Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Cụ FainaPhuong kể chuyện : MỘT NGÀY VALENTINE TUYỆT VỜI !


BĐH- Ngày Tình nhân tưởng đối với các cụ già chúng ta “nhạt nhòa”, ai ngờ cũng rất thú vị. Ngày Valentine vừa qua với cụ Hồng Phương ( Nick Name FainaPhuong) là một thí dụ tuyệt vời ! Xin phép cụ chủ nhà cho Mõ được “chôm” Entry của cụ về trưng ở đình Làng để mọi người cũng chia sẻ .
Lối vào trang trại
Bình thường vào ngày rằm tháng riêng các cụ bà thường đi chùa cầu bình an cho cả gia đình, năm nay ngày này lại đúng vào ngày lễ TÌNH NHÂN nên kế hoạch thay đổi. Một bạn có trang trại ở Đức Hoà-Long An đăng cai tổ chức họp mặt các cựu SV, NCS trường MGU tại trang trại để mừng ngày lễ TÌNH NNHÂN. 
      Chúng tôi, gồm 12 người có mặt tại nhà K.Liên, hơn 9 giờ xe chạy thẳng đến Long An, chủ nhà liên tục cập nhật thông tin xem đoàn đi đến đâu, xe chạy 1g30 phut thì tới. Một trang trại thật đẹp, rộng, mát, nhiều cây trái và đầy đủ tiện nghi, phải nói là một chuyến du lịch sinh thái trên cà tuyệt vời. Nó tuyệt vời ở chỗ : nghỉ ngơi ở đây người nào cũng thấy khỏe ra. Trang trại này ở kế bên khu vườn lạ Long An, nơi mà hàng ngày có rất nhiều người đến đây nghỉ ngơi, an dưỡng-chữa bệnh. Hơn thế nữa, khu trang trại này được nhà Kinh Dịch học Nguyễn Đỗ Ngạc chọn hướng theo phong thuỷ, đo năng luợng rất kỹ. Theo anh Ngạc nơi đây năng lượng rất cao cho nên một số nhà khoa học có điều kiện đã rủ nhau mua đất lập thành một làng để nghỉ ngơi khi về hưu, ở đây người khỏe, nhẹ nhõm và sảng khoái.
 Trước khi đi, tôi cảm thấy người không khỏe, cả DK cũng mệt, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi, đến buổi chiều tối trở về SG ai cũng vui, khỏe và phấn khở.
      Chúng tôi được chủ nhà-bạn Vũ văn Tiễu đón tiếp rất nồng nhiệt. Nghỉ ngơi một lúc thì ra quầy bar uống nước, nghe nhạc. Phải nói là Tiễu đầu tư vào khu này khá nhiều và công phu, quầy bar ở đây không kém những quầy bar ở SG là mấy, ngoài ra còn có cả Spa, khắp vườn có lều, có võng nằm nghỉ, ai muốn thưởng thức cái gì thì tuỳ ý. Đặc biệt, ở đây Tiễu chỉ làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình và đón tiếp bạn bè, không tiếp khách du lịch.
       Khi tất cả mọi người đã khỏe lại sau một chặng đường dài thì chủ nhà đưa một bó hoa hồng cho các cụ ông tặng cho các cụ bà, tuy nhiên, nếu gọi các cụ thì cũng chưa hẳn là đúng vì cũng có một em U-50, mấy cụ U-70, còn lại là U-80 cả rồi, nhưng thật sôi nổ, ồn ào, nét mặt ai cũng rặng rỡ đón nhận những bông hồng mang đầy tình yêu bạn hữu. Sau khi tặng hoa là sự ngọt ngào của kẹo socola do chính chủ nhân trao cho từng người.
     Buổi trưa, chúng tôi được mời ăn cơm, nhưng phải gọi là bữa tiệc mới đúng vì quá nhiều món ngon “Cây nhà, lá vườn” do một cô cháu gái chế biến. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi thoải mái, chiều lại lại cà phê, bánh kẹo, thật thanh thản vô cùng.
     Lúc chi tay, các cụ bà đều có bầu, người bầu to, kẻ bầu nhỏ do chủ nhà tặng, chỉ có điều các cụ chỉ mang bầu mà không bao giờ sinh.
     Cám ơn gia chủ Vũ Văn Tiễu đã cho chúng tôi có mộ ngày Valentine tuyệt vời. 
-----------------------------
Các cụ BẤM VÀO ĐÂY  để sang nhà cụ Hồng Phương xem nhiều hình ảnh đẹp .

1 nhận xét:

  1. Các cụ bà đẹp vậy ai mà chả muốn tặng hoa? ( COM CỦA st TẠI BLOG CHỊ PHƯƠNG )

    Trả lờiXóa