Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Tháng 2, tháng 3 nhiều sự kiện quan trọng cho nên Làng ta cũng bị cuốn hút vào những cuộc tranh luận căng thẳng với nhiều cung bậc; khi thì gay gắt, khi thì sót sa , khi thì căm hận , khi thì bi hùng ....Tất cả các ý kiến ( comment) của blogger đều thể hiện tính xây dựng . Ở các mức độ khác nhau, chúng ta vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo để giữ vững tiêu chí NHÂN VĂN-TRÍ TUỆ .Hôm nay, tạm xả hơi, chúng ta VUI CƯỜI , thưa các cụ !

ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI CÓ CHỖ ĐỨNG & CỨNG CHỖ ĐÓ


ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG
Khi cùng giới tụ tập:
Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.
Khi lĩnh lương:
Ðàn bà thường đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).
Khi có tiền:
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Khi hai người khác giới gặp riêng:
Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).
Khi đang yêu:
Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều.
Khi đã thành vợ chồng:
Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ" / 
Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".
NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Trong cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo hỏi một nữ thí sinh:
- Theo cô, mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao?
Trả lời:
- Theo em, mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện:
1/ Với xã hội thì phải "có chỗ đứng"
2/ Với gia đình thì phải ''cứng chỗ đó"!
SÁP NHẬP
Tình hình kinh tế ngày 1 khó khăn, đi đâu cũng nghe dân tình kêu ca, chiều nay chờ đón con,nghe bà bán trà đá điểm tin kinh tế:
- Hiệp hội tiêu Việt Nam sáp nhập với Hiệp hội điều Việt Nam thành Hiệp hội Tiêu Điều Việt Nam
- Ngân hàng Sacombank sáp nhập với EXimbank thành SEXbank

Không biết những ngày tới còn ai sáp nhập với ai nữa không?
Điện nước chung nguồn
Không lời
 Khẩu hiệu ở danh thắng Yên Tử

 Chuyện tình ở Thiên đường Bảo Sơn

-------------------------------------------------------------------------
Sưu tầm trên mạng

4 nhận xét:

  1. Ngày xưa lớp em có bạn gái tên HẬU, bạn trai tên MÔN. Thế là chúng nó bị trêu suôt ngày..hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông tổ trưởng dân phố mình tên Giao còn bà Vợ tên Hợp.. làm việc ăn ý lắm

      Xóa
  2. Có một cô gái sắp lấy chồng, cô đến xin bác sỹ tư vấn:
    - Thưa bác sỹ, chồng sắp cưới của em ăn chay trường, không biết sau này có ảnh hưởng gì đến quan hệ vợ chồng không?
    Bác sỹ trả lời:
    - Cô cứ yên tâm, loài dê cũng là loài ăn chay trường.! ! !

    Trả lờiXóa

  3. Muốn chết có chết
    Bệnh nhân lo lắng hỏi bác sĩ:
    - Ông cho tôi toa thuốc cần thiết đấy chứ? Bởi tôi nghe nói, có những bác sĩ chữa bệnh viêm phổi, nhưng bệnh nhân của họ lại chết vì bệnh viêm dạ dày?
    - Anh vô tư đi, tôi kê đơn này cho anh luôn chuẩn xác. Nếu tôi muốn ai chết vì bệnh dạ dày, thì người đó sẽ chết vì bệnh dạ dày.

    Trả lờiXóa