Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

GẶP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN "3 trong 1"

Ngày 18/2 tại nhà hàng có tên là "BỤI" (SG), chủ nhà hàng là con trai cụ TS Nguyên tử Mộng Sinh ( Hiện sống trên Đà Lạt )- đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật giữa vị khách Đ10 đến từ HN Nguyễn Hồng Nhật (Cựu HS K6) và các cụ K6 ( mà nhiều người đồng thời là thành viên Đ10 Tp.HCM ). Nội dung cuộc hội kiên chưa được công bố. Nhưng về phần công khai với truyền thông trong và ngoài nước thì có thêm lý do : Mừng Sinh nhật cụ Hồng Nhật và mừng các cựu Bệnh nhân năm qua chiến đấu kiên cường , thoát khỏi lưới hái tử thần một cách ngoạn mục.
Những thông tin này sẽ được nữ nhà báo kiêm điệp viên nằm vùng Nhật Lệ tường trình tỷ mỉ trong phần Còm dưới đây . Mời các cụ theo dõi .

Thông tin đính chính của Nhật Lệ : 

Phóng viên "3T “ ( Tức ThôngTấn Thôn) Hoàng thị Nhật Lệ đưa tin :
Xin giới thiệu và đính chính là CUỘC GẶP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 3 trong 1 do các anh chị K6 chủ trì:- Mừng hai cụ ông thoát bênh hiểm nghèo
- Mừng K6, Đoàn 10 và các bạn các K Quế Lâm
- Mừng SN anh NHẬT (K6+Đ10)
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ đúng 11 giờ tại nhà hàng BỤI SÀI GÒN.Một số cụ như cụ Luân, Hiệp đi tìm địa điểm mãi mới ra, vì SaiGon nhiếu BỤI quá.
Cụ Tỷ Phú Đỏ có mặt từ 10 giờ, không biết vì đói bụng hay mong được gặp bạn bè.

Sau khi chị Hà (đại diện K6)- chủ trì và cũng là chủ chi khai tiệc, chúc mừng mọi người, chúc mừng ang Cung,anh Nhật và tặng hoa cho anh Nhật, mọi người nâng ly và hát những bài hát truyền thống của dân QL.(nhiều bài lắm nhưng ấn tượng nhất là bài"giường lò xo, dình dập dình..")-làm cho các cháu tiếp viên cứ tròn mắt không hiểu các ông bà già này từ hành tinh nào đến mà có những bài hát NGỌ như vậy.
Đến muộn nhất, nhưng mang lại SỨC TRẺ và TÌNH YÊU đó là đôi uyên ương ĐỨC HƯƠNG.Nàng Hương nhanh chóng hoà nhập vào đội "đông ca" của QL.
Cuộc vui nào rồi cũng phải đến tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay.
Mọi người bắt tay nhau,chụp chung pô ảnh kỷ niệm với sự có mặt của chủ nhà hàng BỤI, nhưng không hề bụi vì ở trên sân thượng của siêu thị Big C. Xin mời các cụ nếu có cơ duyên, hãy ghé nhà hàng thân thiện này.


  Hình ảnh tại Nhà hàng "Bụi". Cụ Hồng Nhật nhận bó hoa mừng SN do các bạn tặng.

 Tại gia đình 2 cụ Huyền-Đồng

 Tại gia đình 2 cụ Hà-Hân



---------------------------------------------------------
Hình ảnh do Hồng Nhật cung cấp
Lời  Mõ Làng suy diễn .
Tin chính thức do Nhật Lệ biên soạn, đính chính và bổ xung...

3 nhận xét:

  1. Phóng viên "TTT-thôn) xin được đính chính một vài ý sau đây, nếu chờ Mỏ Làng thì mất thời gian tính.
    "Của người phúc ta" xin giới thiệu và đính chính là CUỘC GẶP MẶT MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 3 trong 1 do các anh chị K6 chủ trì:- Mừng hai cụ ông thoát bênh hiểm nghèo
    - Mừng K6,Đoàn 10 và các bạn các K Quế Lâm
    - Mừng SN anh NHẬT (K6+Đ10)
    Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ đúng 11 giờ tại nhà hàng BỤI SÀI GÒN.Một số cụ như cụ Luân, Hiệp đi tìm địa điểm mãi mới ra, vì SaiGon nhiếu BỤI quá.
    Cụ Tỷ Phú Đỏ có mặt từ 10 giờ, không biết vì đói bụng hay mong được gặp bạn bè.

    Sau khi chị Hà (đại diện K6)- chủ trì và cũng là chủ chi khai tiệc, chúc mừng mọi người, chúc mừng ang Cung,anh Nhật và tặng hoa cho anh Nhật, mọi người nâng ly và hát những bài hát truyền thống của dân QL.(nhiều bài lắm nhưng ấn tượng nhất là bài"giường lò xo, dình dập dình..")-làm cho các cháu tiếp viên cứ tròn mắt không hiểu các ông bà già này từ hành tinh nào đến mà có những bài hát NGỌ như vậy.
    Đến muộn nhất, nhưng mang lại SỨC TRẺ và TÌNH YÊU đó là đôi uyên ương ĐỨC HƯƠNG.Nàng Hương nhanh chóng hoà nhập vào đội "đông ca" của QL.
    Cuộc vui nào rồi cũng phải đến tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay.
    Mọi người bắt tay nhau,chụp chung pô ảnh kỷ niệm với sự có mặt của chủ nhà hàng BỤI, nhưng không hề bụi vì ở trên sân thượng của siêu thị Big C. Xin mời các cụ nếu có cơ duyên, hãy ghé nhà hàng thân thiện này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông MỎ Làng do phải đi "phục vụ" Tập đoàn Cao su DẦU TIẾNG nên không đến dự buổi gặp mặt đầu năm của dân QL nên giao cho TTT tường thuật.
      Xin thứ lỗi nếu có sai sót hoặc vô lễ nào trong lời tường thuật ngắn gọn ,mong các cụ thông cảm vì tuổi già sức yếu !

      Xóa
    2. Mõ cám ơn cụ Nhật Lệ đã viết tin , đính chính và bổ xung đầy đủ về sự kiện này !

      Xóa