Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

4 thành viên Đoàn 10 Tp.HCM ra Hà Nội

Gần đây trong Hội LSQL xôn xao tin Đoàn 10 tổ chức giao lưu giừa 2 miền bằng các hoạt động rất bí mật . Những thông tin chúng tôi có được dưới đậy chỉ là các thông tin bề nổi, còn bề chìm thì chỉ có " Trời mới biết nó ra mần răng ! "
Trưa thứ 5, ngày  26/3 một nhóm 4 người ( 3 nữ, 1 nam), từ SG ra HN trên chuyến bay của hàng HKQGVN. Đón đoàn là những yếu nhân đoàn 10 với 1 lịch trình dầy đặc các cuộc giao lưu cảm động giữa những người bạn cùng Đoàn thiếu nhi con em CBCM từ Khu Bốn (4) hành quân 3 tháng trời ra Việt Bắc để cùng sang TQ học chung 1 trường với chúng ta ở Lư Sơn rồi Quế Lăm (1953-1957)...

Ngày đầu ra thù đô

Vợ chồng cụ Hân - Hà (K6), Nhật Lệ (K3), Ngô Hà (K4)được cụ Hồng Nhật (K6), 
Xuân Hoài (k5) đón tiếp thân tình tại nhà Xuân Hoài ngay sau khi Đoàn tới HN .

 Buổi chiêu đãi đầu tiên tại nhà hàng Nhật có thêm cụ Hồ Uy Liêm
( Riêng cụ Khoa Phi đặc trách theo sát đoàn MN để chụp ảnh kỷ niệm và lo hậu cần.
Một số cụ tuy đi cùng đoàn và học cùng trường 4-5 năm tại nước ngoài 
nhưng nửa Thế kỷ mới gặp lại nhau nên vừa xúc động vừa bỡ ngỡ ( Xem 2 ảnh dưới ).
...
 Ngô Hà nức` nở xúc động gặp lại Xuân Hoài
Nhật Lệ và Hồng Nhật .

Ngay ngày hôm sau (Thứ 7, 27/3) 2 người đẹp Đoàn 10 SG đã được vợ chồng cụ Công Lý mòi lên thăm trang trại nhà sàn ( Cùng đi có Calathau , Tú Riềng và vợ chồng Giang-Kính K3)

 Nhật Lệ cùng Công Lý, Tú Riềng chuẩn bị món BBQ

 Giữa không gian trong lành của cuối Xuân  ngoại ô Hà Nội ( Hòa Lạc )

 Bà chủ Ngô Gia Sơn Trang ( Ngô Hà tức Nông Sản Phụ ) tạo dáng khi cho cá cụ Lý ăn 

 Nữ sĩ Thu Giang gọt bưởi da xanh Bến Tre cùng Ngô Hà, Nhật Lệ

Và bữa ăn dưới tán cây ( chưa bị chặt ) trong vườn nhà cụ Liên-Lý
( Bà chủ trang trại Lý phu nhân  ngồi chính diện )

Ngày 30.3 Đoàn 10 lên đường vào Khu 4 " tìm lại kỷ niệm xưa "

Ngay lúc này đoàn hành hương đang nghỉ tại KS bên bờ sông mang tên Nhật Lệ !
(Tạm dừng PS lúc 21g ngày 31/3 - Chờ tin ảnh từ các cụ gửi về BĐH )

8 nhận xét:

  1. Anh Cala ơi, anh phóng to ảnh lên xem cho đã ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cụ cứ nháy đúp vào ảnh là nó tự phóng to lên ngay.

      Xóa
    2. ST hãy thực hiện như TH hướng dẫn, hình ảnh sẽ to ra ngay. Rất dễ dàng . Chào !

      Xóa
  2. Hoan hô các cụ đoàn 10
    Bao năm gặp lại miệng cười như hoa
    Mắt còn ngấn lệ nhạt nhòa
    Đông tây kim cổ chuyện ra ào ào…

    Trả lờiXóa
  3. Đã hơn sáu chúc năm rồi,
    Người xưa lại nhớ đoàn 10 ngày nao,
    Mặc cho tuổi tác đã cao,
    Gặp nhau, du ngoạn, đẹp sao đoàn 10.
    Vẫn tươi sáng những nét cười
    Vẫn nồng nàn một tình người như xưa.

    Trả lờiXóa
  4. Em xin cop bài thơ vần "ong " vào đây ạ:

    Đường lên Cụ Lý uốn cong cong ( Cụ Công Lý - chủ nhà vườn)
    Mấy cụ bà bên các cụ chồng
    Hân hoan ríu rít vui như tết
    Phen này ta quyết thỏa ước mong... ( Vui như vui lần cuối...)


    Nắng sớm mây bay gió mòng mòng
    Cụ ông khoái chí chuyện như ong ( Như ong vỡ tổ)
    Lan nhà Cụ Lý khoe sắc thắm
    Lá nhãn trải đường, giếng nước trong...


    Cụ bà Lý- Liên khéo tay quá
    Nào chả nào thang thật miễn chê ( Bún chả, bún thang)
    Nâng lên đặt xuống chúc may mắn
    Gia chủ yên vui, phúc tràn chề...


    Hoàng Hà, Nhật Lệ- hai dòng nước . (Chữ viết hoa là tên các cụ )
    Quang Trung đánh giặc Hùng dũng ghê
    Kính Giang tiếp bước người đi trước
    Tình bạn êm đềm- thủa Ly khê... (Dòng sông tuổi thơ của các cụ đấy ạ)

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay ta lại gặp ta
    Đoàn 10, Lư Quế một nhà mừng vui.
    Chúc "Hai dòng sông"(*) của Đoàn 10 * (Hoàng Hà, Nhật Lệ)
    Vui tươi, khỏe mạnh... rạng ngời sắc xuân.
    (Nước thì cứ chảy... mênh mông
    Phù sa bồi đắp cánh đồng xanh tươi).

    Trả lờiXóa
  6. Tiếp theo TG :
    Nhắc đến đoàn 10 tớ cũng mê
    Trai tài , gái đẹp hết đường chê
    U 80 rồi còn "khoái tỉ "
    Đi tìm hơi hướng mối tình quê !

    Trả lờiXóa