Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

ỚI ZỜI ƠI , NGÀY ÔNG TÁO LÊN GIỜI !

(Lời : Calathau. Ảnh : nhặt trên mạng còn nóng hổi .)
 
Năm nay, 23 tháng Chạp, ngày tiễn Táo quân lên chầu trời có chuyện gì lạ để kể các cụ nghe nhỉ ?  Thời hiện đại đủ cả phương tiện từ khinh khí cầu đến tầu bay phản lực, hỏa tiễn vượt lục địa, phi thuyền vượt không gian ...mà cụ Táo nhà mình cứ thích cưỡi cá Chép cho nó "đậm đà bản sắc dân tộc" . Đúng đường lối của Đảng nhé ! Vậy thì lạ cái gì đây ?


Một năm chỉ có một ngày, ở HN hay SG. Huế ...cũng vậy : Trên trời dưới cá chép. 
Năm nay chơi toàn Cá Chép Đỏ cho nó Hên !


Loại phương tiện này Lão Táo sử dụng vô tư ...

Cá nội giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một chú...
Táo quân cưỡi vừa oai vừa chả lo thằng La thằng Hét nào bắt đóng thuế nhé ! 

 
Có ông Táo được gia chủ giầu có sắm cho Cá chép Nhật , giá từ 1 đến vài triệu đồng .
Đẹp thì có đẹp nhưng chưa chắc đã "bay" nhanh hơn hàng nội !


Có câu lục bát rằng : Người xinh nên CÁ cũng xinh !

Ta thả "cô mình" để Táo CƯỠI ...chơi ! 

CÓ CHUYỆN GÌ "LẠ" CHO NGÀY ÔNG TÁO LÊN GIỜI ?
TRƯỚC HẾT LÀ THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN NHÉ :
Trên cầu Long Biên : Thả cả cá cả túi nilong cho "sành điệu" !

 Nhân thể vứt bịch rác cho nó...lẹ mà về kẻo lạnh !  

Sợ người âm không nhận được "hàng" ký gửi xuống âm phú nên sau khi "hóa" 
tung luôn cả tro xuống sông Hồng cho nó ...lành !

Cần gì phải "Hóa" ! Mang thẳng đồ cúng nguyên đai nguyên kiện 
thẩy vô tư xuống sông cho chắc ăn !
Rồi cao hứng, hát rằng " Hồng Hà mênh mông ...trôi rác tới thôn làng quê ...

...Cuối sông ...nhiều bến sông Hồng có thấy toàn  rác trôi về ...
( Mời các cụ sáng tác tiếp )

Ở SÀI GÒN "HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG" THÌ CÓ CHUYỆN GÌ ?

 Người SG có sông Sài Gòn nhưng còn nhiều con kênh con rạch mới được cải tạo, nước bắt đầu sạch xanh, cá mú sống tốt, nên người ta thích ra đấy thả cá chép hơn. Thí dụ Kênh Tầu Hũ-Nhiêu lộc chạy cặp bên đại lộ Đông-Tây Võ văn Kiệt . Cả sáng 23 tháng Chạp, người ta lũ lượt thành kính mang cá Chép đỏ ra kênh thả . Nhưng đội quân đi câu đi vớt cá chép có khi còn hùng hậu hơn nhóm người đi thả. Một người xuống thả, cả tiểu đội chầu zìa là chuyện thường . Chả nói ngoa. Nhìn ảnh thấy liền !
Bởi SG có rất nhiều " Điếu ngư sát thủ"

Họ trang bị " ngư cụ" đủ loại và luônj trong tư thế ...rình mồi !

 
 Thậm chí cả loại "vũ khí hủy diệt" cũng được tung ra  ngay giữa lòng thành phố tên Vàng !

Loáng 1 buổi sáng "cá năng vai" khỏi cần biết Táo Quân lên giời bằng cách nào !!!

Chuyện thả cá chép ngày Ông Táo lên chầu trời cũng khiến khối người buồn  vì lo ông Táo 
nhà mình không có phương tiện cá nhân lên Trời dự Hội nghị tổng kết năm. Đi xe đò, tầu hỏa 
thì nguy cơ hết vé Tết, mà có chen được lên cũng sợ bị kẻ gian móc túi . Nói dại, mất tiền 
không sợ bằng mất SỚ.Chả lẽ lên gặp Ngọc Hoàng lại báo cáo Táo để quên sớ ở nhà như 
lão dân biểu bộ trưởng nọ :" Xin lỗi Quốc hội tôi có bản báo cáo nhưng ...để quên ở nhà !" 
Bó tay. com !
Thế là ông Táo vui, người thả cá chép vui, người "chôm" được cá chép cũng vui . Nhưng còn 
thêm một người cũng vui. Đó là ông lão lượm ve chai ! 
Hôm nay, nhờ lộc của Táo quân mà ông lượm được cả chục ký bọc ni lông đựng cá chép sau 
khi họ thả cá vứt luôn túi xuông bờ kênh ! Chắc xung quanh vụ Táo Quân lên chầu trời 
còn nhiều chuyện lạ, có khi vui, có khi buồn , nhưng xin tạm dừng ở đây. 
Mong được các cụ Làng ta tham gia đóng góp !  
(Calthau kể. Ảnh mượn trên mạng )














7 nhận xét:

  1. Hoan hô 'MÕ' Ca-la-thàu
    Kể chuyện Ông Táo lên chầu Thương Đê
    Nhìn ảnh đã thấy rợn ghê
    Đọc thêm chú thích còn mê hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện thả cá chép thì xưa rồi, nhưng chuyện câu cá chép thì hôm nay mới được nghe.Người Sài Gòn quả là năng động !
    Có cung thì ắt có cầu,
    Bà đi thả cá, ông câu về sài
    Thỏa thuê một chầu lai rai,
    Ông Táo cuốc bộ lên trời mặc ông,

    Trả lờiXóa
  3. Năm nay tôi cúng Táo Quân
    Chẳng hài, chẳng mũ, áo quần cũng không
    Chỉ bãy cỗ rượu một mâm
    Tiền thật một triệu, lâm râm khấn thầm:
    "Xin mời Táo Phủ Thần Quân
    Xơi cho no bụng rồi cầm tiền đi
    Mua sắm dủ những thứ gì
    Để cho vừa ý mà đi chầu Trời
    Thiếu tiền thì cứ ngỏ lời"
    Gật gù ba Táo mỉm cười ưng ngay!
    (Năm nay tôi cúng như thế thật đấy!)

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO NHÂN DÂN!
    LỜI HAY ẢNH THẬT MƯỜI PHÂN VẸN MƯỜI...

    Trả lờiXóa
  6. Thương quá cá đỏ ơi!
    Mày được lên chầu trời,
    Hay rơi vào chảo mỡ?

    Thật là ối zời ơi!
    Bao giờ hết chuyện đau lòng,
    Để cho cá đỏ thong dong về trời?!
    Bao giờ hết chuyện ngược đời,
    Để cho cuộc sống đúng thời VĂN MINH?!

    Trả lờiXóa
  7. Xin viết thêm một tí: Không biết cụ Cala lấy những tấm ảnh tuyệt diệu trên kia từ đâu? Có phải từ tạp san "Những hình ảnh về cuộc sống VĂN MINH thế giới" ko? Dù sao tôi thấy những ảnh này chả thua kém gì những ảnh trong enter (blog LTH) "những chuyện (ảnh) lạ thế giới", Mời các cụ vào đấy xem và so sánh!!!

    Trả lờiXóa