Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG LÊN BIÊN GIỚI ( Đoạn từ Tp Bắc Kạn đến ...)

BĐH Chúng tôi thường xuyên nhận được hình ảnh của Đoàn Hành hương lên Biên giới do cụ Khoa Phi chụp và gửi về. Chúng tôi sắp xếp theo trình tự thời gian ghi mặc định trong máy ảnh như sau :

Đèo Giàng 
Từ Bắc Kạn, qua huyện Phủ Thông, vượt qua đèo Giàng, đèo Gió 
và đèo Cao Bắc đến với mảnh đất cách mạng Cao Bằng...

Sau khi rời Tp Bắc Kạn Đoàn tiếp tục hành quân ngước Cao Bằng
Giữa trưa (12g ) vượt đèo Gìang ..12g45 vượt đèo Gió trong cảnh mù sương .

14 Giờ đến Ngân Sơn. Ăn cơm trưa 
và tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức

Ảnh chụp không nét nên khó biết bữa ăn " đồng rừng" đầu tiên các cụ chén những món gì !

  
Giáo sư Toán học tranh thủ báo cáo tình hình sức khỏe với bà xã .
...và cụ Hồng Nhật cập nhật tình hình đảo chính ở UCRAINA !

Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên, các cụ bà trao đổi về kế hoạch Du lịch sắp tới .

4 cụ ông Đoàn 10 tranh thủ làm pô ảnh kỷ niệm .

15g 27  họ vượt đèo Tài Xìn Hồ
16g 20 Đoàn đến thăm đền Kỳ Sầm  
thờ danh nhân NÙNG TRÍ CAO. 
 
Thông tin tạm dừng ở đây ( Hồi 16g44 )
Mời đón xem tiếp phần sau ....





3 nhận xét:

  1. Hoan hô các cụ nhà ta
    Đi lên biên giới đường xa không nề
    Tóc sương pha lẫn mây mù
    Miệng cười rạng rỡ như chờ...hoa Ban
    Viếng thăm liệt sĩ không tên
    Biên cương một thủa rạng thiên anh hùng
    Cho tôi gửi gấm theo cùng
    Tấm lòng thương nhớ một vùng biên cương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay chúng tôi lên Cao Lạng
      Thắp nén hương trên bia, mộ "vô danh"
      Biên giới muôn đời hoa Sim tím
      Nhớ những Người con, vẹn nghĩa tình.

      Bọn mình đã thắp hương trên bia mộ các Liệt sỹ, chuyển "sự gửi gắm"... (Lòng nhớ thương) của Đồng Huyền và các Bạn khác rồi đấy..

      Xóa
  2. Các cụ đều "xưa nay hiếm "
    Đi chến khu phúng viếng cac anh hùng.
    Mà sao trông thật trẻ trung
    Chắc đươc các liệt sĩ ,anh hùng phù hộ.?
    Các cụ hãy thắp tâm nhang
    Cầu liệt sĩ dưới suối vàng yên nghỉ !

    Trả lờiXóa