Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG LÊN BIÊN GIỚI ( Từ sáng 28/2 - Ngày cuối cùng )

Sau khi nghỉ đêm tại Tp Cao Bằng, Sáng nay đoàn Hành hương tiếp tục di chuyển sang Lạng Sơn theo đường số 4A. Cụ Khoa Phi cho biết chi tiết lịch trình như sau :
 Khoa Phi gửi từ Biên giới lúc 06:52 : 6 giờ đoàn đi về trên đường 4A qua Đông Khê - Thất  Khê , về hướng LẠNG SƠN.
Đoàn ăn sáng tại Đông Khê . Sau đó sẽ vào thăm nghĩa trang cầu Khánh Khê . Nơi đây, tiểu đoàn 4( Còn gọi là tiểu đoàn 337) đã hy sinh gần hết trong cuộc chiến đấu với quân TQ xâm lược .
Đoàn sẽ vào thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn và một số địa điểm ở biên giới.
Sau khi ăn trưa ở TP Lạng Sơn đoàn đi về HN.
Đến ải CHI LĂNG đoàn sẽ tham quan di tích lịch sử này. (Tin và hình ảnh chi tiết sẽ được gửi sau. )

Những hình ảnh mới nhất chúng tôi vừa nhận được 

Hành trình của Đoàn hôm nay theo đường  4A từ Cao Bằng đi Lạng Sơn 


Vào Đông Khê :

 

Đến đèo Bông Lau 
( Tức Lũng Phầy hay Đèo Lửa )
Nơi đây, năm 1949 bộ đội cụ Hồ đã tiêu diệt hơn 200 xe cơ giới, thu 500 lít xăng của quân viễn chinh Pháp .


Vào Thất Khê 
Nơi đây hội tụ 7 dòng suối. 
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo người Hưng Yên lên đây làm thợ may sau đó tham gia CM ,được cử sang học tại Trường Quân sự Hoàng phố...

 Vượt đèo Khách ( 09:17)


 Đèo Bó Cùng và Thị trấn Na Sầm
Vượt đèo Bó Cùng mù sương

( 09:45 Thị trấn Na Sầm )

Calathau :  Những địa danh như Phủ Thông, đèo Khách, Lũng Phầy hay Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm ..mà Đoàn Hành hương vừa đi qua rất thân quen đối với lứa tuổi chúng ta từng sống những năm tháng đầy ấn tượng ở chiến khu Tây Bắc-Việt Bắc. Những chiến thắng Đông Khê Thất Khê , những câu thơ không thế nào quên " Ai về ai có nhớ không/ Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng" hoặc " Cháu qua sông Đuống sông Cầu/ Phủ Thông Đèo Khách, An Châu Lũng Vài " như chở chúng ta " Ngược dòng ký ức" ....Đấy là thời chống Thực dân Pháp...Hãy chờ đoàn Hành hương đến với những địa danh ấn tượng thời chống Tầu !

Cửa khẩu Tân Thanh ( 10:34)


8 nhận xét:

  1. Cám ơn các chuyên viên "CẦU TRUYỀN HÌNH TRỤC TIẾP" đã cập nhật và đưa tin rất kịp thời mọi hoạt động của ĐOÀN.

    Trả lờiXóa
  2. "Đặc phái viên" KP đưa tin nhanh hơn TTX VN, Còn người đưa tin tại chỗ CLT (calathau) thì nhanh hơn đài VTTH VN. Rất cảm ơn vì luôn được biết tin sốt dẻo. Hoạt động của Đoàn khá phong phú, mọi người phấn khởi nên trông rất phong độ, đẹp lão. Phong cảnh trong các ảnh chụp cũng rất đẹp. Chúc Đoàn thành công mỹ mãn. Các cụ về viết nhiều bài hay cho người ở nhà được đọc nhé. (Chưa thấy ảnh nào thăm nghĩa rang các liệt sĩ).

    Trả lờiXóa
  3. Mong sau khi nghỉ mệt, các cây bút " lừng danh " của đoàn sẽ cho bà con phương xa đựơc đọc các phong sự chi tiết về chuyến hành hương vê nguồn .Chắc chắn sẽ thú vị và cảm động lắm ?

