Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Thầy TOÀN và cô HIỀN kỷ niệm 55 năm ngày cưới.

Calathau đưa tin 

Thầy Toàn và cô Hiền
Tối nay Thứ 7, 27/2/2015, Thày Phạm Bằng Toàn, nguyên GV dậy TDTT Trường TNVN LSQL (53-57) và cô Hoàng Thanh Hiền đã tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày cưới tại Nhà hàng Biển nhớ, trong khuôn viên Cảng Sài Gòn. Đông đảo các con, các cháu, họ hàng thân hữu đã tới dự. Đặc biệt nhóm cựu HS LSQL - những cựu HS cách đây 60 năm của Thày Toàn cũng đã có mặt .
Nhiều lời chúc mừng vợ chồng Thày Toàn Mạnh khỏe, Sống lâu hưởng thọ trong sự chăm sóc chu đáo và trong tình cảm kính yêu của con cháu, người thân. Thày Toàn cảm động phát biểu cảm ơn chân thành và cao hứng cất tiếng hát bài " Nâng cốc". Hầu như tất cả đều không biết bài hát này. Các cựu HS QL của Thày ở dưới bèn hát phụ họa khiến tất cả các quan khách ngạc nhiên và vỗ tay hưởng ứng theo . Anh trưởng rể ( Tốt nghiệp Trường Dầu khí Moscow thời Xô Viết) chia sẻ : Các anh chị tuy cao tuổi mà vẫn rất trẻ trung, đúng là phong cách Học sinh Trường TNVN LSQL mà bố chúng tôi vẫn nhắc tới với bao kỉ niêm đẹp và niềm tự hào . Vui nhất là trong mục quay số thưởng, nhóm cựu HS LSQL 4 người thì 3 người trúng giải . Lúc lên nhân thưởng chúng tôi tranh thủ "trổ tài khoe giọng" cùng Thày Toàn. Hết Vui dâng lên lại Thời cơ đến...Khán giả vỗ tay lớn quá, ngồi về chỗ rối lại phải " Khỏe luôn luôn..." Thầy Toàn tới tận bàn góp vui với bài Tình ca Tây Bắc. Lại trúng tủ ! Cánh chúng tôi phù họa "ngon lành" cùng thầy Toàn khiến cả phòng tiệc tiếp tục ngạc nhiên, thích thú !. Một anh thanh niên tự giới thiệu là cháu Thày Toàn nói với chúng tôi rằng anh khân phục "thế hệ HS QL" rất tài năng  , và rằng HS QL đã thành thương hiệu để ai nghe tới cũng phải có cảm tình ...
Trái qua : Thày Toàn, cô Hiền, Minh Phụng, Hà vợ Kháng Chiến
Tiệc kéo dài từ 18g30 đến tận 20g30 mới tuyên bố kết thúc. Bất ngờ cô em Minh Phụng ( vợ bạn Hoàng Kim Chung, K5, đã mất ) xuất hiện ! Thì ra cô em này từ Tiền Giang vừa về đến SG, liền bắt Taxi đến ra mặt Thày Toàn và cô Hiền . Cô Hiền rất cảm động được biết Phụng đí lễ 12 chùa từ sáng sớm, đến tận bây giờ mới về mà vẫn không quên buồi Liên hoan đặc biệt này ! Hai chị em ôm nhau nhắc lại vài chuyện ngày xưa mà rưng rưng cảm động ....
( Xem ảnh cuối cùng)

3 nhận xét:

  1. Chúc mừng thầy cô nhân kỷ niệm 55 ngày cưởi
    Năm nhăm nắm ấy bao ngày ?
    Mà tình vẫn đep vẫn say,vẫn nồng !

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Ngọc Hùng12:08 5/3/15

    Kính chúc Thày Toàn và cô Hiền Trăm Năm Hạnh Phúc!
    Rất tiếc Em không thể đến dự cuộc vui này của Thày Cô. Hi vọng còn nhiều dịp khác găp lại, bởi Thày vẫn còn "sung" lắm mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô cụ Ngọc Hùng vào thăm Làng lsql . Mong thường xuyên được gặp cụ trò chuyện !

      Xóa