Lỗi này không phải ở " cậu đánh máy "
Chu Hảo - ( bài gửi riêng Tễu Blog )
GS.CHU HẢO: RẤT NGHIÊM TRỌNG! KHÔNG THỂ ĐỂ CHÌM XUỒNG
.
K
Có
nhiều sự cố “lỗi tại cậu đánh máy”, nhưng lỗi của “cậu ấy” lần này hơi
bị to. Nghiêm trọng hơn và thảm hại hơn! Tôi muốn nói đến khúc nhạc đệm
rền vang khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên diễn đàn (để đọc
diễn văn khai mạc trong buối giao lưu trực tuyến nhân ngày 27 tháng 7
vừa qua tai Hội trường Bộ Quốc phòng) là giai điệu bài hát Ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc, rất nổi tiếng từ những năm 50 thế kỷ trước, và cũng mới được ông Tập Cận Bình cùng hát với dàn đồng ca.
Những người lãnh đạo các cấp trong cuộc hẳn phải biết trách nhiệm của mình. Hãy chủ động xin từ chức nếu có lòng tự trọng, nếu không vì tai nạn nào đã làm đứt giây thần kinh xấu hổ. Mong lắm thay!
Phố Hội, đêm 30.07.2015
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn Song Thu gửi về Blog Làng ta thống tin này .
Ông Chu Hảo vẫn đưa ra tình huống "lỗi vô tình" ở đây. Tôi hoàn toàn không đồng tình với nhận định này. Không thể so sánh sự kiện này với chuyện một vài nước thuộc "thế giới thứ 3" nhầm lẫn giữa Quốc ca VN Cộng sản với quốc ca VNCH. Nước khác cũng có thể nhầm một bản nhạc TQ là nhạc VN. Nhưng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu hoặc Tổng cục Chính trị QĐNDVN thì không thể nhầm ca khúc Ca ngợi Tổ quốc TQ là bài hát của VN được. Đoàn quân nhạc VN cũng chưa bao giờ tấu một hành khúc TQ trong các dip lễ lạt của VN! Chúng ta vẫn thường nghe các nhạc điệu như Tiến bươc dưới quân kỳ", "Hát mãi khuc quân hành"... làm nền cho các hoạt động chính trị- tư tưởng.
Trả lờiXóaĐoạn nhạc nổi tiếng của TQ này lại "nhầm" đúng lúc PQT xuất hiện công khai trở lại tại một sự kiện trang trọng, là sao? Không chỉ tấu 1 lần, mà là 2 lần cách biệt nhau?
Không thể có chuyện "nhầm" ở đây!
Em đồng ý với anh Hùng! một sự nhầm chủ ý!
Trả lờiXóaTheo 3B đã là CHỦ Ý thì không gọi là NHẦM. Nếu muốn ... thì phải để trong ngoặc kép " ".: Viết như sau:"Nhầm chủ ý". Và được hiểu đại loại, là KHÔNG PHẢI NHẦM.
XóaKhông biết có đúng thế không?. Có gì, TG và các Cụ cho xin ý kiến.
Theo tôi bác Chu Hảo Làng ta viết với 2 giả thiết: 1 - Nếu là lỗi VÔ TÌNH... 2 - Nếu là lỗi CỐ TÌNH,.. là viết cho nó kín kẽ ( "mọi chuyện đều có thể...") chư có lẽ bác ấy cũng nghĩ như bà con chúng ta thôi.
Trả lờiXóaTrường hợp này nếu ai cho là nhầm lẫn thật, thì hóa ra chẳng coi cái sự chỉ đạo "sáng suốt', "sat sao" ... của Quân ủy TƯ, LĐ Bộ QP ... là cái " đinh rỉ" gì à?!. Lãnh đạo chỉ đạo kiểu này thì làm sao chống được "quân bành trướng dã man" ?.
Thưa các Cụ. Chúng ta hãy chịu khó chờ xem vụ này "Xuồng có chìm" hay không và có đồng chí XYZ nào KHÔNG đứt dây thần kinh xấu hổ, như ý kiến của bác Chu Làng ta đã đề cập ở trên hay không nhé.