    Trả lờiXóa
  4. Các cụ đi đến những địa danh thân thương gắn bó với chúng ta một thời làm tôi bỗng nhớ lại bài hát khi nhiều cụ chúng ta còn ở TSQVN ( 1951) đã từng hát vang núi rừng.

    LỜI HÁT BÀI CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI
    Từng đoàn thực dân miên man nươi quân,
    Từng đoàn qân phát xít đã chết mất xác,
    Từng đoàn quân ta bo lạc rừng thi nhau đến hàng,
    Thất Khê Cao Bằng Đông Khê đều hết giặc,
    Rồi Lam sơn toàn biên khu giải phóng,
    Ta chiến đấu quân với dân vui quanh cha già.

    Trả lờiXóa
  5. Tiếc cho DK, nếu bạn ấy khỏe chắc là sẽ đi cùng các cụ vì trường của DK, hồi chiến tranh chống Mỹ, đóng đô ở Lạng Sơn, chắc chắn có nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ hai câu thơ của DK :
    Ai lên xứ Lạng cùng anh
    Xem cô gái thổ răng nanh mạ vàng...
    Không biết các cụ làng ta có thấy được cô nào có bóng giáng như thế không? Chúc các cụ trở về nhà an toàn.

    Trả lờiXóa
  6. Nhờ cụ HP thưa lại với cụ DK (đồng hương của tôi) là chúng tôi "tăm tia" khắp nơi ở Cao Bằng "gạo trắng nước trong". nơi con gái đẹp nổi tiếng ... mà chẳng thấy cô nào có hàm rằng mạ vàng cả. Vì có lẽ các cô ấy đã đọc cái đoạn DK tả hai người yêu nhau nồng cháy đến mức khi hôn nhau 2 hàm răng bình thường va vào nhau mà âm thanh phát ra đã nghe thấy tiếng "lốp cốp, lốp cốp",, thì nếu răng mạ vàng còn kinh khủng lắm; nên bây giờ chả còn cô nào dám mạ vàng răng nữa..
    Ngày xưa Xứ Lạng rừng xanh
    Bây giờ phá sạch, biến thanh đồi trơ (trọc)
    Những cô gái Thổ mộng mƠ
    Cái răng còn trắng, cái....(mặt) còn xinh?.

    Trả lờiXóa
  7. Những cô gái thổ có cái răng nanh mạ vàng, bây giờ chắc cũng già nua như chúng ta, hoặc đã về với tổ tiên rồi cho nên cụ không tìm ra, còn con gái bây giờ dại gì mà mạ vàng, cứ đi thẩm mỹ viện là xong.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi bất ngờ vì cụ HP còn nhớ câu thơ của cụ DK : Ai lên xứ Lạng cùng anh/ Xem cô gái Thổ răng nanh mạ vàng . Hồi chúng tôi ( gồm Bích Ngân, Ng Khinh, Công Kỳ và tôi ) ở Hợp Thành ( Huyện Phú Lương , Thái Nguyên ) vẫn thường gặp các cô gái Thổ ( gọi là Cần Tầy , tức người Thổ ) răng bịt vàng và chị em coi đây là một loại trang sức ...quý tộc của họ . Tôi cũng có chung thắc mắc với cụ HP, không biết trong chuyến đi này các cụ có bắt gặp các cô gái " Răng nanh mạ vàng " nữa hay không ? Lại được cụ Chính ủy Đoàn 3B trả lời bằng mấy vần thơ cũng đầy ấn tượng, nhất là 2 câu cuối :
    Những cô gái Thổ mộng mơ
    Cái răng còn trắng, cái .... ( mặt) còn xinh?

    Biết tính cụ 3B hài hước, Calathau tôi bèn có thơ nối vần , coi như thay các cô Cần Tầy ( Thổ) "giao ...hữu" rằng :
    Kính thưa quý cụ Cần Kinh ( người Kinh)
    Cụ thời rụng tóc, rừng mình rụng cây !
    Mấy cô gái Thổ ngày nay
    Cái gì cũng trắng !
    Chẳng hay cụ hỏi cái gì ???

    Trả lờiXóa