Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

CUỘC CHIẾN GIỮA XÃ ĐOÀI & BỐ HẠ .

Người rất có duyên kể chuyện hài
 Cuộc chiến giữa Xã Đoài & Bố Hạ :
chưa có hồi kết. 
 Ký ức vụn: Nhật Lệ

   Quế Lâm hè 1954 2 nhóm:
   1. Đặng Thị Nhu và Tạ Diệu Huyền
   2. Lê Thị Muội và Hồ Xuân Nguyên

   Nhu và Huyền đi từ Bắc Giang sang TQ
   Muội và Nguyên đi từ Liên Khu 4.

   Một hôm sáng chủ nhật ở sân trường Quế Lâm hai nhóm gặp nhau và cãi nhau to.
   Nhu - ở quê chúng tao có cam Bố Hạ ngon lắm.
   Muội - cam Xã Đoài của chúng tao cũng ngon.
   Huyền - cam Bố Hạ của chúng tao ngon hơn.
   Nguyên - cam Xã Đoài của chúng tao ngon hơn Bố Hạ của chúng mày.
   Hai bên cứ gân cổ cải đi cải lại.
   - Bố Hạ !
   - Xã Đoài !
 Bỗng Nhật Lệ đi tập thể dục qua sân.
   Muội - Lệ ! Lệ !
   - Gì ?
   - Lại đây ! Mày làm trọng tài cho chúng tao !
   - Trọng tài là cái gì ?
   - Là người ở giữa, xem cuộc tranh cãi phe nào đúng.
   - Cãi cái gì ?
   - Tao và thằng Nguyên nói cam Xã Đoài ngon, nhưng con Nhu và con Huyền nói cam Bố Hạ của chúng nó ngon hơn.
   - Tau có biết cam nào ngon đâu. Mạ tau có bao giờ cho tau ăn cam mô. Tau chỉ theo bọn chăn trâu trốn nhà lên trên rú ăn trái sim trái móc, hoặc thỉnh thoảng đi vặt trộm mấy trái ổi nhà hàng xóm thôi. Gia đình tau tản cư lên chiến khu chỉ đi ở đậu nhà người ta, lấy đâu ra cam mà ăn.
   - Thế bây giờ làm sao, biết bên nào thắng ?
   - Tau không biết ! Hay là chúng mày lập thành 2 đội vật nhau, bên nào thắng thì bên đó cam ngon.
   Ừ, hay ! Nghe cũng đúng đấy !
   Sau một lúc "đàm phán" hai nhóm đồng ý vật nhau để phân thắng bại.
   Cặp 1- Lê Thị Muội vật với Đặng Thị Nhu
   Cặp 2- Xuân Nguyên vật với  Tạ Diệu Huyền
   Nhật Lệ đứng quan sát. Sau 15 phút thật gây cấn, cả 4 người mặt đỏ tía tai, nhào lên, nhào xuống. Cuối cùng NL không tin nổi cuộc chiên đã kết thúc. Đặng Thị Nhu ngoan ngoãn nằm dưới  Lê Thị Muội. Còn cách đó khoảng 10 M thì Tạ Diệu Huyền khoá chặt tay Xuân Nguyên và Xuân Nguyên  đành ngoan ngoãn nằm ở dưới, Diệu Huyền chiến thắng ngồi trên lưng Xuân Nguyên.
   Thật là ngoạn mục ! Bỗng NL thót tim: "Giả như Xuân Nguyên đè được DH, thì nhóm Muội Nguyên thắng, thì thể nào nhóm Nhu Huyền cũng cho răng NL cảm tình, thiên vị nhóm Liên Khu 4.
   NL hô to:Được rồi ! Kết thúc !
   - Cặp 1- Muội thắng Nhu  - Xã Đoài thắng Bố Hạ.
   - Cặp 2- Huyền thắng Nguyên - Bố Hạ thắng Xã Đoài.
   NL- Tao cũng không biết tuyên bố như thế nào..Hai bên HOÀ. Lại phải có một trận vật nhau nữa mới biết CAM NÀO NGON hơn CAM NÀO.

Bốn nhân vật quần áo, mặt mũi bẩn thỉu chạy vội về nhà, sợ thầy cô bắt gặp.

.......................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét