Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

BÀI LẨY KIỀU CỦA CỤ NGUYỄN KHINH NHÂN DỰ TIỆC VỢ CHỒNG CỤ MINH ĐỨC MỜI .

Trưa nay, mồng 6 Tết Giáp Ngọ, vợ chồng cụ Minh Đức tổ chức bữa cơm thân mật mời các các bạn Quế Lâm Tp.HCM đến "Đức Viên" ( Củ Chi) dự, với 2 mục đích :
 -  Mừng Xuân mới, Năm Mới Giáp Ngọ 2014
 -  Mừng câu chuyện thần thoại của Trường Thiếu nhi Việt Nam đã kết thúc có hậu : Đôi uyên ương Minh Đức- Thanh Hương đã chính thức thành vợ thành chồng ! 

Đông đảo cựu HS các khối  Lớp đã tới chung vui .
Cùng có mặt trong bữa tiệc này, cụ Nguyễn Khinh (K5) đã xúc động ứng khẩu mấy vần thơ " lẩy Kiều" . Vừa về đến nhà cụ bèn gọi điện ngay cho BĐH đề nghị " treo "gấp bài thơ này lên giữa đình Làng để mọi người cùng thưởng ngoạn . Thơ rằng :


Vốn tính khiêm tốn, mặc dù mấy lần tác giả đề nghị BĐH xem xét, nếu cần có thể sửa câu chữ . Nhưng xét thấy cụ đọc đi đọc lại rất cẩn thận, nên chúng tôi nghĩ đây đã là bản chính mà tác giả ưng ý nhất, nên giữ nguyên văn. Xin cảm ơn cụ Nguyễn Khinh đã kịp thời đưa tin về sự kiện này và chia xẻ niềm vui với mọi người . Mong cụ tiếp tục cộng tác với  lusonquelam.blogsport.com .

---------------------------------------------------------------------

11 nhận xét:

  1. Nhờ Cu Lờ Đức hồng hào
    Nhờ Cu Lờ Đức hết lao đao giữa đời
    Còn Cu Lờ Đức vẫn tươi
    Vui theo năm tháng nhận trời ban duyên
    Đức Viên giờ biến động tiên
    Rũ hết mọi nỗi ưu phiền đắng cay
    Cuộc đời giờ đã đổi thay

    Trả lờiXóa
  2. NGÀI KHINH mà đã xuất thơ
    Là tình đặc biệt CU LỜ đó nhe
    Ngồi nhà tôi vẫn lắng nghe
    Những lời than ái hướng về ĐỨC HƯƠNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi nhà mà vẫn lắng nghe
      Không cùng bạn bè đến đó chia vui
      Suy đi, nghĩ lại, bàn lùi?
      Cuối cùng cụ ngồi nhà để lắng nghe?
      (Trêu bạn Khắc tí thôi, chớ giận)

      Xóa
    2. Khắc tôi chân cẳng bị phù
      Huyết áp lên xuống rối mù HOÀN ơi
      Bạn bè nào có xa xôi
      Chỉ thằng mất dạy mới bỏ rơi bạn bè !

      Xóa
  3. Cụ Mín nay đã đổi đời
    Mặt tươi hơn hớn nhờ Trời se duyên
    Từ đây Hương đã kề bên
    Cùng xây hạnh phúc vững bền dài lâu!

    Trả lờiXóa
  4. Cụ Khinh nay đã lên đình
    Đức viên cụ ngó tình hình xem sao
    Đức Min da dẻ hồng hào
    Hạnh phúc dâng trào - nhờ bạn Cú Lơ ???
    Hay là Trời Phật phú cho?
    Không, không, rốt cuộc là nhờ em Hương.

    Trả lờiXóa
  5. " cuộc đời giờ đã đổi thay"
    Bao nhiêu phiền muộn chua cay qua rồi
    Nhờ HƯƠNG và lộc của trời
    Giữ mãi hạnh phúc mà đời ban cho.

    Trả lờiXóa
  6. Đức Min nay khác xưa rồi
    Nàng Hương bên cạnh cuộc đời đẹp sao.
    Bắc Nam bắc một nhịp cầu
    Bách niên giai lão ngọt ngào yêu thương.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh17:19 7/2/14

    Ngày 6 Tết bận cho các cháu nội ,ngoại ra Vũng Tầu không mặt trong bữa cơm đầu năm của anh Đức,chị Hương tại Đức Viên,Ngắm nhìn các bức ảnh do anh Công Kỳ chụp thấy vui,đẹp và tiếc là không có mặt trong ngày vui đó.
    Ngay hôm sau đã gọi điện cho anh Đức chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng QL mới cưới,đang trong những ngày hạnh phúc.
    Trước Đ1o có đện thoại từ Tây Ninh của một học trò thầy Tuấn ( bố vợ anh Đức),anh Tuân ,trong ãnh của anh Công Kỳ thấy có anh Tuân ,đó là một con người rất găn bó mình với Hội QL phía Nam,một tổ chức mà bản thân anh Tuân mới tìm về nhâp Hội từ 2003.
    Hôm nay gặp tác giả của bài "lẩy Kiều" , anh Nguyễn Khinh. Hai anh em cùng chung một tình cảm, mừng cho hạnh phúc của anh Đức,một người bạn Quế Lâm thân thiết, Có lẽ toàn thể anh, chị ,em Ql đều có chung tình cảm như vậy.
    Hiện nay vợ chồng anh Khinh,chị Phương,vợ chồng anh Đức ,chị Hương,anh Quang Trung,anh Lê Minh Ngọc .anh Đỗ Long (nhửng học sinh lợp 5 ) cùng Ngô Minh Phụng học sinh lớp 2 vợ của Kim Chung (học sinh lớp 5) đã đăng ký tham gia một chuến du lịch về Lư Sơn.Quế Lâm,Nam Ninh vào tháng 6 -2014 .Đây sẽ là một chuyến đi trở về tuổi thơ rất thú vỵ của các cụ cựu học sinh lớp 5. Ngoài ra còn có 15 cựu học sinh Trường thiếu nhi Việt Nam tham gia. Đây sẽ là chuyến du lịch thứ 4 của các cựu học sinh trường TNVN về thăm Trường cũ,
    Các anh chị ngoài Hà Nội nếu thu xếp đi được thì cho ý kiến qua blog luson,quelam này. KC

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Chàng Min nay đã đề huề,
    Đức viên một cõi đi về có đôi,
    Cô đơn, lận đận hết rồi,
    Nàng tiên bên cạnh, suốt đời yên vui.

    Trả lờiXóa