Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Liên hoan đón cụ Đỗ Long ở nhà cụ Minh Ngọc

Cụ bạn Đỗ Long từ Hà Nội bay vào Vũng Tầu thăm vợ chồng anh con trưởng và cháu 2 cháu gái nội đã được 10 ngày, hôm qua 10/8 cụ về Sài Gòn để gặp gỡ các bạn LSQL . Nhân dịp này cụ Lê Minh Ngọc tổ chức buổi  liên hoan các món Huế đãi các bạn. Tiếc thời tiết không thuận lợi nên một số cụ không có mặt. Tuy vậy cuộc hôị ngộ vẫn không kém phần thân tình và náo nhiệt

Trong buổi tiệc, mọi người nâng cốc chúc sức khỏe cụ GS Đỗ Long ,
cụ Minh Ngọc ( đều sinh năm 1937), cựu HS K5(C) trường TNVN (53-57),
cựu SV Đại học Ngoại Ngữ BắcKinh.
Và bây giờ các cụ chụp hình lưu niệm .

Nhân dịp này cụ Minh Ngọc tặng mỗi vị khách 1 cuốn sách mới do chính cụ là tác giả nhan đề " Người con Việt-Trung-Nga" . Chỉ đọc tên sách cũng biết nội dung chính tác giả muốn nói điều gì. Nhưng không chỉ có vậy, cuốn sách còn tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả ca ngợi Nhà giáo-Doanh nhân- Nguyên CTHĐQT trường Đại học Văn Hiến ". Xin một lần nữa chia vui cùng cụ bạn Lê Minh Ngọc .

 Nhân dịp này cũng xin giới thiệu tập thơ Hạt Nắng
của GS.TS.Thi sĩ Đỗ Long (NXB Văn Hoc 1953)

6 nhận xét:

  1. Mừng anh Đỗ Long ngao du SG.Nhìn anh rất phong độ em thấy vui lây .Trong ảnh thấy đồng hương trẻ trẻ đep trai quá phải dương mục kính mới nhận ra -chắc là yến về nhiều ? Chúc mừng cuộc gâpp gỡ thân tình !

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Ngọc Hùng10:13 11/8/15

    Bái phục các vị cao niên mà vẫn hoành tráng!

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị giáng chức CỤ thành ANH ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng các Cụ.
    "Đầu 7 đít đã... chơi vơi"
    vẫn còn phong độ như thời ... còn xuân
    vẫn còn minh mẫn chưa... "hâm"
    Bạn bè gặp mặt xa gần ... ngại chi.

    Trả lờiXóa
  5. Già rồi mà vẫn ham vui,
    Vui nhiều, vui quá lại quên tuổi già.

    Trả lờiXóa
  6. chúc mừng sức khỏe cụ ĐỖ LONG và các cụ ở SÀI THÀNH!
    BẢY MƯƠI LÀ TUỔI ĐANG XOAN
    ĐẾN KHI BÁCH TUẾ CHẮC CÒN VUI HƠN!

    Trả lờiXóa