đâu công cộng của Làng mà hôn !
    Sờ râu thì cứ liệu hồn
    Dám gan mà vuốt râu hùm hay sao?
    Ba chòm, ba sợi đều râu
    Nhưng là râu cước không rầu râu ngô !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi vừa đi một chuyến Châu Âu vè cả Hưu Hùng cung có chuyến đi , neu trong buổi họp mặt các cụ muôn nghe chuyện Châu âu tôi xin săn sàng kể tất nhiên là rất ngăn gonbj không chiêm thời gian bao nhiêu còn để hát hò cổ vũ.

    Trả lờiXóa