Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

NỮ NHÀ BÁO TRUNG QUỐC KÊU GỌI HÒA HẢO VỚI LÁNG GIỀNG

Nguồn : Khampha.vn Thứ năm, 21/02/2013 

Nữ nhà báo Trương Lệ Giai 

Nữ nhà báo người Trung Quốc Trương Lệ Giai mới đây đã đề cập đến bài học từ cuộc chiến biên giới Việt - Trung: “Tôi hy vọng những người đồng hương Trung Quốc mang quan điểm dân tộc diều hâu trong vấn đề đảo Điếu Ngư sẽ nhìn lại và rút ra bài học từ điều thực sự đã xảy ra năm 1979”. 

Trương Lệ Giai là một nhà văn, nhà báo, nhà diễn thuyết. Bà nhiều lần được mời diễn thuyết trong các hội nghị về Trung Quốc đương thời và giảng dạy tại nhiều đại học lớn như Stanford, Harvard (Mỹ) và ĐH Sydney (Úc).

Sau chuyến du lịch tới Việt Nam gần đây, Trương Lệ Giai viết trên blog của mình rằng Trung Quốc cần học lại bài học từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Việt Nam. Dưới đây là một đoạn quan trọng trong bài viết của bà.

Trong chuyến đi của chúng tôi tới một hang động ở Vịnh Hạ Long, anh hướng dẫn viên trẻ và hiểu biết tên là Diep nói về cách người địa phương sử dụng hang động làm nơi trú ẩn để tránh bom Mỹ. Anh cũng kể những câu chuyện về nỗi khổ đau, mất mát mà người Việt trải qua trong thời chiến. Tôi hỏi anh ta rằng người Việt nhìn nhận thế nào về người Mỹ, Diep nói rằng người dân nơi đây không còn hận thù người Mỹ. Cuộc chiến đã qua và giờ đây hai nước là đối tác thương mại. Nhưng nhiều người dân vẫn ác cảm với Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam có tranh chấp biên giới và nhiều người lo ngại một ngày nào đó Trung Quốc sẽ xâm lược một lần nữa, giống như năm 1979. Tôi đoán rằng thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản khiến người Việt Nam không yên tâm. 

Tôi hy vọng những người đồng hương Trung Quốc mang quan điểm dân tộc diều hâu đối với quần đảo Điếu Ngư sẽ nhìn lại và học được chính xác những điều đã xảy ra năm 1979. Và nghĩ về những cuộc đời, những giấc mơ bị phá vỡ, những ông bố bà mẹ muộn phiền, và những mạng sống bị cướp đi. Không có hòn đảo, dù có hay không có người ở nào, xứng đáng với sự đổ máu và hệ quả tiêu cực kéo theo. Vươn lên một cách hòa bình nghĩa là xây dựng những mối quan hệ hài hòa với láng giềng và tôn trọng họ. Chỉ có cách này mới tạo nên sự ổn định lâu dài trong khu vực. 

Theo Wikipedia, Trương Lệ Giai (Zhang Lijia) sinh ngày 1/5/1964 tại TP.Nam Kinh. Bà tự coi mình là người truyền đạt giữa Trung Quốc và thế giới. Zhang nhiều lần được mời diễn thuyết trong các hội nghị về Trung Quốc đương thời và giảng dạy tại nhiều đại học lớn như Stanford, Harvard và ĐH Sydney.
Zhang là khách mời thường xuyên của các báo đài lớn như ABC, BBC và CNN. Bà kết hôn với Calum Macleod, phóng viên của báo USA Today. Zhang đang sống tại Bắc Kinh với hai con gái.

7 nhận xét:

  1. Mong sao nhiều người TQ hiểu được như vậy.Cảm ơn cụ trưởng Mõ
    [img]http://gifzona.ru/i/spas/148.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn sẽ ngày càng co nhiều ngươi TQ hiểu được đạo lý như Bà Trương Lệ Giai

      Xóa
  2. Những người TQ tôi quen biết và tôi tìn rằng còn nhiều người TQ khác nữa đều hiểu rõ sự ngang ngược của nhà cần quyền TQ và muốn sống hòa bình trong tình hữu nghị với các nước láng giềng.

    Trả lờiXóa
  3. Thưa cụ Thanh Mai Vu và các cụ Le Tien Hoan, Cong Ly, chúng ta tin vào cái tốt, hy vọng vào cái tốt cho dân tộc khốn khổ này , ấy là sẽ còn nhiều người TQ suy nghĩ như nữ Nhà báo Trương Lệ Giai. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng ...hiện nay số người Trung Quốc " biết điều" hay như dân ta gọi là " Tử tế" không nhiều, và nguy hiểm là ngày càng ít đi vì bộ máy tuyên truyền khổng lồ của TQ đang chạy hết công xuất để xuyên tạc sự thật, để làm cho người nước họ căm hận người Việt Nam ta. Tức là họ " Vừa ăn cướp, vừa la làng " ! Thông tin về TQ kỷ niệm ngày chúng đánh sang ta ( Gọi là phản vệ trước sự gây hấn của VN- Để dậy cho VN một bài học về sự ngạo mạn coi thường thiên triều !!!)- qua tất cả 1 tuyến dài biên giới hồi 17/2/1979 , biến người bị xâm lăng thành ra kẻ đi xâm lăng !!! Trong khi Chính phủ ta bắt tất cả phải im lặng, không dc nói đến " Trung Quốc xâm lược" ( vào dịp 17/2), mà lại thổi rất phồng vụ Điện Biên Phủ trên không, vụ Tết Mậu Thân 68 ( Đánh Mỹ )- thì TQ làm gì ? Xin thưa tờ Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh ( CQ chính thức của Đảng CSTQ ) đã công khai đưa lên mặt báo kết tội " bè lũ Lê Duẩn" - nguyên TBT Đảng CSVN ! Danh sách họ "chửi" công khai còn nhiều, trong đó có các vị lãnh đạo khả kính của chúng ta như :Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, Lê Văn Lương, Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Mười ( và còn nữa )…

    Đáng chú ý là một số người trong số lãnh đạo này hiện vẫn sống mà theo các báo của ta gần đây đăng là rất minh mẫn, sáng suốt. Điểm danh thì thấy nhiều con cháu của các đồng chí nói trên đều đang nắm giữ những chức vụ cao cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền. Vậy mà vẫn im lặng thực hiện nghiêm túc "chủ trương,đường lối của Đảng, bảo vệ 16 chữ vàng và 4 tốt ". Là nghĩa làm sao ???

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi, phân tích tình hình như Cụ Ca mới thật sự là ..chính trị. Tôi rất đồng tình với ý kiến của ổng, vừa cung cấp thêm thông tin chính xác đắt giá cho người đọc vừa có cái nhìn toàn cục đầy thuyết phục. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều hoan nghênh và trân trọng những người như cô Trương, đồng thời cũng hy vọng có nhiều người TQ hiểu được đạo lý như cổ. Nhưng than ôi, ở thời điểm LS hiện nay, tại TQ đang bùng phát CN dân tộc Đại Hán, trước hết trong thành phần cấp cao - LL quyết định các chính sách của nước này. Cùng với sự phát triển kinh tế theo mô hình TBCN thuần thúy, nhiều vẫn nạn xã hội đang làm nhân dân lao động bất mãn. Cách tốt nhất để giải tỏa mâu thuẫn nội bộ là chĩa mũi nhọn ra những nước xung quanh
    đang có tranh chấp BĐ với họ, trong đó VN "nhóc con, vô ơn "( từ dùng của họ ) được coi là đầu têu, cần dạy cho bài học nữa ( Xem bài của Ô. Ng. Trung gần đây ). Sau ĐH 18 của ĐCSTQ , chúng ta đã hy vọng TCB có cái nhìn khác trước, nhưng xem ra đám này còn hung hăng hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt trong lần kỷ niệm chuộc chiến 17/2 vừa qua. Điều này không có gì khó hiểu;vì bành trướng lãnh thổ luôn là chiến lược bao trùm mọi triều đại Trung Hoa, kể cả những người được gọi là CS. . Nhưng điều tất cả chúng ta từ Cụ Ca đến TSKH
    họ Trần đều " không hiểu nổi" chính là thái độ của các nhà lãnh đạo VN. Tôi đã nêu lên 3 khả năng để giải thích sự im lặng mang tính quốc nhục của họ, nhưng vẫn... không hiểu được. Tuy nhiên không ai che dấu được sự thật LS mãi mãi. Sẽ đến lúc nhân dân sẽ phán xét. Cứ chờ xem...

    Trả lờiXóa
  5. Những suy nghĩ tử tế biết điều như vị trí thức này không phải là không tồn tại trong những người Trung quốc, nhưng tiếng họ làm sao mà cất lên nổi trong 1 nhà nước mà bọn lãnh đạo học theo Hitle và Sít ta lin + chủ nghĩa bành trướng thâm căn cố đế còn ngu muội hơn cả thầy chúng.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn nhà báo Trương Lệ Giai, một phụ nữ Trung Quốc thông minh luôn đứng về lẽ phải về tình yêu nhân loại. Điều đáng khâm phục nữa là chị là một phụ nữ có tình người. Tôi ao ước sẽ được đọc tác phẩm của chị.

    Trả lờiXóa