Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Hoạt động nhân dịp Hội Lớp K5 LSQL. (Bản tin số 2)


Ghi nhanh của Phó trưởng Mõ 3B Trần Trung Hải
(HN chiều 14/11/2014) : Trước ngày Hội lớp K5 (ngày 21 tháng 11), ngoài hoạt động của Ban liên lạc K5 do Bang trưởng Lệ Thủy, Bang phó Nữ Hiếu, Ngô Hiệu, Thế Long…hối hả chuẩn bị cho ngày Hội Lớp, như ký HĐ thuê địa điểm (tại Trung tâm, thuận tiện cho đi lại, có cảnh quan đẹp … ; đặt “menu”, với những món ăn phù hợp cho nhiều cụ có hàm răng… giả. Lo tổ chức cho các cụ ông cụ bà có nhu cầu đi… Chợ Tình Sapa,…); còn diễn ra những hoạt động sôi nổi của nhiều “nhóm mini”. Nào là gọi điện thoại í ới trong Nam, ngoài Bắc, hẹn nhau đúng… “ngày ấy” về HN dự Hội Lớp, rồi rủ nhau đi Sapa cho… “có đôi”, cho có dịp “nhóm tâm giao” gặp nhau để ôn lại những kỷ niêm ngày xưa… . Các cụ ở SG không ra được, còn rủ một số Cụ “vô trong nớ” để hàn huyên. Vân vân và v.v.

 “Nhóm mini” chúng tôi, hôm nay cùng bạn Đặng Việt Hùng vừa ở Ucraina -  “vùng sâu, vùng xa”, nơi đang có tiếng súng, đến thăm chị Quế - Cô giáo chủ nhiệm K5.
 Chi Quế còn khỏe và minh mẫn. Chị rất vui nói chuyện với chúng tôi, và hẹn nhất định đến dự Hội Lớp.
Bạn Khoa Phi thay mặt chúng tôi tặng chị bó hoa tươi thắm , gửi gắm vào đó những tình cảm chân thành và sâu đậm của những học trò cũ đến Cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt Lớp ta từ trên nửa thế kỷ trước ở trường TNVN Quế Lâm. Còn ĐV Hùng thì biếu Chị mấy quả táo hái từ cây ở vườn nhà tại Kharkov, do tay bạn trồng.
Chị Quế rất cảm động về tình cảm chân thành đậm chất Quế Lâm này.

Sau đó chúng tôi đến thăm bạn Nguyên Hân (người có tên trong … “danh sách ốm yếu”.
Ng Hân hiện nay, có yếu hơn trước, tuy quên khá nhiều (nhưng chuyện vẫn sôi nổi và vẫn… “chém gió” ào ào.
Theo lời khuyên của BS và bà Xã, bạn đã phải cai rượu, bia và… vài “cái khác”.
Gặp chúng tôi, bạn đem 2 hũ rượu thuốc đặc biệt ra mời, còn bạn chỉ nâng cốc để … chụp ảnh.
Trưa chúng tôi (KPhi, Tr.Hải, DV.Hùng, Ng.Hân, TX.Hoài, Trương Trác và anh Chu Hảo- Lớp 6) kéo nhau đi ăn trưa và cà phê để tiếp tục câu chuyện…

Lại nhớ mấy câu trong bài hát “Ngẫu hứng phố” của NS Trần Tiến:
“…Hà Nội cái gì cũng rẻ; chỉ có đắt nhất Tình Người thôi. HN cái gì cũng rẻ, chỉ có quý nhất Tình Bạn thôi. HN lúc nào cũng vui, rủ nhau ra phố, bia hơi vỉa hè,…”.
Đúng là Tình Bạn QL đã được thử thách bằng thời gian trên một phần hai thế kỷ và với khoảng cách hàng vạn dặm thật là quý, rất đáng trân trọng và tự hào.
(Mời Làng xem vài bức ảnh của thợ vườn mới chụp hôm nay.)
Trung Hải
---------------------------------------------------------------------------
Trong ảnh có 4 tên đã cùng học  ở Ucraina: Đặng Việt Hùng, Trung Hải, Trương Trác và Chu Hảo

 Tặng hoa chị Quế nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô giáo Lớp 5 Lưu Sơn-Quế Lâm và 2 cựu SV du học Ukraina

Chúc mừng Nguyên Hân đã bình phục ! 

Ông Việt kiều ngán bánh mì, thèm phở !

Xuân Hoài đọc lại lưu bút của Việt Hùng  viết cho mình cách đây hơn nửa TK!

Nhìn bàn tiệc mừng các cụ vẫn giữ vững phong độ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét