Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

HỘI LỚP NĂM NAY : ẤN TƯỢNG QUA ẢNH

Nhặt nhạnh trong bộ ảnh của 2 nhiếp ảnh gia KH và 3B một vài hình ảnh ấn tượng ( Nếu cụ nào chụp được hoặc phát hiện thêm, xin gửi cho BĐH để bổ sung )

Tặng hoa và chúc mừng Chị Ngọc Quế - giáo viên Văn, Chủ nhiệm Lớp 5

Tặng hoa Anh  Lý Trần Quý giáo viên Lịch Sử , nhà thơ kiêm "ca sĩ"

 Các tay phó nháy nghiệp dư hoạt động hết công suất

 Thày và trò - Chưa chắc trò khỏe bằng thày !

Thày Quý nắm tay trò Phú từ nhà Dưỡng lão về dự Hội Lớp !

 Chàng Việt kiều Ukraina Việt Hùng từ "chiến trường" trở về (!)

 Nhà quay phim kiêm Đạo diễn kiêm Nhà sản xuất không bao giờ quên nhiệm vụ  !
 
 Sự xuất hiện tươi tắn của một trong những cựu Hoa khôi K5

 "Già mà ham" Công nghệ thông tin !
( Trang bị iPad nhưng chỉ xem, đọc chùa chứ nhất quyết không viết ! )

 Minh Phụng (K3) con dâu K5, lần đầu tham dự 
xúc động khi bạn bè nhắc đến HKC, người chồng đã quá cố của mình...

 Phó mõ 3B Trung Hải say sưa tác nghiệp ...quên mệt mỏi
rồi quên luôn cả "con SamSung" ở nhà hàng Quán gió mới- Đọc cuối bài sẽ rõ .
( Ảnh do tay máy Khoa Phi chụp lén)

- " Cháu ơi ! Bác đau lưng quá, cháu bấm giùm bác phát nhá !"
- Ông cứ yên tâm, con mà bấm nhát nào trúng nhát đó .

Khoa Phi cười tươi như LX !
(Chụp ảnh và gửi ảnh cho Mõ Calathau đã xong, chụp phát tự sướng !)

Toàn bộ hình ảnh và bài viết của 2 cụ Trung Hải, Khoa Phi
đang được Mõ xử lý đưa lên đình Làng lúc 23g30'.

Sài Gòn đã bước sang ngày mới 22/11- 5g31' Nguyệt Ánh người đầu tiên vào xem, gửi lời động viên :" Ảnh rất đẹp. Cảm ơn PV Khoa Phi và Trung Hải ".
7g43 Công Kỳ :" Cả ngày 21/11 tôi chăm chú theo dõi và bây giờ đã được đọc bài tường thuật của cụ 3B ..."

Nhưng còn chi tiết rất kịch tính sau đây mà chưa ai biết. Xin kể để các cụ thư giãn ngày nghỉ .
Số là, sau khi "lăn lộn" với công việc ở Nhà hàng Gió mới, 3B mời 4 cụ Việt Hùng, Đồng Minh, Tú Riềng và Thế Long về nhà mình "uống nước". Tất nhiên là họ rất phấn chấn, trong số 5 cụ  đã có 3 từng " chinh chiến" ở xứ sở " Râu Ngô" thời sinh viên hừng hực sức trẻ. Riêng cụ Đồng Minh thì với chủ nhà 3B là cánh đồng hương đồng Trường ( Ngô Quyền, HP), trung thành với nhau như lính tráng bảo vệ Chính ủy ( Trong đống rơm ) ! Riêng cụ Thế Long Diachuoansai thì gần đây đến "Quốc gia đại sự" cũng còn bỏ ngoài tai nữa là ba chuyện ...đàn ông quế hâm !
Với các lý do như thế, không kể ra các cụ cũng biết họ ồn ào, ầm ĩ như thế nào rồi !
Trà lá, bánh kẹo bày ra. Hớp chưa được nửa hớp nước cụ 3B chạy vào phòng trong lấy "con SamSung " xịn ra ghi hình, chợ hớt hải chạy ra , mặt tái mét : Thôi chết, tớ bỏ quên con SS ở Gió Mới rồi ! Ngay lập tức 3B xin lỗi khách quý, lấy xe máy phí như gió thẳng ra CV Thống Nhất bỏ mặc 4 cụ khách ở nhà ngơ ngác với trà lá bánh kẹo !
Cũng khỏi phải mô tả các cụ cũng đã có thể mường tượng ra 3 vị khách lúng túng, bối rối như thế nào ! Chả ai nói với ai 1 lời ! Cú này mà chủ nhà mất con SS thì "toàn bộ cuộc vui từ sáng đến giờ" coi như đổ xuống sông xuống biển, có nguy cơ thành nỗi ám ảnh..buồn ! Tất nhiên mất hàng độc, của đau con sót một phần, phần nữa là bao nhiêu tư liệu hình ảnh của Hội trong đó cũng vĩnh viễn ra đi ! Im lặng một hơi...không ai nói với ai câu nào cho đến khi tiếng cụ chủ nhà vừa giắt xe vào ngõ vừa hô to " Đây rồi! Không mất ! " . Khách ào ra cửa vui như đón đồng đội chiến thắng trở về . 3B lúc ra đi thì mặt xanh như đít nhái, lúc về lại dỏ như con tôm luộc , cười phe phé ! Hóa ra lúc liên hoan Hội Lớp giải tán, nhân viên Nhà hàng Gió Mới dọn dẹp đã phát hiện ra chiếc máy tính bảng SamSung loại xịn ai bỏ quên, họ liền giữ lại chờ người đến nhận. Ở hiền gặp lành! Và trên đời vẫn chưa hết những hành động " tử tế". . Miền vui được nhân lên và Hội Lớp năm nay thành công mỹ mãn  ! Bấy giờ các cụ mới tiếp tục "nổ" như pháo rang. Riêng "lão bà bà" thì từ đầu đến cuối mặt tỉnh khô, đôi khi cười rất tươi, nói " Thôi của đi thay người các bác ạ ! Ông Hải nhà em chỉ cái gì dính vào người mới không bỏ quên thôi !" Cả bọn đàn ông nhìn nhau tủm tỉm cười , gật gật , bà chủ nói chí phải , chí phải ! "