Chu Hảo là chuyên gia nói lấp lửng có chủ ý thôi. Có tốt chịu tội rồi, chìm xuồng là tất nhiên. đã tính trước cả : Tín hiệu đã được phát và được nhận. Giải trình cũng đã chuẩn bị trước. Hôm nay báo QDND đã đưa tin, các báo đã đăng lại hết rồi. Ví dụ, xem trên Người Lao động: (NLĐO)- Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội bị kỷ luật khiển trách, xử lý nghiêm túc kíp thực hiện Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” do để xảy ra sai sót sử dụng 1 đoạn nhạc nước ngoài trong chương trình.
Trả lờiXóaMột người bạn học K5 cho biết thông tin dưới đây. Các cụ đọc để tham khảo. Nếu cụ nào có quan hệ gần gũi với TT PT-TH QĐ có thể kiểm chứng để minh oan cho các đồng chí QĐ, nhất là nữ tân thượng tá , PGĐ TT Tùng Lâm . Email có nội dung như sau :
Trả lờiXóa( Tríc) Toàn bộ nội dung chương trình Lễ kỷ niêm 27/7 do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội đảm nhiêm kể cả phần nhạc tấu và vở kịch biểu diễn sau đó dưới sự chỉ đạo của Bộ quốc phòng. Giám đốc Trung tâm là thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam. Phó giám đốc Trung tâm là cô Trịnh Tùng Lâm.( ngoài ra còn 7 phó giám đốc nữa) Trong chương trình cô này làm MC luôn. Cô này được tín nhiệm làm nội dung và triển khai tổ chức chương trình. Ngoài chương trình thuộc nghi lễ cô còn phụ trach tổ chức phần Văn nghệ. Bản nhạc "Ca ngợi tổ quốc" của TQcũng do cô này chọn. Cô sinh năm 1969, học Sư phạm Nhac Họa ,rồi học Đại học Báo chi. Cô vốn là trưởng phòng Văn hóa của Trung Tâm Phát thanh -Truyên hình, đeo lon Trung tá. Cuối năm ngoái được đề bạt làm phó giám đôc chịu trach nhiệm mảng Văn hóa Văn nghệ.. Sau khi có phản ứng của dư luận xã hội cô đã phải làm kiểm điểm tường trịnh vụ việc này. Ngày 31/ 7 họp kiểm điểm, nhưng hài hước là cũng ngay 31/7 công bố quyết đinh thăng hàm Thượng tá cho cô. Như vậy là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội không coi là việc gì quan trọng. Khi kiểm diểm cô giải trình là không biết bản nhạc này là của TQ, hơn nữa trong nhiều năm quan đội vẫn dùng bản nhạc này trong tất cả các buổi lễ quan trọng của quan đội và không ai hỏi đó là nhạc gì. Như vậy cô Tùng Lâm thoát tôi và đón nhân lon Thượng tá. Tin cho biết bản nhac đó đã bị loại ra khỏi kho nhạc của Quân đội.
Đã có tin của "1 cụ K5" khẳng định là cô Tùng Lâm "vô tình" vì "không biết đây là nhạc TQ" thì tôi cũng... nhẹ người phần nào!
Trả lờiXóaĐáng tiếc là sự "vô tình" ấy nó "trùng hợp ngẫu nhiên quá cỡ" với sự kiện ông tượng đái PQT...
Nhưng, như Calathau đã nhắc "một sự bất tín vạn sự khó tin", tôi lại nghĩ hay là cô Tùng Lâm này được "đạo diễn" để nhận hết mọi tội lỗi về mình? Việc cô ấy vẫn được phong quân hàm thượng tá ngay sau sự kiện này chứng tỏ cô ấy chẳng có tội lỗi gì cả!
Cũng 1 cụ Làng ta gần gũi với giới QS cho biết, Em Xi LẦM TUNG (MC Tùng Lâm) không có "lầm" đâu ạ ! Chả thế mà sau khi nhận kỷ luật nghiêmn khắc " Khiển trách"(31/7), cô liền được gắn thêm 01 sao : Thượng tá Lầm Tung ! hahaha . "Cờ hồng nương chiều gío vờn cánh sao ..."
Xóa