Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Tướng Phùng Quang Thanh còn dưỡng bệnh, theo dõi, chưa về Việt Nam


Thứ hai, 06/07/2015, 19:00 (GMT+7)

GS Khải cho biết, hiện sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiến triển tốt nhưng chưa về nước vì còn phải nằm ở bệnh viện để dưỡng bệnh và theo dõi.
    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh còn dưỡng bệnh, theo dõi, chưa về VN Trao đổi với chúng tôi vào chiều 6/7, GS.TS Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết:
    Sáng 5/7, ông đã gặp ông Nguyễn Quốc Triệu (Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương) và có trao đổi về tình hình sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
    Theo đó, tình hình sức khỏe của ông Thanh sau ca phẫu thuật vẫn đang tiến triển tốt.
    Tuy nhiên, theo GS Khải cho đến nay, bên phía bệnh viện Pháp vẫn chưa gửi các kết quả về ca phẫu thuật “nên chưa thể nói thêm điều gì”.
    Cũng theo GS Khải, sau khi sức khỏe ổn định, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ trở về Việt Nam.
    “Ông Thanh chưa về Việt Nam vì còn nằm dưỡng bệnh và theo dõi”, GS Khải nói thêm.
    GS Phạm Gia Khải ( Ảnh bên)
    Trước đó, vào ngày 3/7, khi trao đổi, GS Phạm Gia Khải cũng đã thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trải qua ca phẫu thuật u phổi thành công và sức khỏe tiến triển tốt.
    “Ông Thanh đã gọi điện thoại trực tiếp về cho ông Triệu và rất phấn khởi.
    Ông Thanh được mổ cực kỳ tốt nhưng mổ như thế nào, ai mổ thì chúng tôi không nắm được vì bệnh viện bên Pháp có truyền thống giữ bí mật, ngay sứ quán Pháp cũng không biết.
    Tuy nhiên, theo ông Triệu cho tôi biết, rất may khi các bạn bên Pháp mổ thì bệnh của ông Thanh không phải ung thư hay nói đúng hơn, nếu chậm hơn thì tổn thương sẽ thành ung thư.
    Các bác sỹ Pháp rất khen các bác sỹ Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ của mình và ông Thanh không bị ung thư”, GS Khải cho hay.
    GS Khải cũng khẳng định, việc sang Pháp điều trị của Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
    “Ông Thanh không sang Pháp làm nhiệm vụ chính trị mà sang đó để chữa bệnh theo ý kiến mà ông Thanh thống nhất với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và được Ban Bí thư đồng ý”, GS Khải nhấn mạnh.
    Cùng với đó, theo GS Khải, mặc dù Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương lo việc ông Thanh sang Pháp, nhưng các bác sỹ đi cùng đều là các bác sỹ quân y.
    Trước đó, theo GS Khải, vào tối 30/6, ông Thanh đã được phẫu thuật và cắt khối u trong phổi thành công.
    Ông Thanh từng bị chấn thương vùng ngực từ thời chiến tranh, lâu dần chấn thương đó khiến một bộ phận phổi bị xơ.
    Khoảng hai tháng trước, ông Thanh bắt đầu bị ho nặng, sinh thiết chưa phát hiện ung thư nhưng các dấu hiệu xơ hóa vùng phổi cộng với ho nặng là những dấu hiệu đáng ngại của căn bệnh này.
    (Theo Trí Thức Trẻ)

    10 nhận xét:

    1. Chẳng có gì mới, vẫn những thông tin như cũ cách đây 5 ngày.
      Sao không thấy ông bà nào đi thăm cả ta ?

      Trả lờiXóa
    2. Cái kiểu nói năng mập mờ, tư mâu thuẫn, không có hình ảnh chứng minh v.v hình như được chỉ đạo xít xao của ai đó,chả khác gì những tuyên bố này nọ về vụ Ô NBT trước đây. Không biết sau này, trong hồi ký cuộc đời chuyên phát ngôn hộ cho nhóm nọ nhóm kia, ông có hối hận không ? Cú kiểu này, tôi đồ rằng, ông tướng Phùng có khi đã đi theo tiền nhân! Tôi xin cược 1 ăn 10, cụ nào dám chơi không?.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Xin được hỏi cụ Kyvi: Cụ đăt cược 1 ăn 10 là ăn "CÁI GÌ"?. Tôi sợ nếu THẮNG cụ lại cho ăn cái... "VẬT BỔ TÚC" của con voi thì bị ... "hố" to.
        (Chắc các cụ QL còn nhớ bài học Sinh vật thì biết (vì là bộ phận nhạy cảm của con voi) nên thầy giáo kiêng khooing gọi tên thật!.)
        Mong Cụ cho trả lời sớm để còn quyết định có đánh cược hay không nhé. Hi hi...