Sự việc được cụ Tú Riềng tiết lộ cho Calathau vào sáng sớm hôm nay. MÕ xin có ý kiến, từ nay trở đi, nếu K5 có hội họp đông người xin BTC thành lập cho 1 tổ chuyên làm nhiệm vụ " Tìm CỤ LẠC" và " Thu gom  ĐỒ ĐẠC bỏ quên ! ".

 Chai rượu xịn mừng " của quý vẫn còn !"

(Calathau viết lại theo lời kể của Tú Riềng)

11 nhận xét:

  1. " Tay cầm bầu rượu nắm nem
    Mảng vui quên hết lời em dặn dò"
    Để quên Ipad bên hồ
    Hay là cố ý hẹn hò với ai ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa rằng cụ đoán chẳng sai
      Giả quên iPad mưu trai Culờ ?
      Có câu một mất ,mười ngờ
      Hoang mang chẳng biết bây giờ tin a ?

      Xóa
    2. Cảm ơn Cụ Fio&Cala.
      "Thưa rằng Cụ đoán chẳng sai"
      QUÊN QUÊN, NHỚ NHỚ LÀ.... GIAI CULỜ. (vì hiện nay Giai Làng Culờ đã thành... Lão rồi)

      Xóa
  2. G không đến họp lớp được,cảm ơn Khoa Phi,Trung Hải đẫ cho mình được biết các bạn vui vẻ như thế nao !

    Trả lờiXóa
  3. Không ngờ lần họp lớp năm nay của các anh các chị lại đông vui đến thế! Dững 86 cụ. Chỉ tiếc không được gặp các " đàn chị chiến hữu blog": Chị TH và MG...Các cụ chị trông đẹp ra nhiều hơn so với những lần trước đấy ạ. Nhất là chị NA và TM...Hì!

    Trả lờiXóa
  4. Thưa các Cụ. Đúng là "cái cốt" của câu chuyện như Cụ Cala tường thuật từ xa theo thông tin của cụ Tú Riềng Tổng Thư Ký Liên hiệp RTC Cầu Ngà.
    Nhưng các cụ Ông,cụ Bà làng Cu Lờ mà "nhẹ dạ cả tin" vào những chuyện Cụ Tú H.Hùng kể thì chỉ có mất cả ..."Chì" lần"Chài"!.
    Tôi lo nhất là mất "cái kho" thông tin,,tư liệu (trong đó có liên quan nhiều đến QL) chứa trong cái "con SS" ấy thì không có cách gì tìm lại được.
    Tôi đã cảm ơn Nhà hàng "Quán Gió mới" khi nhận lại máy.
    Cảm ơn các cụ đã đọc bài "Ghi chép",xem ảnh về Ngày Hội Lớp và viết Comment,động viên ,chia sẻ với chúng tôi.
    .

    Trả lờiXóa
  5. ko được về dự hôi lớp để chúc mừng các thày các cô,thật buồn. nhưng được đọc tin và ảnh của phóng viên thường trú của làng cũng vơi đi nỗi buồn. cụ BA BÊ lại tìm thấy con SS thật là ở hiền gập lành,vậy tặng cụ BA BÊ câu thơ:
    BA BÊ TÌM ĐƯỢC SAMSUNG,
    VỀ KHOÁI CHÍ NGÔI RUNG ĐÙI ...BÀ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 câu lục bát của cụ xuất thần ! Đề nghị cho vào tuyển tập chuyện hài Culờ được đấy !
      ( Chỉ xin phép tác giả chêm một chữ "nhà" cho đủ 8 : VỀ NHÀ KHÓAI CHÍ NGỒI RUNG ĐÙI ...BÀ ! )
      Hay thật !

      Xóa
    2. Đã xong đâu:
      THẾ NHƯNG CỤ PHÓ NHÀ TA
      Ở NHÀ LẠI TƯỞNG ĐANG RA BÊN HỒ !

      Xóa
    3. Cảm ơn Cụ Như Thanh.
      MỪNG TÌM ĐƯỢC "CON SAMSUNG'
      CÁC CỤ NÂNG CỐC, NGỒI RUNG... ĐÙI MÌNH!.
      Cụ nhìn kỹ 2 ảnh trên xem có đúng không nhé!.

      Xóa
    4. Ấy bởi: (Cụ Phó phải vòng lại hồ)
      TẠI NƠI QUÁN GIÓ MỘNG MƠ
      SAM SUNG CÒN LẠI NGƯỜI GIỜ ĐI ĐÂU ? !

      Xóa