Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thư giãn ngày đông giá rét !

Dạo này Bơ lốc Làng ta
Mùa đông giá rét xem ra lạnh lùng
Cụ thì nằm cuộn chăn bông
Cụ thì áo dạ, cổ lông, khăn choàng
Mặc cho trống giục đình làng
Mõ Nam, mõ Bắc thổi vang tù và
Kìa chàng Việt cộng Ucraina
Sáng vào phở chửi, tốí "cafe đen"
Thôi đừng nhẹ dạ cả tin
Mấy cha dụ khị liên miên rượu chè
Chi bằng cưỡi Việt giét e (Vietjet air )
Vô Nam tắm biển mà khoe thân già !

Tháng 3/2007 - Trên bãi biển Hồ Tràm chàng Việt kiều U Đặng Việt Hùng ( bìa trái), về VN tránh mùa đông xứ tuyết . Theo nhận xét của cụ Tú Riềng và bình chọn của tập thể, thì đây đúng là nhà vô địch toàn năng của ( phái mạnh ) Khối 5 chúng ta .

Tháng 9/2008 - Nhân dịp có mặt 3 cụ K5 miền Bắc vô Nam tránh rét ( Tú Riềng, Dichuoansai và Chiến Thắng ), các cụ ông K5QL miền Nam  tố chức tắm nước nóng Bình Châu và tắm biển Hồ Tràm .Đặc biệt ở Hồ Tràm , theo ý tưởng của cụ Minto, tất cả ăn, ngủ, sinh hoạt tập thể trong một không gian ...hoang dã , kiểu Robinxon. ( Nhiều hình ảnh đang được lưu giữ bí mật , không công bố  vì thuộc loại " nhậy cảm" !).

HN Tháng 11/2014 :Việt Hùng và Hữu Hùng 
Ngày xưa các cụ đẹp giai
Bây giờ đẹp lão thành " Hai anh Hùng  !"

6 nhận xét:

  1. Xem lại mấy tấm ảnh các "anh giai" Cu Lờ trong Nam, ngoài Bắc, bên U, chụp năm 2007, 2008, 2014 do cụ Cala đưa ở trên mà thấy .... Giật mình.
    Mới hôm nào mà đã 5,6 năm. Thời gian trôi quá nhanh!.(như vậy là quỹ thời gian còn lại của chúng ta còn rất... hạn hẹp).
    Các " anh giai" hồi ấy khỏe khoắn và phong độ là thế mà nay 2 "anh hùng" (VH-HH) đầu đã hói gần bằng cu ... "LÊ văn NIN" rồi. Có nhiều cụ đã thành.."Yếu nhân" (ra vào bệnh viện như cơm bữa); có Cụ đã đeo máy... trợ thính, cụ Chiến Thắng đã "ra đi"!. Cụ Nguyên Hân, được suy tôn là...."cây tự điển bách khoa toàn thư", một "bộ nhớ hoàn hảo" của Làng, mà nay lúc nhơ lúc quên (ngay như muốn viết blog mà thấy khó khăn)...
    Chính vì vậy chúng ta cố gắng gặp nhau luôn... (thật và ảo = trên Blog) khi còn có thể. Các Cụ ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh14:46 16/11/14

    Ngày xưa các cụ đẹp giai
    Bây giờ đẹp lão thành "Hai anh Hùng!"
    Ngày xưa các cụ đã từng
    Làm mưa làm gió một vùng Ucrain
    Ngày xưa các cụ nổi danh
    Bây giờ nổi tiếng là anh hói Hùng!
    (Sợ bị ... ném đá nên em xin "Ẩn danh" ạ)

    Trả lờiXóa
  3. Xưa anh hùng lẫy lừng thắng trận
    Nay anh hùng "lận đận" thăm nhau
    Chúc nhau râu tóc bạc phau
    Bừng bừng khi thế QUÂN TÀU cũng kinh!!!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh00:19 17/11/14

    Ngày xưa anh cũng đẹp giai
    Bây giờ chẳng biết giống ai thế này
    Ngày xưa bay nhảy đó đây
    Bầy giờ mỏi cánh anh quay trở về...
    Quê hương gặp lại bạn bè

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa chả “đẹp” tí nào
    Về già càng xấu làm sao bây giờ?
    Cảm ơn các cụ Cù lờ (QL)
    Quá "khen" “vẻ đẹp” hai hờ (H) chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày xưa các cụ đẹp giai
    Bây giờ đẹp lão thành 2 anh zề !

    Trả lờiXóa