        Xóa
    3. Nguyễn Ngọc Hùng10:25 7/7/15

      Xin nhiệt liệt hoan nghênh và tri ân Mõ Làng rất chăm chỉ thông tin kịp thời về những sự kiện nóng hôi hổi này. Hi vọng Mõ luôn có sức khỏe và nhiệt tình thế cho cả Làng được nhờ.

      Trả lờiXóa
    4. Các Cụ am tường về "chính chị, chính em" của Làng đã ...cho nhiều ý kiến nhận định.
      Riêng tôi xin nêu nhận xét theo hướng khác: Những cái tên là THANH (đầy quyền lực) như Giang Thanh, .. bên Tầu, NBThanh, ... bên ta, đang lúc lên như diều rồi cũng ... Sụp.
      Chẳng biết số phận của ông THANH họ Phùng này có Quang hay lại âm u như cụ Kyvi đã đoán ở trên?.
      (Bình loạn tí cho dzui chứ thú thật tôi chẳng quan tâm.)

      Trả lờiXóa
    5. Dù sao cũng có cái để các Cụ bàn luận, để chửi, để cười là vui rồi. Họ diễn Hề cho mà xem.

      Trả lờiXóa
    6. Cụ cứ lấy bất kỳ thứ gì làm đơn vị, thí dụ quả "táo dai", hoặc "quả bưởi to" chẳng hạn để cá cược..Nếu thắng cụ được 10 quả, tôi chỉ 1. Chơi không? Bởi tôi thấy vụ làm ăn này giống vụ ông Bá quá. Chỉ cần đưa cái ảnh lên sao lại sợ thế? còn tuyên bố của mấy cha kia ,tôi bỏ ngoài tai,cụ ạ! mong người cược thua cho dân ta được nhờ!

      Trả lờiXóa
    7. Dạo này tình hình trong nước, ngoài nước có nhiều"CHUYỆN " khiến các cụ được dịp "bình loạn" . Làng ta zui hẳn lên mặc dù nắng nóng một số cụ cũng "lên máu" bất bình thường ! Mõ đồng ý với ý kiến cụ NHAT NGUYEN :" Dù sao cũng có cái để các Cụ bàn luận, để chửi, để cười là vui rồi. Họ diễn Hề cho mà xem !" . Hưng phấn lên cụ Kyvinhhung còn làm nhà cái chơi cá cược, không bằng tiền mà bằng TÁO DAI và BƯỞI TO , toàn những hàng nhậy cảm ! Cụ NGỌC HÙNG cảm ơn và tri ân Mõ, Mõ "hổng dám đâu". Mõ đề nghị chúng ta cám ơn lẫn nhau vì đã giữ cho ngọn lửa Blog tiếp tục cháy ở Làng Cu Lờ ! Riêng cụ 3B nếu thắng được 9 trái bưởi ( số lẻ ) thì nhớ để dành cho Mõ cái số lẻ ấy nhá !

      Trả lờiXóa
    8. ( Lang thang vào mạng nhặt được mảnh giấy vụn, mở ra có bài thơ con nhái , nấu bát canh nhái rước quý cụ xơi !) :
      Hoan hô bác Phùng Quang Thanh
      Bác đi chữa bệnh bên thành Pa-Ri
      Thế mà bọn chúng thị phi
      Bảo bác trúng đạn lúc đi vào làng
      Bác là đại tướng đàng hoàng
      Phải đâu lén lút như chàng đi đêm
      Thôi thôi bác nhớ lời em
      Bao cao su chớ có đem theo người !


      Trả lờiXóa
    9. Chính trị việt nam. PQT giống NBT thôi

      Trả lờiXóa