Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

CỤ KHOA PHI THỊ SÁT SÀI GÒN !


BĐH- Đặt cái đầu đề cho nó hót ( và cùng ngắn gọn) , chứ thực ra đây là PS hình ảnh của cụ Công Kỳ ( nguyên là KỳGai) vốn có tên khiêm tốn " Một số hình ảnh gặp gỡ cụ Khoa Phi ở Tp.HCM nhân ngày 30/4 ". Xin hoan nghênh và  cảm ơn cụ Công Kỳ đã thông tin rất nhanh tới cả Làng ta sự kiện " quan trrọng "này ! - Dưới đây là toàn bộ emtry của Công Kỳ đã xuất bản trên Bolg cá nhân ngày hôm qua 1/5/2013 và được nhiều Bloggers comment ..

Sau chuyến đi Mỹ và đi Campuchia trở về, cụ Khoa Phi lại bay từ Hà Nội vào TPHCM để đúng 11 giờ30 ngày 30-4 đến gặp gỡ các bạn QL tại nhà Khắc-Hạnh. 

Cụ N. Khinh hôm nay làm hai tuor, vừa gặp gỡ bạn bè BKHN xong
cụ phóng ngay đếy đây chộp lấy tay cụ Khoa Phi. Tay bắt mặt mừng
 và hát vang bài " Mùa xuân chim yến vẫn bay về tổ nhà mình " !
Cụ tỷ phú đỏ hôm nay cưỡi xe máy chạy hơn 10 km đến gặp các bạn. 
Nhân ngày lễ cụ tỷ phú cô đơn đang ở Đá Lạt và cụ Calathau đang ở Nha Trang 
đều có hẹn ngay khi về SG sẽ tiếp cụ Khoa Phi .
( Tin mới nhận từ cụ Tú Riềng ngoài HN : Sau khi tan tiệc có người hàng xóm sang nhắc vợ chồng cụ chủ nhà " 2 bác kiểm tra trong nhà xem có mất mát cái gì không, chứ chúng em thấy cái người này ...khả nghi lắm đó !" ). Hihihihi !

Chủ nhà mời uống tra linh chi cây nhà lá vườn !

Con DÊ làng Culờ rất phong độ !
Cặp đôi hoàn hảo - anh chị Sương ( ảnh trên) Phương ( ảnh này) 
cưỡi xe giữa cái nắng chói trang của Sài thành đến điểm hẹn đúng giờ G. 

Hội hảo tình hình vụ đánh bom Boston và Biển Đông .
A lô !  Thanh Thự hả, tao đây, tao Minh Ngọc đây . Khỏe không ? 
A lô, Công Bình hả, mày vẫn giữ cái kỷ lục Ghinet ly kỳ ấy chứ ...?
Ai cũng khen là cụ Đỗ Đồng sau một thời gian vắng tại các cuộc họp mặt 
lần này trông cụ nhuận sắc, tươi tắn và như trẻ ra. 



Những câu chuyện bất tận giữa bàn trà, các cụ còn tranh thủ 
nối điện thoại với các cụ không đến dự được : cụ Thanh Thự ( ở Huế), 
cụ Công Bình ( TPHCM). cụ Minto và cụ Calathau đang đi vi vu. 


Được cùng đồng chí tưng bừng,
Họp vào ngày lễ huy hoàng,

Cùng mừng cùng hát lên muôn lời ca.

Nhớ tới phút xưa êm đềm

Sống bên nhau xây cuộc đời,

Hát lên cho ấm bao tấm lòng.







2 nhận xét:

  1. Cụ Khoa Phi thật thiên vị;đi vi vu nước ngoài chán rồi lại bay ngay vào HCM tụ tập với hội QL trong đó,bỏ lại chúng tôi ,người đau khớp,người què chân,chỉ có em Chân ( vợ Mai Tâm và vợ chồng a, Tính (bạn của MT của MT) mang lương thực thực phẩm tới chơi vì sợ tôi vất vả.Nói chơ thế thôi thấy các cụ đều tươi vui mạnh khỏe tôi xin nâng ly rượu để chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô cụ lão Nguyễn Khoa
    Phi từ Cam bốt phi qua Sài Gòn
    Xem ra ngọc thể còn ngon
    Làng mình kiểm lại hỏi còn ai hơn ?
    Người đau khớp, người què chân
    Sỏi chui túi mật mà lần chẳng ra
    Người nghễnh ngãng, người mắt lòa
    Chung quy cũng tại bệnh già mà thôi !
    Thời gian cứ vùn vụt trôi
    Lẽ nào chịu cảnh chờ hồi quy tiên !
    Rủ nhau du lịch 3 miền
    Ở đâu cũng có bạn hiền đón đưa
    Có tiền cơm tiệm sáng trưa
    Ít tiền cơm tấm rau dưa cũng lành




    Trả lờiXóa