Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Mời làm thơ và bình loạn về HN bị vặt lông .

Thông tin : Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, hôm 18/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã tham dự lễ trồng cây tại Vườn ươm quốc gia ở Canberra.( Tại đây)

Thủ tướng sang Uc trồng cây
  ở nhà chúng nó bứng bay cả rừng
Cụ Công Lý kể  : Mấy cụ già ngồi quán nước vỉa hè mở iPAD đọc tin kêu toáng lên , Thủ tướng ơi, là thủ tướng ơi ! Có nhanh nhanh mà về,  không thì chúng nó chặt trụi hết cây cổ thụ , "Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông như bị vặt lông " đây này !!! 
Còn bây giờ mời các cụ nghe " Giáo sư XOAY hát nhạc chế HN trụi cây nhé !   


 HÀ NỘI MÙA VẮNG BÓNG CÂY XANH 
 Nhạc (chế) sĩ : Công Lý

Hà Nội mùa này vắng bóng cây xanh
Cái nắng hè sang khăn em không che được mái đầu
Hoa sữa thôi rơi, cây bị chặt rồi đâu còn hoa nữa
 Đường Cổ Ngư xưa nay trơ trui ..khi ta bước chân về

Ha Nôi mùa này chiều buông nhiều nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán Cóc liêu xiêu tụi em thơ
Chẳng còn cây xanh để nương nhờ

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ xanh xanh hàng cây cao
Nay bị chặt rồi có còn đâu
Tưởng như
        trồng lại
             sẽ còn rất lâu !!!

Công Lý tối 23/3/2015 ( hưởng ứng lời mời gọi của Calathau )

3 nhận xét:

  1. Hoan hô cụ Công Lý, bài hát chế hay quá. Nếu cụ hoặc cụ Công Lý hoặc Cala, Kỳ gai... hoặc cụ Cu Lờ nào hát, thu lại và đưa lên Youtube cho mọi người cùng nghe thì hay biết mấy nhỉ. Hihihi!

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ trong 10 phút cụ CL chế ra bài nhạc này để tưởng niệm 500 cây cổ thụ Thăng Long bị bức tử tập thể đã đủ nói lên tâm trạng bức xúc của cụ trước vụ thảm sát cây xanh giữa thủ đô ngàn năm văn hiến !

    Trả lờiXóa
  3. Ai cho chúng phá cây xanh ?
    Cưa thân đốn gốc chặt cành tan hoang !
    Chúng làm trơ trụi phố phường
    Tiêu tan bóng mát con đường ta đi.
    Chói chang nắng dọi ngày hè
    Tiên sư bè lũ ngứa nghề chặt cây !

    Trả lờiXóa