Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

LÃO TẬP VỖ TAY ( ảnh ghép chữ của Dodongart )

( Ảnh không cần chú thích của cụ Dodongart )

Hảo lơ ! Các đệ Việt gian
Dậy cho mấy nước mà làm thật hay !
Nhớ câu “ Ném đá giấu tay”
Mưu này phải học Tập này tiên sư !
( Mời các cụ hưởng ứng, nối vần )

5 nhận xét:

  1. "Dậy cho mấy nước mà làm thật hay !"
    Thày dạy con xin làm ngay
    Huy động những kẻ đang say máu người
    Đập phá xí nghiệp tơi bời
    Thiệt hại tỉ tỉ chẳng chơi đâu thày!...

    Trả lờiXóa
  2. " Thiệt hại ti tỉ chẳng chơi đâu thày "
    Bây giờ thày dậy bài này:
    Nước cờ đã bí ta nay cầu hòa
    Khấu đầu tạ lỗi, sau là
    đền bù thỏa đáng cho nhà đầu ...têu (tư) !
    Lại đem thuốc lú bùa yêu
    Chữ vàng, 4 tốt làm diều ...đứt dây !

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ VIỆT : CHA ĐẺ CHÚNG MÀY
    Cả bọn bán nước ,cả thầy ngoại bang
    Cả bầy là lũ sói lang
    Thối tha nhơ bẩn sắp tàn đến nơi !

    Trả lờiXóa
  4. Hỡi đồng bào, quốc dân oi !
    Thấy chưa bộ mặt "chuột - dơi" lúc này ?

    Trả lờiXóa
  5. Mồm nói không gen chiến tranh,
    Xua tàu xâm nhập đất lành Viện Nam,
    Tay vỗ hoan nghênh Việt gian,
    Đúng là một mánh gian ngoan kiểu Tàu

    Trả lờiXóa