Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin
Cụ TRẦN NHƯ KHUÔN
(Sinh năm 1913)
( Thân sinh anh Trần Đức Cung cựu HS K6 Trường TNVN LS.QL )
Lão thành CM- Nguyên Bí thư tỉnh Lâm Đồng thời chống Mỹ
Sau một thời gian dài lâm bệnh, mặc dù đã được con cháu và các thày thuốc tận tình chăm sóc
nhưng do tuổi cao sức yếu đã qua đời hồi 13 giờ ngày 26.02.2013 , hưởng dương trăm tuổi.
Lễ viếng được cử hành tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng  phía Nam
( Số 5 Phạm Ngụ Lão Quận Gò Vấp . Tp.HCM từ chiều thứ 5 ngày 28.02 )
Lễ động quan vào sáng thứ Bảy 2.03.2013
----------------------

Hội cựu HS Trường thiếu nhi Việt Nam (1952-1958)
chân thành gửi tới anh chị Đức Cung- Kim Tuyên và gia quyến:
Lời chia buồn thống thiết nhất.
Cụ TRẦN NHƯ KHUÔN là tấm gương về một người cha mẫu mực
và người Cộng Sản VN chân chính, mãi mãi là niềm tự hào chung của chúng ta.
----------------------
Thông tin riêng : Anh chị em cựu HS Trường TNVN ( LSQL)
9g sáng thứ Sáu, ngày 1.03 có mặt tại Nhà Tang lễ Bộ QP phía Nam để dự Lễ viếng.

8 nhận xét:

  1. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh chị Cung-Tuyên.
    Cầu mong cụ Trần Như Khuôn sớm được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  2. Vô cùng thương tiếc cụ TRẦN NHƯ KHUÔN. xin chân thành chia buồn cùng toàn thể gia đình. Xin chúc cụ mau chóng siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  3. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CỤ TRẦN NHƯ KHUÔN ĐÃ ĐI VÀO CÕI VĨNH HẰNG! gửi lời chia buồn tới anh chị ĐỨC CUNG-KIM TUYÊN! Xin thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ cụ!
    NHƯ THANH-K5 LS.QL

    Trả lờiXóa
  4. Cho em thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ cụ! Cầu mong linh hồn Cụ mau được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  5. XIN GỬI TỚI CHỊ KIM TUYÊN, ANH ĐỨC CUNG VÀ GIA QUYẾN LỜI CHIA BUỒN CHÂN THÀNH VÀ SÂU SẮC NHẤT. CẦU MONG CỤ SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT.
    Trần Trung Hải.( K5 LSQL-Hà Nội).

    Trả lờiXóa
  6. Anh Đức Cung ngày nào cũng vào thăm Làng LS.QL . Chiều nay cả 2 anh chị Tuyên-Cùng cùng các cháu đã vào trang Blog này để đọc các lời chia buồn của anh chị em ta . Tôi xin chuyển lời cảm ơn của anh chị Cung-Tuyên đến các cụ !

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn blog luson.quelam luôn theo sát cuộc sống tinh thần của anh,chị,em QL.
    Nha anh Cung,chị Tuyên là nơi thường xuyên tụ họp củ dân Quế Lâm. Cụ nhà coi anh,chị,em như con,cháu trong nhà. Anh chị ,em trong này biết cụ thân sinh anh Cung mấy năm lại đây vì tuổi cao thường phải vào năm viện. Trước Tết năm nay cụ vào nằm trong bệnh viện Thống Nhất,mệt hơn nên thường tỉnh,tỉnh mê,mê..Anh Cung tối,tối thường vào viện trực bên cụ,nắm tay cụ để cụ có thể bước vào giấc ngủ của người cao tuổi. Hôm thứ 2 vừa qua anh,chị,em QL tụ họp gặp nhau ở nhà anh Cung,chị Tuyên ,tối anh Cung như thường lệ vẫn vào túc trực bên cụ.
    Cầu cho cụ siêu thoát,phù hộ cho con,cháu.

    Trả lờiXóa
  8. Xin chia buồn cùng anh chị Cung Tuyên !
    Cầu mong linh hồn Cụ sớm siêu thoát !

    Trả lờiXóa