Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN QUEN


Ảnh tập thể trước khi chia tay ( Thiếu Đỗ Long và Thế Long ).Ảnh : Thế Long


4 nhận xét:

  1. Tôi có thú vui là rình chụp những tấm hình bạn bè trong thì hiện tại và với những cử chỉ , thói quen đời thường mà chỉ cần thoáng qua là chúng ta đã có thể nhận ra đấy là ai ! Những ảnh chụp tập thể có bố trí hàng lối nghiêm chỉnh mà cụ Tú Riềng gọi vui là chup kiểu " Vô cùng thương tiếc" hay 1 người bạn khác gọi là kiểu "Thành kính phần ưu" thì rõ từng người nhưng chưa sướng ! Nhưng những ảnh kiểu ấy lại có tác dụng là cắt ra làm thành những chân dung ...Tôi đã mày mò lựa chọn, cắt cúp từ bức ảnh của của Thế Long ( vì ảnh này có độ nét cao ) và bổ sung 1 vài chân dung từ các ảnh khác để ghép thành 1 ảnh "Vô cùng vui vẻ" với đầy đủ 31 chân dung của các cụ có mặt dự liên hoan gặp gỡ hôm đó .Rất tiếc là K5 ta còn thiếu nhiều cụ ở xa hoặc bận công việc mà không đến dự được .Tôi nghĩ, cứ mỗi lần có dịp tập trung chúng ta nên chụp 1 tấm ảnh chung , đông đủ tất cả để giữ lại làm kỷ niệm.

    Trả lờiXóa
  2. Cụ Cala đã chọn được các "đầu lâu" trông tươi tắn, chưa có vẻ gì là "vô cùng thương tiếc" cả!

    Trả lờiXóa

  3. ( Calathau đối đáp với cụ Thanh Mai ) :

    Ở nhà lão ông lão bà
    Gặp nhau tíu tít toàn " ta" với "mình"
    Ở nhà "liệt sĩ" " hy sinh"
    Ra khỏi cổng đình "dũng sĩ " như chơi
    Ở nhà xổ mũi hắt hơi
    Chiếu Hoa tụ hội toàn sơi thịt cầy
    Ở nhà bủn rủn chân tay
    25 tháng Tám hát hay, múa tài
    Ở nhà thở ngắn than dài
    Cu-lờ (QL) lên tiếng mặt mày như hoa
    Ở nhà hết hét lại la
    K5 họp mặt hát ca tưng bừng
    Ở nhà như khỉ ăn gừng....

    (Thôi thôi tôi cũng xin ngừng ở đây
    Cụ nào tìm được ý hay
    Xin mời tiếp tục , tôi nay đầu hàng ....)


    Trả lờiXóa
  4. Ở nhà như khỉ ăn gừng
    Cu lờ mà gọi đùng đùng đi ngay
    Ơ nhà ủ rũ mạt mày
    Chiếu hoa họp mạt thì say tít mù
    Ở nhà Bà mắng lu bù
    K5 vưa gọi ông vù đi ngay...

    Trả lờiXóa